ÁP LỰC NGÀN CÂN Phút 31 trận đấu, tuyến giữa U22 Việt Nam để lộ khoảng trống và sau một tình huống đi bóng kỹ thuật, Seksan tung pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Trung Kiên dù bay hết mình nhưng không thể cản phá. Trước đó, Yotsakorn thực hiện pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp làm tung lưới U22 Việt Nam. Cả 2 bàn thắng đều là kết tinh lối chơi của U22 Thái Lan ở SEA Games 33. Trước cuộc đối đầu tại Rajamangala, hàng thủ U22 Việt Nam đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của Yotsakorn, gồm cả khả năng dứt điểm hoàn hảo và đá phạt đẳng cấp. Tuy nhiên, Thái Lan đã chơi quá hay ở những phút đầu, trong khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có vẻ như đã không kịp bắt nhịp trận đấu. Hai bàn thắng sớm tưởng chừng đã đánh sập ý chí của U22 Việt Nam, đặc biệt khi xuyên suốt hiệp 1, đội chủ nhà kiểm soát tốt khu trung tuyến và gây sức ép liên tục lên phần sân đối thủ. Ngoài đường biên, thoáng lo lắng xuất hiện trên gương mặt HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu lực lượng, lối chơi của đối thủ. Phương án chiến thuật đối phó với U22 Thái Lan được “chốt hạ” chỉ một ngày trước trận chung kết. Tuy nhiên, những gì Thái Lan thể hiện trong 45 phút đầu tiên là quá hoàn hảo đến mức nhiều người lo lắng U22 Việt Nam có thể vỡ trận ở hiệp 2. Trên khán đài Rajamangala, khu vực CĐV Việt Nam trở nên trầm lắng hơn. Nhưng điều tưởng chừng không thể đã diễn ra. Ở thời điểm khó khăn nhất, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã bộc lộ được những phẩm chất tốt nhất của mình, tương tự như cách Thái Lan đã thể hiện ở nửa đầu cuộc chơi. VÀ CÚ NGƯỢC DÒNG ĐẸP MẮT Đầu tiên là pha rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho U22 Việt Nam sau tình huống đá phạt đền thành công của Đình Bắc. Tiền đạo Công an Hà Nội là gương mặt chơi nổi bật nhất trên hàng tấn công U22 Việt Nam kể từ đầu giải. Đối diện khung thành Thái Lan ở tình thế buộc phải ghi bàn, Đình Bắc đã không lỡ cơ hội. Chính bàn thắng này đã giải toả phần nào tâm lý cho U22 Việt Nam, đẩy sức ép lên phía đối thủ. Pha phản lưới nhà sau đó của hậu vệ Thái Lan là hệ quả tất yếu và đến lúc này, tình thế bỗng nhiên đảo ngược. U22 Việt Nam chơi hưng phấn và quyết tâm hơn, trong khi bên kia chiến tuyến, Thái Lan đánh mất sự tự tin. Nếu Thanh Nhàn hay Hiểu Minh tận dụng tốt hơn cơ hội tạo ra cuối trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik thậm chí đã có thể giải quyết đối thủ ngay sau 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến chiến thắng của U22 Việt Nam trở nên ngoạn mục hơn. Lý Đức chia sẻ trước giờ bước vào hiệp phụ, HLV Kim Sang-sik đã động viên toàn đội “quyết chiến”, không có gì phải e ngại đối thủ. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng chỉ ra những điểm yếu cả về chuyên môn và tâm lý của Thái Lan để củng cố tinh thần các học trò. Bàn thắng của Thanh Nhàn sau đó là dấu chấm hết cho giấc mơ giành HCV SEA Games 33 trên sân nhà của Thái Lan. Ngược lại, U22 Việt Nam đã tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục bậc nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games. Nói lịch sử bởi dù từng 2 lần đoạt HCV ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam thường thất thế trong các cuộc đối đầu với Thái Lan. Theo thống kê trong 13 lần gặp nhau trước khi trận chung kết SEA Games 33, Thái Lan thắng 8, hoà 4 và chỉ thua 1 trận. Thất bại duy nhất của người Thái chính là ở trận chung kết SEA Games 31, diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiến thắng trước U22 Thái Lan cho thấy U22 Việt Nam là tập thể giàu khát vọng, ý chí chiến đấu và đoàn kết cao. Một thành viên BHL đội tuyển U22 Việt Nam cho biết, ông Kim Sang-sik luôn đề cao sự gắn kết giữa các cầu thủ, tính kỷ luật để tạo nên một tập thể mạnh. Nguyễn Đình Bắc từ một cầu thủ chơi mang tính cá nhân đã dần biết phối hợp, chia lửa với các đồng đội và trở nên kỷ luật hơn. Quá trình tập luyện, thi đấu cùng