Báo Tiền Phong số 28

7 n Thứ Tư n Ngày 28/1/2026 NGƯỜI LÍNH ĐỒNG LÒNG GÓP SỨC GIỮ CHỦ QUYỀN Tháng 1/2026, khi đất liền bắt đầu rộn ràng sắc xuân, những chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân rời bến, mang theo hơi ấm của mùa Tết từ đất liền ra với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam. Điểm đến đầu tiên là đảo Thổ Chu (thuộc đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang), rồi tiến đến Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và cuối cùng là Hòn Đốc, hành trình mang theo nghĩa tình từ đất liền đến với đảo xa, qua từng mái nhà, từng trạm gác và từng nhịp sống bình dị nơi đầu sóng. Trong không khí trang nghiêm trên đảo Thổ Chu - hòn đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, cách đất liền trên 220km, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Thổ Châu, thành kính tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 đồng bào bị quân Khmer Đỏ sát hại năm 1975. Cùng đồng đội canh trực Tết và chuẩn bị đón xuân mới nơi đảo xa, Đại úy Lê Sỹ Thắng - Trạm trưởng Trạm ra đa 610 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), cho biết, đảo Thổ Chu hiện có hơn 500 hộ dân với khoảng 1.800 nhân khẩu, cùng các đơn vị quân đội và dân sự đứng chân làm nhiệm vụ. Theo Đại úy Thắng, Trạm ra đa 610 có nhiệm vụ quản lý vùng biển tiếp giáp với Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân trên đảo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Những cành đào, chậu quất cùng nhiều phần quà nghĩa tình được đoàn công tác mang tới đảo dịp này, giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ hậu phương và cảm nhận rõ hơn hơi thở mùa Xuân mới. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã và sẽ tiếp tục đồng lòng góp sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, an ninh trên địa bàn đặc khu Thổ Châu”, Đại úy Thắng chia sẻ. Đi tiếp hải trình, ngày hôm sau đoàn đến đảo Hòn Khoai nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau, cách đất liền hơn 14km. Đảo Hòn Khoai có vị trí đặc biệt quan trọng, được ví như “trạm tiền tiêu” canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất cực Nam của Tổ quốc. Nơi đây không có dân sinh sống, chỉ có các lực lượng quân đội và dân sự đứng chân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải. Không khí trước Tết trên Hòn Khoai càng sôi nổi khi các phần quà xuân được mang đến tận các trạm gác. Đây là cách đất liền gửi hơi ấm sớm đến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giữa sóng nước xa xôi, để dù nắng gió khắc nghiệt, những giá trị truyền thống của Tết cổ truyền vẫn được giữ gìn và lan tỏa. GÓI TRỌN NGHĨA TÌNH ĐẤT LIỀN TỚI ĐẢO XA Quần đảo Nam Du thuộc đặc khu Kiên Hải của tỉnh An Giang, được ví như “vịnh Hạ Long” trên vùng biển Tây Nam, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, đặc biệt là dịch vụ, du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quần đảo gồm 21 hòn đảo lớn, nhỏ; trong đó, 11 đảo có dân sinh sống với hai đơn vị hành chính là tiểu khu An Sơn và tiểu khu Nam Du. Hiện nay, trên quần đảo có hơn 2.000 hộ dân với trên 7.500 nhân khẩu. Tại đảo Hòn Lớn thuộc tiểu khu An Sơn, chính quyền địa phương và nhân dân trên đảo đã xây dựng bia tưởng niệm để tưởng nhớ gần 500 ngư dân tử nạn trong cơn bão số 5 năm 1997. Đây không chỉ là nơi nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự mất mát to lớn của người dân trên đảo, mà còn là biểu tượng cho tinh thần vươn khơi, bám biển của ngư dân Nam Du trong hành trình khẳng định và giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Làm việc tại tiểu khu An Sơn, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học và cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo. Trên điểm cao nhất của đảo, cách mực nước biển hơn 300m - nơi Trạm ra đa 600 đóng quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Vùng 5 Hải quân (Trưởng đoàn công tác) và các đại biểu tham gia hành trình đã trực tiếp cùng các chiến sĩ gói bánh chưng đón Tết, trong tiếng nói cười rôm rả xen lẫn tiếng sóng biển ầm ào vọng tới. Giữa không khí đoàn viên ấm áp ấy, Đại úy Trần Hữu Toán - Chính trị viên Trạm ra đa 600, bộc bạch: “Toàn thể đơn vị rất vui và xúc động, nhất là các chiến sĩ trẻ. Chuyến thăm của đoàn công tác là sự cổ vũ rất lớn để chúng tôi chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng”. Theo