4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI “ĐƯỢC CÁC CHÚ BỘ ĐỘI XUỐNG PHỤ GIÚP, TÔI MỪNG LẮM” Căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) bị lũ cuốn sập hoàn toàn trong trận ngập lịch sử vừa qua (tháng 11/2025). Chồng bà Hồng vừa qua đời chưa được bao lâu, để lại mình bà xoay xở giữa cảnh hoang tàn. “Bữa đó mưa lớn cùng với nước dâng cao, căn nhà trụ không nổi nên đổ sập. May mắn có Nhà nước hỗ trợ cho 60 triệu đồng, rồi các nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi vay mượn thêm nữa để gắng dựng lại cái nhà cho có nơi che nắng che mưa. Mấy ngày nay được các chú bộ đội xuống phụ giúp, tôi mừng lắm. Chứ thật lòng, chồng vừa mất, trong nhà chẳng còn ai để đỡ đần”, bà Hồng xúc động nói. Trong gian bếp chắp vá, phần duy nhất còn trụ lại của căn nhà sau trận thiên tai lịch sử, bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, trước bão, bà được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán. Sáng hôm sau bà trở về, căn nhà đã bị xiêu vẹo. Chưa kịp khắc phục thì lũ bất ngờ ập đến, khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn. “Nhà có hai mẹ con mà tôi thì đau ốm liên miên, chẳng làm nổi gì. May có mấy chú bộ đội tới hỗ trợ kịp thời, chứ thật tình tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi mừng lắm, nhưng cũng phải vay mượn thêm khắp nơi. Giờ cứ ghi nợ đó, dựng được cái nhà cho ổn định rồi tính tiếp. Nếu không có các chú bộ đội giúp, chắc tiền thuê người phụ, tiền thợ mẹ con tôi chẳng kham nổi”, bà Cúc xúc động nói. Mấy ngày nay bà Đoàn Thị Lan (64 tuổi, xã Tuy Phước Bắc), nấu cơm cho các cán bộ, chiến sĩ đang giúp gia đình bà Cúc dựng lại nhà. “Thấy mấy chú bộ đội về tận nơi giúp dân, ai cũng thương lắm. Vừa tội chị Sáu (bà Cúc - PV), rồi thấy các chú bộ đội làm việc vất vả nên tôi cố gắng san sẻ chút công việc, hỗ trợ nấu bữa cơm cho anh em có sức làm tiếp”, bà Lan nói. KHÔNG GÂY PHIỀN HÀ, KHÓ KHĂN THÊM CHO NHÂN DÂN Trong căn nhà xây dựng dở dang của hộ ông Nguyễn Đãi (xã Tuy Phước Đông), hình ảnh những người lính áo xanh miệt mài trộn vữa, bưng gạch, dựng tường đã trở nên quen thuộc với bà con trong vùng. Tranh thủ phút nghỉ tay uống ngụm nước, Trung úy Mai Hải Đăng, cán bộ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), chia sẻ, anh vốn quen tay với nghề thợ điện, nhưng những ngày này lại trở thành thợ xây bất đắc dĩ. Anh cũng như nhiều đồng đội tự học hỏi nghề xây, nhanh chóng thạo việc với hy vọng góp sức dựng lại mái nhà cho người dân sau trận lũ. Theo Trung úy Đăng, những ngày đầu tham gia xây dựng, anh và đồng đội có phần bỡ ngỡ. Tuy nhiên, may mắn chủ nhà là thợ xây lành nghề, trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn, giúp tổ công tác nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp nhịp nhàng hơn. Để hoàn thiện nhanh nhất có thể, các cán bộ, chiến sĩ đã ăn ở ngay tại gian nhà phía sau còn sót lại của gia đình ông Đãi. Mỗi ngày, Trung úy Đăng và đồng đội dậy từ tinh mơ, người chuẩn bị công việc cho ngày mới, người được phân công đi chợ mua đồ ăn sáng và thực phẩm cho cả ngày. Sau bữa sáng, cả tổ ngồi lại bàn bạc công việc, tính toán tiến độ, đúng 7 giờ là đồng loạt vào việc. “Khi nhận nhiệm vụ, ai cũng cảm thấy rất tự hào”, Trung úy Đăng nói. Cũng theo Trung úy Đăng, sự động viên, sẻ chia chân tình của bà con xung quanh chính là nguồn động lực lớn để cả tổ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hoàn thành căn nhà đúng tiến độ. “Chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể, để gia đình ông Đãi sớm có chỗ ở ổn định, kịp đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới”, Trung úy Đăng nói. Có mặt tại xã Tuy Phước Đông từ những ngày đầu triển khai hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa sau bão lũ, Trung sĩ Đoàn Mạnh Sơn (Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân) nhận thấy việc trực tiếp tham gia xây dựng lại nhà cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là niềm tự hào của người lính trong thời bình. “Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để bà con sớm có chỗ ở ổn định. Người dân ở đây tình cảm lắm, nhiều khi còn mời anh em sang ăn cơm, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Những sự ấm áp ấy khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, Trung