Báo Tiền Phong số 363

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 29/12/2025 MỸ NAM CHĂM VÉN ÁO NHẤT Vẻ ngoài của nam ca sĩ quyết định không nhỏ đến sự thành công của họ. Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 Đức Phúc từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Khi anh tham gia Giọng hát Việt 2015 và giành ngôi vị quán quân. Vào đêm đăng quang, cứ tưởng hạnh phúc ngập tràn nhưng Đức Phúc bị tụt cảm xúc mạnh khi một số khán giả gọi anh là “quán quân xấu nhất lịch sử”. Sau này, Đức Phúc đã “trùng tu nhan sắc” và gặt hái nhiều thành công. Nhưng giọng ca Phù Đổng Thiên Vương luôn biết chừng mực. Chưa từng thấy anh vén áo khoe thân trong sự kiện hay trên sân khấu. Có vẻ Đức Phúc đang ngược chiều xu hướng? Concert được mùa, kéo theo những chiêu trò làm nóng sân khấu, hoặc bằng vũ điệu sexy gây tranh cãi hoặc bằng những pha ăn mặc thiếu vải hoặc xuyên thấu. Ngay lúc này, ca sĩ Bùi Lan Hương đang được nhắc đến với bộ cánh trên đông, dưới xuyên thấu nóng mắt trên sân khấu ở Đà Lạt trong điều kiện được khán giả miêu tả trên Threads: “Tối thở ra khói mà mẹ (tức ca sĩ Bùi Lan Hương) mặc bộ đồ coi thường thời tiết”. Đừng nghĩ, chất liệu xuyên thấu hay khoe thân thể trên sân khấu là độc quyền của ca sĩ nữ. Cứ xem HIEUTHUHAI hay nhiều nam ca sĩ khác thì biết. Cảnh HIEUTHUHAI liên tục vén áo khoe thân trên sân khấu lễ hội nhạc nước Waterbomb nhận về lời khen, tiếng chê song dù sao vẫn có thể đổ lỗi cho sự kiện. Ở Lễ hội nhạc nước nam, nữ ca sĩ được quyền khoe nhiều hơn thường lệ, không khoe có khi mới là… lạc quẻ chăng? Nhưng nếu để ý sẽ thấy vén áo, cởi áo khoe “6 múi” đang là xu hướng ở sân khấu concert năm nay, không bó gọn ở lễ hội du nhập. Ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Kay Trần vui vẻ khoe “6 múi” làm nóng sân khấu, MC Anh Tuấn còn tăng độ nóng bằng câu nói: “Kay Trần hứa với khán giả cởi đồ không dưới 10 lần nữa”. Nhưng Kay Trần chưa chắc đã là người chăm khoe nhất. Một khán giả chỉ ra: “Không phải HIEUTHUHAI mà chính là Quốc Thiên”. Trong chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai khán giả đã từng chứng kiến “dì lệ” (biệt danh của Quốc Thiên) hồn nhiên cởi đồ, nhảy tưng bừng và tươi cười đứng cùng các anh tài. Cho nên, đến Y-Concert anh lại khoe “6 múi”. Ngay đến đêm nhạc riêng, anh cũng đãi “đặc sản” này. Ở concert Skynote tại Đà Lạt cuối năm 2024, anh đã cho 4.000 khán giả được chiêm ngưỡng “nửa trên” hút mắt của mình. Quốc Thiên khai thác triệt để thế mạnh ngoại hình không kém các mỹ nhân làng giải trí. “Cởi đồ lần đầu thấy ngại, lần 2 bớt ngại, lần thứ 3 đã thành quen. Những lần sau đó, lên sân khấu không lột đồ có khi ca sĩ lại cảm thấy trống vắng, chưa tròn bài”, một khán giả bình luận. NAM CA SĨ ĐANG ĐƯỢC “THẢ LỎNG” HƠN NỮ? Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương nhận thấy, lực lượng khán giả “đu” concert mạnh nhất là phái đẹp. “Nghía khán giả toàn thấy em xinh, chị đẹp”, ông nói. Phải vậy chăng nên những màn “nam thần” cởi áo ngay trên sân khấu luôn khiến đám đông chiêm ngưỡng rào lên cuồng nhiệt? Ở ta, chị em, nhất là những người đang còn trẻ, đang có vẻ tự do quá trớn trong biểu lộ tình cảm của mình. Y-Concert hút lượng khán giả khổng lồ, khoảng 90.000 người, sân khấu cũng nóng rừng rực nhờ các anh tài, chị đẹp, tân binh toàn năng… Chương trình đã trôi qua gần 1 tuần nay vẫn gây chú ý, bởi khán giả tiếp tục bàn luận về trang phục cũng như màn cởi áo khoe thân hình săn chắc, chuẩn “6 múi” thời thượng của anh tài Quốc Thiên. Phân cảnh nóng trong MV Hỏa ca Chiêu trò làm nóng sân khấu của Phan Huỳnh Điểu hoạt động âm nhạc từ khá sớm. Năm 1940, khi Tân nhạc mới bắt đầu manh nha tại Việt Nam, ông đã có những ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ như Trầu Cau, Đoàn Vệ quốc quân, Mùa đông binh sĩ… Sau khi tham gia cách mạng, Phan Huỳnh Điểu tiếp tục có những sáng tác như Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam... Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc Phan Huỳnh Điểu trở thành một trong những thành viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đánh giá về Phan Huỳnh Điểu, nhiều nhạc sĩ nhận xét ông là một trong số ít nhạc sĩ có nhiều thành công trong việc đưa âm nhạc vào thơ. Những ca khúc phổ thơ của ông có sức lay động người nghe một cách kỳ lạ. Nhiều bài thơ được ông chọn phổ nhạc đã sống mãi với thời gian như Hành khúc ngày và đêm (Thơ Bùi Công Minh), Cuộc đời vẫn đẹp sao (Bùi Minh Quốc), Bóng cây Kơ- nia (Ngọc Anh); Sợi nhớ sợi thương (Thuý Bắc), Thuyền và biển (Xuân Quỳnh), Thư tình cuối mùa thu (Xuân Quỳnh), Ở hai đầu nỗi nhớ (Trần Hoài Thu) …. Phan Huỳnh Điểu từng chia sẻ: “Tôi cho rằng thơ phổ nhạc đạt đến mức độ cộng hưởng tâm hồn của người nhạc sĩ và thi sĩ. Khi tìm thấy một bài thơ phù hợp, nhạc sĩ phổ nhạc và gửi gắm tâm tư của mình. Nhà thơ là người chắt chiu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm toàn vẹn và đầy đặn. Thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh, cùng chắp cánh cho tác phẩm bay lên...” Ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông do Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Hoài Vũ đã đem đến cho nhạc sĩ Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu n TRỌNG THỊNH KÝ SỰ Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu quê ở Đà Nẵng, là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của thế kỷ XX tại Việt Nam. Các ca khúc của ông tuy được sáng tác trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhưng lại mang đậm chất trữ tình đặc sắc. “4 ÔNG XỨ QUẢNG” VÀ MỐI DUYÊN VỚI SÔNG VÀM CỎ Kỳ 3: Anh ở đầu sông, em cuối sông Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng kể lại khi đọc bài thơ Gửi miền Hạ, tình cảm trong thơ như nhập vào ông. Ông tưởng tượng như mình đang đi trên dòng sông Vàm Cỏ cùng nỗi nhớ người thương đang ở cuối dòng, chỉ biết gửi lòng mình qua con nước. Năm 1978, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc bài thơ Gửi miền Hạ thành ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông với giai điệu trữ tình, tha thiết mang đậm chất dân ca Nam bộ. Ca khúc nhanh chóng được nhiều người yêu thích.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==