Báo Tiền Phong số 361-362

NHÀ THỜ BAN PHƯỚC CHO 700 THÚ CƯNG Giáo phận London (Anh) cho biết khoảng 700 người và thú cưng của họ đã lấp đầy các hàng ghế tại nhà thờ St. John cho các buổi lễ “Hát thánh ca cùng thú cưng” thường niên. Các buổi lễ được tổ chức vào tối Chủ nhật và thứ Hai (21-22/12) đã bán hết vé, với khoảng 700 thú cưng nhận được lời chúc phúc mùa lễ hội từ năm linh mục. “Trong buổi lễ, có ba bài đọc Giáng sinh, cùng với đồ ăn nhẹ, bóng tennis và khăn quàng cổ cho chó”, giáo phận cho biết. Nhiều thú cưng đến dự lễ trong trang phục áo len và nơ Giáng sinh. “Mọi người đến từ rất nhiều nơi vì họ thích không khí và chúng tôi rất vui mừng chào đón họ... Nhiều người đến một mình với thú cưng của họ. Nhiều người đến cùng gia đình. Một số người không may đã mất thú cưng nhưng muốn tưởng nhớ chúng”, Cha Neil Traynor, phó linh mục của Giáo xứ Holland Park, chia sẻ. THÀNH LONG (theo upi.com) BIỂN BÁO CÔNG CỘNG GÂY KHÓ HIỂU Người dân ở thành phố Christchurch, New Zealand bối rối trước một loạt biển báo với những thông điệp bí ẩn như: “Khu vực này hơi ma ám, nhưng vẫn có thể xử lý được”. Những biển báo này, được đặt ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, thoạt nhìn có vẻ là thông báo chính thức từ hội đồng thành phố địa phương, nhưng khi xem xét kỹ hơn, người ta phát hiện ra dòng chữ “Christchurch City Confusion” (Sự nhầm lẫn của thành phố Christchurch) ở phía dưới thay vì “Christchurch City Council” (Hội đồng thành phố Christchurch). Một biển báo khác cảnh báo: “Tốc độ giới hạn khi đi bộ là 2,83 km/h”. Một trong những biển báo chỉ đơn giản ghi: “Đừng”. Những biển báo này được tạo ra bởi nghệ sĩ Cameron Hunt như một phần của Lễ hội Nghệ thuật Đường phố. “Tôi muốn tạo ra những biển báo trông có vẻ chính thức, nhưng với những thông điệp hoàn toàn vô lý, do đó tạo ra những khoảnh khắc bối rối, sau đó là những khoảnh khắc vui vẻ”, ông Hunt nói. Ông cho biết mục đích của loại hình nghệ thuật này là để mọi người chú ý và suy ngẫm về môi trường xung quanh. TRỌNG HOÀNG (theo stuff.co.nz) TRẢ SÁCH MUỘN 36 NĂM Một cuốn sách quá hạn cuối cùng được trả lại thư viện sau 36 năm và một chuyến đi đến Hy Lạp. Hệ thống Thư viện hạt Fairfax (Mỹ) đăng tải thông tin về việc cuốn sách được trả lại trên Facebook hôm 25/12. Cuốn sách thiếu nhi “Harry the Dirty Dog” ban đầu được mượn vào ngày 6/11/1989 bởi hai nhà ngoại giao sống ở Washington D.C. “Hiện tại họ đã nghỉ hưu ở Hy Lạp và tôi tìm thấy cuốn sách này trên giá sách của họ”, con trai của họ, Dimitris, cho biết. “Nó đã đi khắp thế giới và được chăm sóc rất tốt như bạn thấy đấy. Và giờ nó có thể tìm đường về nhà”. “Cảm ơn cha mẹ của anh Dimitris vì đã chăm sóc cuốn sách của chúng tôi rất tốt và cảm ơn anh Dimitris vì đã giúp cuốn sách tìm đường trở lại giá sách của chúng tôi”, hệ thống thư viện viết. TRỌNG HOÀNG (theo wdef.com) www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU 27-28/12/2025 Một thiếu niên 17 tuổi từ bang Illinois (Mỹ) đã phá kỷ lục Guinness thế giới bằng cách xây dựng một bản sao Tháp Eiffel cao hơn 5 mét từ khoảng 20.000 que tăm. Eric Klabel cho biết nghề kỹ sư của cha em đã truyền cảm hứng cho em quan tâm đến việc xây dựng từ khi còn nhỏ. “Khi còn nhỏ, em rất thích thú với việc xây dựng mọi thứ từ que kem”, Klabel nói. Em đã xây dựng một tòa tháp cao 9 mét từ que kem vào năm 2021, khi mới 12 tuổi, và lập