7 n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 NGƯỜI LÍNH KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN TRONG MỌI HOÀN CẢNH Giữa cái nắng hanh hao của những ngày cuối năm, từ thao trường, trận địa đến doanh trại chính quy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 vẫn đang miệt mài, khẩn trương làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2026. Phía sau khuôn mặt chững chạc của nhiều anh lính trẻ, là những suy ngẫm lắng sâu khi họ đang đi đến chặng cuối của quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hành trang mang theo ngày trở về quê nhà là niềm tự hào cùng sự trưởng thành sâu sắc sau những tháng ngày học tập, rèn luyện trong quân ngũ. Không chỉ có thân thể cường tráng, dáng đứng đĩnh đạc, mà hơn hết là sự hình thành một nền tảng vững chắc về nhân cách, lối sống và trách nhiệm công dân. Quân ngũ đã dạy họ biết sống có mục tiêu, biết đặt lợi ích chung lên trên những toan tính riêng, biết kiên định trước khó khăn và không ngừng vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Sinh ra và lớn lên nơi miền biên giới phía Tây thuộc xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa - một vùng quê còn nhiều gian khó, cách đây hai năm, Hạ sĩ Vi Xuân Khoa - chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Những ngày đầu về đơn vị là quãng thời gian thử thách không nhỏ. Khoa phải nhanh chóng thích nghi với nếp sống mới, từ giờ giấc sinh hoạt, chế độ ngày, tuần đến từng động tác điều lệnh, từng nội dung huấn luyện đều đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và tinh thần tự giác cao. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè miền Trung, cường độ luyện tập dày đặc có lúc khiến Khoa thấm mệt. Trong những ngày tháng đầy gian khó ấy, Khoa không chỉ đối diện với thử thách huấn luyện mà còn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm tình người trong môi trường Quân đội. Đó là sự quan tâm ân cần, sự dìu dắt kiên nhẫn của cán bộ, chỉ huy; là tình đồng chí, đồng đội chân thành, gắn bó, luôn sẵn sàng kề vai sát cánh. Với giọng nói mộc mạc nhưng ánh lên niềm tin, Hạ sĩ Khoa chia sẻ, chỉ huy các cấp luôn nghiêm khắc trong huấn luyện, nhưng lại rất gần gũi, quan tâm, đồng hành và sẻ chia cùng chiến sĩ. Chính điều đó giúp anh nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. “Qua từng ngày rèn luyện, tôi nhận ra sự đổi thay rõ rệt của chính mình. Tác phong trở nên nhanh nhẹn, kỷ luật được hun đúc vững vàng, suy nghĩ ngày càng chín chắn, sâu sắc hơn. Vinh dự hơn, tôi đã được kết nạp Đảng trong dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”, Hạ sĩ Vi Xuân Khoa nói. HUN ĐÚC NIỀM TIN, LÝ TƯỞNG SỐNG Hai chiến sĩ ở Sư đoàn 324 là Nguyễn Nhật Trung (Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1) và Hồ Viên (Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335) cũng đã nỗ lực luyện rèn, phấn đấu hết mình trong màu áo lính. Chiến sĩ Nguyễn Nhật Trung chia sẻ, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo ở miền quê Quỳnh Văn của tỉnh Nghệ An. Gánh nặng mưu sinh luôn thường trực khi bố Trung bị ảnh hưởng chất độc da cam, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mẹ Trung mắc trọng bệnh, thường xuyên phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Nhận lệnh gọi nhập ngũ, Trung gác lại những riêng tư, lặng lẽ mang theo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ là tấm gương về ý thức tổ chức kỷ luật, không để hoàn cảnh riêng ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, Trung còn được đồng đội quý mến bởi sự khiêm tốn, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội xung quanh. Chính tinh thần vượt khó, thái độ tích cực trong huấn luyện và sinh hoạt của Trung đã lan tỏa nguồn động lực mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đến từ miền quê Quảng Trị, hành trang vào quân ngũ của chiến sĩ Hồ Viên không chỉ là tuổi trẻ và khát vọng cống hiến, mà còn là niềm tự hào sâu sắc của người con sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với những câu chuyện về sự hy sinh, về ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh. Hai năm quân ngũ, với Viên là khoảng thời gian vô cùng quý giá để hun đúc niềm tin, bồi đắp lý tưởng sống, giúp hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Một trong những kỷ niệm sâu đậm nhất với Viên chính là những ngày cùng đồng đội hành quân về các xã phía Tây Nghệ An tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. “Tôi