Báo Tiền Phong số 68

14 n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 XÃ HỘI Với hàng nghìn người tham gia, chương trình năm nay ghi dấu là kỳ Chủ Nhật Đỏ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố mang tên Bác, nơi những giọt máu hồng tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia sự sống. Tham dự chương trình có PGS. TS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Tăng Hữu Phong - Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh văn phòng Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu và hơn 5.000 sinh viên của 20 trường đại học trên địa bàn TPHCM. LAN TỎA HƠI ẤM NHÂN VĂN Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 cho biết, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử khi được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Sự hiện diện của hơn 5.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần dấn thân, vì cộng đồng của thế hệ trẻ. “Chủ Nhật Đỏ năm nay không chỉ dừng lại ở những giọt máu hồng. Chúng ta còn lan tỏa hơi ấm nhân văn thông qua chuỗi hoạt động an sinh thiết thực. Ban Tổ chức đã trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng tại xã Đông Thạnh và Củ Chi, những vùng đất giàu truyền thống kháng chiến. Chúng tôi cũng trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội sinh viên của 20 trường đại học, tiếp sức cho hành trình tri thức và chuyển đổi số của các bạn trẻ. Và đặc biệt, 100 suất học bổng cũng được trao cho những sinh viên tiêu biểu đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, những bạn trẻ không chỉ học giỏi mà còn giàu lòng nhân ái”, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chia sẻ. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, những hành động này chính là sự tri ân sâu sắc, là trách nhiệm mà báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành luôn nỗ lực thực hiện để xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái hơn. Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026 cũng gửi gắm thông điệp tới các bạn sinh viên tham gia chương trình: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” không chỉ là một khẩu hiệu. Khi các bạn giơ cánh tay của mình lên, các bạn không chỉ trao đi một đơn vị máu mà đang trao đi một cơ hội sống, một niềm hy vọng cho những gia đình bệnh nhân đang chờ đợi phép màu. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất, nhân văn nhất mà chúng ta dành tặng cho cuộc đời trong dịp 8/3 đặc biệt này. Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ tin tưởng rằng với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và đặc biệt là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ngày Chủ Nhật Đỏ năm 2026 sẽ tiếp tục thành công, mang lại hy vọng sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước. Tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến nhấn mạnh, việc Trường Đại học Văn Hiến đồng hành cùng báo Tiền Phong và đăng cai tổ chức chương trình không chỉ là niềm vinh dự mà còn thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội mạnh mẽ. “Mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn đóng góp vào quỹ “Tiếp sức đến trường” để trao học bổng cho sinh viên khó khăn. Điều này hoàn toàn nhất quán với triết lý giáo dục “Thành nhân trước thành danh” mà nhà trường theo đuổi, nơi sinh viên không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần lan tỏa yêu thương để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh”, TS. Đức bày tỏ. CHUNG TAY VUN ĐẮP GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP Sáng 8/3, khu vực sảnh được bố trí làm điểm hiến máu tại Trường Đại học Văn Hiến luôn trong tình trạng kín chỗ. Những dãy ghế hiến máu được lấp đầy liên tục, người vừa hoàn thành nghĩa cử lại nhường chỗ cho người khác bước vào. Không khí rộn ràng, xen lẫn hồi hộp và háo hức, tạo nên một nhịp điệu đặc biệt của ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Không chỉ sinh viên và giảng viên của các trường, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM cũng có mặt từ sớm để tham gia hiến máu, góp phần làm nên bức tranh nghĩa tình của ngày hội. