Báo Tiền Phong số 36

12 n Thứ Năm n Ngày 5/2/2026 QUỐC TẾ Yêu cầu được đưa ra sau khi cơ quan chức năng khám xét các văn phòng của mạng xã hội X tại thủ đô nước Pháp sáng 3/2. Cuộc khám xét do đơn vị tội phạm mạng của Viện Công tố Paris thực hiện, phối hợp với đơn vị tội phạm mạng của cảnh sát Pháp và Europol. Một giấy triệu tập tự nguyện đã được gửi tới tỷ phú Musk và cựu CEO của mạng xã hội X Linda Yaccarino, yêu cầu họ ra làm việc và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nền tảng này tuân thủ luật pháp Pháp. Văn phòng công tố đang điều tra các hành vi có dấu hiệu phạm tội, bao gồm: đồng lõa trong việc tàng trữ và phát tán “hình ảnh khiêu dâm trẻ em”, xâm phạm quyền cá nhân thông qua việc tạo ra “deepfake tình dục”, phủ nhận “tội ác chống lại loài người”, trích xuất dữ liệu gian lận từ một hệ thống xử lý tự động. “Các buổi làm việc tự nguyện với ban lãnh đạo sẽ giúp họ trình bày quan điểm về các sự việc, cũng như những biện pháp tuân thủ mà họ dự kiến áp dụng”, văn phòng công tố nêu rõ trong một tuyên bố. Ông Musk và bà Yaccarino được triệu tập tới Paris trong tuần bắt đầu từ ngày 20/4. Chưa rõ các công tố viên có quyền pháp lý nào để buộc họ phải xuất hiện hay không. Văn phòng công tố Paris cũng cho biết sẽ đóng tài khoản X của họ và chuyển sang truyền thông qua LinkedIn và Instagram. EUROPOL LÊN TIẾ NG Europol - cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu - cho biết trong một tuyên bố, rằng cuộc điều tra liên quan đến “một loạt hành vi phạm tội nghi ngờ có liên quan đến hoạt động và việc sử dụng nền tảng, bao gồm việc phát tán nội dung bất hợp pháp và các hình thức tội phạm trực tuyến khác”. Tài khoản phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu của mạng xã hội X viết: “Chúng tôi thất vọng trước diễn biến này, nhưng không bất ngờ. Văn phòng Công tố Paris đã công khai rộng rãi cuộc đột kích, cho thấy rõ hành động hôm nay là một màn phô trương quyền lực thực thi pháp luật mang tính lạm dụng, nhằm đạt được các mục tiêu chính trị không chính đáng, thay vì phục vụ các mục tiêu thực thi pháp luật hợp pháp dựa trên việc quản lý công bằng và khách quan của công lý”. Chia sẻ lại bài đăng này, ông Musk viết trên tài khoản mạng xã hội X cá nhân: “Đây là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị”. Trong thời gian dài, mạng xã hội X đối mặt với áp lực chính trị từ các quốc gia châu Âu cũng như từ Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cáo buộc nền tảng này gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử. Năm ngoái, EU phạt mạng xã hội X số tiền tương đương 140 triệu USD vì không kiểm soát hiệu quả ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch. Tháng trước, khối 27 quốc gia EU mở cuộc điều tra chính thức đối với các deepfake tình dục do chatbot Grok của mạng xã hội X tạo ra. Cuộc điều tra này được công bố chỉ 1 ngày sau khi tỷ phú Musk cho biết SpaceX đã mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của ông, hợp nhất công ty tên lửa và vệ tinh với nhà phát triển chatbot Grok. “Điều này không chỉ đánh dấu chương tiếp theo, mà là cả một cuốn sách mới trong sứ mệnh của SpaceX và xAI: Mở rộng quy mô để tạo ra một ‘mặt trời có tri giác’, nhằm thấu hiểu vũ trụ và mở rộng ánh sáng của ý thức tới các vì sao”, tỷ phú Musk nói. Tại Anh, Văn phòng Ủy viên Thông tin cho biết đã bắt đầu cuộc điều tra riêng đối với mạng xã hội X liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình tạo ra deepfake. “Thông tin về Grok đặt ra những câu hỏi vô cùng đáng lo ngại về việc dữ liệu cá nhân của con người đã được sử dụng như thế nào để tạo ra hình ảnh thân mật hoặc mang tính tình dục mà không có sự hiểu biết hay đồng thuận của họ, cũng như liệu các biện pháp bảo vệ cần thiết có được triển khai hay không”, ông William Malcom, giám đốc điều hành của cơ quan này, cho biết. BÌNH GIANG (theo CNBC) Các công tố viên tại Paris đã yêu cầu tỷ phú Mỹ Elon Musk ra trình diện để thẩm vấn, trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan việc phát tán các deepfake khiêu dâm và nội dung phủ nhận nạn diệt chủng Holocaust. Pháp triệu tập Elon Musk sau khi lục soát văn phòng X Con trai cố Tổng thống Libya Gaddafi bị ám sát Ông Saif al-Islam Gaddafi, con trai cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, vừa qua đời sau khi bị ám sát. Ông từng được coi là nhà lãnh đạo số hai của đất nước trước khi cha ông chết dưới tay phe đối lập năm 2011. Theo Al Jazeera, ông Saif al-Islam