TRANH THỦ THỜI GIAN VÀNG ĐỂ CỨU NGƯỜI Ngày 30/9/2025, mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến dãy núi quanh thôn Mã Lầu A (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) ngậm đầy nước. Mặt đất ướt sũng, từng vệt đất đỏ rịn nước. Đến hơn 6 giờ sáng 30/9, một phần sườn núi bất ngờ sập xuống, cuốn đất đá và bùn đặc quánh lao thẳng vào khu dân cư. Ngôi nhà của anh Vàng Chá S, nằm chênh vênh, bị vùi lấp trong tích tắc. Vợ chồng anh S và hai con mất tích. Tin báo truyền đi, trời vẫn mưa trút nước, đường vào hiện trường sạt lở nhiều điểm. Chính quyền cấp xã đã nhanh chóng huy động các lực lượng, công an, quân sự, biên phòng, dân quân, cả người dân trong thôn. Tất cả cùng tìm mọi cách tới Mã Lầu A theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú có mặt tại hiện trường. “Chúng tôi vừa lên phương án ứng cứu, tổ chức sơ tán dân. Đất vẫn còn trượt xuống, rất nguy hiểm. Đường gãy nhiều chỗ, máy móc chưa vào được. Với phương châm ‘4 tại chỗ’, lực lượng, phương tiện tại chỗ tiếp cận, cứu hộ. Thông tin được báo cáo thẳng lên tỉnh rất nhanh và kịp thời”, ông Chung cho hay. Tròn 2 tháng sau khi bộ máy chính quyền hai cấp mới vận hành, xã trở thành “điểm tựa đầu tiên” cho tình huống khẩn cấp. Quyền chủ động được mở rộng nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn: xã phải tự rà soát, tự huy động lực lượng, tự chỉ huy hiện trường trong những giờ đầu tiên. Đó là khoảng thời gian “vàng” để cứu người mất tích. Vụ sạt lở quá nhanh, khối lượng đất đá quá lớn, trời lại mưa xối xả, khiến việc tìm kiếm gần như mịt mờ. Đến trưa, khi các lực lượng của tỉnh và biên phòng tăng cường lên, toàn bộ thôn 128 hộ dân đã được phong tỏa. Trong đó, 46 hộ dân khu vực nguy hiểm được sơ tán khẩn cấp. Hàng chục lán tạm được dựng trong vòng 24 giờ để người dân tránh trú. Ngày 1/10, Đồn Biên phòng Lũng Cú huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ vào hiện trường. Song song tìm kiếm, chính quyền xã tập trung di dời toàn bộ 81 hộ dân với 431 khẩu khỏi vùng nguy hiểm. Đến tối 5/10, bốn lán trại lớn đã hoàn thành. Người dân được hỗ trợ vận chuyển tài sản thiết yếu, được đảm bảo lương thực, y tế và an toàn trong lúc chờ hết mưa lũ. Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú chia sẻ: Nhờ sự phối hợp giữa các xã bạn được triển khai nhanh chóng vì nắm sát địa bàn. Xã Đồng Văn, Phố Bảng, Sà Phìn, Lũng Phìn cũng lập tức đưa lực lượng vào hỗ trợ. Ngoài con người, thì lương thực thực phẩm và công cụ tìm kiếm cứu nạn được huy động đảm bảo hỗ trợ bà con. XÃ LIÊN THÔNG THẲNG VỚI TỈNH, GỌI CỨU VIỆN NHANH HƠN Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, trên địa bàn các xã Huổi Một, Chiềng Sơ, Bó Sinh, Mường Lầm, Mường Lạn và Sốp Cộp của Sơn La đã xảy ra hai đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Mưa lũ làm 6 người chết, 318 ngôi nhà bị ảnh hưởng; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, sa bồi, một số cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng; 20 bản bị cô lập, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai cấp chính quyền đã giúp đảm bảo công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) cho biết, việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đã đem lại nhiều thuận lợi trong công tác ứng phó thiên tai, bão lũ và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Chính quyền cấp xã gần dân, nắm chắc địa bàn nên có thể kịp thời đưa ra quyết định xử lý ngay từ cơ sở. “Trong trận lũ quét vừa qua, dù mức độ được đánh giá là rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ để ứng phó. Nhờ sự quyết liệt và kịp thời, lực lượng chức năng đã hỗ trợ nhân dân sơ tán, đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người dù nhiều thôn, bản bị nước lũ cô lập”, ông Tuấn chia sẻ. Ông Tuấn cũng cho biết, thời gian đầu triển khai mô hình, một bộ phận cán bộ còn lúng túng trong xử lý công việc. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Quân sự, Công an và chính quyền địa phương, mọi tình huống khẩn cấp đều được xử lý kịp thời. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai nhanh chóng, góp phần ổn định đời sống người dân. Còn bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ cho hay, ngoài phương châm 4 tại chỗ, mô hình chính quyền hai cấp tạo thuận lợi là xã có thể liên thông được trực tiếp với cấp tỉnh. “Ngay khi xảy ra lũ quét gây thiệt hại, tôi đã báo cáo ngay bằng điện thoại với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ vài tiếng đồng hồ sau, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường, lập sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo các lực lượng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn”, bà Phương cho hay. Sau khi xảy ra thiên tai, xã đã kịp thời báo cáo và đề xuất với các cấp có thẩm quyền; Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động kịp thời các nguồn lực, đồng thời huy động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Quân khu 2 hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ thiệt hại hoàn toàn và những hộ phải sửa chữa nhà cửa. Đối với diện tích ruộng và hoa màu bị vùi lấp, xã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế hỗ trợ gạo; đến nay xã đã phân bổ hai đợt hỗ trợ theo quy định. ĐỨC ANH - VIẾT HÀ Trong mưa lũ dồn dập, chính quyền hai cấp ở Tuyên Quang và Sơn La đã hoạt động nhuần nhuyễn. Chính quyền xã tự chủ tối đa trong xử lý tình huống. Lãnh đạo xã có thể trực tiếp báo cáo, xin chi viện trực tiếp từ bí thư, chủ tịch tỉnh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất tại Lũng Cú (Tuyên Quang) tổ chức tìm kiếm cứu nạn Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú có mặt tại hiện trường. “Chúng tôi vừa lên phương án ứng cứu, tổ chức sơ tán dân. Đất vẫn còn trượt xuống, rất nguy hiểm. Đường gãy nhiều chỗ, máy móc chưa vào được. Với phương châm ‘4 tại chỗ’, lực lượng, phương tiện tại chỗ tiếp cận, cứu hộ. Thông tin được báo cáo thẳng lên tỉnh rất nhanh và kịp thời”, ông Chung cho hay. CHÍNH QUYỀN 2 CẤP - ĐIỂM TỰA CỦA DÂN Bài 6: Cấp xã tự chủ tối đa 10 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==