7 n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 GIỚI TRẺ NHỮNG ĐỊA CHỈ ĐỎ ĐẶC BIỆT Ngày 12/4, đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đến thăm các địa chỉ đỏ cách mạng đặc biệt ý nghĩa tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Đoàn đã đến thăm Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái nằm tại Công viên Nghĩa trang 72 Liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, Quảng Châu. Tọa lạc tại số 248-250, đường Văn Minh, quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một “địa chỉ đỏ” đặc biệt quan trọng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1924 - 1927, nơi đây không chỉ là nơi đặt trụ sở của tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam và tòa soạn báo Thanh Niên, mà còn là cái nôi đào tạo những cán bộ nòng cốt đầu tiên cho cách mạng nước nhà. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, với tổng số 75 người. Người trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính. Những bài giảng của Người được tập hợp lại và xuất bản thành cuốn “Đường Kách mệnh”, cẩm nang hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái nằm tại Công viên Nghĩa trang 72 Liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, Quảng Châu. Nằm sâu bên trong công viên, phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái có khuôn viên riêng khoảng hơn 1.000m2. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái là người con ưu tú của vùng đất Nghệ An đã hy sinh oanh liệt trong lúc làm nhiệm vụ cách mạng. Được đặt chân, chạm tay và lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy hào hùng tại các địa chỉ đỏ cách mạng - Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái trên nước bạn Trung Quốc, các bạn trẻ Việt Nam không giấu nổi xúc động, biết ơn và tự hào. BỒI ĐẮP LÒNG YÊU NƯỚC Chia sẻ cảm xúc sau buổi tham quan Khu di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, bạn Nguyễn Nhật Trà My, Chủ nhiệm CLB Y Kết nối, Bí thư lớp Điều dưỡng 18B, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết, bản thân như được sống lại trong không khí hào hùng của cha ông. Chuyến đi đã giúp Trà My nhận ra rằng, thế hệ trẻ cần trân trọng hơn những giá trị lịch sử và tiếp nối tinh thần cách mạng của các thế hệ đi trước - điều đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Nữ sinh quê Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn những giá trị lịch sử ấy sẽ luôn được gìn giữ và lan tỏa, để mỗi người trẻ thêm yêu quê hương và sống có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước. Cùng chung niềm cảm xúc, bạn Đỗ Thục Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ, cảm thấy rất xúc động, tự hào và biết ơn. Điều khiến Thục Linh ấn tượng nhất là, dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ, các bậc tiền bối cách mạng vẫn kiên định lý tưởng, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ, thậm chí hy sinh cả tính mạng cho Tổ quốc. Những hình ảnh, câu chuyện tại địa chỉ đỏ cách mạng khiến nữ sinh Học viện Ngoại giao suy nghĩ rất nhiều về giá trị của lòng yêu nước trong thời bình hiện nay. “Bản thân và thế hệ trẻ hôm nay cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Trách nhiệm ấy không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, rèn luyện đạo đức, giữ gìn bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến”, Thục Linh nói. TS Trần Quốc Việt, giảng viên khoa Lịch sử Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, khi đến Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cảm giác như được hòa mình vào dòng chảy lịch sử. “Những hình ảnh, câu chuyện nơi đây gợi nhớ đến dấu mốc năm 1925 - thời điểm ra đời tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi rất trân trọng, thấm thía về tinh thần, ý chí của thế hệ thanh niên đi trước, không ngừng học tập, giác ngộ, kiên trung với lý tưởng cách mạng, đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc”, anh Việt nói. TS Trần Quốc Việt cũng nhấn mạnh, nơi đây ghi dấu ấn tình cảm quốc tế cộng sản vô tư, trong sáng, cùng tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. LƯU TRINH (từ Quảng Châu, Trung Quốc) Được truyền cảm hứng yêu nước từ địa chỉ đỏ Được truyền cảm hứng từ những địa chỉ đỏ cách mạng đặc biệt, các đại biểu “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026, tại Trung Quốc bày tỏ tiếp nối truyền thống, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm 1971, căn nhà số 13 đường Văn Minh được Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định giữ gìn làm Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy tên là “Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên”. Di tích thuộc quyền quản lý của Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia Trung Quốc. Trải qua gần một thế kỷ, di tích vẫn lưu giữ vẹn nguyên hơi ấm và những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ, trở thành minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Bạn trẻ chăm chú tìm hiểu thông tin tại Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ẢNH: LƯU TRINH Tại buổi giao lưu, chị Dương Thị Điểm (Tỉnh Đoàn Thái Nguyên) chia sẻ, khi đọc cuốn sách “Tập Cận Bình và những người bạn sinh viên”, chị liên tưởng đến tinh thần trong các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thanh niên, đặc biệt là bài viết “Thanh niên với tương lai của đất nước” và bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”. “Những nội dung này có sự gặp gỡ rất sâu sắc ở một điểm: đặt niềm tin lớn vào thế hệ trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với thế hệ trẻ trong thời đại mới”, chị Điểm nói. Theo chị Điểm, nếu cuốn sách “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” nhấn mạnh việc người trẻ phải có chí hướng, nền tảng giá trị và bản lĩnh từ sớm, thì bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại đặt ra yêu cầu rất rõ đối với thanh niên Việt Nam hôm nay: không chỉ có khát vọng, mà còn phải có năng lực để biến khát vọng ấy thành hiện thực. Đây là điểm gặp nhau rất ý nghĩa giữa hai thông điệp: người trẻ muốn đi xa thì trước hết phải đi đúng; muốn cống hiến lớn thì phải chuẩn bị nền tảng thật vững; muốn “vươn mình” trong thời đại mới thì không thể chỉ có nhiệt huyết, mà còn phải có tri thức, kỹ năng, tư duy số, ngoại ngữ, khả năng hội nhập và một bản lĩnh chính trị vững vàng. “Tôi tin rằng, nếu mỗi người trẻ đều biết “cài đúng cúc áo đầu tiên của cuộc đời”, biết nuôi dưỡng khát vọng tốt đẹp, biết học hỏi không ngừng và dám dấn thân trong thực tiễn, thì chúng ta không chỉ có một thế hệ trẻ trưởng thành, mà sẽ có một thế hệ thực sự đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để “vươn mình” trong tương lai”, chị Điểm nói. LƯU TRINH Đặt niềm tin lớn vào thế hệ trẻ Trong ngày 12/4, nhóm cán bộ Đoàn và sinh viên chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc cũng tham gia chương trình giao lưu chia sẻ sách “Tập Cận Bình và những người bạn sinh viên” giữa thanh niên Trung Quốc – Việt Nam. Các đại biểu trao đổi tại chương trình giao lưu chia sẻ sách “Tập Cận Bình và những người bạn sinh viên” ẢNH: LƯU TRINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==