Áo lính xung kích, sáng tạo Tháng Thanh niên 7 n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 NGƯỜI LÍNH LAN TỎA MÔ HÌNH MỚI Với hơn 3.500 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Tháng Thanh niên năm 2026 của Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) có điểm nhấn trọng tâm là các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, triển khai các mô hình mới cùng các hoạt động giao lưu, văn hóa - văn nghệ và thể dục - thể thao bổ ích cho ĐVTN. Đại tá Trần Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện KTQS, cho biết thời gian qua, các phong trào thi đua của Học viện đã thực sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật. Cùng với đó là các phong trào phát huy sáng kiến, “Tuổi trẻ sáng tạo”, sáng tạo robot, thanh niên tình nguyện... được triển khai sôi nổi. Theo Đại tá Huy, ngay sau buổi ra quân Tháng Thanh niên 2026, nhiều mô hình hay đã được triển khai thực hiện. Nổi bật là các Đoàn cơ sở phát động phong trào “Mỗi đoàn viên là một đại sứ tuyển sinh” nhằm chia sẻ những thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2026 của Học viện; đồng thời lan tỏa hình ảnh, truyền thống và môi trường đào tạo của nhà trường. Theo đó, từng học viên, sinh viên tại các liên chi đoàn, chi đoàn (có thể kết hợp theo tổ, nhóm) trong kỳ nghỉ lễ sẽ liên hệ và đến các trường THPT mà bản thân đã từng theo học tại quê hương mình để giao lưu, phát tờ rơi tuyển sinh và gặp gỡ định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho các học sinh khối 12. Qua đó góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Học viện và Quân đội. Cũng trong Tháng Thanh niên năm nay, Học viện triển khai mô hình “Mỗi Liên chi đoàn là một địa chỉ kết nối”, hướng tới việc mỗi Liên chi đoàn trực tiếp xây dựng, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, bền vững với ít nhất một đơn vị kết nghĩa phù hợp. Từng Liên chi đoàn có thể lựa chọn kết nghĩa với các chi đoàn Khoa quản lý sinh viên dân sự trong Học viện KTQS, tổ chức Đoàn địa phương, học viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với mô hình này, các hoạt động của mỗi đơn vị đều phải có sự tham gia giao lưu của đơn vị kết nghĩa. Hơn 30 Liên chi đoàn của Học viện dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động kết nghĩa xong trong tháng 3/2026. Là Chủ nhiệm CLB MTA Dance Crew của Học viện KTQS, học viên Nguyễn Hồng Hiệp (Đại đội 358, Tiểu đoàn 3) chia sẻ, mỗi hoạt động, mỗi sự kiện trong Tháng Thanh niên là cơ hội để bản thân Hiệp được bồi đắp lý tưởng và bản lĩnh. Đây là môi trường rất thuận lợi để ĐVTN được học hỏi, thể hiện ước mơ, hoài bão cống hiến và tinh thần trách nhiệm. GIÚP THẾ HỆ TƯƠNG LAI NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ Khởi động Tháng Thanh niên 2026, với chủ đề “Thanh niên Lữ đoàn Đặc công 113 xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng”, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công) đặt mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng ĐVTN, theo hướng tăng cường chuyển đổi số. Tuổi trẻ đơn vị tập trung thực hiện tốt “Ngày đoàn viên” và các hoạt động sinh hoạt Đoàn gắn với nội dung tìm hiểu về tổ chức Đảng; thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, ĐVTN trong tham gia học tập kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, các thiết bị thông minh, mạng xã hội… Trung tá Nguyễn Ngọc Trang - Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công 113, cho biết một trong các hoạt động điểm nhấn đầu tiên của tuổi trẻ Lữ đoàn trong Tháng Thanh niên năm nay là trao tặng công trình thanh niên “Thư viện xanh” cho Trường Tiểu học Ngọc Thanh A ở phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Theo Trung tá Trang, nhận thấy nhà trường chưa có nhiều không gian học tập giúp học sinh tiếp cận nhiều nguồn kiến thức, từ cuối tháng 1/2026, BCH Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công 113 đã phối hợp với Ngân hàng MB Bank chi nhánh Phúc Yên, Đoàn phường Xuân Hòa và nhà trường tiến hành khảo sát vị trí xây dựng “Thư viện xanh”. Với diện tích 144m2 (tổng kinh phí xây dựng hơn 60 triệu đồng), công trình được xây dựng theo hướng mở, tận dụng không gian ngoài trời, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và khu vực đọc sách. Không gian thư viện được bố trí khoa học, thân thiện với môi trường, gồm khu vực thảm cỏ nhân tạo ngồi, bàn đọc sách, giá