CUỘC LẶN TẬP THỂ ĐÔNG NHẤT THẾ GIỚI Một thành phố ở Washington (Mỹ) đã phá kỷ lục Guinness thế giới khi tập hợp gần 5.000 người cùng lúc tham gia “lặn kiểu gấu Bắc cực” xuống dòng nước lạnh giá. Phòng Thương mại Birch Bay, Khu Giải trí và Công viên Blaine Birch Bay và Phòng Du lịch quận Bellingham Whatcom hợp tác tổ chức một sự kiện nhằm phá kỷ lục thế giới về cuộc lặn tập thể lớn nhất. Nỗ lực tại vịnh Birch có 6.213 người đăng ký tham gia, trong đó 4.917 người được chính thức ghi nhận đã xuống nước. Để lập kỷ lục, tất cả người tham gia chỉ được mặc đồ bơi và giày, không được phép mặc đồ lặn hoặc trang phục giữ ấm. Họ phải ở trong nước ít nhất 6 phút để đủ điều kiện. HÀ THU (theo upi.com) TÌM NHẪN THẤT LẠC BẰNG MÁY X-QUANG Một đôi nhẫn cưới vô tình bị vứt vào thùng rác tại một bệnh viện ở bang Iowa (Mỹ) đã được tìm thấy nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế, công nhân bảo trì và một máy chụp X-quang di động. Susan Sinnwell cho biết cô không nhận ra cho đến ngày hôm sau, sau khi chụp X-quang tay tại Bệnh viện Hạt Grundy, rằng mình đã vứt chiếc khăn ăn đựng nhẫn cưới của ông bà cô vào thùng rác. Các nhân viên bảo trì bắt đầu tìm kiếm và phát hiện ra rằng đống rác đó đã bị trộn lẫn với rác thải của nhiều ngày và được cho vào máy nén. Họ kiểm tra từ 50 đến 60 túi rác bằng máy dò kim loại, nhưng không tìm thấy gì. Ông Craig Buskohl, quản lý hình ảnh tại bệnh viện, mang một máy chụp X-quang di động đến khu vực xe cứu thương của bệnh viện để tìm kiếm trong đống rác. Ông cho biết phải mất khoảng 45 phút với 35 hình ảnh để tìm thấy cặp nhẫn. HÀ THU (theo upi.com) HÀNG TRĂM ĐÔI GIÀY CŨ DẠT VÀO BIỂN Một trung tâm giáo dục ở xứ Wales đang cố gắng giải mã bí ẩn về hàng trăm đôi giày thế kỷ 19 được tìm thấy trong một chiến dịch dọn dẹp bãi biển. Trung tâm Beach Academy CIC cho biết, các tình nguyện viên tham gia dự án đã tìm thấy khoảng 200 đôi giày và đế giày bị tách rời vào cuối tháng 12 tại bãi biển Ogmore. “Chúng tôi có thể nhận ra ngay lập tức chúng rất cũ. Hình dáng của chúng rõ ràng là kiểu cũ, với đinh tán trên đế”, nhà sáng lập Beach Academy, bà Emma Lamport, nói. Bà cho biết, hiện có hai giả thuyết chính về nguồn gốc của những đôi giày này. Giả thuyết đầu tiên là chúng rơi từ một tàu chở hàng tên là Frolic, đang chở hàng từ Ý thì bị đắm trên đảo Tusker Rock gần đó vào thế kỷ 19. Một giả thuyết khác là những người thợ đóng giày trong những năm 1960 vứt những đôi giày và ủng mà họ không thể sửa chữa xuống sông Ogmore. THÀNH LONG (theo smithsonianmag.com) www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU Các nhà khoa học đã tìm thấy những mũi tên tẩm độc có niên đại khoảng 60.000 năm trước ở Nam Phi. Điều này có nghĩa là con người đã sử dụng các công cụ săn bắn tinh vi hàng nghìn năm sớm hơn chúng ta nghĩ. Những mũi tên này được làm từ thạch anh và được tìm thấy