Báo Tiền Phong số 358

7 n Thứ Tư n Ngày 24/12/2025 NGƯỜI LÍNH ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC Con trẻ là sợi dây gắn kết gia đình, là niềm hạnh phúc, là hy vọng tương lai của những người làm cha làm mẹ. Nhưng với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm niềm hạnh phúc đó vô cùng gian nan. Kết hôn từ năm 2012, vợ chồng anh Phạm Bá Cương và chị Nguyễn Thị Huệ ở Gia Lâm (Hà Nội) trải qua nhiều lần hụt hẫng, đau khổ khi chị Huệ liên tiếp 3 lần bị sảy thai và thai lưu không rõ nguyên nhân. Khi được giới thiệu đến Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, làm xét nghiệm di truyền sâu thì anh Cương mới biết mình mang hội chứng chuyển đoạn Robertson 13-14. Chị Huệ tâm sự: “Khi biết nguyên nhân là do chồng mang gen bất thường, lúc đầu anh ấy tự ti lắm, cứ bảo hay là thôi, không để em khổ nữa. Nhưng các bác sĩ ở Viện, nhất là bác sĩ Hằng đã động viên rất nhiều. Bác sĩ bảo có kỹ thuật sàng lọc phôi PGT-SR, có thể chọn được phôi khỏe mạnh không mang bệnh nên chúng tôi có thêm quyết tâm”. Và rồi, quả ngọt đã đến. Một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ. Nhớ lại những ngày ấy, anh Cương kể: “Khi bác sĩ báo tin chỉ có một phôi duy nhất đạt yêu cầu để chuyển, hai vợ chồng vừa mừng vừa lo, vì tất cả hy vọng chỉ đặt vào đúng cái phôi đó thôi. Và thật kỳ diệu, lần chuyển phôi đó đã thành công. Suốt 9 tháng 10 ngày, chúng tôi không dám lơ là một phút nào, cứ đúng lịch là đến Viện để các bác sĩ kiểm tra”. Niềm vui hạnh phúc của vợ chồng anh Cương chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp hiếm muộn mà Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Thị Hằng - Phó Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội (Học viện Quân y) và các cộng sự ở Viện đã và đang đồng hành trong hơn 20 năm qua. Theo Đại tá Hằng, đối với những gia đình mang gen bệnh di truyền, nhiều năm phải chứng kiến con mang bệnh, điều trị kéo dài với chi phí rất lớn, gánh nặng cả về kinh tế lẫn tinh thần là vô cùng nặng nề. Bằng việc ứng dụng các kỹ thuật sàng lọc di truyền và hỗ trợ sinh sản hiện đại, Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội đã giúp nhiều cặp vợ chồng sinh được những đứa con khỏe mạnh, qua đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số quốc gia. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, đơn vị của Đại tá Hằng đã thực hiện hơn 22 nghìn lượt khám hiếm muộn, trong đó có 921 cặp vợ chồng là quân nhân. Bản thân chị đã trực tiếp điều trị cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn. Qua từng ca bệnh, Đại tá Hằng và cộng sự thấu hiểu rằng, đằng sau mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn là một hành trình dài của khát khao, chờ đợi, hy vọng và cả những nỗi đau thầm lặng. “Mỗi chúng tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi mỗi em bé chào đời không chỉ là kết tinh của y học, mà còn là sự hồi sinh của hạnh phúc gia đình, là nền tảng cho sự phát triển của xã hội, là điểm tựa tinh thần để người quân nhân yên tâm công tác, cống hiến”, Đại tá Đoàn Thị Hằng chia sẻ. BIẾN CƠ HỘI THÀNH GIÁ TRỊ THỰC SỰ Chị Nguyễn Trần Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024. Năm 2010, chị gia nhập Viettel với niềm tin đây sẽ là môi trường lý tưởng để phát huy kiến thức và khả năng của mình. Đến năm 2013, chị tham gia vào dự án xây dựng nền tảng cho hệ thống kho dữ liệu kinh doanh tập trung Viettel BI. Trong bối cảnh Big Data (dữ liệu lớn) còn mới mẻ tại Việt Nam, chị đã phải đối mặt với nhiều thách thức, khi áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ là Apache Spark để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Sau nhiều đêm thức trắng cùng sản phẩm, thậm chí có nhiều ngày liên tiếp không được gặp con, chị và đồng đội đã quyết tâm hết mình và cuối cùng xây dựng được nền tảng xử lý dữ liệu lớn Big Data đầu tiên cho Viettel. Điều này đặt nền móng cho hệ sinh thái dữ liệu lớn Viettel Data Lake, giúp hỗ trợ điều hành hàng chục nghìn nhân viên và tối ưu hơn 400 tỷ đồng cho Tập đoàn. “Hệ thống này đã trở thành điểm tựa thầm lặng nhưng vững chắc cho người dân trong bão lũ - kịp thời cung cấp số liệu ứng cứu, duy trì thông tin liên lạc thông suốt qua roaming giữa các nhà mạng, qua đó bảo đảm quyền lợi, sự an tâm và kết nối không gián đoạn của người dân trong những thời khắc khó khăn nhất”, chị Linh chia sẻ. Tại Viettel, chị Linh đang dẫn dắt gần 500 cán bộ công nghệ, quản lý hơn 60 dự án chuyển đổi số, định