Báo Tiền Phong số 41

14 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 XÃ HỘI Thợ cắm lan “chạy sô” cận Tết Từ đầu tháng Chạp, thị trường hoa lan tại Nghệ An đã bắt đầu sôi động chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dù thời tiết diễn biến bất lợi, mưa bão liên miên, nguồn cung hoa lan vẫn ổn định do cây được trồng trong nhà kính, sản lượng ổn định, giá ít biến động. Từ những chậu lan bình dân giá khoảng 1 triệu đồng cho tới các tác phẩm nghệ thuật cắm trên gỗ lũa trị giá vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, tất cả đều cần đến bàn tay và con mắt thẩm mỹ của thợ cắm lan. Chính vì vậy, vào mùa cao điểm, thợ cắm lan luôn trong tình trạng “đắt sô”. Bà Phạm Thị Thủy, chủ một cơ sở kinh doanh hoa lan lớn ở phường Vinh Phú, cho biết, năm nay cơ sở có 10 lao động chính và hơn 20 lao động thời vụ, nhưng cái khó nhất vẫn là tìm thợ giỏi. “Thợ thì không thiếu, nhưng để cắm được bình hoa đẹp, độc, có chất nghệ thuật thì rất hiếm. Tuyển 10 người may ra chọn được một. Có năm tôi mời nhóm 5 thợ từ Đà Lạt ra, cuối cùng phải mua vé cho 4 người về vì không đạt yêu cầu”, bà Thủy kể. Năm nay, bà Thủy chi tới nửa tỷ đồng để mời nhóm thợ của một nghệ nhân từ Đà Lạt ra Nghệ An làm việc, bao gồm tiền ăn ở và tiền công tính theo cành từ 20.000 - 40.000 đồng. “Muốn giữ thợ, ngoài tiền công còn phải đảm bảo có đủ hoa, đủ đơn hàng để họ làm liên tục, thì người ta mới sẵn sàng đi cả nghìn cây số ra đây”, bà Thủy nói. Trong xưởng cắm hoa, anh Phan Quốc Tiến (28 tuổi, trú TPHCM) thoăn thoắt chỉnh từng cành lan, cố định từng nhánh vào khung gỗ lũa. Bảy năm nay, Tết nào anh cũng “chạy sô” cắm lan từ Nam ra Bắc. Năm nay, dù nhiều nơi mời, nhóm 5 người của anh chỉ nhận mối quen ở Nghệ An. Trung bình mỗi ngày, anh Tiến cắm được 300 - 400 cành lan, thu nhập khoảng 6 - 7 triệu đồng. Ngày cao điểm, làm không nghỉ tay, con số có thể lên tới 10 triệu đồng. “Mùa lan Tết chỉ khoảng 20 ngày. Nếu chịu khó làm ngày làm đêm thì cũng có thể để dành được cả trăm triệu, nhưng đổi lại là gần như không có thời gian nghỉ. Làm xong ở đây, khoảng 25 Tết chúng tôi lại qua cơ sở khác để làm”, anh Tiến chia sẻ. Với những thợ kỳ cựu, áp lực không chỉ đến từ cường độ công việc. Anh Trần Xuân Thanh, thợ cắm lan 15 năm kinh nghiệm, từng đoạt giải cao tại một cuộc thi quốc tế, cho biết đây là năm thứ ba anh ra Nghệ An cắm hoa Tết. “Một bình lan đẹp là cả quá trình lao động trí óc và tay nghề. Có những mẫu phải nghĩ bố cục rất lâu, chỉnh từng chi tiết nhỏ. Mùa Tết, chúng tôi thường làm tới khuya, thậm chí rạng sáng. Nếu đều việc, thợ giỏi có thể kiếm 150 - 160 triệu trong khoảng 20 ngày”, anh Thanh nói. RỦ I RO RÌNH RẬ P Thu nhập cao, nhưng rủi ro cũng luôn rình rập. Có những cành lan quý giá tới 5 triệu đồng/ cành, chỉ cần sơ sẩy làm gãy bông, gãy cành là coi như mất trắng. “Công đã tính theo cành rồi, nếu làm hỏng thì thợ phải đền. Áp lực lắm, vì chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể “bay” cả ngày công”, anh Thanh chia sẻ. Ở một góc khác của xưởng, anh Nguyễn Văn Hải (37 tuổi, quê Thanh Hóa) đang tỉ mỉ chỉnh lại thế hoa. Anh được giới trong nghề đánh giá là thợ tay nghề cao. Mùa Tết năm ngoái, chỉ trong khoảng 15 ngày, thu nhập từ cắm lan của anh đã gần 100 triệu đồng. “Nghề này đòi hỏi tư duy nghệ thuật, sự tỉ mỉ, nhẫn nại và phải luôn cập nhật xu hướng. Mỗi năm một kiểu chơi, một phong cách mới, nếu không học hỏi là bị tụt lại ngay”, anh Hải cho hay. Mỗi chậu lan khi hoàn thiện, lộng lẫy dưới ánh đèn cửa hàng, ít ai biết phía sau là những đêm trắng, những đôi tay mỏi nhừ và áp lực từ những cành hoa “đắt hơn vàng”. Với thợ cắm lan, mùa Tết không chỉ là mùa bận rộn nhất năm, mà còn là mùa mưu sinh, nơi nghệ thuật và cơm áo gặp nhau trên từng cánh hoa. THU HIỀN Dù công việc chỉ tất bật trong khoảng một tháng gần Tết, nhưng nghề cắm hoa lan đã đem lại thu nhập cao cho những người thợ. Ngày cao điểm, thợ làm không ngơi tay thu nhập có thể lên tới 10 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày thợ cắm hoa lan có thu nhập 5-7 triệu đồng, cao điểm có thể lên tới 10 triệu đồng Ả NH: THU HIỀ N Anh Trần Xuân Thanh có 15 năm kinh nghiệm trong nghề cắm hoa lan Ả NH: THU HIỀ N “Mùa lan Tết chỉ khoảng 20 ngày. Nếu chịu khó làm ngày làm đêm thì cũng có thể để dành được cả trăm triệu, nhưng