BÒ BIẾT TỰ DÙNG BÀN CHẢI LÔNG Các nhà nghiên cứu ở Áo đã ghi nhận trường hợp con bò đầu tiên biết sử dụng công cụ - cụ thể là que và bàn chải để gãi. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Thú y Vienna cho biết, Veronika, một con bò nâu Thụy Sĩ được nuôi làm thú cưng của cư dân Witgar Wiegele, đã ngậm que trong miệng để gãi cơ thể trong nhiều năm. Ông Wiegele cho biết, Veronika bắt đầu nhặt những mảnh gỗ khoảng một thập kỷ trước, và sau đó chuyển sang sử dụng một chiếc bàn chải dài. Thậm chí nó còn biết sử dụng đầu bàn chải để gãi những vùng da dày nhất, và đầu cán để gãi những vùng nhạy cảm hơn. Bà Alice Auersperg, nhà sinh học nhận thức tại Đại học Thú y, cho biết hành vi của Veronika có thể dẫn đến việc đánh giá lại trí thông minh của động vật nuôi. TRỌNG HOÀNG (theo tbsnews.com) BỘ SƯU TẬP TẤT LỚN NHẤT THẾ GIỚI Tình yêu dành cho những đôi tất đầy màu sắc của ông Jim Donovan, cựu phát thanh viên của đài CBS Philadelphia (Mỹ), đã giúp ông giành được Kỷ lục Guinness Thế giới về bộ sưu tập tất lớn nhất. Ông Donovan cho biết, những đôi tất sặc sỡ của ông đã được khán giả chú ý trong suốt thời gian ông lên sóng, và người hâm mộ bắt đầu gửi cho ông những đôi mới để bổ sung vào bộ sưu tập của mình, bao gồm những đôi có in hình khuôn mặt ông. Ông chính thức giành được kỷ lục thế giới trùng với thời điểm nghỉ hưu. Tổ chức Guinness xác nhận bộ sưu tập của ông bao gồm 1.531 đôi độc đáo. Ông cho biết việc phá kỷ lục Guinness Thế giới là một “điều cần làm trong đời” của mình. THÀNH LONG (theo guinnessworldrecords.com) CHÓ ĐI LẠC TRỞ VỀ NHÀ SAU 10 NĂM Một trung tâm cứu hộ động vật ở Florida (Mỹ) đã giúp một chú chó bị mất tích đoàn tụ với gia đình sau hơn 10 năm. Sở Dịch vụ Động vật Miami-Dade cho biết trên mạng xã hội rằng, một chú chó được đưa đến trung tâm cứu hộ vào đầu tháng này và được quét tìm chip định vị. Chip xác định chú chó là Buttercup, một thú cưng 15 tuổi đã mất tích hơn 10 năm. Bài đăng viết: “Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở chúng ta rằng việc gắn chip định vị rất quan trọng. Việc cập nhật thông tin liên lạc của bạn có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc thú cưng bị lạc mãi mãi và một cuộc đoàn tụ hạnh phúc như của Buttercup”. TRỌNG HOÀNG (theo people.com) www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU Cảnh sát đã đến một viện dưỡng lão ở Washington (Mỹ) sau khi nhận được báo cáo về một con dê đang cố gắng đột nhập cơ sở này. Sở cảnh sát Auburn cho biết trên mạng xã hội rằng, các sĩ quan đã đến viện dưỡng lão Wesley Homes và phát hiện “một con dê đang cố gắng vào tòa nhà”. Các sĩ quan đã “giữ ‘nghi phạm’ một cách an toàn cho đến khi một người bạn của chủ nuôi đến đón nó”, bài đăng cho biết. Con dê, tên là Ruby, tạo dáng chụp ảnh với các sĩ quan trước khi được đưa về nhà. “Mọi cáo buộc đã được bãi bỏ do sự đáng yêu tột độ của nó”, cảnh sát viết. THÙY ANH (theo upi.com) Cảnh sát và con dê Dê đột nhập viện dưỡng lão Ông Jim Donovan và bộ sưu tập tất Chú bò Veronika dùng bàn chải để gãi lưng BÍ ẨN TẢNG ĐÁ ĐI TỪ CANADA SANG MỸ Một tảng đá granit nhỏ, vốn là địa điểm quen thuộc được những người leo núi ở tỉnh British Columbia (Canada) yêu thích, đã biến mất khỏi vị trí thường lệ và xuất hiện cách đó hơn 2.700 km ở California (Mỹ). Tảng đá granit này, được trìu mến gọi là Portable, là một phần không thể thiếu trên hành trình leo núi Squamish của nhiều người, và thường được sử dụng để luyện tập giữ thăng bằng và các kỹ thuật bám. Tảng đá này gần đây biến mất khỏi vị trí của nó, và tung tích của nó là một bí ẩn cho đến khi những bài đăng gần đây trên mạng xã hội cho thấy nó có thể đang ở chân núi Iron Man ở California, Mỹ. Anh Ethan Salvo, 23 tuổi, cho biết anh đang leo núi ở California thì tìm thấy một tảng đá granit giống hệt Portable. “Tảng đá vẫn ổn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu chuyện thực sự về những cuộc phiêu lưu của nó, nhưng tôi rất vui vì nó đã được tìm thấy”, anh nói. THÙY ANH (theo upi.com) ĂN TRANH ĐỂ PHẢN ĐỐI AI Một sinh viên đại học tại Đại học Alaska (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi anh xé “các tác phẩm nghệ thuật khỏi tường” của một phòng trưng bày nghệ thuật trong khuôn viên trường và ăn chúng để phản đối tranh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Nghi phạm, được xác định là anh Graham Granger, đã bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại tài sản. Anh Granger đang theo học chương trình điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn tại trường đại học. Anh không chấp nhận việc sử dụng AI để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật; anh đã phá hủy ít nhất 57 trong số 160 bức tranh, gây thiệt hại ước tính 220 USD (5,8 triệu VND). Các tác phẩm nghệ thuật AI được tạo ra bởi anh Nick Dwyer. Anh Dwyer bắt đầu kết hợp AI vào tác phẩm của mình vào khoảng năm 2017 hoặc 2018. THÀNH LONG (theo ndtv.com) Tảng đá Portable 24-25/1/2026 Anh Graham Granger ăn tranh để phản đối AI Chú chó Buttercup đoàn tụ với chủ nuôi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==