9 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ TRỞ THÀNH SỨ GIẢ DU LỊCH Chúng tôi trở lại Bắc Hà vào tuần cuối của tháng 12/2025. Không khí ở sân vận động Bắc Hà trở nên nhộn nhịp hẳn vì có đua ngựa chung kết tháng. Trận chung kết diễn ra với 4 nài ngựa xuất sắc nhất, được chọn từ 32 nài qua 3 vòng loại của ba tuần trước đó. Tiếng vó ngựa nện dồn dập trên nền đất, hòa cùng tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả bên đường đua tạo nên một không gian đầy hứng khởi… Nài ngựa của Vàng Văn Điện, thành viên Câu lạc bộ Ngựa Bắc Hà bất ngờ tăng tốc ở chặng cuối, bứt phá mạnh mẽ và cán đích giành ngôi vô địch. Sau cuộc đua, chúng tôi tìm gặp anh Giàng A Hải, dân tộc Mông, quê xã Sín Chéng (thuộc huyện Si Ma Cai cũ) hiện là Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã Bắc Hà. Anh Hải nói, Si Ma Cai quê anh được tách ra từ Bắc Hà, là nơi có chợ bán ngựa nổi tiếng. Vì vậy, ngựa Bắc Hà chỉ chung cho ngựa ở khu vực Bắc Hà, bao gồm cả Si Ma Cai. Anh Hải cho hay, giải đua ngựa được huyện Bắc Hà tổ chức từ năm 2007, quy tụ các đội đua đến từ Sơn La, Tuyên Quang và các huyện cũ thuộc khu vực Lào Cai. Giải diễn ra đều đặn vào tháng 6 hàng năm, trở thành một nét văn hóa đặc trưng, thu hút cả dân địa phương lẫn khách du lịch. Nhằm duy trì truyền thống và kết hợp phát triển du lịch, từ ngày 16/11/2025, xã Bắc Hà tổ chức các cuộc đua vào mỗi cuối tuần, tổng hợp kết quả để xét giải theo tháng. Mỗi ngựa tham gia được hỗ trợ 300 nghìn đồng, người đoạt giải nhất tháng nhận giải thưởng 5 triệu đồng. Xã cũng định hướng thành lập các giải quý để các đội đua từ các tỉnh tham gia... THÀNH ĐẠT gây cười, khán giả ngày càng khó tính hơn với dòng phim được gọi là ăn theo không khí lễ hội. Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương cho rằng: “Tên tuổi phổ cập vẫn có lợi thế về truyền thông và hệ thống phát hành. Nhưng hiện nay, khán giả không còn xem phim chỉ vì đạo diễn hay diễn viên quen mặt. Họ sẵn sàng bỏ suất chiếu nếu phim không đủ hấp dẫn. Điều này tạo áp lực rất lớn cho những người từng được coi là ông vua, bà hoàng phòng vé. Với Thỏ ơi, Trấn Thành tiếp tục đặt cược vào dòng phim cảm xúc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ bị soi xét khắt khe hơn. Tương tự, Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng đứng trước bài toán làm sao để thoát khỏi cái bóng của những tác phẩm trước”. Nếu so với giai đoạn 2015-2020, bối cảnh thị trường hiện nay đã khác xa. Sự bùng nổ của các nền tảng xem phim trực tuyến khiến việc ra rạp không còn là lựa chọn mặc định. Nhiều người chia sẻ trước đây cứ Tết là ra rạp xem phim Việt, không cần nghĩ nhiều. Nhưng mấy năm nay, họ chuyển sang xem trailer, đọc review trước, nếu thấy không thuyết phục, thì sẽ ở nhà xem nền tảng số. Đây không phải là hiện tượng chỉ xảy ra ở Việt Nam. Thị trường phim quốc tế cũng đang đối mặt những khó khăn tương tự. “Khán giả trẻ quen với việc có hàng trăm nội dung trong tầm tay, từ phim Hàn, phim Trung đến bom tấn quốc tế. Để họ bỏ thời gian và chi phí ra rạp dịp