đổi lại là gần như không có thời gian nghỉ”. Thợ cắ m lan PHAN QUỐC TIẾN CHUYỆN HÔM NAY Khi người dân dồn sức cho công việc cuối năm, khi công nhân, sinh viên thu xếp về quê sum họp, nhiều khu nhà trọ, khu dân cư trở nên vắng người trông. Chính những khoảng trống ấy là cơ hội cho nạn trộm cắp, cướp giật. Chỉ một phút lơ là, một cánh cửa khép hờ, một chiếc xe dựng vội… đều có thể trở thành cái giá phải trả cho cả năm lao động vất vả. Nỗi lo mất tài sản vì thế lặng lẽ bám theo người dân vào những ngày tưởng chừng chỉ có niềm vui. Nhưng Tết Bính Ngọ 2026 đang diễn ra trong một bối cảnh khác. Trên nhiều tuyến phố, con hẻm, khu dân cư ở TPHCM, sự bình yên không phải là điều tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những đêm trắng, những ca trực kéo dài, khi lực lượng công an xác định “ăn Tết sau dân” và “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”. Lẽ đó mà năm nay, Công an TPHCM đã triển khai quân số trực Tết 100% nhằm giữ vững bình yên cho hơn 14 triệu dân vui xuân. Ở những chốt gác lặng thầm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đứng đó, giữ cho thành phố được ngủ yên. Họ không chỉ phòng ngừa trộm cắp, cướp giật, mà còn đồng loạt triển khai cao điểm trấn áp các loại tội phạm khá c, từ các đối tượng mua bán ma túy, cho vay nặng lãi, cờ bạc, đến những đường dây hoạt động lợi dụng thời điểm giáp Tết để kiếm lời bất chính. Sự hiện diện kiên trì ấy là lớp lá chắn cần thiết để người dân có một cái Tết trọn vẹn. Điều đáng nói là, bình yên hằng năm ngoài lực lượng công an, còn có sự chung sức đến từ người dân, những “tai mắt” của cộng đồng. Từ những cuộc gọi báo tin kịp thời, những tin nhắn trong nhóm dân cư, đến việc chủ động nhắc nhau khóa cửa, gửi xe đúng chỗ, trông coi giúp nhà bên cạnh…, tinh thần trách nhiệm ấy đang lan tỏa âm thầm nhưng bền bỉ. Giữ tài sản cho mình, và cũng là giữ sự an toàn chung cho cả khu phố. Cùng với đó, công nghệ đang góp thêm một lớp bảo vệ hữu hiệu. Những “mắt thần” camera phủ khắp phố phường, khu dân cư, khu nhà trọ không chỉ ghi nhận hình ảnh sau sự việc, mà còn có tác dụng răn đe, cảnh báo sớm. Khi camera kết nối với sự phản ứng nhanh của công an cơ sở, khoảng cách giữa phát hiện và xử lý được rút ngắn, khiến tội phạm ngày càng khó ẩn mình. Song song với tuần tra, trấn áp, công tác tuyên truyền phòng ngừa cũng được triển khai sâu rộng. Các lực lượng công an thường xuyên nhắc người dân cảnh giác với trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc; hướng dẫn bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy; vận động chấp hành pháp luật để Tết thật sự là Tết an toàn. Những thông điệp ấy, khi được nói đúng lúc, đúng nơi, đã góp phần tạo nên “lá chắn” hiệu quả. Bình yên của ngày Tết, suy cho cùng, không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao. Nó hiện diện trong tiếng bước chân tuần tra giữa đêm khuya, trong ánh mắt yên tâm của người dân khi khóa cửa về quê, trong niềm tin rằng sau cánh cổng đóng lại vẫn có người đang lặng lẽ canh giữ. Và chính từ những điều bình dị ấy, Tết mới có thể đến một cách trọn vẹn, nhẹ nhàng và ấm áp. NG.L Bình yên để đón Tết TIẾP THEO TRANG 1 Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ Toà án nhân dân khu vực 6 - Ninh Bình thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là thôn Duyên Hà, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Chị Thắng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 05 năm 2019 cho đến nay. Đề nghị chị Nguyễn Thị Thắng liên hệ với TAND khu vực 6 - Ninh Bình; địa chỉ: Thôn 1 Mai Xá, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, SĐT: 0982299457, để giải quyết vụ việc anh Nguyễn Hữu Lư yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích đối với chị. THÔNG BÁO TAND Khu vực 1 - ĐẮK LẮK thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Ông Trần Đình Nông, sinh năm 1970; cư trú trước khi biệt tích: Thôn 6, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là Tổ dân phố 19, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Ông Trần Đình Nông vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 16/10/2019 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Đình Nông hoặc ai biết tin liên hệ TAND khu vực 1 - Đắk Lắk, UBND P. Tân An, bà Nguyễn Thị Bảo Phúc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==