Những ngày cuối năm ở vùng sâu Phước Hiệp lạnh hơn tôi tưởng. Mưa rừng kéo dài, gió hun hút từ sáng đến đêm, đường đất đỏ nhão nhoẹt bùn lầy. Mỗi bước đi như bị níu lại, nặng trĩu không chỉ bởi bùn đất mà còn bởi bao nỗi lo trong lòng. Giữa cái rét cắt da ấy, tôi luôn tự nhủ một điều rất giản dị: phải giúp bà con có nhà mới trước Tết. “Chiến dịch Quang Trung” bước vào cao điểm, công việc dồn dập, tiến độ gấp rút. Ban ngày cùng anh em dựng cột, lợp mái, kéo từng tấm tôn, từng thanh gỗ. Ban đêm, nằm trong lán dã chiến, nghe mưa rơi trên mái bạt, cái lạnh thấm dần vào xương, tôi lại nhớ nhà. Ở quê, cha tôi nằm liệt giường sau cơn tai biến. Mẹ đã già, sức yếu, ngày đêm chăm chồng bệnh. Vợ tôi công việc không ổn định, một mình gánh vác gia đình, vừa lo cho ông bà, vừa nuôi hai con còn nhỏ. Các con tôi vẫn thường hỏi mẹ: “Khi nào bố về?”. Câu hỏi ấy khiến nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi hiểu, gia đình đang rất cần tôi. Nhưng tôi cũng hiểu, lúc này bà con nơi vùng khó còn cần chúng tôi hơn. Mỗi ngày chậm trễ là thêm một ngày người dân phải sống trong căn nhà dột nát, đối mặt với mưa rét. Và Tết thì đã cận kề. Có những ngày đôi chân tôi đầy vết vắt cắn rỉ máu, áo quần ướt sũng vì mưa rừng, gió tạt lạnh buốt. Tôi chỉ kịp gạt đi rồi lại lao vào việc. Sáng nào tôi cũng cố gắng có mặt sớm nhất tại công trình, cùng đồng đội làm việc không ngơi tay. Gian khổ không làm tôi chùn bước. Càng khó, tôi càng thấy mình không được phép dừng lại. Ngày những ngôi nhà hoàn thành và bàn giao cho bà con, tôi soi lại mình mới thấy gương mặt sạm đi vì sương gió, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bàn tay chai sần vì lao động nặng nhọc. Nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ bên thềm nhà mới, khi thấy ánh mắt xúc động của người dân có mái ấm vững chãi để đón Tết, mọi mệt nhọc trong tôi bỗng tan biến. Tôi cảm nhận được niềm tin và tình quân dân thêm bền chặt. Trích nhật ký Thiếu tá Trần Văn Nam - Trợ lý Dân vận, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ 10 n Thứ Tư n Ngày 21/1/2026 NGƯỜI LÍNH CHẬM VẬT TƯ, KHÔNG CHẬM TINH THẦN Sau mưa bão, nhiều ngôi nhà trên địa bàn phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) ngổn ngang, đổ nát, tràn ngập bùn đất và rác thải. “Chiến dịch Quang Trung” của những người lính Biên phòng Đắk Lắk bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm. Ba đội xây dựng được thành lập, mỗi đội gồm 15 cán bộ, chiến sĩ. Nhiệm vụ của các đội là xây dựng mới và sửa chữa nhà cho người dân tại phường Hòa Hiệp và hai xã Hòa Xuân, Xuân Lộc. Là Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nhà cho người dân, Đội trưởng Đội xây dựng số 2 trong thực hiện chiến dịch đặc biệt này, Thượng tá Đỗ Trọng Đại - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp bám công trình, theo sát từng mét khối bê tông, từng viên gạch. Ngày 6/12/2025, các đội xây dựng chính thức triển khai. Trong tuần đầu, vật tư cung cấp chậm khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Có ngày, bộ đội chỉ có thể làm các phần việc thủ công hoặc tranh thủ giúp những hộ dân xung quanh khắc phục hậu quả. Trong nhật ký của mình, Thượng tá Đỗ Trọng Đại ghi ngắn gọn: “Chậm vật tư, không chậm tinh thần”. Xây nhà mới cho hộ gia đình ông Trần Thế Lâm (ở phường Hòa Hiệp) là một trong những thử thách lớn của chiến dịch. Theo kế hoạch ban đầu, căn nhà được bàn giao vào ngày 20/1/2026. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách, thời gian được rút ngắn, yêu cầu hoàn thành trước ngày 4/1. Áp lực tiến độ đè nặng lên từng tổ đội và không có ngày nghỉ. Có tổ làm xuyên trưa, tối đến phải thắp đèn để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục. Tại thôn Hiệp Đồng (xã Hòa Xuân), căn nhà của ông Huỳnh Ngọc Thuyền được xác định là điểm thi công khó khăn nhất. Đường vào hẹp, lầy lội, xe tải không thể tiếp cận. Vật liệu phải trung chuyển bằng xe "rùa", từng chuyến một, men theo lối đi trơn trượt. Có những buổi sáng, bộ đội vừa đẩy xe vừa giữ thăng bằng trong mưa. Nước sạch khan hiếm, nước lọc được ưu tiên cho ăn uống, sinh hoạt cá nhân phải tiết giảm tối đa. Để bảo đảm tiến độ, bộ đội ăn, nghỉ dã chiến ngay tại công trình. Khi căn nhà của ông Huỳnh Ngọc Thuyền hoàn thành và được bàn giao vào ngày 10/1/2026, ông xúc động rơm rớm nước mắt. Ông Thuyền mong muốn sau khi có nhà mới sẽ làm một bữa cơm tưởng nhớ người vợ vừa mất tròn một năm và mời BĐBP cùng bà con đến chung vui. Lời hẹn mộc mạc ấy đủ để sưởi ấm lòng những người lính. Lần đầu tham gia xây nhà cho dân, chiến sĩ Trương Anh Tùng - một trong những người trẻ nhất đội, chia sẻ: “Tôi nhớ mãi những buổi trộn hồ, bê sắt liên tục đến rớm máu tay. Khi mỗi bức tường cao dần lên cũng là lúc cảm giác mệt mỏi tan biến”. SƯỞI ẤM LÒNG NGƯỜI SAU LŨ Tại thôn Ngân Sơn (xã Tuy An Bắc), không khí hội trường nhà văn hóa hôm tiễn các đội công tác trở về đơn vị rộn ràng hơn thường lệ. Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt lưu luyến nói thay lời cảm ơn. Ông Phan Đoàn - người dân trong thôn, từng nghĩ phải dựng lều tạm hoặc ở nhờ nhiều năm. Nhưng như một giấc mơ, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự góp công trực tiếp của bộ đội Sư đoàn 2 (Quân khu 5), ngôi nhà mới của ông Đoàn đã hoàn thành. Mái nhà vững chãi không chỉ che mưa nắng mà còn đem lại cho gia đình ông cảm giác bình yên trong những ngày đầu năm 2026. Câu chuyện của ông Phan Đoàn cũng là hoàn cảnh chung của nhiều hộ dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ở thôn Tân Bình (xã Đồng Xuân), bà Đặng Thị Thu Hà nhắc đến các chiến sĩ trẻ với sự trìu mến. Những người lính đã làm việc không kể sớm muộn, mưa nắng, coi việc dựng nhà cho dân như chính ngôi nhà của mình. Sự tận tụy ấy khiến bà con ai cũng rưng rưng xúc động. Dưới bàn tay cần mẫn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2, những mái ấm mới dần hình thành giữa vùng rốn lũ. Bộ đội không chỉ hỗ trợ ngày công, vật liệu mà còn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, chia sẻ từng khó khăn cụ thể trong quá trình dựng nhà. Bà Nguyễn Thị Xuân (ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Phước) cho biết, sau mưa lũ, gia đình bà gần như mất trắng. Việc có được một căn nhà kiên cố là điều bà chưa từng dám nghĩ tới. Theo bà Xuân, chính sự giúp đỡ của người lính Sư đoàn 2 đã giúp gia đình có lại niềm tin và chỗ ở an toàn để ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón một cái Tết mới. Trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác xây dựng nhà cho đồng bào, Thượng tá Nguyễn Long Võng - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 2, cho biết, trong “Chiến dịch Quang Trung”, Sư đoàn đã huy động 1.155 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị để xây mới 83 căn nhà và sửa chữa 38 căn nhà tại 6 xã; đồng thời tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng tại hai xã, giúp bà con sớm khôi phục sản xuất. “Niềm vui của bà con là động lực lớn nhất để bộ đội vượt qua khó khăn, chạy đua với thời tiết và bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đối với nhân dân”, Thượng tá Võng khẳng định. Không chỉ dừng lại ở việc dựng nhà, hình ảnh bộ đội còn để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần của trẻ em vùng lũ. Các anh không chỉ xây dựng nhà mà còn hướng dẫn các em sinh hoạt nền nếp, dạy cho những điều hay lẽ phải. Trong những ngày “bộ đội về làng”, các anh còn khám bệnh, cắt tóc miễn phí, dạy phụ đạo cho học sinh tiểu học, hướng dẫn vệ sinh phòng dịch và tập thể dục buổi sáng. Hình ảnh bộ đội xếp nội vụ gọn gàng, giữ nơi ở sạch sẽ đã trở thành bài học trực quan, để các em học theo một cách tự nhiên. THỤY DU - NGỌC LÂN Những trận bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại hết sức nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Khi nước rút, những khoảng trống để lại không chỉ là nền nhà đổ nát mà còn là nỗi lo chồng chất của người dân vùng lũ. Triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, các đơn vị Quân đội đã nhanh chóng giúp dân dựng lại mái ấm. Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk dựng lại nhà mới cho người dân sau mưa lũ Trong chiến dịch, bộ đội Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã giúp người dân xây mới 83 căn nhà và sửa chữa 38 căn nhà Bộ đội về làng xây nhà Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Quốc phòng đã huy động, điều động hơn 312 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, hơn 10 nghìn lượt phương tiện hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà và sửa chữa 363 nhà; đồng thời hỗ trợ thiết bị vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và tặng nhiều suất quà ước tính trị giá hơn 136 tỷ đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==