Đại úy Toán, việc gói bánh chưng cùng nhau không chỉ là hoạt động truyền thống của quân dân trên đảo, mà còn giúp các bộ, chiến sĩ đơn vị cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của hậu phương, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà trong những ngày xa đất liền. Những chiếc bánh sau khi gói xong được xếp cẩn thận để luộc, chuẩn bị đặt lên bàn thờ Tổ quốc - như biểu tượng của xuân ấm áp trên đảo tiền tiêu. Tại đảo Hòn Đốc thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang - điểm cuối trong hành trình ý nghĩa này, Đại úy Lê Đức Anh - Trạm trưởng Trạm ra đa 625 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các địa phương và doanh nghiệp, đời sống sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Hòn Đốc từng bước được cải thiện. Nhiều công trình thiết thực như vườn tăng gia, bể nước, bờ kè, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, công tác của bộ đội với giá trị hàng trăm triệu đồng đã được trao tặng, phát huy hiệu quả rõ nét. “Sự quan tâm, đồng hành từ đất liền là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để quân và dân đảo Hòn Đốc tiếp tục khắc phục khó khăn, yên tâm bám đảo, bám biển, xây dựng xã đảo Tiên Hải ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc”, Đại úy Đức Anh khẳng định. THỤY DU - CTV Mỗi chuyến tàu cuối năm ra đảo không chỉ mang theo quà Tết, mà còn tiếp thêm niềm tin, ý chí và điểm tựa tinh thần cho những người lính đang ngày đêm canh giữ các đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam. “Những cành đào, chậu quất cùng nhiều phần quà nghĩa tình được đoàn công tác mang tới đảo dịp này, giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ hậu phương và cảm nhận rõ hơn hơi thở mùa xuân mới”. Đại úy LÊ SỸ THẮNG - Trạm trưởng Trạm ra đa 610 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) Đoàn công tác và chiến sĩ Trạm ra đa trên quần đảo Nam Du gói bánh chưng Tết Xuân sớm ở đảo tiền tiêu Những ngày cuối năm, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã len vào từng góc doanh trại, tôi lại có một cảm giác háo hức rất riêng. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ tham gia chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An do nhiều cơ quan, đơn vị cùng phối hợp tổ chức. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một hoạt động thiện nguyện dịp cuối năm. Nhưng với những người lính như chúng tôi, hoạt động ấy mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Tam Thái là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em. Mỗi dịp Tết đến, chuyện đủ đầy với nhiều gia đình vẫn là điều không dễ. Nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ vùng cao đón Tết giản dị, tôi càng thấy rõ hơn lý do vì sao chương trình này lại được tổ chức và vì sao đơn vị mình được vinh dự tham gia. Trong các buổi quán triệt nhiệm vụ, tôi nhìn thấy sự háo hức trên gương mặt nhiều chiến sĩ trẻ. Có đồng chí lần đầu tiên tham gia một hoạt động “Xuân biên cương”. Tôi nói với anh em rằng, đây là dịp để mỗi người hiểu sâu sắc hơn về tình quân dân gắn kết. Chương trình lần này có nhiều nội dung thiết thực như trao quà Tết, tổ chức các gian hàng Tết 0 đồng, giao lưu văn hóa - văn nghệ và các hoạt động vui xuân cho thiếu nhi. Ở đó, bà con và các em nhỏ sẽ được trực tiếp lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết như lương thực, thực phẩm, quần áo, bánh kẹo, đồ dùng học tập… Tôi mong rằng, sau chuyến đi, mỗi người sẽ mang về không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là một cảm nhận sâu sắc hơn về tình quân dân, về giá trị của sự sẻ chia. Bởi những bài học từ thực tiễn luôn có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời giảng nào. Tết với người lính không phải lúc nào cũng trọn vẹn bên gia đình. Nhưng khi nghĩ đến việc mình có thể góp một phần nhỏ bé để mang mùa xuân đến gần hơn với bà con vùng khó khăn, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn. Có lẽ, đó cũng là một cách rất riêng để người lính đón Tết - bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tự hào thầm lặng. Trích nhật ký Đại úy NGUYỄN ĐĂNG LỰC - Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Chiến sĩ Hải quân ở đặc khu Thổ Châu với cành đào Tết được chuyển từ đất liền ra đảo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==