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng khiến không khí chương trình thêm sôi động. Lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ, ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết cô thật sự choáng ngợp trước quy mô và sức lan tỏa của chương trình. Thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” đã thôi thúc nữ ca sĩ nhận lời tham gia. Theo Duyên Quỳnh, thông điệp tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, cô chia sẻ. Lần đầu chứng kiến không khí của Chủ Nhật Đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ sự xúc động khi thấy đông đảo bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng hoạt động nhân văn này. Nam nhạc sĩ cho rằng thông điệp “Sinh mệnh của bạn và tôi” chính là điều khiến chương trình trở nên đặc biệt. “Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống cho ai đó thì đó là điều vô cùng ý nghĩa”, anh nói và bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương, để tinh thần sẻ chia ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Cùng hòa vào dòng chảy nhân ái ấy, Hoa hậu Quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng có mặt tại Đại học Văn Hiến để giao lưu, truyền cảm hứng cho hàng nghìn sinh viên tham gia ngày hội. Không chỉ trao quà cho các bạn trẻ hiến máu, Thanh Thủy còn trực tiếp tham gia hiến máu cùng sinh viên. HỮU HUY Từ sáng sớm 8/3, khuôn viên Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM) đã rộn ràng dòng người xếp hàng dài chờ hiến máu. Những cánh tay giơ cao, những nụ cười sau khi hoàn thành nghĩa cử cao đẹp,… tất cả tạo nên bức tranh đầy cảm xúc của ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM. Từ phải qua: ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Hoa hậu Thanh Thủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng tại chương trình Chủ Nhật Đỏ ẢNH: PHẠM NGUYỄN Quy mô kỷ lục, lan tỏa nghĩa cử nhân ái Theo TS Nguyễn Tri Thức, nếu không có nguồn máu kịp thời, nhiều phương pháp điều trị khó có thể triển khai hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán thường là giai đoạn nguồn máu dự trữ thiếu hụt nhiều nhất trong năm. Vì vậy, việc báo Tiền Phong tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ vào tháng 3 trùng với Tháng Thanh niên và Ngày Quốc tế Phụ nữ, mang ý nghĩa rất thiết thực trong việc bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị. “Hiện nay lượng máu dự trữ đang ở mức rất thấp, nên những chương trình như Chủ Nhật Đỏ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với công tác điều trị bệnh nhân sau dịp Tết”, ông nói. Theo PGS.TS Nguyễn Tri Thức, đảm bảo nguồn máu phục vụ điều trị luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành y tế. Bên cạnh các chương trình hiến máu định kỳ, ngành y tế rất cần sự chung tay của cộng đồng thông qua các hoạt động vận động, lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện. Ông đánh giá phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động nhân văn có sức lan tỏa rộng trong xã hội. Nhờ sự vào cuộc của các tổ chức, cơ quan truyền thông và đông đảo người dân, tình trạng thiếu máu nghiêm trọng phục vụ điều trị gần như không còn xảy ra. “Lực lượng thanh niên, sinh viên tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phong trào hiến máu tình nguyện. Với tinh thần xung kích, nhiều bạn trẻ đã chủ động lan tỏa thông điệp nhân ái thông qua mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng, góp phần duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam”- Thứ trưởng Bộ Y tế nói thêm. VÂN SƠN Góp phần quan trọng bổ sung nguồn máu sau Tết Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, PGS.TS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết nguồn máu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác điều trị, nhất là đối với các trường hợp cấp cứu, chấn thương hoặc đa chấn thương. CHỦ NHẬT ĐỎ NĂM 2026 TẠI TPHCM: Biết ơn - niềm tin - nhân văn Tại chương trình, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhấn mạnh ba giá trị mà chương trình mang lại: biết ơn - niềm tin - nhân văn. Theo ông Tùng, trước thềm sự kiện, chiều 7/3, Vietcombank cùng đại diện báo Tiền Phong, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Đông Thạnh và Củ Chi đã trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điều đó càng khiến ngân hàng thấm thía rằng sự tri ân và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho đất nước không bao giờ là đủ. Chứng kiến đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng các văn nghệ sĩ tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ, ông Tùng tin tưởng rằng giá trị nhân ái sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua chương trình. Hàng nghìn sinh viên tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2026 tại TPHCM ẢNH: PHẠM NGUYỄN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==