Tổng thống Trump cho biết ông đã “bật mí” cho các lãnh đạo ngành dầu mỏ trước khi cuộc tấn công diễn ra, dù không báo trước với các nghị sĩ. Trong buổi họp báo sau chiến dịch, ông chủ Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ để “các công ty dầu mỏ rất lớn của Mỹ” tiến vào Venezuela, nơi mà ông nói Mỹ sẽ “điều hành vô thời hạn” và “bắt đầu kiếm tiền” cho nước Mỹ. ỦNG HỘ MAGA Sau chiến dịch đột kích, các nhà quan sát Phố Wall nhanh chóng tuyên bố rằng người chiến thắng lớn nhất là tỷ phú Paul Singer. Theo bài viết của nhà báo Judd Legum đăng trên Popular Information, năm 2024, vị tỷ phú 81 tuổi sở hữu tài sản ròng 6,7 tỷ USD đã quyên góp 5 triệu USD cho ủy ban hành động chính trị ủng hộ chủ trương MAGA (Nước Mỹ trên hết) của ông Trump. Tỷ phú Singer quyên góp thêm hàng chục triệu đô la khác trong mùa bầu cử năm 2024 để ủng hộ các đồng minh của ông Trump, trong đó có 37 triệu USD hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào Quốc hội. Tỷ phú Singer còn đóng góp một khoản không được tiết lộ để tài trợ cho giai đoạn chuyển giao của ông Trump trong nhiệm kỳ hai. Tháng 11/2025, tức là gần 2 tháng trước khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích Venezuela, quỹ đầu tư của tỷ phú Singer là Elliott Investment Management đã ký thương vụ cực kỳ “đúng lúc”. Quỹ này mua lại Citgo, công ty con đặt tại Mỹ của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA), với giá 5,9 tỷ USD, sau khi Venezuela vỡ nợ trái phiếu. Elliott Management cho biết thương vụ được “hậu thuẫn bởi một nhóm các nhà đầu tư năng lượng chiến lược của Mỹ”. Tỷ phú Singer mua lại 3 nhà máy lọc dầu ven biển quy mô lớn, 43 kho dầu, và hơn 4.000 trạm xăng của Citgo với mức giá chiết khấu sâu, do công ty này đã rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính. Đội cố vấn cho tòa giám sát thương vụ này ước tính giá trị Citgo khoảng 11-13 tỷ USD, trong khi Chính phủ Venezuela định giá 18 tỷ USD. Theo phân tích của nhà báo Legum, lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Trump với dầu mỏ Venezuela là nguyên nhân chính khiến giá trị của Citgo lao dốc. Các nhà máy lọc dầu của Citgo được thiết kế riêng để xử lý loại dầu thô nặng chua của Venezuela. Vì bị cấm, Citgo buộc phải nhập dầu từ các nguồn đắt đỏ hơn của Canada và Colombia, vì dầu khai thác ở Mỹ thường là dầu nhẹ. Điều này khiến lợi nhuận của Citgo giảm nghiêm trọng. Đây chính là cách làm quen thuộc của tỷ phú Singer, người có quỹ đầu cơ thường bị gọi là “kền kền”. Theo nhà bình luận Francesca Fiorentini của Zeteo, ông Singer “nổi tiếng với chuyện mua nợ của các quốc gia đang khủng hoảng như Argentina với giá rẻ mạt, rồi buộc họ phải trả đầy đủ cả lãi lẫn phí pháp lý”. Tháng 12/2025, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Delcy Rodríguez khi đó cho rằng việc bán Citgo cho ông Singer là “gian lận” và “bị cưỡng ép”. Sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Maduro hôm 3/1, ông Trump cảnh báo Tổng thống lâm thời Rodríguez rằng bà sẽ phải trả “cái giá rất đắt” nếu không làm “những gì chúng tôi muốn”. Điều này là tin tốt đối với tỷ phú