Tết, phim Việt buộc phải tạo ra giá trị vượt trội. Cạnh tranh lớn nhất của phim Tết bây giờ không chỉ là phim Việt với nhau, mà là Netflix, YouTube, nền tảng OTT. Lựa chọn quá nhiều, khán giả sẽ càng khó tính. Một bộ phim trung bình rất khó trụ rạp lâu”, nhà sản xuất Nguyễn Tuấn Anh phân tích. Dự đoán về khả năng lập đỉnh của phim Việt ngoài rạp dịp Tết, các nhà quan sát cho rằng phim Tết 2026 khó tạo ra một “cơn địa chấn” thắng lớn tuyệt đối. Thay vào đó, khả năng cao sẽ xuất hiện sự phân hóa mạnh. “Những phim có kịch bản chắc tay, cảm xúc được xây dựng có lớp lang, tiết chế mảng miếng gây cười sẽ có lợi thế trụ rạp. Ngược lại, các tác phẩm đi theo lối mòn, thiếu điểm nhấn rất dễ bị đào thải sớm”, ông Tuấn Anh dự đoán. HẠ ĐAN Báo Tết không chỉ là ấn phẩm đọc, mà là một món quà tinh thần được nâng niu đặt lên bàn trà ngày đầu năm. Số báo Tết xuân Bính Ngọ 2026 của Tiền Phong tiếp tục giữ trọn tinh thần ấy: sâu sắc, nhân văn và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm nhấn báo Tết là chùm bài văn hóa - văn nghệ được đầu tư công phu, trải rộng từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại. Bạn đọc sẽ gặp lại không khí Tết xưa trong những trang viết dung dị về phong tục, ký ức làng quê, hương vị Tết gia đình; đồng thời cảm nhận hơi thở của một mùa xuân mới qua góc nhìn của các văn nghệ sĩ, trí thức, người trẻ hôm nay - những người đang sống, sáng tạo và gìn giữ giá trị Việt trong một thế giới nhiều biến động. Tết là không gian của cảm xúc và chiêm nghiệm, với tản văn, truyện ngắn, thơ xuân mang âm hưởng lắng sâu, tinh tế, gợi mở suy tư về con người, quê hương, tình thân và khát vọng sống tử tế. Những câu chuyện nhỏ nhưng chạm tới điều lớn: cội nguồn, căn tính và niềm tin vào thiện lành: Khi “sức mạnh mềm” được đặt ngang hàng kinh tế - xã hội, “Đại sứ văn hóa” giữa Việt Nam và Thế giới, Du lịch văn hóa lên ngôi trong mùa Tết: Chơi Tết kiểu khác, “Cỗ” du lịch Tết, món nào cũng có, Công nghệ đang thay đổi cách chơi Tết, Khát vọng từ phòng vé 4.000 tỷ đồng, concert 100.000 người, Công nghiệp văn hóa vào guồng tăng trưởng, Khi “căn tính Việt” dẫn lối, Du lịch di sản sức hút khó cưỡng, Điện ảnh Việt: bất ngờ, thất vọng, và tiếc nuối, Mưa đỏ - chặng đường không chỉ toàn màu đỏ, Mảng ký sự, bút ký, truyện ngắn: A80 trên biển, giờ mới kể, Cảnh vệ - lá chắn thép, Mùa hiếu đạo bên dòng Gianh, Cá Bống sông Trà “nuôi” ước mơ trên trời, Người làm rạng rỡ những nụ cười, Đi về miền tỉnh thức, Thơ Gen Z, Màu dân tộc sáng bừng Tết Việt, Bình minh Trường Sa, Xuân nơi cửa biển, Gió mới ở Hua Tạt, Đón Tết giữa đại ngàn Ngọc Linh, Mùa xuân của tôi, Xuân ở thềm lục địa, Những dòng sông, Xa xăm ngồi nghĩ, Tôi có một người bạn tốt, Ngày đầu xuân có nắng ấm, Ta đang sống trên đất nước của mình, Nobel ở xa, độc giả ta ở gần, Như tơ trời đón xuân sang, Tiếng chim bên trời Bạch Mã, Lén trộm một chút tình yêu… Báo Tết Bính Ngọ 2026 của Tiền Phong không chỉ để đọc trong ba ngày xuân, mà còn để giữ lại, để mở ra khi lòng cần một chút ấm áp, một chút lắng lại giữa nhịp sống