BẠN NGUYỄN THỊ HẰNG, THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN: LUÔN HÀNH ĐỘNG VỚI TÂM THẾ PHỤNG SỰ Bước sang năm 2026, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và vị trí đặc biệt của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây không chỉ là thời điểm của những cơ hội lớn, mà còn là lúc mỗi người trẻ cần tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Chúng ta sẽ sống, học tập và cống hiến như thế nào để xứng đáng với thời đại mình đang có?”. Trong một thế giới biến động nhanh, nơi công nghệ và tri thức liên tục tái định hình mọi lĩnh vực, người trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội để bứt phá, nhưng cũng dễ lạc hướng nếu thiếu một điểm tựa giá trị. Tôi tin rằng, thành công bền vững không nằm ở việc đi nhanh đến đâu, mà ở việc chúng ta kiên định theo đuổi điều gì. Là một người trẻ được đào tạo trong lĩnh vực kinh tế số và hiện đang làm việc trong môi trường chuyển đổi số tại Thủ đô, tôi lựa chọn bắt đầu từ chính công việc mình đang làm và con đường mình theo đuổi. Với tôi, chuyển đổi số không phải hô hào khẩu hiệu lớn, mà là những hành động cụ thể, những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực, góp phần giúp xã hội vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn, hướng tới phục vụ con người tốt hơn. Đó cũng là cách tôi tự trả lời câu hỏi: Người trẻ có thể đóng góp gì cho đất nước trong kỷ nguyên số? Lợi thế lớn nhất của người trẻ hôm nay không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ sớm, mà ở tinh thần học hỏi không ngừng, tư duy đổi mới và dám chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của mình. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng bản lĩnh, kỷ luật và lý tưởng sống mới là nền tảng để người trẻ đi đường dài, đúng hướng. Tôi mong ước trong năm 2026 sẽ chứng kiến một thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức, trách nhiệm, sẵn sàng bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng luôn hành động với tâm thế phụng sự lớn cho sự phát triển phồn vinh của dân tộc. ANH NGUYỄN QUANG LONG, BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT: PHỤNG SỰ TỔ QUỐC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ Bước sang năm 2026 – thời khắc mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tôi mang theo nhiều ước vọng. Nhưng trên hết là niềm tin mạnh mẽ vào vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng thanh niên lĩnh vực khoa học công nghệ trong việc kiến tạo tương lai Việt Nam. Với tôi, năm 2026 là hành trình tiếp tục hoàn thiện năng lực tư duy chiến lược, quản trị và lãnh đạo trong môi trường số; không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức mới về công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị đổi m ớ i . Tôi coi v i ệ c học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu phát triển cá nhân, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ trẻ trong bối cảnh đất nước đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên, ước vọng lớn nhất của tôi là góp phần xây dựng một thế hệ “Thanh niên VNPT số” có khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung của Tập đoàn và đất nước. Trước hết, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trẻ VNPT, hình thành lực lượng đoàn viên nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số mới. Song song với đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ thông qua xây dựng khung năng lực số theo vị trí việc làm, đa dạng hóa hình thức đào tạo, tự học, tạo điều kiện để đoàn viên tham gia các dự án trọng điểm. Quan trọng hơn cả là khơi dậy tinh thần phụng sự Tổ quốc trong môi trường số, để mỗi sản phẩm công nghệ, mỗi nền tảng và sáng kiến của bạn trẻ đều hướng tới lợi ích quốc gia, người dân và doanh nghiệp. BẠN CHU HOA BẢO TRÂM, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ SINH VIÊN 3 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG: PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRI THỨC, KỸ NĂNG, NHÂN CÁCH Với người trẻ hôm nay, khát vọng vươn lên gắn liền với việc không ngừng học tập, hoàn thiện năng lực và bản lĩnh hội nhập. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, thế hệ trẻ Việt Nam cần được trang bị không chỉ kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ, mà còn cả tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội. Quan trọng hơn, quá trình hội nhập phải luôn song hành với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, để người trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới với căn cốt vững vàng. Từ góc nhìn của một cán bộ sinh viên, tôi đặc biệt kỳ vọng vào việc xây dựng môi trường học tập thực chất, cởi mở, hiện đại và nhân văn – nơi sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, được thử sức trong nghiên cứu, khởi nghiệp và hoạt động xã hội. Việc học không dừng lại ở trường lớp, mà cần gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, với nhu cầu của xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Một môi trường như vậy sẽ giúp người trẻ phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, nhân cách và tinh thần cống hiến. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm bản lề thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số - một khát vọng lớn mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Với quyết tâm mới, khí thế mới, tôi có niềm tin mãnh liệt vào một Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Và trong một xã hội năng động, sáng tạo, nhân văn đó, mỗi người trẻ đều có cơ hội viết tiếp giấc mơ của mình, góp phần làm nên tương lai rạng rỡ của đất nước. BẠN THẠCH NGỌC HẢI, SÁNG LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CHO EM, GIẢI THƯỞNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP 2025: SỐNG TỬ TẾ HƠN, NHÂN VĂN HƠN Năm 2026 mở ra một chặng đường mới để tôi tiếp tục sống tử tế và có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Gắn bó nhiều với các hoạt động vì xã hội, tôi nhận ra rằng sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là không quay lưng khi thấy người khác cần giúp đỡ, là sẵn sàng dành thời gian và công sức của mình cho những việc có ích, dù rất nhỏ. Khi người trẻ biết chậm lại để lắng nghe, biết sẻ chia nhiều hơn, xã hội sẽ trở nên ấm áp và đáng sống hơn. Điều tôi mong mỏi nhất trong năm mới là có thêm sức khỏe và sự bền bỉ để tiếp tục con đường thiện nguyện mình đã chọn. Tôi không đặt ra những kỳ vọng quá lớn, chỉ mong mỗi việc mình làm đều xuất phát từ sự chân thành, mang lại giá trị thực cho cộng đồng, đặc biệt là với những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ dám dấn thân, dám thử sức với những công việc tưởng chừng bình dị nhưng đòi hỏi rất nhiều kiên trì và trách nhiệm. Nhìn rộng hơn, tôi tin vào một tương lai tích cực của đất nước trong kỷ nguyên mới, nơi người trẻ không chỉ theo đuổi ước mơ cá nhân mà còn biết nghĩ cho người khác, biết cho đi trong khả năng của mình. Với tôi, ước vọng cho năm 2026 thật giản dị: mỗi người trẻ sống tử tế hơn hôm qua, để từ những điều bình dị ấy, đất nước ngày càng phát triển bền vững và nhân văn hơn. www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 18 BƯỚC VÀO NĂM 2026 VỚI TÂM THẾ HÁO HỨC VÀ CHỦ ĐỘNG, NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC MANG THEO NHỮNG KHÁT KHAO, HOÀI BÃO RẤT RIÊNG, HÒA CHUNG NHỊP ĐẬP VỚI KHÁT VỌNG DÂN TỘC, SẴN SÀNG GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BẰNG TRI THỨC, BẢN LĨNH VÀ TINH THẦN PHỤNG SỰ. LƯU TRINH – ANH KHOA (ghi) Sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, kiến tạo tương lai “Tôi tin rằng, khi khát vọng cá nhân hòa quyện với khát vọng dân tộc, khi trí tuệ trẻ được đặt đúng chỗ và trao đúng niềm tin, thì năm 2026 sẽ là một năm khởi sắc, không chỉ với mỗi người trẻ, mà với cả hành trình vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới”. Anh NGUYỄN QUANG LONG, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==