Báo Tiền Phong số 10-11

AI NHẬN NHẦM CẢNH SÁT THÀNH… ẾCH Sở cảnh sát thành phố Heber (Mỹ) bắt đầu sử dụng hai chương trình AI, Draft One và Code Four, để tự động tạo báo cáo cảnh sát từ đoạn phim camera gắn trên người vào tháng 12/2025. Một báo cáo do chương trình Draft One tạo ra đã nhầm lẫn, ghi rằng một sĩ quan đã bị biến thành ếch. “Phần mềm camera gắn trên người và phần mềm viết báo cáo AI đã nhận diện được bộ phim đang chiếu ở phía sau, tình cờ đó lại là phim “Nàng công chúa và chú ếch’”, Trung sĩ Rick Keel nói. “Đó là lúc chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc sửa chữa những báo cáo do AI tạo ra”. Ông Keel cho biết sở cảnh sát sẽ tiếp tục sử dụng các chương trình AI, nhưng với sự giám sát chặt chẽ hơn. “Giờ đây tôi tiết kiệm được khoảng 6-8 giờ mỗi tuần”, anh Keel nói. “Tôi không phải là người am hiểu công nghệ, nhưng nó rất dễ sử dụng”. HÀ THU (theo forbes.com) CÁ NGỪ TRỊ GIÁ TIỀN TỶ Một doanh nhân kinh doanh sushi trả mức giá kỷ lục 510,3 triệu Yên (85,2 tỷ VND) cho một con cá ngừ vây xanh khổng lồ tại một phiên đấu giá ở chợ cá chính của Tokyo. Ông Kiyoshi Kimura, người tự xưng là “Vua cá ngừ”, trả giá cao nhất cho con cá nặng 243kg được đánh bắt ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể mua được với giá rẻ hơn một chút nhưng giá đã tăng vọt trước khi tôi kịp nhận ra”, ông Kimura nói. “Tôi hy vọng rằng bằng cách ăn cá ngừ may mắn, nhiều người sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng”. Mức giá 510,3 triệu Yên tại phiên đấu giá năm mới là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh bắt đầu được thu thập vào năm 1999. Kỷ lục trước đó là 333,6 triệu Yên (55,7 tỷ VND) cho một con cá ngừ vây xanh nặng 278kg vào năm 2019. Năm ngoái, người trả giá cao nhất trả 207 triệu Yên (34,6 tỷ VND) cho một con cá ngừ vây xanh nặng 276kg. Ngay sau phiên đấu giá năm nay, con cá ngừ được chế biến thành sushi cho chuỗi nhà hàng của ông Kimura, bán với giá khoảng 500 Yên (84.000 VND) một cuộn. THÀNH LONG (theo news.sky.com) VẼ TRANH ĐỂ GIẢI CỨU ĐẠI DƯƠNG Một cậu bé 11 tuổi đến từ thị trấn Newquay (Anh) biến niềm đam mê nghệ thuật của mình thành hoạt động gây quỹ từ thiện. Em Harry vẽ và tô màu những tấm thiệp chúc mừng của riêng mình và bán chúng tại một cửa hàng ven biển Crantock. Cậu bé đã quyên góp được hơn 1.000 bảng Anh (35,3 triệu VND) cho Hiệp hội Bảo tồn biển với những thiết kế của mình, bao gồm hình vẽ cua nhện, cá nhiệt đới và tôm hùm. “Cháu muốn quyên góp đủ số tiền cần thiết để cứu lấy đại dương. Chúng ta cần đại dương cho rất nhiều điều và chúng ta đang phá hủy nó”, em nói. “Cháu nghĩ rằng chỉ cần nhặt một mẩu nhựa nhỏ trên bãi biển là đã có thể cứu sống một con cá rồi”. Mẹ của cậu bé, cô Sarah, đang cân nhắc việc tạo một trang web cho những tác phẩm nghệ thuật của con trai mình. “Tôi không thể tự hào hơn, tôi rất thích việc trẻ em ngày nay đam mê và hiểu biết”, cô cho biết. THÀNH LONG (theo bbc.com) www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU Rio de Janeiro đã chính thức được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là thành phố tổ chức lễ đón năm mới lớn nhất thế giới, sau khi khoảng 2,5 triệu người tập trung tại bãi biển Copacabana để chào đón năm 2025. Kỷ ​lục này không chỉ công nhận số lượng người tham dự mà còn cả quy mô, khả năng tổ chức chương trình nghệ thuật và tầm quan trọng văn hóa của sự kiện. Guinness cho biết quá trình xác minh bao gồm việc xem xét toàn diện dữ liệu chính thức, hình ảnh trên không và số liệu đếm bằng máy bay không người lái để xác nhận số người tham dự. Tổ chức này cũng đánh giá cao khả năng của Rio trong việc thực hiện các giao thức an toàn, biện pháp bền vững và hậu cần quy mô lớn trên một bờ biển đô thị đông dân cư. “Ít thành phố nào trên thế giới có thể tổ chức các sự kiện cho nhiều người như vậy, năm này qua năm khác”, Thị trưởng Eduardo Paes nói trong buổi lễ. Các quan chức thành phố cho biết con số 2,5 triệu người chỉ đề cập đến riêng bãi biển Copacabana và không bao gồm đám đông tại các lễ đón năm mới khác trên khắp Rio, nơi các sân khấu và buổi hòa nhạc thường thu hút thêm hàng triệu người nữa. Chính quyền ước tính tổng số người tham dự trên toàn thành phố có thể đạt khoảng 5 triệu người. Ban Tổ chức cũng lên kế hoạch cho màn trình diễn pháo hoa kéo dài 12 phút được bắn từ 19 bệ nổi ngoài khơi, kèm theo khoảng 1.200 máy bay không người lái được lập trình để tạo chương trình ánh sáng trên Đại Tây Dương. HÀ THU (theo upi.com) Chương trình pháo hoa tại Rio Chương trình đón năm mới lớn nhất thế giới Ông Kiyoshi Kimura cùng con cá ngừ vây xanh Em Harry vẽ thiệp mừng để gây quỹ từ thiện Trí tuệ nhân tạo đã ghi sai một báo cáo cảnh sát, khiến một sĩ quan bị biến thành… ếch NHẢY DÙ TỪ ĐỈNH EVEREST Một người phụ nữ đến từ Belarus đã phá kỷ lục Guinness thế giới khi cô thực hiện cú nhảy dù trên đỉnh Everest – nhảy ra khỏi trực thăng ở độ cao khoảng 6.266 mét. Cô Olga Naumova, người đã chơi lướt ván trên không được 15 năm, nhảy ra khỏi trực thăng ở Nepal, để phá kỷ lục thế giới về cú nhảy lướt ván trên không ở độ cao cao nhất. Cô nhảy ra khỏi trực thăng ở độ cao hơn 6.000 mét và giữ điều khiển ván cho đến khi bung dù và hạ cánh an toàn ở độ cao khoảng 3.922 mét. “Kể từ khi tôi khám phá ra môn lướt ván trên không, ước mơ của tôi là thực hiện một cú nhảy dù độc đáo và truyền cảm hứng cho các cô gái trên khắp thế giới đừng sợ hãi, hãy dũng cảm và dám ước mơ”, cô Naumova nói. TRỌNG HOÀNG (theo guinnessworldrecords.com) Cô Olga Naumova nhảy dù phía trên đỉnh Everest Những món đồ độc đáo được tìm thấy trên xe buýt 10-11/1/2026 NHỮNG MÓN ĐỒ KỲ LẠ BỎ QUÊN TRÊN XE BUÝT Một công ty xe buýt của Anh tiết lộ những vật dụng kỳ lạ nhất được tìm thấy trong khu đồ thất lạc của họ năm ngoái. Công ty Xe buýt Oxford cho biết bộ phận dịch vụ khách hàng của họ ghi nhận tổng cộng 4.387 đồ thất lạc trong năm 2025, và 1.013 trong số đó - khoảng 23% - đã được trả lại cho chủ sở hữu. Công ty cho biết những món đồ bị bỏ quên bao gồm một túi vịt cao su, một hộp bánh quy may mắn, một bộ trang phục khủng long bơm hơi, một cây bonsai, một củ khoai tây có dán mắt, một lọ hành muối, một lốp xe đạp và một bao gạo 10kg. “Chúng tôi sử dụng thời điểm cuối năm để nêu bật những vật dụng bất thường và nhắc nhở mọi người rằng chúng tôi vẫn giữ đồ của họ”, ông Andy Morison, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật số và trải nghiệm khách hàng tại Công ty Xe buýt Oxford, cho biết. Những món đồ không có người nhận sẽ được quyên tặng cho các cửa hàng đồ cũ địa phương. TRỌNG HOÀNG (theo oxfordmail.co.uk)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==