Singer, nhân vật được cho là sẽ trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất khi ngành dầu mỏ Venezuela rơi vào tay các tập đoàn Mỹ, và có khả năng không phải chịu các lệnh trừng phạt nặng nề nữa. NHỮNG VẬN ĐỘNG HẬU TRƯỜNG Ông Singer được nói là đã gặp trực tiếp Tổng thống Trump ít nhất 4 lần kể từ khi ông Trump đắc cử lần đầu năm 2016, gần đây nhất là năm 2024. Dù không rõ hai người có bàn bạc về Venezuela trong các cuộc gặp đó hay không, những tổ chức nhận tài trợ từ ông Singer đã vận động mạnh mẽ để Tổng thống Trump có hành động cứng rắn nhất nhằm vào giới lãnh đạo Venezuela gần đây. Từ năm 2011, ông Singer đã quyên góp hơn 10 triệu USD và hiện vẫn là thành viên hội đồng quản trị của viện nghiên cứu cánh hữu Manhattan Institute. Trong những tháng gần đây, viện này liên tục kêu gọi loại bỏ Tổng thống Maduro. Tháng 10/2025, viện này đăng bài viết ca ngợi Tổng thống Trump vì “chính sách nhất quán chống lại ông Maduro”. Ông Singer cũng là nhà tài trợ lớn cho viện nghiên cứu tân bảo thủ Foundation for Defense of Democracies (FDD), từng là bên đóng góp nhiều thứ hai cho tổ chức này giai đoạn 2008-2011, với hơn 3,6 triệu USD. Cuối tháng 11/2025, ngay trước khi ông Trump tuyên bố đóng cửa không phận Venezuela và bắt đầu tịch thu các tàu chở dầu của Venezuela, FDD đưa ra bản đánh giá cho rằng Mỹ có “năng lực tiến hành một chiến dịch không kích và tên lửa áp đảo nhằm vào chính quyền (của Tổng thống) Maduro”, để tước quyền lực của nhà lãnh đạo này. Tháng 6/2025, ông Singer đóng góp 1 triệu USD cho một ủy ban hành động chính trị nhằm đánh bại hạ nghị sĩ Thomas Massie của đảng Cộng hòa ở bang Kentucky, người đã chỉ trích gay gắt ông Trump liên quan tới việc Bộ Tư pháp Mỹ từ chối công bố hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Một ủy ban hành động chính trị có quan hệ với doanh nhân người Mỹ gốc Israel Miriam Adelson gần đây cho biết bà sẵn sàng ủng hộ ông Trump 250 triệu USD nếu ông tranh cử nhiệm kỳ 3. Bà cũng được nói là đã góp tiền cho chiến dịch chống lại nghị sĩ Massie. Kể từ đó, ông Massie trở thành một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trong Quốc hội Mỹ phản đối nỗ lực thay đổi chế độ ở Venezuela, cùng với các nghị sĩ Dân chủ đồng bảo trợ nhiều dự luật nhằm hạn chế khả năng của tổng thống trong việc tấn công các tàu mà chính quyền Mỹ cáo buộc buôn ma túy ở Caribe và tấn công lãnh thổ Venezuela. Trong khi chính quyền Tổng thống Trump cho biết các tập đoàn Mỹ có quyền tiếp cận tài nguyên dầu mỏ mà tập đoàn nhà nước Venezuela kiểm soát, ông Massie phản bác mạnh mẽ. “Đó không phải là dầu của Mỹ. Đó là dầu của Venezuela”, ông tuyên bố. “Các công ty dầu mỏ đã tham gia những thỏa thuận đầy rủi ro để khai thác dầu, và những thỏa thuận đó đã bị chính phủ Venezuela trước đây hủy bỏ. Sinh mạng của binh lính Mỹ đang bị đem ra mạo hiểm để tăng lợi nhuận cho các công ty dầu mỏ (chứ không phải người dân Mỹ)”, ông nói. Ông Massie cho rằng ông Singer có thể kiếm hàng tỷ đô la từ khoản đầu tư vào Citgo, sau khi chính quyền Mỹ “tiếp quản Venezuela”. Nhà báo Fiorentini suy đoán rằng thương vụ mua Citgo “đầy mờ ám” của ông Singer liên quan trực tiếp tới chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela. n www.tienphong.vn THU LOAN (theo Forbes, WSJ) MỘT TRONG NHỮNG NHÀ TÀI TRỢ HÀNG ĐẦU CỦA TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP CÓ THỂ SẮP KIẾM ĐƯỢC KHOẢN TIỀN LỚN SAU VỤ LỰC LƯỢNG MỸ ĐỘT KÍCH VENEZUELA, BẮT GIỮ VỢ CHỒNG TỔNG THỐNG NICOLAS MADURO. 