Báo Tiền Phong số 13

15 n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 XÃ HỘI CHUYỆN HÔM NAY Một làn da tươi tắn hơn, một gương mặt rạng rỡ hơn để bước sang năm mới với nhiều hy vọng. Nhu cầu ấy rất đỗi bình thường, rất người. Nhưng chính trong khoảnh khắc mong muốn “đẹp nhanh”, không ít người đã bước vào những rủi ro mà họ không lường hết. Các bệnh viện chuyên khoa những năm gần đây ghi nhận số ca tai biến liên quan đến làm đẹp có xu hướng tăng. Đáng chú ý, phần lớn biến chứng xuất phát từ các thủ thuật tiêm chích và can thiệp xâm lấn, vốn đòi hỏi điều kiện y khoa nghiêm ngặt. Những con số thống kê khô khan ấy, nếu chỉ đọc qua, có thể dễ bị bỏ quên. Nhưng phía sau chúng là những cơ thể tổn thương, những gương mặt mang theo vết sẹo, và cả những cuộc sống phải thay đổi vì một quyết định vội vàng. Trong đời sống hiện đại, làm đẹp ngày càng bị đẩy nhanh và thương mại hóa. Chỉ cần vài cú lướt trên mạng xã hội, người ta có thể bắt gặp vô số lời mời gọi: đẹp thần tốc, trẻ ra tức thì, không đau, không rủi ro. Cái đẹp được đóng gói như một món hàng, có thể mua nhanh, dùng gấp. Ít ai dừng lại để hỏi: thứ gì đang được đưa vào cơ thể mình, ai là người thực sự chịu trách nhiệm cho mũi tiêm, cho làn da, cho sức khỏe ấy? Các bác sĩ vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, nhiều kỹ thuật làm đẹp vốn xuất phát từ y khoa điều trị, chỉ an toàn khi được thực hiện đúng chỉ định, đúng người, đúng nơi. Khi những kỹ thuật ấy bị đưa ra khỏi không gian y tế chuẩn mực, được thực hiện bởi người không được đào tạo bài bản, với nguyên liệu trôi nổi, rủi ro gần như là điều khó tránh. Nhiễm trùng, hoại tử, tổn thương mạch máu, thần kinh… không còn là những khái niệm xa lạ trong phòng cấp cứu. Nhưng điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở những tai biến đã xảy ra. Nó nằm ở tâm thế của xã hội trước cái đẹp. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà vẻ ngoài được tôn vinh quá mức, nơi những chuẩn mực “đẹp nhanh, đẹp giống nhau” vô tình tạo áp lực lên rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và người trẻ. Khi cái đẹp bị đẩy lên thành cuộc đua, sự chậm rãi và an toàn trở thành thứ yếu. Người xưa có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Đó không chỉ là lời nhắc về nhân cách, mà còn là một triết lý sống. Cái đẹp bền lâu không đến từ sự can thiệp vội vàng, mà từ sự hài hòa, tự nhiên, từ cách con người chăm sóc thân – tâm của mình mỗi ngày. Một gương mặt bình thản, một ánh mắt an yên, một thân thể khỏe mạnh – đôi khi chính là vẻ đẹp sâu nhất mà không một liệu trình cấp tốc nào mang lại được. Cũng cần nhìn nhận rằng, những tai biến làm đẹp không chỉ là câu chuyện cá nhân. Khi các dịch vụ làm đẹp trôi nổi tồn tại phổ biến, khi quảng cáo dễ dàng vượt qua kiểm soát, thì ranh giới giữa an toàn và rủi ro trở nên mong manh. Sự “mềm dẻo” trong quản lý, nếu kéo dài, sẽ vô tình đặt người tiêu dùng vào thế “đánh cược” với chính sức khỏe của mình. Làm đẹp không sai. Mong muốn trở nên tốt hơn, tự tin hơn là điều chính đáng. Nhưng làm đẹp bất chấp an toàn thì không nên, và không đáng. Có những vẻ đẹp cần thời gian, có những thay đổi cần sự kiên nhẫn. Chậm lại một chút, chọn lựa kỹ hơn một chút, có thể giúp tránh được những tổn thương mà không mùa Xuân nào bù đắp nổi. Bởi suy cho cùng, cái đẹp đáng quý nhất không phải là cái đẹp vừa vặn với ánh nhìn người khác, mà là cái đẹp khiến ta sống yên trong chính cơ thể và tâm hồn mình. Một mùa Xuân an lành, bắt đầu từ sự tỉnh táo, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà mỗi người có thể tự trao cho mình. N.T "Đánh cược" với sắc đẹp TIẾP THEO TRANG 1 Trong số đó có trường hợp chị N.T.H (32 tuổi) nhập viện với hai chân phù nề, đỏ rát, da nứt nẻ nghiêm trọng như bị bỏng. Trước đó, bệnh nhân sử dụng kem trộn làm trắng được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ sau vài ngày bôi, da bắt đầu nóng rát, sưng lan xuống bàn chân, đau tức và ngứa dữ dội, buộc phải nhập viện điều trị. Một trường hợp khác là chị L.T.M (34 tuổi) đến khám trong tình trạng toàn bộ khuôn mặt phồng rộp, rỉ dịch sau khi sử dụng sản phẩm bôi da không rõ nguồn gốc. Người bệnh được tư vấn rằng da sẽ “đẹp nhanh, không để lại sẹo”, nhưng thực tế lại phải đối mặt với tổn thương da nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý. Đáng chú ý là ca chị P.T.N (31 tuổi) thực hiện khử thâm môi tại một spa quảng cáo rầm rộ trên TikTok. Sau thủ thuật, môi sưng đau, chảy dịch mủ nhưng cơ sở làm đẹp trấn an là phản ứng “bình thường”. Chỉ đến khi môi nhiễm trùng nặng, hoại tử, đóng mài dày, khiến ăn uống và giao tiếp gặp khó khăn, chị mới buộc phải nghỉ việc nhiều ngày để điều trị tại bệnh viện. Theo BS.CK2 Trần Vũ Anh Đào, các biến chứng thường gặp dịp cận Tết gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, nhiễm trùng, áp xe, bỏng da, tăng sắc tố, thậm chí hoại tử. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý nôn nóng muốn đẹp nhanh, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ không phép, người thực hiện không phải bác sĩ và sử dụng sản phẩm kém chất lượng, không được kiểm soát. Từ góc độ chuyên môn, cả hai bác sĩ đều nhấn mạnh mối nguy lớn nhất hiện nay là việc lạm dụng tiêm filler và các thủ thuật xâm lấn “nhanh - gọn - rẻ”. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, filler chính thống được Bộ Y tế cấp phép có giá thành cao, chỉ được sử dụng tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện và do bác sĩ được đào tạo bài bản thực hiện. Việc tiêm filler trôi nổi, tiêm quá nhiều hoặc tiêm sai kỹ thuật có thể gây viêm, hoại tử, tắc mạch, thậm chí nhiễm trùng huyết và tử vong. VÂN SƠN Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của dịch vụ y tế tư nhân, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều Việt kiều có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp. Xu hướng này không chỉ xuất phát từ yếu tố chi phí mà còn phản ánh sự thay đổi về chất lượng chuyên môn, cơ sở pháp lý và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trong nước. Chị Jennifer Lê (50 tuổi, sinh sống tại California - Mỹ) là một trong những Việt kiều nhiều lần trở về Việt Nam để làm đẹp. Theo chị Jennifer Lê, quyết định này là kết quả của quá trình cân nhắc giữa chi phí, chất lượng chuyên môn và mức độ an toàn y khoa. Chị Jennifer cho biết, tại Mỹ, chi phí phẫu thuật thẩm mĩ thường ở mức cao nhưng việc sắp xếp thời gian thăm khám, theo dõi hậu phẫu không phải lúc nào cũng thuận tiện. Trong khi đó, tại Việt Nam, dịch vụ thẩm mỹ phát triển nhanh, chi phí hợp lý và có thể tiếp cận bác sĩ trực tiếp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào cũng tích cực. Lần đầu làm đẹp tại Việt Nam, chị từng lựa chọn cơ sở dựa trên quảng cáo, dẫn đến kết quả không như mong đợi. “Khi có vấn đề phát sinh, tôi nhận ra điều khó khăn nhất là xác định trách nhiệm của cơ sở thực hiện”, chị Jennifer Lê chia sẻ. Trải nghiệm này khiến chị Jennifer Lê thay đổi cách tiếp cận: từ việc quan tâm đến giá cả sang ưu tiên yếu tố pháp lý, quy trình y khoa và chăm sóc hậu phẫu. Theo chị Jennifer Lê, qua trao đổi với cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhiều người có chung quan điểm rằng các ca phẫu thuật thẩm