10 n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 ĐỜI SỐNG HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG MƯỢN DANH HÀNG HIỆU Đơn vị tổ chức, Cty Ngọc Việt “đánh bóng”: Ngọc Việt Shows - Nhà tổ chức “shows hàng hiệu”. Phải nói, Ngọc Việt có “năng khiếu” câu khách. Lựa chọn 4 nhân vật lớn của nhạc Việt: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, là họ đã sở hữu ngay những tệp khách hàng chung thủy. Nhạc Văn Cao, nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Trần Tiến từ lâu đã sở hữu lượng fan ổn định, bền vững, trải dài từ trong nước tới hải ngoại, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng đơn vị tổ chức xác định lực lượng khách hàng chính là thế hệ trung niên và mời gọi con cháu của những khán giả trung niên hãy mua vé tặng ông bà, cha mẹ. Biết rằng đua với xu hướng concert khổng lồ sẽ khó về nhiều phương diện nên họ đi vào mạch nước ngầm âm thầm chảy. Ngọc Việt đặt tên chương trình nghe cũng cuốn - Về đây bốn cánh chim trời. Ngay đến cái vé của đêm nhạc cũng đánh mạnh vào thị giác với thiết kế hình cây đàn guitar, nhạc cụ gắn liền với hành trình sáng tác của bốn đại thụ. Họ quảng cáo Về đây bốn cánh chim trời là đêm nhạc của “ký ức và tuyệt phẩm”. Họ tôn vinh Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến là “huyền thoại”. Nhờ những quảng cáo bắt tai, bắt mắt, ngày 22/12, Ngọc Việt đã khoe: bán hết hạng vé 4,10,11 live concert Về đây bốn cánh chim trời, lại còn “nhắc nhở” những ai chưa chịu chi tiền: “Những hạng vé còn lại đang được khán giả đặt mua rất nhanh”. Trước thềm đêm diễn hàng nghìn khán giả từ khắp mọi miền Tổ quốc, cả người Việt ở nước ngoài cũng thu xếp để được hội tụ trong đêm nhạc “của ký ức và tuyệt phẩm”. Thế mà… PHA TỰ HỦY HI HỮU CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC Ngọc Việt đã khiến cho những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng cảm thấy thất vọng. Ca sĩ Hồng Nhung có bài viết dài trên trang cá nhân. Chị đến với chương trình bằng tâm huyết: “Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng một sự háo hức, sự trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối và nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả mua vé để vào xem một chương trình âm nhạc lớn, nhiều kỳ vọng”. Bao nhiêu háo hức, chờ đợi và hy vọng để rồi cuối cùng chị nhận được thông báo hoãn chương trình. Cảm giác của Hồng Nhung là “y như người bước hụt”. “Ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì ứng xử của những người mang tiếng là tổ chức sự kiện văn hóa lại làm nên một câu chuyện không biết phải gọi là gì”, chị viết. Ca sĩ Hồng Nhung, Hà Trần, Tấn Minh… đều chưa “nhận được một đồng tiền nào, kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do chúng tôi tự lo”. Dưới bài viết của ca sĩ Hồng Nhung, nhiều khán giả cho rằng việc hủy show chưa từng có tiền lệ này đáng được coi là “cú lừa” của năm. Hủy show, hoãn show vốn chẳng có gì mới, ở ta cũng như ở thế giới. Jennifer Lopez từng hủy chuyến lưu diễn vòng quanh Bắc Mỹ This is Me… Live, hồi cuối tháng 5/2024 với lý do “cần thời gian để nghỉ ngơi bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết” nhưng công chúng ngầm hiểu nguyên nhân là do tình trạng bán vé không khả quan. Ngay ở Việt Nam, Lân Nhã cũng vừa hủy show tại Hà Nội do tình hình bán vé không thuận lợi. Đêm nhạc 8Wonder Winter 2025 với sự góp mặt của Alicia Keys cũng bị hủy vì “một số vấn đề phát sinh ngoài mong đợi”, dù dự kiến diễn ra ngày 6/12, đến sáng 21/11 BTC thông báo hủy. Chẳng có đơn vị tổ chức nào quá quắt đến độ để cả nghìn khán giả đã chờ đợi ở khán phòng mới thông báo hủy show. “Thượng đế” không phẫn nộ mới lạ. GIA ĐÌNH CỐ NHẠC SĨ VĂN CAO ỦNG HỘ NGHỆ SĨ VÀ KHÁN GIẢ Giám đốc âm nhạc của chương trình Về đây bốn cánh chim trời là cái tên uy tín - nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Anh