vội vàng. Một ấn phẩm Tết tròn vị, có truyền thống, có hiện đại, có suy tư và có niềm tin cho năm mới sẽ đến với bạn đọc vào ngày 31/1; giá bán 99.000 đồng. TIỀN PHONG Từ ngày 29/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), dự án 39 Concept mang đến triển lãm loạt tranh và tượng có tên “Mã Hóa”. Tác giả là nhóm 25 nghệ sĩ đương đại cùng tham gia giải mã và tái định nghĩa hình tượng con ngựa bằng tư duy sáng tạo mới. Ban Tổ chức dùng hai chữ “Mã” và “Hóa” tách rời để ám chỉ con ngựa, văn hóa và sự biến hóa. Đứng cùng nhau, “Mã Hóa” lôi kéo người xem vào không gian chuyển đổi số hiện đại. Tổng hòa tất cả, triển lãm kỳ vọng trở thành một dòng chảy của di sản trong đời sống ngày nay. “Trong kỷ nguyên số, ‘Mã Hóa’ không còn bó hẹp trong phạm vi kỹ thuật mà trở thành ẩn dụ cho sự chuyển mình của các giá trị di sản. Nếu ngựa trong sử thi là sắt nung đỏ lòng yêu nước, thì ngựa của thời đại hôm nay là những ‘mã số’ chuyển hóa” - đại diện dự án chia sẻ. Mỗi tác giả mang một phong cách riêng với các đường nét, màu sắc và hiệu ứng thị giác khác nhau. Cùng nhau họ thổi hồn mới cho hình tượng con ngựa trong dân gian Việt Nam. Triển lãm gồm loạt tác phẩm của Đào Hải Phong, Trần Hồng Đức, Hoàng Phương Liên, Trần Nhật Thăng, Trần Gia Tùng, Việt Anh, Vũ Hữu Nhung, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Phan Bách, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Xuân Đệm - Dương Toàn, Nguyễn Quốc Thắng, Bình Nhi, Nguyễn Thanh Quang, Lê Ngọc Thuận, Nguyễn Hưng, Nguyễn Minh, Hà Nguyễn, Lê Minh Trí, Lê Thư Hương, Vương Linh, Nguyễn Phan Thảo Đan, Nhật Lê (Lê Nguyên Nhật) và chính Lê Thiết Cương. Triển lãm nghệ thuật con giáp vốn là hoạt động thường niên, “đến hẹn lại lên” của cố họa sĩ Lê Thiết Cương (1962-2025) và nhóm nghệ sĩ G39 cùng nhiều bạn bè thân thiết, nhằm tống cựu nghinh tân. Đây sẽ là năm đầu tiên 39 Concept - dự án do Lê Nguyên Nhật - con trai cố nghệ sỹ tiếp quản. MINH ANH Tiền Phong Xuân Bính Ngọ 2026 Triển lãm về ngựa và phép chơi chữ đón Tết Bính Ngọ Triển lãm chơi chữ giữa con ngựa, sự số hóa và tiếp biến văn hóa trong dòng chảy hiện đại. Sự kiện được kỳ vọng là nơi vừa giải mã, vừa đặt ra những góc nhìn mới cho con giáp thứ bảy này. Tranh của tác giả Hoàng Phương Liên Thị trường điện ảnh Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với những con số ấn tượng. Theo thống kê từ nền tảng Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé cả nước đạt khoảng 6.140 tỷ đồng, trong đó phim nội địa xuất sắc chiếm tới 61% thị phần. Những chỉ số này không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô thị trường mà còn cho thấy niềm tin của khán giả vào phim Việt đang ngày càng lớn mạnh. Bước sang năm 2026, đường đua phim Tết Bính Ngọ đang trở nên sôi động với sự bùng nổ về cả số lượng lẫn thể loại. Huyền tình Dạ Trạch là bộ phim huyền sử hiếm hoi do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung Anh Vàng Văn Huỳnh chụp ảnh cùng chú ngựa nhiều năm đoạt giải ẢNH: THÀNH ĐẠT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==