Báo Tiền Phong số 38-39

7-8/2/2026 www.tienphong.vn 13 Cư dân tỉnh British Columbia (Canada) đang trưng bày những thất bại của chính họ tại Bảo tàng Thất bại Cá nhân ở thành phố Vancouver. Triển lãm tại Trung tâm Thương mại Kingsgate được lên ý tưởng bởi cô Eyvan Collins. “Tôi muốn làm điều gì đó sau khi kết thúc một mối quan hệ, và đây là những gì tôi đã làm”, cô Collins nói. Bảo tàng tạm thời này có một “bức tường bị từ chối”, được dán đầy các đơn xin việc bị từ chối và thông báo sa thải khác nhau. Bảo tàng cũng trưng bày các bức ảnh và hiện vật khác về những mối quan hệ tan vỡ, cũng như các thanh giằng từ một lần sửa chữa ô tô thất bại và một bản ghi âm “những bài hát thất bại” từ một nhà sản xuất âm nhạc địa phương. “Nhìn vào những món đồ này, bạn sẽ nghĩ ‘Đây chỉ là một vật vô tri vô giác’, nhưng trong bối cảnh đó, chúng lại mang đầy ý nghĩa”, cô Collins nói. “Thật thú vị khi được nhìn một mảnh ghép từ cuộc đời ai đó và sau đó được nghe câu chuyện đằng sau nó”. TRỌNG HOÀNG (theo cbc.ca) Bảo tàng trưng bày thất bại THẾ GIỚI MUÔN MÀU GIẢI CỨU HÀNG XÓM KHỎI HỒ BĂNG Một nhóm hàng xóm sống bên hồ ở bang Wisconsin (Mỹ) dùng ván chèo để cứu một người đàn ông ra hồ câu cá trên băng và bị rơi xuống nước. Hôm 24/1, ông Michael Mossman cho biết ông đang ở nhà mình bên hồ Tichigan thì nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài. Ông gọi 911 và đi ra hồ với ván chèo của mình. Video được quay tại hiện trường ghi lại cảnh ông Mossman và những người hàng xóm khác dùng ván chèo để tiếp cận người đàn ông và kéo ông ra khỏi nước. Lực lượng cứu hỏa cho biết người đàn ông được kéo ra khỏi nước đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Ông mặc áo phao khi bị rơi xuống nướ c. THÀNH LONG (theo telegrafi.com) LEO LÊN TÒA NHÀ 101 TẦNG Một nhà leo núi người Mỹ leo lên một trong những tòa nhà cao nhất thế giới hôm 25/1 mà không cần dây thừng hay thiết bị bảo hộ. Ông Alex Honnold, 40 tuổi, mất hơn 90 phút để leo lên tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở Đài Loan (Trung Quố c), từng là tòa nhà cao nhất thế giới. Đám đông tụ tập trên đường phố bên dưới cổ vũ khi ông Honnold lên đến đỉnh của tòa tháp cao 508m. “Cảnh tượng thật tuyệt vời, không thể tin được, một ngày thật đẹp”, ông nói sau khi hoàn thành thử thách. Ông Honnold trở nên nổi tiếng vào năm 2017 khi trở thành người đầu tiên leo núi không dùng thiết bị lên tớ i đỉnh El Capitan thuộc Vườn quốc gia Yosemite (Mỹ), một kỳ tích trở thành điểm nhấn của bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar năm 2018 “Free Solo”. THÀNH LONG (theo news.sky.com) CẶP ĐÔI CHÓ ĐI TRỘM HÀNG Sở Cảnh sát thành phố Oklahoma (Mỹ) chia sẻ đoạn video từ camera an ninh cho thấy kẻ trộm bưu kiện hàng loạt tại một khu phố thực chất lại là… hai con chó. Đoạn video, được đăng tải trên Facebook, cho thấy một con chó tiến đến cửa trước một ngôi nhà, ngậm một gói hàng trong miệng và bỏ chạy khỏi hiện trường cùng với một con chó khác. “Bằng chứng cho thấy ý định rõ ràng, sự phối hợp hoàn hảo và không hề hối hận”, cảnh sát viết. Gói hàng, sau khi được thu hồi an toàn, hóa ra chứa một bộ mũi khoan. “Những tên trộm này không chỉ sủa mà còn cắn! Nếu bạn nhận ra những tên tội phạm hung dữ này, hãy cho chúng một chiếc bánh quy”, bài đăng viết. Cảnh sát nói đùa rằng các cáo buộc đang chờ xử lý