vừa chia sẻ công khai những nguyên nhân chính khiến chương trình không thể diễn ra. Vấn đề tác quyền được anh chỉ ra đầu tiên. “Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào”, anh viết. Nhạc sĩ đưa ra 2 lý do khác: nhóm nhạc sĩ và ban nhạc quyết định không tiếp tục tham gia khi các cam kết trong hợp đồng của nhà sản xuất không được thực hiện đúng tiến độ; thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Họa sĩ Nghiêm Thành, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, bức xúc: “Nhà sản xuất không đủ năng lực mà vẫn cố làm chương trình là rất liều lĩnh, rất đáng xấu hổ. Tôi ủng hộ tất cả đấu tranh, phản ứng của anh em nghệ sĩ và khán giả. Khán giả là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhà sản xuất dùng khán giả để ép nghệ sĩ, nếu nhóm nhạc sĩ và ban nhạc tiếp tục tham gia thì chương trình cũng không thể đạt chất lượng. Nghệ sĩ chưa nhận được tiền, chẳng lẽ họ phải chạy theo hầu tòa để đòi tiền, nếu cứ cắn răng chịu đựng để hoàn thành đêm diễn? Tôi thấy cần mạnh tay để những nhà sản xuất liều lĩnh ngưng ngay những việc làm liều lĩnh, gây tổn thương cho khán giả và nghệ sĩ như sự kiện vừa rồi”. Về vấn đề tác quyền, ông nói rõ: “Họ xin phép muốn trả trực tiếp cho gia đình nhưng gia đình chúng tôi tuân thủ nguyên tắc ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Họ sẽ đại diện cho chúng tôi, chúng tôi không ký tắt. Lúc đó họ không nói gì. Nhưng cuối cùng Trung tâm cho biết không thu được tiền. Trung tâm còn bảo tôi làm chứng. Tuy nhiên tôi không đề nghị hủy show, chỉ chứng nhận gia đình tôi ủy quyền cho Trung tâm nhưng chưa lĩnh đồng nhuận bút nào. Nhà sản xuất bảo gia đình tôi ngăn họ không được hát nhạc Văn Cao là không đúng”. Về vấn đề hủy show gia đình nhạc sĩ Văn Cao cũng hẫng như bao khán giả. “Họ từng nhắn tin cho tôi với nội dung tạm dừng, bất khả kháng. Tôi nhắn tin hỏi lại: Thế là hủy show? Họ gọi điện lại cho tôi, nói vẫn biểu diễn. Vào 19h tối 28/12, cháu tôi gọi điện báo chương trình hủy. Tôi gọi điện cho họ (nhà sản xuất). Họ xin lỗi, nói bất khả kháng. Đến 19h15, họ gọi lại báo chương trình vẫn tiếp diễn, chỉ lùi lại sau nửa tiếng. Tôi theo dõi trên báo, đài biết nhiều người đã bay từ trong Nam ra để tới đêm diễn. Ban đầu tôi không muốn đi nhưng sau lại dẹp tự ái để đi ủng hộ chương trình. Đến nơi thì… sự việc như thế. Tôi cảm giác bị lừa. Một cú lừa chưa từng có ở Việt Nam”. Ngay đến ca khúc nào của nhạc sĩ Văn Cao được hát trong chương trình, con trai nhạc sĩ cũng không nắm rõ. “Khi đến ký hợp đồng họ hứa sang tuần sau gửi cho gia đình nội dung chương trình gồm bao nhiêu bài, nghệ sĩ nào hát, nhạc sĩ Văn Cao được hát bao nhiêu bài. Thế mà đến giây phút cuối cùng tôi vẫn không biết cha tôi, nhạc sĩ Văn Cao có bao nhiêu bài hát trong chương trình”. ĐÀO NGUYÊN Góc khuất từ vụ hủy show Về đây bốn cánh chim trời Họa sĩ Nghiêm Thành, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao lên tiếng: “Ngay từ đầu tôi đã thấy chương trình không cẩn thận, đến phút cuối thì… kinh hoàng và thất vọng”. Ông Thành đến ủng hộ chương trình và phải trở về trong hẫng hụt. Họa sĩ chia sẻ: “Tôi cảm thấy như bị lừa”. Đây cũng là tâm trạng của hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc bị hủy vào phút cuối. “Phòng vé của Ngọc Việt sẽ liên hệ toàn thể quý vị khán giả mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới”, thông báo từ đơn vị tổ chức. Một khán giả lên tiếng: “Trả lại tiền vé, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần, xin lỗi công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng… là cách tốt nhất công ty cần phải làm ngay”. Ca sĩ Hồng Nhung miệt mài tập luyện cho chương trình, cuối cùng không được diễn Những chiếc vé bắt mắt của chương trình Về đây bốn cánh chim trời
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==