sách, không gian sinh hoạt đọc nhóm, góc sáng tạo, trải nghiệm. Thư viện có nhiều đầu sách bổ ích, đa dạng, phong phú về nội dung, phù hợp với từng lứa tuổi như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, sách kỹ năng sống, sách lịch sử - truyền thống, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận tri thức một cách sinh động, thoải mái và hiệu quả. Việc xây dựng mô hình không chỉ tạo ra không gian học tập mở, tích cực mà còn hình thành thói quen đọc sách, khơi dậy niềm đam mê học tập, nâng cao ý thức tự học, trình độ kiến thức và phát triển kỹ năng cho học sinh. Qua đó, giúp các em rèn luyện tư duy, mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng ước mơ và lý tưởng sống đẹp. “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần chung tay cùng nhà trường trong công tác giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp. Đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công 113 chia sẻ. NGUYỄN MINH Tháng Thanh niên năm 2026 đang được tuổi trẻ các đơn vị Quân đội triển khai sôi nổi, thiết thực. Từ giảng đường Học viện Kỹ thuật Quân sự đến thao trường Lữ đoàn Đặc công 113, nhiều mô hình mới và công trình ý nghĩa đã được thực hiện, nhằm khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của người trẻ áo lính. Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Binh chủng Đặc công cùng các đại biểu và học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh A (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) trải nghiệm tại công trình “Thư viện xanh” ẢNH: THỤY DU Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân Tháng Thanh niên 2026 ẢNH: THỤY DU “Tôi tin rằng, trong Tháng Thanh niên, bản thân tôi và các bạn ĐVTN sẽ được trải nghiệm với nhiều hoạt động thực tiễn. Từ đó tham gia đề xuất ý tưởng, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác Đoàn, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị”. Học viên NGUYỄN HỒNG HIỆP (Đại đội 358, Tiểu đoàn 3), Chủ nhiệm CLB MTA Dance Crew Tháng Ba lại về, đồng nghĩa với việc tiếp tục một cuộc hành trình tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Nhìn những gương mặt bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ, tôi bất giác mỉm cười. Mười năm trước, tôi cũng từng đứng giữa khoảng sân này, nhưng khi ấy là một chính trị viên đại đội. Năm nay, cảm giác khác hẳn. Không phải vì thao trường đổi khác, giáo án thay mới hay cách tổ chức có điều chỉnh gì lớn. Tất cả vẫn vận hành theo nhịp điệu quen thuộc của môi trường quân ngũ, điều khác nằm ở chính tôi. Mới đây, tôi vừa tốt nghiệp lớp đào tạo chính ủy trung, lữ đoàn tại Học viện Chính trị và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Tôi hiểu rất rõ mình đang bước vào một chặng đường mới, rộng hơn, nhiều trách nhiệm hơn. Mười năm trước, khi tiếp nhận chiến sĩ mới với vai trò là chính trị viên đại đội, tôi gần các em theo một cách rất trực diện: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đồng thời lắng nghe từng tâm sự nhỏ; mỗi chiến sĩ là một câu chuyện cụ thể. Còn hôm nay, ở cương vị mới, tôi phải nhìn đơn vị bằng tầm bao quát hơn. Không chỉ một đại đội, mà là cả một trung đoàn. Không chỉ vỏn vẹn một vài trường hợp, mà là cả mặt bằng tư tưởng, kỷ luật, đoàn kết. Trên cương vị là Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, tôi luôn tự nhủ phải tham mưu, tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị; phải giữ cho đơn vị thực sự ổn định về tư tưởng ngay từ những ngày đầu huấn luyện. Mỗi buổi sinh hoạt chính trị, huấn luyện ngoại khoá hay tổ chức các hoạt động tập trung, giao lưu thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ… đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh hình thức. Chặng đường phía trước đối với tôi chắc chắn còn nhiều thử thách. Nhưng chính mùa huấn luyện tân binh năm nay cho tôi cơ hội vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở nhà trường vào thực tiễn. Từ lý luận về công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng đến kỹ năng tham mưu, tổ chức các hoạt động phong trào, tất cả chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được thẩm thấu vào đời sống bộ đội một cách linh hoạt, phù hợp. Một mùa huấn luyện chiến sĩ mới đang mở ra, không chỉ với những tân binh trẻ, mà cả với tôi trong vai trò mới… Trích nhật ký Thiếu tá HOÀNG ĐỨC DANH (Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==