sĩ Sơn nói. Ở vùng từng là “tâm lũ” của Gia Lai, những ngày này, nhịp sống dường như gắn chặt với tiếng cuốc xẻng, tiếng trộn vữa và bước chân hối hả của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội. Họ dãi nắng dầm mưa, chạy đua với thời gian để sớm dựng lại mái ấm cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai. “Vượt nắng, thắng mưa" giúp dân vùng lũ Bộ đội hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Cúc ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Các chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà ở ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH BÀ CON MONG MỎI CÓ NHÀ TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN Toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến xây mới 23 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Hiện cả 23 căn đã được khởi công, đạt 100%. Với 668 căn nhà hư hỏng nhẹ, nhờ sự chung tay của Quân đội, Công an, các nhà hảo tâm và cộng đồng, công tác khắc phục đã hoàn tất 100%. Riêng 82 căn nhà hư hỏng nặng phải sửa chữa lớn, đến nay có 33 căn đã hoàn thành, 49 căn còn lại đang được thi công khẩn trương ngày đêm, với quyết tâm không để bất kỳ hộ dân nào bị bỏ lại phía sau. Trước đó, cuối tháng 10 và 11/2025, những trận mưa lũ lịch sử trút xuống các xã D’ran, KaĐô,… Nước lũ dâng trong đêm, cuốn theo đất đá, san phẳng hàng chục căn nhà. Hàng nghìn hộ dân phải tháo chạy trong hoảng loạn, nhiều gia đình gần như trắng tay sau vài giờ. Theo thống kê của UBND xã D’ran, riêng đợt lũ cuối tháng 11 đã làm 17 căn nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng trăm căn khác bị ngập sâu. Gần 500ha hoa màu bị vùi lấp, tổng thiệt hại ước tính hơn 430 tỷ đồng. Gia đình ông Trần Văn Phú (thôn Quảng Lạc, xã D’ran) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất của xã. Căn nhà cấp 4 cùng 1,5ha hoa màu bị dòng lũ quật đổ, cuốn trôi. “Khi nước vừa rút, lãnh đạo xã đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ 40 triệu đồng. Trong hoạn nạn mới thấy hết sự quan tâm của chính quyền”, ông Phú nói. Căn nhà của bà Đặng Thị Bé (thôn Đường Mới, xã D’ran) cũng bị lũ cuốn, đổ sập. “Tôi cứ nghĩ chẳng thể nào dựng lại được trong thời gian ngắn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, các chú bộ đội Quân khu 7 đến giúp xây lại căn nhà cho gia đình. Thấy các chú làm quần quật từ sáng đến chiều, nắng mưa không quản, tôi rất xúc động và biết ơn. Nhờ các chú, gia đình tôi sắp có lại mái nhà để yên tâm sống tiếp những ngày tới”, bà Bé xúc động nói. Ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy xã D’ran cho biết, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là người dân sớm có nhà mới trước Tết Nguyên đán. Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, tỉnh và các lực lượng khiến bà con rất phấn khởi. Có nhà rồi, người dân mới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. HỖ TRỢ BÀ CON TỪ VIỆC NHỎ NHẤT Ngay sau khi lũ rút, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai đồng loạt. Những ngày đầu tháng 12, các khu vực thiệt hại nặng bỗng trở nên rộn ràng. Ở xã Quảng Lập, ba căn nhà đầu tiên được Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công ngay khi hoàn tất rà soát. Còn tại thôn Lạc Thiện (xã D’ran), bốn nền nhà nhanh chóng được dựng móng. Một điểm mới của chiến dịch là mô hình hỗ trợ theo cụm địa bàn. Mỗi xã bị thiệt hại được giao cho một đơn vị thuộc Bộ Công an phụ trách trọn gói từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giúp rút ngắn thời gian và tránh thủ tục rườm rà. Những ngày này tại xã D’ran, Chiến dịch hiện hữu trên từng nền nhà mới Bộ đội xây nhà giúp dân ở Lâm Đồng ẢNH: T.L Những ngày giữa tháng 12, khi bùn đất đã khô dần trên các triền đồi, vùng lũ Lâm Đồng khoác lên mình nhịp sống mới: Tiếng cuốc xẻng, máy trộn bê tông vang lên thay cho tiếng nước lũ gầm rú. “Chiến dịch Quang Trung” hiện hữu trên từng nền nhà mới. Nhà của ông Mai Ngọc Hiệp (ở xã D’ran) bị sập hoàn toàn. Ông không giấu được xúc động khi căn nhà mới đang thành hình hài: “Nhà tôi bị sập hoàn toàn, cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng chất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi có cơ hội làm lại từ đầu”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==