Gaddafi bị ám sát hôm 3/2, ở thành phố Zintan thuộc miền tây Libya, nơi ông sinh sống trong nhiều năm qua. Cố vấn chính trị của ông đã xác nhận thông tin này, nhưng chưa rõ hoàn cảnh cụ thể của vụ ám sát. Ông Saif al-Islam Gaddafi chưa bao giờ giữ chức vụ chính thức nào ở Libya, nhưng được coi là người đứng hàng thứ hai về tầm ảnh hưởng, sau cha mình, trong giai đoạn 20002011, trước khi cha ông chết dưới tay lực lượng đối lập và chấm dứt vai trò lãnh đạo trong nhiều thập kỷ. Cũng trong năm 2011, ông Saif al-Islam Gaddafi bị bắt và giam giữ tại Zintan, sau khi phe đối lập chiếm Tripoli. Ông được thả tự do năm 2017, trong một đợt ân xá. Là một người được giáo dục theo kiểu phương Tây và có tài ăn nói lưu loát, ông Saif al-Islam Gaddafi là gương mặt của sự tiến bộ và đã đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực hàn gắn quan hệ của Libya với phương Tây từ đầu những năm 2000. Ông nhận bằng Tiến sĩ của Trường Kinh tế London năm 2008, với luận án nghiên cứu về vai trò của xã hội dân sự trong việc cải cách quản trị toàn cầu. Ông vẫn giữ vị trí nổi bật trong suốt thời kỳ bạo lực bao trùm đất nước sau Mùa xuân Ả-rập. Ông Saif al-Islam Gaddafi đối mặt với nhiều cáo buộc tra tấn và dùng bạo lực cực đoan với những người phản đối chế độ của cha ông. Ông bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc và bị cấm đi lại từ năm 2011. Ông cũng bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã với cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại ở Libya. Sau các cuộc đàm phán với ICC, Libya đã được trao quyền xét xử ông Saif al-Islam Gaddafi về tội ác chiến tranh. Năm 2015, một tòa án ở Tripoli tuyên án tử hình vắng mặt đối với ông. Sau khi được ân xá năm 2017, ông đã sống ẩn náu nhiều năm ở Zintan để giữ an toàn. BÌNH GIANG (theo Al Jareeza) Tỷ phú Mỹ Elon Musk ẢNH: GETTY Ông Elon Musk (SN 1971) là một doanh nhân và nhà khởi nghiệp nổi tiếng với vai trò lãnh đạo Tesla, SpaceX, Twitter và xAI. Ông là người giàu nhất thế giới kể từ năm 2021. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông (tính đến tháng 2/2026) vào khoảng 852 tỷ USD. Vụ việc xảy ra ngày 3/2, trong đó một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran bay về phía tàu sân bay “với ý định không rõ ràng”. “Một máy bay chiến đấu F-35C từ tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran để tự vệ, bảo vệ tàu sân bay cùng các nhân viên trên tàu”, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ Tim Hawkins nói với Reuters. Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, nước này đã mất liên lạc với một máy bay không người lái ở vùng biển quốc tế, nhưng lý do chưa được tiết lộ. Trong một sự việc riêng biệt hôm 3/2 tại Eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau vụ bắn hạ máy bay không người lái, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc “đã quấy rối một tàu buôn mang cờ Mỹ và do người Mỹ điều khiển”, theo quân đội Mỹ. Ông Hawkins cho biết: "Hai tàu của Iran và một máy bay không người lái Mohajer của Iran đã tiếp cận tàu chở dầu M/V Stena Imperative với tốc độ cao và lực lượng Iran đã yêu cầu lên tàu". Nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết, các tàu của Iran đã ra lệnh cho tàu chở dầu tắt động cơ, nhưng tàu chở dầu đã tăng tốc và tiếp tục hành trình. Ông Hawkins cho biết, một tàu chiến của Hải quân Mỹ, tàu McFaul, đang hoạt động trong khu vực và đã hộ tống tàu Stena Imperative. Theo Axios, các cuộc đàm phán giữa các nhóm của Mỹ và Iran được lên kế hoạch vào ngày 6/2, nhưng Tehran đã “yêu cầu thay đổi địa điểm và thể thức”. Iran muốn giới hạn các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân và không thảo luận về những vấn đề như tên lửa và các nhóm ủy nhiệm, Axios đưa tin. Tờ báo Al-Jarida của Kuwait đưa tin hồi đầu tuần, rằng sự can thiệp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm giảm khả năng Mỹ tấn công Iran, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Nga đã nhiều lần bày tỏ niềm tin rằng vấn đề hạt nhân Iran nên được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. MINH HẠ NH (theo Reuters, RT) Mỹ bắn hạ máy bay không người lái Iran Quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran sau khi máy bay này “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Ả-rập, hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ. Máy bay không người lái Shahed-139 và tàu sân bay USS Abraham Lincoln

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==