12 n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 QUỐC TẾ Ngay trước khi Mỹ và Israel chuẩn bị tấn công Iran, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã xác định được vị trí của mục tiêu quan trọng nhất: Lãnh tụ tối cao-Đại giáo chủ Ali Khamenei. CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng qua, để đạt được độ tin cậy về vị trí và quy luật di chuyển của ông, báo New York Times dẫn lời những người nắm rõ chiến dịch cho biết. CIA biết trước rằng cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran sẽ diễn ra vào sáng 28/2 tại khu phức hợp của Đại giáo chủ Khamenei ở trung tâm Tehran. Điều quan trọng nhất là CIA nắm được thông tin vị lãnh tụ tối cao sẽ có mặt tại địa điểm này. Vì vậy, Mỹ và Israel quyết định điều chỉnh thời điểm tấn công để tận dụng tin tình báo mới nhận được. Thông tin chính xác đó mở ra cơ hội để 2 nước đồng minh đạt được mục tiêu quan trọng đối với họ: loại bỏ các quan chức cấp cao Iran và Đại giáo chủ Khamenei. Tốc độ đáng kinh ngạc của chiến dịch tấn công thể hiện sự phối hợp và chia sẻ tình báo chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, cũng như mức độ thâm nhập sâu rộng của 2 nước này vào giới lãnh đạo Iran. Chiến dịch cũng cho thấy sự thất bại của các lãnh đạo Iran trong việc thực hiện biện pháp phòng ngừa đầy đủ để tránh bị lộ thông tin, trong bối cảnh cả Israel và Mỹ đã phát đi những tín hiệu rõ ràng rằng họ đang chuẩn bị cho chiến tranh. Những người được báo cáo về nội dung tình báo cho biết, CIA đã chuyển thông tin tình báo - được mô tả là có “độ chính xác cao” về vị trí của ông Khamenei - cho Israel. Sử dụng cả thông tin tình báo từ Mỹ và của riêng mình, Israel đã triển khai một chiến dịch được lên kế hoạch trong nhiều tháng: ám sát có chủ đích nhằm các lãnh đạo cấp cao của Iran. Chính phủ Mỹ và Israel ban đầu dự định không kích Iran vào ban đêm, nhưng sau đó quyết định điều chỉnh thời điểm để tận dụng thông tin về cuộc họp tại khu phức hợp ở Tehran vào sáng 28/2. Các lãnh đạo dự kiến họp tại nơi đặt văn phòng của tổng thống Iran, lãnh tụ tối cao và Hội đồng An ninh Quốc gia Iran. Israel xác định rằng cuộc họp có sự tham gia của các quan chức quốc phòng hàng đầu Iran, bao gồm tướng Mohammad Pakpour - Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo; ông Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani - lãnh đạo Hội đồng Quân sự; tướng Seyyed Majid Mousavi - Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng; ông Mohammad Shirazi - Thứ trưởng Tình báo; cùng nhiều người khác. Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng (theo giờ Israel), khi các máy bay tiêm kích cất cánh từ căn cứ. Cuộc không kích chỉ cần tương đối ít máy bay, nhưng được trang bị các loại đạn dược tầm xa và có độ chính xác cao. Hai giờ năm phút sau khi cất cánh, tức vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng (theo giờ Iran), các tên lửa tầm xa đã đánh trúng khu phức hợp. Vào thời điểm đó, các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Iran đang ở trong một tòa nhà thuộc khuôn viên; còn ông Khamenei ở một tòa nhà khác gần đó. HIỂU CÁCH DI CHUYỂN Những người được báo cáo về chiến dịch mô tả đây là kết quả của công tác tình báo hiệu quả và nhiều tháng chuẩn bị. Tháng 6 năm ngoái, khi kế hoạch tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran đang được tiến hành, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định rằng Mỹ biết nơi ông Khamenei đang ẩn náu và có thể loại bỏ ông. Một cựu quan chức Mỹ cho biết nguồn tin tình báo đó dựa trên mạng lưới mà Mỹ đã sử dụng lần này. Kể từ đó, theo cựu quan chức này và những người được báo cáo về tình báo, năng lực thu thập thông tin của Mỹ còn được cải thiện hơn nữa. Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Mỹ đã hiểu rõ hơn cách lãnh tụ tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo liên lạc và di chuyển vào thời điểm nhạy cảm. Mỹ đã sử dụng kiến thức đó để nâng cao khả năng theo dõi ông Khamenei và dự đoán các bước di chuyển của ông. Mỹ và Israel cũng thu thập được thông tin cụ thể về vị trí của các sĩ quan tình báo chủ chốt của Iran. Trong các đợt không kích tiếp theo sau cuộc tấn công vào khu phức hợp lãnh đạo ngày 28/2, những địa điểm nơi các lãnh đạo tình báo đang lưu trú cũng bị tấn công. Giám đốc tình báo hàng đầu của Iran đã thoát chết, nhưng tầng lớp lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tình báo Iran đã bị tổn thất nặng nề, các nguồn tin được báo cáo về chiến dịch cho biết. BÌNH GIANG (theo NYT) Vụ tấn công nhằm sát hại Lãnh