trong hang đá Umhlatuzana ở tỉnh KwaZulu-Natal, theo nghiên cứu được công bố bởi các nhà nghiên cứu từ Thụy Điển và Nam Phi. Các tác giả của nghiên cứu cho biết, chất độc được tìm thấy trong các hiện vật này sẽ không giết chết con mồi ngay lập tức, mà chỉ làm chậm con mồi lại, từ đó giúp việc bắt giữ dễ dàng hơn. Điều này cho thấy những người săn bắn trong kỷ Pleistocene - một thời kỳ được đánh dấu bằng nhiều kỷ băng hà - đã thể hiện “sự phức tạp về nhận thức”, cũng như các chiến lược săn bắn tinh vi. Trước phát hiện này, những mũi tên tẩm độc sớm nhất được biết đến được xác định trong các mẫu vật từ giữa thời kỳ Holocene, khoảng 4.000 đến 8.000 năm trước, ở Ai Cập và Nam Phi. Chất độc được sử dụng trong mũi tên đến từ củ của một loại thảo dược địa phương có tên là Boophone disticha, một loại cây có hoa cực độc có nguồn gốc từ miền nam châu Phi. Nó có thể giết chết loài gặm nhấm trong vòng 20 đến 30 phút và ở người, nó có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, suy giảm thị lực và yếu cơ. TRỌNG HOÀNG (theo people.com) Các đầu mũi tên có niên đại khoảng 60.000 năm trước Phát hiện mũi tên của người tiền sử Nhẫn cưới được tìm thấy nhờ máy chụp X-quang Những đôi giày dạt vào bờ biển Hàng nghìn người cùng đắm mình dưới sông GẤU HOANG ĐỘT NHẬP CỬA HÀNG KẸO Các quan chức bảo vệ động vật hoang dã ở bang Tennessee (Mỹ) đang điều tra một vụ trộm liên tiếp sau khi một cửa hàng kẹo bị gấu đột nhập đến bốn lần. Cửa hàng Glades Homemade Candies ở thành phố Gatlinburg cho biết, tối 15/1, một con gấu đột nhập lần thứ tư và gây ra thiệt hại đáng kể cho cửa hàng. “Chúng tôi đã vun đắp công việc kinh doanh suốt 35 năm, mang lại niềm vui và tình yêu thương cho khách hàng, nhưng con gấu dai dẳng này là một thách thức mà chúng tôi cần phải vượt qua khẩn cấp”, chủ cửa hàng cho biết. Thiệt hại do con gấu để lại Đàn cừu đi vào siêu thị 17-18/1/2026 Họ đã liên hệ với Sở Tài nguyên động vật hoang dã Tennessee và cơ quan này xác nhận mở một cuộc điều tra. Chủ cửa hàng hy vọng con gấu sẽ được di dời an toàn. THÀNH LONG (theo straitstimes.com) ĐÀN CỪU ĐI SIÊU THỊ Một đàn khoảng 50 con cừu đã trốn thoát khỏi chủ nuôi và quyết định đi mua sắm tại một siêu thị gần đó ở Đức. Một video được quay tại siêu thị Penny ở vùng Franconia cho thấy hàng chục con cừu tràn vào cửa hàng qua cửa trước, gây ra hỗn loạn bên trong và để lại phân cừu khắp nơi. Người chăn cừu Dieter Michler cho biết đàn cừu tách khỏi một đàn lớn hơn mà ông đang chăn dắt trên đường đến sông Sinn. Ông Michler tin rằng đàn cừu đã bị thu hút bởi những quả sồi trên mặt đất ở bãi đậu xe của cửa hàng, và sau đó đi vào bên trong để tìm kiếm thêm đồ ăn vặt. Ông cho biết đàn cừu đã đoàn tụ an toàn. “Khi tôi đến, chúng đã ra khỏi cửa hàng và trở lại với đàn”, ông nói. TRỌNG HOÀNG (theo the-sun.com)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==