mãi nhớ những buổi lội nước để vận chuyển lương thực, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp bùn đất cho từng gia đình. Có những hôm công việc kéo dài đến tối mịt, trở về điểm trú quân khi thân thể rã rời, nhưng ai cũng vui vì đã giúp được dân”, chiến sĩ Hồ Viên nói thêm. THỤY DU - VÕ CAO THẮNG Cuối năm nay, gần 3.000 chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh chủ lực 324 (Quân khu 4) sẽ trở về đón Tết đoàn viên cùng gia đình, sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vượt qua chặng đường tôi rèn trong môi trường nhà binh, họ đã thực sự trưởng thành, với nhiều kỷ niệm sâu sắc của một thời quân ngũ. Trưởng thành từ môi trường quân ngũ Trước ngày ra quân, các chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đều được đơn vị tổ chức hướng nghiệp, tư vấn việc làm Thượng tá Đặng Văn Danh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324, cho biết, đầu năm 2026, Sư đoàn sẽ giải quyết xuất ngũ cho gần 3.000 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cùng với việc đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho bộ đội, đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động tri ân, trao tặng quà; giao lưu văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Qua đó tạo không khí ấm áp, gắn bó, để lại những kỷ niệm sâu sắc với quân nhân trước ngày rời quân ngũ. “Tôi đã học được cách sống có trách nhiệm, biết hy sinh cái riêng vì nhiệm vụ chung. Với chúng tôi, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhưng trách nhiệm với Tổ quốc thì không bao giờ kết thúc”. Hạ sĩ VI XUÂN KHOA - chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 Gia Lai, những ngày cuối năm 2025 Trở về sau buổi sinh hoạt “Bữa sáng đoàn kết” tại vườn cây cao su khi sương mù còn bảng lảng trên đại ngàn Tây Nguyên, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của bà con công nhân người dân tộc thiểu số, tôi chợt nhận ra rằng: pháp luật, vốn dĩ là những điều khoản khô khan trên giấy trắng mực đen, nhưng khi được tưới tắm bằng nghĩa tình, nó lại trở nên ấm áp và gần gũi đến lạ kỳ. Binh đoàn 15 của chúng tôi đứng chân trên địa bàn chiến lược nhưng còn nhiều gian khó. Chúng tôi hiểu rằng, để đưa kiến thức pháp luật đến với hơn 60% đoàn viên công đoàn, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, không thể chỉ dùng lý thuyết suông. Muốn bà con nghe, hiểu và làm theo, chúng tôi phải “nói bằng việc làm” và “lan tỏa bằng nghĩa tình”. Với chúng tôi, tuyên truyền pháp luật không chỉ diễn ra trong hội trường, mà còn là những câu chuyện kể gần gũi ở nhà rông, ở vườn cây cao su, bên bếp lửa, hay trong những buổi sinh hoạt tổ công đoàn. Pháp luật vì thế không còn khô cứng, mà trở thành lời nhắc nhở chân thành về nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, về kỷ luật lao động, về giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới, xây dựng cuộc sống no ấm, bình yên. Hạnh phúc lớn nhất với những cán bộ Công đoàn như chúng tôi là được chứng kiến sự thành công của mô hình "Gắn kết hộ - Kết nghĩa bền chặt". Nhìn hộ gia đình công nhân người Kinh và người dân tộc thiểu số “no đói giúp nhau, sướng khổ cùng nhau”, chúng tôi thấy pháp luật đã thực sự “thấm” vào đất, vào người. Khi chúng tôi trao đi con giống, cây giống, hay dựng nên những “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, đó không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà là gieo mầm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Còn nữa, những mô hình như “Lớp học lúc 0 giờ”, “Bữa sáng đoàn kết”, “Vườn bạc, ngày vàng, sẵn sàng tận thu vì mục tiêu 3 không - 2 có” cũng đã thực sự mang lại hiệu quả lớn. “Gần dân, sát dân”, cán bộ Công đoàn không chỉ là người tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mà còn là người trực tiếp giải thích, hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên; là nhịp cầu kết nối, hóa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, không để phát sinh “điểm nóng”. Từ đó góp phần tạo nên những “cột mốc sống” vững chãi nơi biên cương phên dậu của Tổ quốc. Trích nhật ký Trung tá Trịnh Xuân Giang - Trợ lý Công đoàn Binh đoàn 15 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hạ sĩ Vi Xuân Khoa (ngoài cùng bên phải) và đồng đội ở Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 chuẩn bị hành trang trước ngày trở về đoàn viên cùng gia đình
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==