Báo Tiền Phong số 35

7 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 NGƯỜI LÍNH TẾT ĐỦ ĐẦY CHO ĐỒNG BÀO Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 và nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, với nhiều hoạt động như trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn; khám chữa bệnh miễn phí; tổ chức các gian hàng Tết 0 đồng; giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức các hoạt động vui xuân dành cho thiếu nhi. Tham gia ngày hội ấm áp tình quân dân này, bà con nhân dân và các em nhỏ không chỉ được nhận quà, mà còn được tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết như gạo, mì, bánh kẹo, quần áo, đồ dùng học tập… Quanh năm gắn bó với nương rẫy, cái nghèo cứ đeo bám nên khi đón nhận phần quà Tết do chương trình trao tặng, chị Vi Thị Hiền - một trong những hộ nghèo ở bản Đoọc Búa thuộc xã Tam Thái, rưng rưng xúc động: “Hôm nay được các chú bộ đội vượt đường xa mang quà đến tận bản, rồi cho bà con tự tay chọn những thứ cần cho ngày Tết, gia đình tôi thật sự rất vui. Thấy bộ đội về với dân, chúng tôi biết ơn rất nhiều”. Trực tiếp tham gia phục vụ chương trình, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn lắng đọng trong lòng những cảm xúc khó quên về tình quân dân nơi biên giới. Niềm vui của người dân hiện lên thật mộc mạc trong những cái bắt tay nồng ấm, những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hiền hậu chan chứa nghĩa tình. Chính sự chân thành ấy đã để lại dấu ấn bền chặt trong trái tim mỗi người lính, trở thành động lực tinh thần lớn lao, hun đúc thêm niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm. Chia sẻ về những cảm xúc ấy, Thượng tá Nguyễn Viết Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị rất vinh dự, tự hào khi được trực tiếp góp sức vào thành công của chương trình. Trao tận tay những phần quà Tết cho bà con và các em nhỏ, chúng tôi thực sự xúc động. Niềm vui, sự phấn khởi của nhân dân nơi biên giới chính là nguồn động viên to lớn để chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Theo Thượng tá Dũng, Tam Thái là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; đời sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em, vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. BỒI ĐẮP TÌNH CẢM VÀ Ý THỨC PHỤC VỤ NHÂN DÂN Trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình quân dân của ngày hội xuân ở xã Tam Thái, hình ảnh những chiến sĩ trẻ ân cần hướng dẫn các em nhỏ lựa chọn sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Đặc biệt, chương trình còn dành sự quan tâm, động viên kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Em Lô Đình Sơn - học sinh Trường Tiểu học Tam Thái, không giấu được sự xúc động: “Nhà con khó khăn, bố mất sớm. Hôm nay được các chú bộ đội tặng quà Tết và đồ dùng học tập, con rất vui và biết ơn. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt, chăm ngoan hơn nữa để xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm mà các chú bộ đội đã dành cho con”. Đối với những người lính, chương trình là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống, bồi đắp trách nhiệm, tình cảm và ý thức phục vụ nhân dân. Đại úy Nguyễn Đăng Lực - Chính trị viên Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 335) cho biết, tham gia chương trình, anh và đồng đội càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. “Đó chính là động lực để chúng tôi không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Đại úy Lực chia sẻ. Không chỉ các cán bộ, mà nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia hoạt động “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” cũng mang trong mình niềm tự hào đặc biệt ở quân ngũ. “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một chương trình Xuân biên cương trên địa bàn. Khi nhìn thấy các em nhỏ háo hức chọn quà, bà con vui mừng đón Tết, tôi thấy mình đang góp một phần nhỏ bé vào việc gắn kết tình quân dân”, Hạ sĩ Lương Tuấn Kiệt - chiến sĩ Tiểu đội Hỏa lực thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 335), nói. Thượng tá Nguyễn Viết Dũng - Chính ủy Trung đoàn 335, cho