www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 12 28/2-1/3/2026 Cô Nicola Ellis, 34 tuổi, là một nghệ sĩ Anh chuyên tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ chất thải nhà máy. “Tôi rất kính trọng những người đã dành nhiều năm để có được các kỹ năng thực tế như thợ chế tạo và vận hành máy móc”, cô Ellis, người cũng là giáo viên mỹ thuật tại Trường trung học Stretford, cho biết. Cô bắt đầu làm việc tại một trong những công ty sản xuất lâu đời nhất của hạt Lancashire hơn bốn năm trước, và cô muốn làm nổi bật hoạt động sản xuất địa phương. Vì vậy, cô đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao mô tả công nhân đang thực hiện công việc hằng ngày của họ. Thợ điện Matthew Bradley hoan nghênh cơ hội thu hút sự chú ý công chúng tới công việc sản xuất đang diễn ra phía sau các bức tường nhà máy. “Sẽ thật tuyệt nếu mọi người vẫn tiếp tục làm công việc sản xuất thủ công, thay vì chỉ dùng robot, như ở Nhật Bản, để lắp ráp mọi thứ, bởi vì đó là công đoạn của con người”, ông nói. “Máy móc cũng làm được như vậy nhưng những nét riêng biệt của con người là điều không thể sao chép được”. TRỌNG HOÀNG (theo aol.com) CHÚ MÈO BỐN TAI Một chú mèo con được nhận nuôi ở bang Alabama, Mỹ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ một đặc điểm di truyền độc đáo: hai cặp tai. Dobby, một chú mèo con đen 7 tháng tuổi, sinh ra với một cặp tai thứ hai, nhỏ hơn ở bên dưới tai thường. Cô Stephanie Brown, người đang nuôi Dobby cho tổ chức cứu hộ động vật Kitty Kat Haven and Rescue, cho biết cặp tai phụ này không ảnh hưởng xấu đến chú mèo con, và thính giác của nó vẫn bình thường. Dobby trở thành ngôi sao mạng sau khi cô Brown chia sẻ ảnh và video về chú mèo con khác thường này trên Instagram và Reddit. Cô cho biết Dobby sẽ cần phẫu thuật để chỉnh sửa tình trạng răng hô, nhưng nó sẽ sớm được nhận nuôi thông qua Kitty Kat Haven & Rescue. THÀNH LONG (theo people.com) TÌM THẤY CHIẾC CHÂN GIẢ DẠT TRÔI Một chiếc chân giả thất lạc của một phụ nữ ở Anh được tìm thấy ở một bờ biển cách đó khoảng 42 km. Bà Brenda Ogden, 69 tuổi, cho biết chiếc chân giả bằng titan được làm riêng cho bà, có giá hơn 2.700 USD (70,4 triệu VND), bị sóng cuốn ra biển khi bà bị ngã trên bãi biển Bridlington vào tháng Tư. “Tôi thực sự không thể tin là mình đã đánh mất nó. Một phút trước chúng tôi còn đang đứng cười nói, phút sau nó đã biến mất rồi”, bà Ogden nói. Nhóm bơi của bà Ogden cố gắng tìm kiếm chiếc chân giả, nhưng nó đã bị thủy triều cuốn đi. Số phận của chiếc chân giả vẫn chưa được biết cho đến khi bà Elizabeth Forbes phát hiện ra nó giữa những tảng đá khi đang tìm kiếm hóa thạch trên bờ biển Atwick. “Tôi đã chụp ảnh nó vì đó là thứ kỳ lạ nhất mà tôi từng tìm thấy”, bà Forbes nói. “Sau đó, một vài người liên lạc với tôi và nói rằng họ biết đó là chân của ai”. Chiếc chân đang trên đường trở về với bà Ogden. “Nó đã đi một chặng đường dài”, bà Ogden nói. “Nó vẫn còn giữ được chiếc tất trên chân, điều này khá buồn cười”. THÙY ANH (theo msn.com) VẬN ĐỘNG VIÊN BI-A 98 TUỔI Một phụ nữ Florida, người đã trở thành vận động viên bi-a chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới ở tuổi 94, vẫn còn sung sức ở tuổi 98 và đang chuẩn bị tham gia một giải đấu ở Las Vegas (Mỹ). Bà Maggie Kennedy được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là vận động viên bi-a chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới vào năm 2021, và 5 năm sau, bà và đội của mình, Sunday Funday, đang chuẩn bị tham gia Giải đấu Bi-a Quốc gia. Cộng đồng chơi bi-a địa phương đã cùng nhau quyên góp 2.000 USD (52,2 triệu VND) để giúp bà Kennedy bay hạng nhất đến Vegas. “Tôi vẫn còn kinh ngạc”, bà Kennedy nói. “Tôi thực sự rất cảm động trước những gì họ đã làm”. Bà Kennedy tin rằng gen tốt đã góp phần vào lối sống năng động của bà. “Tôi xuất thân từ một gia đình khỏe mạnh, tốt bụng ở vùng New England”, bà Kennedy nói. “Tôi được dạy phải sống tốt và vui vẻ, và giờ tôi đang ở đây”. HÀ THU (theo upi.com) CHÚ CHIM ĐI VIỆN CẤP CỨU Một con chim bị mắc lưỡi câu trong mỏ đã tìm kiếm sự trợ giúp bằng cách mổ vào cửa sổ phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Đức. Anh Cihat Cirit, y tá tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Klinikum Links der Weser, cho biết con chim cốc bị thương đã cầu cứu bằng cách mổ vào cửa sổ. “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này trong 15 năm sự nghiệp của mình”, anh Cirit nói. Anh và đồng nghiệp kiểm tra con chim và phát hiện nó bị mắc một lưỡi câu trong mỏ. Sở Cứu hỏa Bremen được gọi đến để hỗ trợ, và các nhân viên cứu hỏa giúp nhân viên y tế bắt con chim và gỡ bỏ lưỡi câu. “Sau đó, chúng tôi có thể điều trị vết thương”, anh Cirit nói. Con chim cốc sau đó được thả về tự nhiên trong công viên nằm phía sau bệnh viện. TRỌNG HOÀNG (theo upi.com) CHÓ CŨNG THAM GIA THẾ VẬN HỘI Các vận động viên trượt tuyết tham gia vòng loại nội dung đồng đội nữ trượt tuyết tại Thế vận hội mùa đông ở Ý đã cán đích cùng một “đối thủ” không đăng ký: một chú chó sổng chuồng. Chú chó đã được máy quay ghi lại khi nó theo chân vận động viên trượt tuyết người Croatia Tena Hadzic qua vạch đích, nhận được tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả. “Tiếng reo hò lớn nhất trong ngày và nó không dành cho bất kỳ vận động viên trượt tuyết nào”, một bình luận viên nhận xét. Chú chó hóa ra là một chú chó săn sói Séc tên là Nazgul. Chủ của Nazgul nói rằng chú chó 2 tuổi này “bướng bỉnh, nhưng rất… ngoan ngoãn”. Nazgul đã được đưa về nhà an toàn sau khi về đích sát nút. THÙY ANH (theo espn.com) Một số tác phẩm điêu khắc đang được trưng bày tại triển lãm ở Manchester, Anh Chú mèo Dobby Chiếc chân giả của bà Brenda Ogden Bà Maggie Kennedy Y tá Cihat Cirit gỡ móc câu cho chú chim Chú chó Nazgul cán đích môn trượt tuyết Tác phẩm nghệ thuật làm từ chất thải
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==