mĩ lớn nên được thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, nơi có đầy đủ điều kiện về phòng mổ, gây mê và xử lý biến chứng. “Tâm lý chung của Việt kiều là nếu đã về nước làm đẹp thì phải chọn nơi có pháp lí rõ ràng, biết rõ ai chịu trách nhiệm khi có rủi ro”, chị nói. Trong những lần trở về Việt Nam sau đó, chị Jennifer Lê lựa chọn phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam ở TPHCM- một bệnh viện chuyên khoa thẩm mĩ được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Theo chị, điểm tạo nên sự an tâm là quy trình thăm khám, tư vấn và theo dõi hậu phẫu được thực hiện bài bản. “Trước mỗi lần phẫu thuật, tôi được bác sĩ trao đổi rõ về phương án điều trị, các rủi ro có thể gặp và thời gian hồi phục. Chi phí cũng được thông tin cụ thể ngay từ đầu, giúp tôi chủ động hơn trong quyết định”, chị Jennifer Lê chia sẻ. Bên cạnh đó, chị Jennifer Lê đánh giá cao việc được theo dõi hậu phẫu trong thời gian lưu trú tại Việt Nam- yếu tố đặc biệt quan trọng với Việt kiều do thời gian ở lại có hạn. V. SƠN VIỆT KIỀU VỀ QUÊ LÀM ĐẸP: Chọn mặt gửi vàng Nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Da Liễu trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng toàn bộ khuôn mặt sau khi làm đẹp tại spa ẢNH: VÂN SƠN tình trạng liệt toàn thân sau khi tiêm botox xóa nhăn tại nhà. Người thực hiện là một người quen qua mạng, không có chuyên môn y tế. Sau hai ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nuốt khó, yếu cơ, liệt tay chân, nhanh chóng chuyển sang liệt toàn thân, suy hô hấp do ngộ độc độc tố botulinum, phải thở máy để duy trì sự sống. ĐỪNG TIN VÀO LỜI QUẢNG CÁO HÀO NHOÁNG Chỉ cần gõ cụm từ “làm đẹp đón Tết” trên Facebook hay TikTok, hàng trăm quảng cáo về tiêm filler, tiêm meso, peel da, truyền trắng, giảm béo cấp tốc… lập tức xuất hiện. Nhiều dịch vụ được thực hiện tại spa, salon tóc, thậm chí ngay tại nhà riêng, trong khi người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, không đủ kiến thức y khoa để xử lí biến chứng. Bác sĩ, TS.Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội, cho biết tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn cơ sở thẩm mĩ là phải được Sở Y tế cấp phép hoạt động, có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và thực hiện. “Việc tiêm filler, botox hay các chất trẻ hóa đều là can thiệp y khoa, không thể giao phó cho người không có chuyên môn”, bác sĩ Quang nhấn mạnh. Liên quan đến xu hướng peel da và tiêm trẻ hóa “tại nhà”, bác sĩ, TS.Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cảnh báo, không phải làn da nào cũng phù hợp với các phương pháp này. Peel da sử dụng hóa chất có thể gây rối loạn sắc tố, kích ứng, thậm chí làm tổn thương sâu nếu dùng sai cách. Việc tự ý bôi peel tại nhà là đặc biệt nguy hiểm. Theo các chuyên gia, làm đẹp để đón Tết là nhu cầu chính đáng, song làm đẹp an toàn mới là yếu tố quan trọng hàng đầu. Không có phương pháp nào vừa “thần tốc”, vừa “giá rẻ” lại tuyệt đối an toàn. Việc đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng chỉ vì những lời quảng cáo hoa mĩ là cái giá quá đắt. HÀ MINH Trong năm 2025, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng sau tiêm chất trẻ hóa da, phổ biến nhất là phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, teo da và sẹo lõm. “Đây là phương pháp đưa thuốc trực tiếp vào da, bắt buộc phải do bác sĩ có chuyên môn thực hiện, với chỉ định và liều lượng phù hợp”, bác sĩ Vũ Thái Hà nói. Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu T.Ư khám cho bệnh nhân bị biến chứng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==