kỷ lục Guinness thế giới đầu tiên. Kỷ lục đó sau đó bị phá vỡ, nhưng em giành được kỷ lục thế giới thứ hai vào tháng 10 khi em sử dụng một chất liệu mới - tăm. “Điều khó chịu về tăm so với que kem là chúng quá nhỏ”, Klabel nói. Em khéo léo sử dụng tăm và keo dán để tạo ra một mô hình Tháp Eiffel cao 5,2 mét, lập kỷ lục cho tác phẩm điêu khắc bằng tăm xỉa răng cao nhất. THÀNH LONG (theo upi.com) Eric Klabel và Tháp Eiffel bằng tăm Tháp Eiffel làm từ… tăm Một biển báo khó hiểu trên đường phố Christchurch Cuốn sách được trả cùng lời nhắn của anh Dimitris Buổi lễ “Hát thánh ca cùng thú cưng” thường niên tại nhà thờ St. John NGÔI NHÀ BÁNH GỪNG TO NHẤT THẾ GIỚI Một ngôi nhà bánh gừng cao 6,6 mét, được truyền cảm hứng bởi ngôi nhà biểu tượng trong phim “Home Alone” (Ở nhà một mình) đã phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới. Disney+ và Hulu cùng nhau kỷ niệm 35 năm ngày ra mắt bộ phim bằng cách xây dựng nướng một bản sao ngôi nhà bằng tất cả các nguyên liệu ăn được tại Los Angeles, Mỹ. Tác phẩm nghệ thuật bằng bánh này được tạo ra trong tám ngày giữa tháng 12, và có kích thước dài 15,6 mét, rộng 10,2 mét và cao 6,1 mét. “Disney+ rất vui mừng được kỷ niệm một bộ phim đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mùa lễ hội của các gia đình trên khắp thế giới”, ông Zack Jerome, phó chủ tịch chiến lược thương hiệu và tiếp thị của Disney+, cho biết. “Chúng tôi rất muốn mang những yếu tố từ bộ phim vào thế giới thực để mọi người có thể trải nghiệm chúng một cách gần gũi”. Dự án này nhằm thu hút người hâm mộ trở lại với bộ phim “Home Alone” kinh điển, trong đó cậu bé Kevin McCallister (Macaulay Culkin thủ vai) ngăn chặn một nhóm trộm vụng về sau khi cậu bị bỏ lại ở nhà một mình. HÀ THU (theo media-marketing.com) Ngôi nhà bánh gừng dựa trên phim “Home Alone” (1990) THỊ TRẤN TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC Khi ngôi làng La Bañeza ở Tây Ban Nha bị càn quét bởi một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước, cơn mưa đến quá muộn để cứu vãn nơi này. Nhưng giờ đây, xổ số Giáng sinh đã mang đến cho 10.000 cư dân ở đây hàng trăm triệu Euro. Các đám cháy bùng phát ngoài tầm kiểm soát xung quanh La Bañeza vào tháng 8 đã phá hủy 55.000 ha rừng, khiến ba người thiệt mạng và 8.000 người khác phải di dời. Thị trưởng Javier Carrera cho biết chiến thắng hôm 22/12 đã tạo ra “một loạt cảm xúc sau một năm khủng khiếp”. “Trúng xổ số, cũng như là lý do để vui mừng và phấn khích, là điều gì đó từ trên trời rơi xuống một nơi đang rất cần điều đó”, ông Carrera nói. Xổ số El Gordo bao gồm 100.000 con số, mỗi con số được lặp lại trong 198 dãy, mỗi dãy được chia thành các phần mười. Như vậy, mỗi con số được lặp lại 1.980 lần. Mỗi phần mười có giá 20 Euro (619.000 VND) và con số trúng thưởng mang về 400.000 Euro (12,3 tỷ VND) cho mỗi phần mười. Tổng cộng 117 dãy vé đã được bán ở La Bañeza, tương đương với 468 triệu Euro (14.500 tỷ VND) được chia cho cư dân nơi đây. Trong số nhiều điều mê tín xung quanh El Gordo, có một truyền thống là mua vé ở nơi đã xảy ra thảm họa với niềm tin rằng may mắn sẽ đến sau điều không may. Giờ đây, sau một năm tồi tệ, vận may đã mỉm cười với những cư dân của La Bañeza. HÀ THU (theo gbnews.com) Những người trúng giải xổ số El Gordo ăn mừng tại Toledo, miền Trung Tây Ban Nha

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==