hướng nhiều tài năng công nghệ đạt gần 100 chứng chỉ quốc tế và 8 công trình nghiên cứu khoa học được công bố tại các hội thảo quốc tế. Chị đã 3 lần giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân cũng như nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như Giải thưởng Công nghệ thông tin thế giới (IT World Award), Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á (APICTA), Giải thưởng Công nghệ thông tin và truyền thông Đông Nam Á (AICTA). “Đôi khi phụ nữ chúng tôi được nhìn nhận qua vai trò làm vợ, làm mẹ có những “giới hạn”. Nhưng chính điều đó lại rèn luyện cho chúng tôi sự bền bỉ, sự kiên trì, và khả năng chịu đựng áp lực, vượt qua thử thách một cách mạnh mẽ hơn. Trao quyền cho phụ nữ không chỉ là trao cơ hội, mà là để chúng tôi biến cơ hội ấy thành giá trị thực sự”, chị Linh nói. THỤY DU Mỗi người một lĩnh vực khác nhau, Đại tá, Tiến sĩ Đoàn Thị Hằng và viên chức quốc phòng Nguyễn Trần Ngọc Linh là hai đại diện tiêu biểu cho những "bóng hồng áo lính", đã có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực của mình. Bóng hồng áo lính tận tâm cống hiến Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng chị Nguyễn Trần Ngọc Linh cùng các đại biểu ưu tú về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, tháng 12/2025 ẢNH: NGUYỄN MINH “Khi phụ nữ Quân đội được tin tưởng, được tham gia vào các dự án trọng điểm của kỷ nguyên số, tôi tin rằng chúng tôi sẽ góp phần tạo ra những bước đột phá lớn hơn nữa cho Quân đội, cho Đất nước và cho Nhân dân”. NGUYỄN TRẦN NGỌC LINH Giám đốc Trung tâm Công nghệ (Tập đoàn Viettel) “Có những gia đình đã từng đứng trước bờ vực của sự tan vỡ, đã có lúc gần như buông xuôi mọi hy vọng. Nhưng khi một em bé được sinh ra, những tổn thương tưởng chừng không thể hàn gắn ấy lại được chữa lành”. Đại tá ĐOÀN THỊ HẰNG - Phó Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y “Cha” - một đại từ ngắn gọn, mộc mạc, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người, đó lại là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Với tôi, cha không chỉ là đấng sinh thành, mà còn là một tấm gương về sự lặng lẽ, bền bỉ và nhân hậu để tôi học hỏi suốt cuộc đời. Cha tôi tên là Hoàng Đức Dũng, sinh năm 1954, nguyên là chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh, tỉnh Thuận Hải (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng. Cha người gầy, dáng thanh mảnh, gương mặt rắn rỏi in hằn một đời quen với sương gió. Những năm tháng trong quân ngũ, cha đã cống hiến trọn tuổi trẻ cho Tổ quốc và được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trở về đời thường với chế độ bệnh binh, cha vẫn giữ nếp sống giản dị, luôn lấy chữ “đức” làm đầu, dạy các con phải học hành đến nơi đến chốn, phải sống sao cho có ích với đời, với người, với xã hội. Không chỉ là người cha trong gia đình, cha còn là “thầy thuốc” của làng. Bằng kinh nghiệm và cái tâm của mình, cha cứu giúp biết bao người, tiếng lành đồn xa, người ở địa phương khác cũng tìm đến. Cha làm được việc lớn không phải vì danh lợi, mà vì cái tâm luôn hướng về con người. Ngày tôi lên đường nhập ngũ, cả nhà lo lắng. Cha điềm tĩnh bảo “đó là thực hiện nghĩa vụ công dân, con ạ”. Sau này tôi đi học sĩ quan, mỗi lần về hè, cha lại hỏi chuyện cuộc sống, chuyện bạn bè. Cha dặn “con trai đầu đội trời, chân đạp đất, phải làm điều gì cho ra dáng đàn ông nghe con”. Tôi ra trường, nhận công tác ở một nơi xa, rồi lập gia đình nơi khác. Cha không trách, chỉ lo “con đi xa, phải sống cho tốt với đồng chí, đồng đội, với xóm giềng, để đời nhẹ nhàng hơn con nhé”. Tôi thỉnh thoảng gửi biếu cha ít tiền. Mỗi lần về đưa cho cha, khi đi cha lại hỏi “con còn tiền đi đường không?”. Sau này tôi mới biết, cha không dùng số tiền ấy cho mình, mà để giúp các em, các cháu lúc khó khăn. Ngày cha lâm bệnh nặng, tôi đang học ở Hà Nội. Khi tôi vội vã trở về thì đã không kịp nghe lời trăng trối cuối cùng của cha. Nỗi day dứt ấy cứ bám theo tôi mãi. Cha ơi, tình thương của cha thật bao la. Con còn phải học ở cha rất nhiều điều về cách sống, cách làm người. Cha yên tâm an nghỉ nhé. Yêu cha hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Trích nhật ký Thiếu tá Hoàng Đức Danh (Sư đoàn 5, Quân khu 7) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Đại tá Đoàn Thị Hằng báo cáo thành tích với Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại Văn phòng T.Ư Đảng, tháng 12/2025 ẢNH: NGUYỄN MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==