19 Tỷ phú sắp hốt bạc Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu dỡ dầu từ tàu chở dầu Marinera, con tàu treo cờ Nga và bị bắt giữ ở Đại Tây Dương hôm 7/1. Trong những chương đầu mờ mịt của câu chuyện loài người, có một tổ tiên vô danh đã thực hiện bước chuyển mình sâu sắc từ đi bằng bốn chân sang đứng thẳng, một hành động đã định hình nên chúng ta. Xác suất tìm thấy bằng chứng hóa thạch về một thành tựu tiến hóa quý giá như vậy là rất nhỏ, nhưng trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học tin rằng một loài động vật giống vượn sống ở châu Phi cách đây 7 triệu năm là ứng cử viên sáng giá nhất cho đến nay. Sau khi phân tích lại xương của một loài có tên là Sahelanthropus tchadensis, các nhà nghiên cứu kết luận rằng mặc dù nó giống vượn, nhưng xương của nó thích nghi với việc đi đứng thẳng, chứ không phải di chuyển bằng bốn chân. Nó được coi là loài hominin cổ nhất được biết đến, hay thành viên của dòng dõi loài người, kể từ khi tách khỏi loài tinh tinh trong quá trình tiến hóa. “Dựa trên các đặc điểm chúng tôi tìm thấy, loài này trông giống như một loài vượn đi bằng hai chân, giống nhất với tinh tinh”, PGS.TS Scott Williams tại Đại học New York (Mỹ) và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Mặc dù tinh tinh có thể đi đứng thẳng trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn chúng đều đi bằng khớp ngón tay. Công trình nghiên cứu này là kết quả mới nhất trong một cuộc tranh luận kéo dài từ năm 2001, khi một số ít hóa thạch Sahelanthropus được tìm thấy ở sa mạc Djurab ở Chad. Khi phát hiện này được công bố, nhà nghiên cứu chính của nhóm, GS Michel Brunet tại Đại học Poitiers (Pháp) cho rằng Sahelanthropus đi đứng thẳng vì tư thế đầu của nó. Ông đã tuyên bố loài này là “tổ tiên của toàn nhân loại”. Các nhà khoa học khác ít tin tưởng rằng Sahelanthropus thuộc dòng dõi loài người. Và nếu không có thêm xương, đặc biệt là từ phần thân dưới, rất khó để xác định chính xác cách thức di chuyển của nó. Một phần xương đùi và xương cẳng tay của Sahelanthropus sau đó được tìm thấy, nhưng vẫn không giải quyết được cuộc tranh luận - các nhà nghiên cứu vẫn bất đồng về việc liệu nó có phải là loài đi đứng thẳng hay không. n Tỷ phú Mỹ Paul Singer ẢNH: REUTERS THÙY ANH (theo MSN) 10-11/1/2026 từ chiến dịch Mỹ đột kích Venezuela Đâu là tổ tiên sớm nhất của loài người? Sọ, xương trụ và xương đùi của (từ trái sang phải): một con tinh tinh, một con Sahelanthropus và một con Australopithecus LOÀI VƯỢN SAHELANTHROPUS TCHADENSIS SỐNG Ở CHÂU PHI CÁCH ĐÂY 7 TRIỆU NĂM CÓ THỂ LÀ NHỮNG CON NGƯỜI CỔ XƯA NHẤT, NHƯNG HIỆN CÁC NHÀ KHẢO CỔ CẦN TÌM THÊM HÓA THẠCH ĐỂ XÁC NHẬN. QUỐC TẾ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==