tụ tối cao và quan chức cấp cao khác của Iran diễn ra sau quá trình chia sẻ thông tin tình báo chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, những người am hiểu về chiến dịch cho biết. CIA thâm nhập từ lâu trước khi ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ông Khamenei, 86 tuổi, lãnh đạo Iran từ năm 1989. Ông được những người ủng hộ tôn kính như một đại diện của Thượng đế. Ông cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, có tiếng nói quyết định trong tất cả các vấn đề quan trọng của nhà nước. Kể từ khi kế nhiệm Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini - người khởi xướng cách mạng Hồi giáo, ông Khamenei lãnh đạo bằng “bàn tay sắt” và từ chối những lời kêu gọi thay đổi. Ông tự coi mình là người bảo vệ cuộc cách mạng, chịu trách nhiệm bảo vệ sự tồn tại của nền cộng hòa Hồi giáo. Ông đã xác định những người có thể thay thế để đảm nhận vai trò này của ông. Tháng 6/2025, trong cuộc chiến 12 ngày với Israel, ông Khamenei đã nêu tên 3 ứng cử viên có thể được bổ nhiệm nhanh chóng để kế nhiệm ông. Nhà lãnh đạo tối cao của đất nước phải là một giáo sĩ và học giả Shia cấp cao được một ủy ban các giáo sĩ được gọi là Hội đồng Chuyên gia bổ nhiệm. Ông Khamenei chưa bao giờ công khai người mà ông chọn để kế nhiệm. Con trai ông, Mojtaba Khamenei, được đồn là một ứng cử viên tiềm năng. Theo các nguồn tin, người đàn ông 56 tuổi này ủng hộ các chính sách cứng rắn của cha mình. Một nhân vật khác cũng được đánh giá là có khả năng thay thế là ông Hassan Khomeini - cháu trai của nhà cách mạng quá cố Ruhollah Khomeini. Ông Hassan Khomeini, 53 tuổi, nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng và được đánh giá là người ôn hòa hơn với cả trong nước và quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là “cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình”. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khuyến khích người dân Iran xuống đường và giành lấy quyền lực. BÌNH GIANG (theo Reuters, International) Ai có thể kế nhiệm ông Khamenei? Trước khi bom của Mỹ và Israel bắt đầu rơi xuống ngày 28/2, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã lên kế hoạch cho quá trình chuyển giao quyền lực trong trường hợp ông qua đời. Lãnh tụ tối cao-Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ẢNH: AP Các giáo sĩ dòng Shi’ite người Iraq cầm bức chân dung của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2 ẢNH: AP Khoảng 40 quan chức Iran thiệt mạng? Ngày 1/3, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin trong nước cho biết đã xác nhận việc bốn thành viên gia đình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Fars dẫn lời một nguồn tin am hiểu tình hình gia đình Lãnh tụ tối cao cho hay, sau khi xác minh, đã xác nhận sự ra đi của con gái, con rể và cháu trai của ông. Bên cạnh đó, một người con dâu cũng được cho là đã tử vong trong cuộc tấn công diễn ra sáng 28/2. Các cuộc không kích đã nhắm vào Trung tâm chỉ huy-kiểm soát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bãi phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, sân bay quân sự, hệ thống phòng không Iran. Nguồn tin an ninh nói với CBS News rằng, các đợt tấn công này đã khiến khoảng 40 quan chức Iran thiệt mạng. Hãng tin Nga News.ru ngày 1/3 đưa tin, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, Phó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Iran, đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh IRGC - lực lượng quân sự-an ninh then chốt của Iran. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel rồi báo chí nhà nước Iran xác nhận, các cuộc không kích tại Tehran khiến nhiều nhân vật quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng. Trong số này có Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, và Mohammad Pakpour - Tư lệnh IRGC tiền nhiệm, Xinhua đưa tin. Theo các quan chức Mỹ, Mỹ và Israel đã tiến hành thêm một đợt không kích mới vào rạng sáng 1/3 (theo giờ địa phương). Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công bằng “bom hạng nặng và đánh trúng mục tiêu chính xác” vào Iran sẽ “tiếp tục không gián đoạn trong suốt tuần, hoặc lâu hơn nếu cần thiết”. Phát biểu với CBS News hôm nay 1/3, ông Mark Montgomery, cựu Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ, cho rằng các đợt tấn công hiện tại chỉ là “giai đoạn mở đầu cho chuỗi không kích tiếp theo trong khoảng hai tuần tới”, sau khi yếu tố bất ngờ từ việc nhắm vào lãnh đạo cấp cao Iran đã được sử dụng. THÁI AN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==