7 n Thứ Năm n Ngày 12/2/2026 GIỚI TRẺ Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ tiễn trong chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026, đưa hơn 4.200 thanh niên công nhân, người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ. Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN. Với thông điệp “Ngàn khoảnh khắc vàng - Mang Tết về nhà”, chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa, đưa sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đang lao động, học tập tại TPHCM và Đồng Nai về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An về quê đón Tết. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, chương trình “Mang Tết về nhà” đã triển khai thực hiện được 6 lần, đồng hành bền bỉ với thanh niên công nhân, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua. Anh Triết nêu rõ, 2025 là một năm rất đặc biệt khi chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, nhưng cũng là năm người dân không may gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Chương trình “Mang Tết về nhà” năm nay tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. “Những tấm vé xe không chỉ lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia, mà còn là sự gắn kết, niềm tin, tiếp thêm động lực để thanh niên, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân đón Tết”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đồng thời mong qua chương trình, các bạn thanh niên sẽ tận dụng dịp này để sum vầy, gắn kết với người thân và có khởi đầu mới nhiều khởi sắc hơn trong năm 2026. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội trên cả nước tiếp tục rà soát nhu cầu, nguyện vọng, nhất là của những bạn thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để triển khai các hoạt động vui Xuân đón Tết, các hoạt động đồng hành, chia sẻ. “Nhu cầu của các bạn thanh niên còn rất lớn, rất mong các cấp lãnh đạo, tổ chức, cá nhân dành sự quan tâm, sẻ chia với các lực lượng thanh niên không chỉ trong dịp Tết mà còn trong suốt quá trình học tập, công tác của các bạn”, anh Triết bày tỏ. Đại diện đơn vị đồng hành nhãn hàng Pepsi, ông Đỗ Nguyên cho biết, có nhiều người đã chờ khoảnh khắc này suốt nhiều năm, để hôm nay có thể khép lại nhịp sống tất bật mưu sinh, tạm rời nơi làm việc quen thuộc để lên chuyến xe trở về nhà. Với nhiều người, Tết Nguyên đán hiện diện trong những điều rất đỗi giản dị như bữa cơm đầu tiên mẹ nấu khi trở về hay đơn giản chỉ là cảm giác bình yên khi đã về đến nhà sau một năm bôn ba. “Chương trình được hình thành và tiếp nối suốt những năm qua để chở hàng chục ngàn người con xa xứ trở về, nối dài khoảnh khắc đoàn viên”, ông Nguyên nói. NGÔ TÙNG Những tấm vé xe từ chương trình “Mang Tết về nhà” không chỉ lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia, mà còn là sự gắn kết, niềm tin, tiếp thêm động lực để thanh niên, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân đón Tết. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết lì xì người lao động trước khi lên xe về quê đón Tết Tấm vé nối dài khoảnh khắc đoàn viên Sửa nhà cho gia đình chính sách Những ngày giáp Tết, căn nhà của bà Phạm Thị Liên (thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng) rộn ràng, nhộn nhịp hơn mọi ngày với sự có mặt của các đoàn viên, thanh niên xã Hòa Tiến. Sau khi quét dọn từ trong ra ngoài, các tình nguyện viên mỗi người một việc, giúp bà Liên sơn sửa nhà cửa đón Tết. Căn nhà, cổng ngõ được “khoác” tấm áo mới sáng sủa, tươi vui hơn. Các bạn trẻ còn cẩn thận sơn lại cửa chính, cửa sổ cho đồng bộ. Là vợ liệt sĩ, bà Liên sống trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền trao tặng. Vì đã lớn tuổi nên mỗi dịp Tết đến, bà cũng không có điều kiện để sơn sửa, trang trí nhà cửa. “Nhờ sự hỗ trợ của các cháu thanh niên, năm nay tôi được đón Tết trong căn nhà tươm tất. Tôi thấy rất vui và ấm áp”, bà Liên nói. Theo anh Nguyễn Đình Thịnh - Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến, các bạn đoàn viên, thanh niên mất khoảng 3 ngày công để sửa chữa, sơn mới căn nhà bà Liên. “Đây là hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với gia đình có công với cách mạng”, anh Thịnh nói. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. "Bên cạnh hoạt động trao quà Tết, lực lượng đoàn viên thanh niên triển khai hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách sửa chữa, sơn mới nhà cửa để đón Tết ấm áp, an toàn hơn”, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết. GIANG THANH Thay vì nghỉ ngơi, bạn Võ Linh (21 tuổi, phường Bồ Đề, Hà Nội) đã đăng ký làm nhân viên pha chế tại một quán trà sữa liên tục từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến ngày 21/2 (mùng 5 Tết). Mỗi ca làm kéo dài khoảng 6 - 7 tiếng. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ ba Linh gắn bó với công việc làm thêm xuyên Tết. Chia sẻ về quyết định của mình, Linh cho biết xuất phát từ đặc thù hoạt động của quán trong dịp lễ. “Sau kỳ nghỉ mình cần nhanh chóng quay lại trường để hoàn thành báo cáo học tập và chuẩn bị cho kỳ thực tập, nên muốn duy trì nhịp sinh hoạt và công việc ổn định”, Linh nói. Ngoài yếu tố công việc, lý do tài chính cũng góp phần khiến Linh lựa chọn không nghỉ Tết, dù trước đó cô từng có kế hoạch dành thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi. Tương tự, áp lực chi tiêu sinh hoạt và học tập khiến Minh Hằng (20 tuổi) sớm phải tính toán nguồn thu ngay cả trong những ngày cận Tết. Là sinh viên, các khoản thu như học phí và tiền thuê trọ vẫn đều đặn đến hạn, trong khi thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm thêm theo ca chỉ mang lại mức thu nhập khoảng 25.000 đồng mỗi giờ. Chính vì vậy, năm nay lần đầu tiên Hằng quyết định ở lại thành phố làm việc xuyên Tết, thay vì về quê sum họp cùng gia đình. Từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), cô đăng ký làm thêm trong những ngày cao điểm với mức lương được nâng lên 60.000 - 80.000 đồng mỗi giờ. Khoản thu nhập tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường giúp Hằng có thêm nguồn tiền ngắn hạn để xoay xở học phí, tiền trọ sau Tết và dành dụm một phần nhỏ mua quà biếu bố mẹ. “Làm việc trong những ngày Tết khá vất vả, khối lượng công việc nhiều hơn bình thường. Gia đình mình biết và ủng hộ để có thêm trải nghiệm, thử sức với những công việc mới”, Hằng cho biết. Trong khi đó, dù không chịu áp lực về tài chính, bạn Tuấn Hưng (19 tuổi) vẫn chủ động đăng ký làm việc trong suốt 3 ngày nghỉ lễ tại nhà hàng nơi cậu làm thời vụ. Với Hưng, quyết định ở lại Hà Nội dịp Tết không xuất phát từ nhu cầu thu nhập, mà là lựa chọn có chủ đích để đi làm thay vì nghỉ ngơi. Hưng cho biết gia đình hiểu và ủng hộ quyết định này. Theo cậu, khi còn trẻ, việc được bận rộn trong những thời điểm đặc biệt như ngày Tết cũng là cách để tích lũy những trải nghiệm thực tế. “Lựa chọn đi làm ngày Tết không đồng nghĩa với việc xem nhẹ giá trị gia đình. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng người thân dịp đầu Xuân vẫn luôn đáng trân trọng”, Hưng nói thêm. THẢO LINH - DIỆU NHI Người trẻ làm việc xuyên Tết Làm việc xuyên Tết đang trở thành lựa chọn của không ít bạn trẻ. Thay vì về quê sum họp cùng gia đình, nhiều bạn bám trụ lại thành phố, tranh thủ những ngày cao điểm để tăng thu nhập và tích lũy thêm trải nghiệm thực tế. Bạn Tuấn Hưng (19 tuổi) làm việc xuyên Tết với mong muốn được trải nghiệm dưới áp lực cao “Mình còn trẻ nên ưu tiên sự trải nghiệm trong những ngày Tết. Dịp này nhà hàng thường rất đông khách, khiến mình áp lực nhưng điều đó sẽ giúp mình học được cách xử lý tình huống và làm việc dưới áp lực cao”. Bạn TUẤN HƯNG (19 tuổi) “Nhu cầu của các bạn thanh niên còn rất lớn, rất mong các cấp lãnh đạo, tổ chức, cá nhân dành sự quan tâm, sẻ chia với các lực lượng thanh niên không chỉ trong dịp Tết mà còn trong suốt quá trình học tập, công tác của các bạn”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==