GIA ĐÌNH VẪN LÀ TRỤC CHÍNH Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất bốn dự án xác nhận chiếu Mùng 1 Tết gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (Minh Beta). Ngoài ra, Huyền tình Dạ Trạch chọn ra rạp sớm, đón đầu mùa Valentine (27 tháng Chạp) và Nhà mình đi thôi thông báo sẽ khép lại mùa Tết với dự kiến khởi chiếu vào Mùng 10 âm lịch (26/2). Nếu nhìn vào đề tài, không khó để nhận ra gia đình tiếp tục là xương sống của mùa phim Tết năm nay. Tuy nhiên, thay vì lặp lại khuôn mẫu sum họp, cãi vã rồi chữa lành quen thuộc, các ê-kíp đang cố gắng tạo những biến thể mới. Nhà ba tôi một phòng đặt xung đột vào khoảng cách thế hệ gắn với nghề làm mắm, xoay quanh lựa chọn giữa giữ nghề truyền thống và thích nghi với đời sống đô thị. Mùi phở lấy một biểu tượng văn hóa để kể câu chuyện về ký ức và căn tính. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên danh hài Xuân Hinh bước lên màn ảnh rộng, lại trong một bộ phim Tết, khiến khán giả càng thêm tò mò và chờ đợi. Báu vật trời cho tiếp tục khai thác mô típ đứa trẻ và bí mật gia đình, hướng tới đối tượng khán giả đại chúng. Trong khi đó, Thỏ ơi được Trấn Thành định vị là một bộ phim tâm lý, chính kịch, khai thác sâu thế giới showbiz hiện đại với các bí mật hậu trường ít được biết đến. Mối quan tâm của công chúng dành cho Thỏ ơi chủ yếu nhằm vào áp lực về doanh thu bởi Trấn Thành vốn được định danh là “ông hoàng phòng vé” với loạt phim thành công trước đây như Bố Già (427 tỷ đồng), Mai (550 tỷ đồng) và Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng). Những cột mốc này gần như trở thành tiêu chuẩn để Thỏ ơi bị so sánh. Giữa cả loạt phim gia đình hiện đại, Huyền tình Dạ Trạch nổi lên như một trường hợp đặc biệt. Lần đầu tiên, truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung được đưa lên màn ảnh rộng trong một dự án điện ảnh quy mô. Phim lựa chọn thể loại huyền sử, lãng mạn, tái hiện không gian Văn Lang, văn hóa tiền Đông Sơn, các nghi lễ, tập tục và kỹ nghệ cổ truyền. Đây là hướng đi hiếm thấy trong mùa phim Tết vốn thiên về giải trí nhẹ nhàng. Nhà sản xuất Nguyễn Tuấn Anh đánh giá: “Việc Đài Hà Nội đưa một phim huyền sử ra rạp dịp Tết là một quyết định táo bạo. Đây không phải dòng phim dễ bán vé nhanh. Nhưng nếu làm tốt, nó có thể mở ra một phân khúc mới, ngoài hài và nước mắt, khán giả có thể còn sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm văn hóa khác”. Tuy nhiên, ông Tuấn Anh nhấn mạnh, đây vẫn là một ẩn số về sức hút đại chúng. Không ít khán giả bày tỏ sự tò mò, nhưng cũng thận trọng. Một người xem tại Hà Nội nói: “Tôi rất thích đề tài dân gian, nhưng cũng lo phim bị nặng tính minh họa, khó xem. Nếu kể chuyện tốt, tôi sẵn sàng ủng hộ”. BẢO CHỨNG PHÒNG VÉ CHƯA CHẮC… THIÊNG Sự trở lại của Trấn Thành và Trường Giang trong dịp Tết này tiếp tục là tâm điểm chú ý. Trong nhiều năm, đây là hai cái tên gần như mặc định gắn với doanh thu cao dịp Tết. Tuy nhiên, lợi thế ấy đang dần bị bào mòn. Sau những mùa phim gây tranh luận về chất lượng kịch bản và mảng miếng 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường phim Tết Việt 2026 đã sớm nóng lên với sự góp mặt của những tên tuổi bảo chứng phòng vé như Trấn Thành, Trường Giang, cùng loạt đạo diễn trẻ đang tìm cách chen chân vào đường đua. Từ chỗ là mảnh đất an toàn cho phim Việt, mùa Tết năm nay đang trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt, không còn ai dám chắc chỉ cần ra rạp đúng dịp là sẽ thắng. Không còn chỗ cho lối mòn LÀM SỐNG DẬY HÌNH ẢNH NGỰA THỒ CAO NGUYÊN Giữa tiết trời se lạnh, trên các con đường của trung tâm xã Bắc Hà, ô tô, xe máy nối đuôi nhau tấp nập, thi thoảng lại có vài nài ngựa dắt ngựa dạo phố, phục vụ du khách. Chỉ mới nghe tiếng vó ngựa gõ từng tiếng rất đanh trên nền đường nhựa đã khiến du khách có được cái cảm giác khoan khoái đặc trưng khi đến cao nguyên trắng. Nhờ người quen, chúng tôi tìm đến homestay của Thàn A Duy (SN 2000, dân tộc Nùng), Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà, ở thôn Nà Hối Nùng, cách trung tâm xã hơn một cây số. Duy tốt nghiệp cao đẳng rồi làm đủ nghề, từ marketing, sửa máy tính, bất động sản đến dịch vụ khách sạn. Dịch COVID-19 khiến anh trở về Bắc Hà và hình thành ý tưởng phát triển đàn ngựa, gây dựng câu lạc bộ ngựa. Ban đầu, câu lạc bộ tập hợp những người còn giữ được ngựa và còn đam mê đua. Đến nay, câu lạc bộ có khoảng 50 thành viên, quản lý gần 50 con ngựa, trong đó phần lớn phục vụ đua, số còn lại dành cho du lịch trải nghiệm. Duy khoe: “Trong đám cưới của em vài tháng trước, anh em trong câu lạc bộ đã dùng ngựa để đón dâu, theo đúng cách truyền thống của người Nùng, một mỹ tục tưởng chừng đã lãng quên. Video về lễ đón dâu được đăng trên Youtube, thu hút hơn 300 nghìn lượt xem. Vì vậy, chúng em dự định, những thành viên nào cưới trong câu lạc bộ sẽ được dùng ngựa rước dâu theo cách truyền thống, vừa giữ gìn vừa quảng bá nét văn hóa độc đáo này”. Tại đây, chúng tôi cũng được gặp ông Thàn Văn Dùng (SN 1968), bố của Duy, là một trong những kỵ sĩ của đội đua ngựa Bắc Hà từ những năm đầu thập niên 1990. Ông từng theo các giải đua từ Bắc Hà, Sa Pa đến Sơn Tây (Hà Nội). Có lần bị ngã gãy vai khi thi đấu ở Đồng Mô, Sơn Tây nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cuộc đời ông Dùng kinh qua không biết bao nhiêu lứa ngựa đua nhưng ông nhớ nhất con ngựa đỏ “Giàng Cáng”. Con ngựa gắn bó với ông sáu năm, được các kỵ sĩ bạn đặt biệt danh “tên lửa mặt đất”. Năm 2014, có người trả 50 triệu đồng, tiếc lắm nhưng ông vẫn phải bấm bụng bán đi vì thiếu tiền xây nhà. “Bán rồi nhưng tiếc lắm. Cứ đêm ra ngoài hút thuốc lại nhớ đến ngựa”, ông Dùng kể. Cuối tuần của những ngày cuối đông, sân vận động xã Bắc Hà, Lào Cai luôn tăng nhiệt bởi các cuộc đua bốc lửa. Tiếng vó ngựa nện dồn dập trên nền đất, hòa cùng tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả bên đường đua tạo nên một không gian đầy hứng khởi… Lên xem đua ngựa Bắc Hà Anh Vàng Văn Huỳnh, một nài ngựa nhiều năm liền đoạt giải cho biết: Nuôi ngựa lâu sẽ quen giọng chủ. Gọi đúng giọng là ngựa quay đầu, gọi giọng lạ coi như không nghe. Có con đứng xa trong bãi, chỉ cần chủ gọi một tiếng, nó tự tách đàn đi về. Bởi thế, ở Bắc Hà, chuyện mất ngựa rất hiếm xảy ra. Con nào sinh ra ở nhà nào, từng chạy giải nào, bán cho ai, người trong làng đều nhớ. Có con bán đi mấy năm, quay lại đường đua, chỉ cần nhìn dáng chạy là người cũ nhận ra. Đua ngựa được tổ chức tại Bắc Hà ẢNH: SEO SÚNG Trấn Thành dự đoán “Nếu tất cả phim Tết đều tốt, thì tất cả cùng thắng” Trong Nhà ba tôi một phòng Trường Giang gây bất ngờ khi đảm nhận cả ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên ĐƯỜNG ĐUA PHIM TẾT 2026:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==