với những tội trạng sau: “Âm mưu trộm đồ ăn vặt, giả danh những tên trộm bậc thầy và quá đáng yêu”. THÙY ANH (theo upi.com) NẾM THỬ CHAI RƯỢU 150 NĂM TUỔI Một nhóm khảo cổ ở bang Utah (Mỹ) khai quật được một chai rượu ước tính khoảng 150 năm tuổi. Ông Ian Wright, nhà khảo cổ học công cộng của bang, cho biết chai rượu này nằm trong số hàng nghìn hiện vật có niên đại khoảng năm 1870 - 1890 được tìm thấy trên khu đất thuộc Cục Lâm nghiệp Mỹ, nơi từng là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Alta. “Khi họ nhặt nó lên, nó vẫn còn đầy. Nút chai vẫn còn nguyên vẹn”, ông Wright cho biết. Ông nói thêm rằng, đây là chai rượu nguyên vẹn duy nhất được biết đến từ thời kỳ đó. Nhóm của ông đã nhờ đến sự giúp đỡ của High West, nhà máy chưng cất rượu lâu đời nhất ở Utah, để phân tích thành phần của chai rượu. Ông Isaac Winter, giám đốc chưng cất tại High West, là người đầu tiên nếm thử rượu. Ông cho biết, rượu “có vị trái cây, một chút vị da thuộc, cho thấy nó đã được ủ khá lâu năm”. Các chuyên gia nó i rằng, chất lỏng này dường như là một loại bia có nồng độ cồn thấp, chứ không phải rượu mạnh. Họ đang hy vọng có thể tái tạo loại đồ uống này. THÙY ANH (theo upi.com) PHÁT HIỆN CON TRĂN DÀI NHẤT THẾ GIỚI Sách kỷ lục Guinness thế giới đã xác nhận một con trăn lưới khổng lồ được phát hiện ở vùng Maros của Indonesia chính thức là con rắn hoang dã dài nhất từng được phát hiện. Tổ chức giữ kỷ lục cho biết họ đã xem xét bằng chứng xác nhận con rắn cái này dài khoảng 7,9 mét. Hiện tại, con rắn được chăm sóc bởi nhà bảo tồn Budi Purwanto, người bắt rắn chuyên nghiệp Diaz Nugraha và nhiếp ảnh gia lịch sử tự nhiên Radu Frentiu. Anh Nugraha và ông Frentiu cho biết họ đã đi tìm kiếm con rắn ấn tượng này sau khi nghe tin đồn về những lần người dân nhìn thấy nó. Họ đặt tên cho con rắn là Ibu Baron, nghĩa là “Nữ bá tước”. Trăn lưới trưởng thành thường dài từ khoảng 2,7 mét đến khoảng 5,7 mét. HÀ THU (theo guinnessworldrecords.com) Những món đồ “thất bại” Hàng xóm cùng giúp đỡ người đàn ông Ông Alex Honnold chinh phục tòa nhà Taipei 101 Cặp đôi chó trộm hàng trước cửa một ngôi nhà Chai rượu 150 năm tuổi Con trăn dài 7,9 mét Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ Toà án nhân dân khu vực 6 - Ninh Bình thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là thôn Duyên Hà, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Chị Thắng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 05 năm 2019 cho đến nay. Đề nghị chị Nguyễn Thị Thắng liên hệ với TAND khu vực 6 - Ninh Bình; địa chỉ: Thôn 1 Mai Xá, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, SĐT: 0982299457, để giải quyết vụ việc anh Nguyễn Hữu Lư yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích đối với chị. THÔNG BÁO TAND Khu vực 1 - ĐẮK LẮK thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Ông Trần Đình Nông, sinh năm 1970; cư trú trước khi biệt tích: Thôn 6, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là Tổ dân phố 19, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Ông Trần Đình Nông vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 16/10/2019 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Đình Nông hoặc ai biết tin liên hệ TAND khu vực 1 - Đắk Lắk, UBND P. Tân An, bà Nguyễn Thị Bảo Phúc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==