biết, sau khi tham gia chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng”, đơn vị tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiêu biểu là chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, trong đó đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng 30 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; đồng thời, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần giúp mọi người yên tâm công tác, đón Tết an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, các hoạt động gói bánh chưng xanh, cắm hoa xuân, bày mâm ngũ quả… cũng được tổ chức sôi nổi, tạo không gian Tết truyền thống ấm cúng, gần gũi. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ. “Các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức kết hợp với tuyên truyền truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết”, Thượng tá Dũng cho biết thêm. THỤY DU Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi sắc xuân đang dần lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” cho đồng bào vùng biên. “Chuỗi hoạt động thiết thực trong dịp đón xuân mới năm nay đã thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đồng bào vùng biên giới, những người đang ngày đêm cùng lực lượng vũ trang giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc”. Thượng tá NGUYỄN VIẾT DŨNG - Chính ủy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 Ban Tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” trao quà tặng các em nhỏ ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An Mang Tết về bản Phù Cát, những ngày cuối năm. Xuân đã thật sự chạm ngõ. Những cánh mai đầu mùa khẽ rung trong gió núi vùng Phù Cát, còn không khí Tết thì như len vào từng dãy nhà, từng khoảng sân bay của Trung đoàn 925 thuộc Sư đoàn Không quân 372. Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” diễn ra mà tôi có cảm giác không chỉ là một đêm văn nghệ, mà giống một cuộc gặp gỡ của niềm tin, của truyền thống, của nghĩa tình quân dân đã bền chặt từ bao năm qua. Khi những tiết mục mở màn vang lên, trong âm hưởng hào hùng của ca khúc “Quân đội ta - Quân đội anh hùng”, tôi bỗng thấy hình ảnh người lính Không quân hiện ra rõ hơn bao giờ hết: Vừa rắn rỏi trong đội hình, vừa gần gũi giữa vòng tay nhân dân. Điều khiến tôi xúc động là các em học sinh, nghệ nhân địa phương cùng đứng chung sân khấu với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Không còn khoảng cách nào giữa quân và dân, chỉ còn chung một nhịp vỗ tay, chung một mùa xuân. Nhìn xuống hàng ghế đại biểu có các đồng chí lãnh đạo Quân chủng, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các đơn vị kết nghĩa, rồi bà con trên địa bàn cùng ngồi lại với bộ đội, tôi hiểu vì sao người ta vẫn nói sức mạnh Quân đội bắt nguồn từ lòng dân. Không khí trang trọng mà vẫn ấm áp, như một cái Tết chung giữa doanh trại. Một trong những khoảnh khắc khiến tôi lặng đi là lúc các phần quà được trao cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó. Mỗi món quà không lớn, nhưng khi tận mắt nhìn những ánh mắt rạng lên, những nụ cười vừa mừng vừa xúc động của các em, tôi thấy rõ trách nhiệm của người lính không chỉ ở thao trường hay bầu trời trực ban, mà còn ở sự sẻ chia với cộng đồng. Sự quan tâm của Quân chủng Phòng không - Không quân, của các đơn vị đồng hành, của doanh nghiệp Quân đội… tất cả gói lại trong những cái bắt tay, những lời chúc Tết giản dị mà nghĩa tình. Chương trình khép lại mà tôi vẫn còn nguyên cảm giác xốn xang. Tiếng hát, ánh lửa trại, những cái bắt tay thân tình cứ như còn vương lại trong gió. “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” với tôi không chỉ là một đêm hội, mà là lời nhắc lặng lẽ về trách nhiệm của thế hệ chúng tôi: Tiếp bước cha anh, giữ vững bầu trời Tổ quốc, để mỗi mùa Xuân đến, đất nước vẫn bình yên, nhân dân đón Tết trong ấm no và hạnh phúc. Trích nhật ký Trung tá Nguyễn Toàn Thắng (Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Nhiều tiết mục văn nghệ mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đồng bào nơi biên cương xứ Nghệ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==