U22 Việt Nam, Đình Bắc cũng nhận được sự khích lệ tinh thần và cả nhắc nhở từ phía lãnh đạo VFF. Chính điều đó đã giúp tiền đạo CLB Công an Hà Nội trở nên hoàn thiện hơn về lối chơi. Tấm HCV SEA Games 33 của đội tuyển U22 Việt Nam cũng là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, bài bản và có chiều sâu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chỉ riêng trong năm 2025, U22 Việt Nam đã trải qua 2 giải đấu lớn gồm Vô địch U23 Đông Nam Á và Vòng loại U23 châu Á 2026, và đều hoàn thành mục tiêu đặt ra. Trước thềm SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn được bố trí thi đấu giao hữu tại Panda Cup 2025 (Trung Quốc). Kết quả giải đấu này không tốt nhưng chính việc được cọ xát với các đối thủ mạnh đã giúp U22 Việt Nam trưởng thành hơn. Phó chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú cho biết phía trước U22 Việt Nam cần thêm thời gian để tiếp tục trưởng thành, phát triển và có đột phá về chuyên môn. Tấm HCV SEA Games 33 chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình mới cần rất nhiều nỗ lực của tập thể U22 Việt Nam. n V.P U22 Việt Nam nhận "mưa" tiền thưởng Chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trong trận chung kết không chỉ mang về tấm HCV danh giá cho bóng đá nam Việt Nam, mà còn giúp những chiến binh áo đỏ đón nhận “cơn mưa” tiền thưởng xứng đáng cho bản lĩnh và tinh thần quật cường. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho U22 Việt Nam, ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm và màn ngược dòng giàu cảm hứng. Bên cạnh đó, ông Phạm Hoành Sơn, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiếp tục tiếp lửa bằng khoản thưởng 1 tỷ đồng dành cho toàn đội. Nhà tài trợ Acecook Việt Nam cũng đồng hành bằng phần thưởng 500 triệu đồng. Chỉ trong ít giờ sau đêm chung kết, quỹ thưởng của U22 Việt Nam đã cán mốc 2,5 tỷ đồng. TRỌNG ĐẠT - TIỂU PHÙNG CỦA U22 VIỆT NAM Bóng đá Thái Lan chịu cột mốc tệ nhất sau hơn nửa thế kỷ Bóng đá Thái Lan lại thêm một lần lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games 33. Từ 2017 tới nay, trải qua 4 kỳ tổ chức mà họ vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất. Nhưng năm nay, chắc chắn Thái Lan cảm thấy cay đắng nhất vì họ vừa trải qua lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không vô địch bóng đá trên chính sân nhà. Chính xác là sau 58 năm. Lần cuối cùng Thái Lan đăng Đại hội thể thao Đông Nam Á (khi ấy còn mang tên SEAP Games) mà không giành chiến thắng nội dung bóng đá nam là năm 1967. Khi đó, đội tuyển quốc gia nước này giành HCĐ sau trận thua nặng nề 0-5 ở bán kết. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, xứ chùa vàng đã đăng cai thêm 5 kỳ đại hội thể thao khu vực gồm 1975, 1985, 1995, 2007, 2025 thì ở 4 kỳ 1975, 1985, 1995, 2007, họ đều giành HCV bóng đá, thậm chí đều vô địch một cách vượt trội các đối thủ như khi Thái Lan thắng Singapore 2-0 ở Bangkok 1985, vượt qua Việt Nam 4-0 ở Chiang Mai 1995, thắng Myanmar 2-0 ở Nakhon Ratchasima 2007. Kỳ 2025, tưởng như kịch bản Thái Lan vô địch thuyết phục đã đến khi họ hủy diệt mọi đối thủ ở vòng bảng, thắng Malaysia 1-0 ở bán kết và dẫn trước tới 2-0 khi đấu Việt Nam ở chung kết. Nhưng U22 Thái Lan đã bị sốc trước sự vùng lên mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và lối chơi tấn công hiệu quả bên phía U22 Việt Nam. Để rồi, người Thái phải chứng kiến cột mốc tệ nhất sau hơn nửa thế kỷ ở môn bóng đá SEA Games. Chưa dừng lại ở đó, đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan vào chung kết SEA Games nhưng thất bại. ĐẶNG LAI Chiến thắng trước U22 Thái Lan cho thấy U22 Việt Nam là tập thể giàu khát vọng, ý chí chiến đấu và đoàn kết cao. Một thành viên BHL đội tuyển U22 Việt Nam cho biết, ông Kim Sang-sik luôn đề cao sự gắn kết giữa các cầu thủ, tính kỷ luật để tạo nên một tập thể mạnh. TRONG VÒNG 1 NĂM, BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 2 LẦN ĐĂNG QUANG TẠI CHẢO LỬA RAJAMANGALA, SÂN NHÀ ĐƯỢC VÍ NHƯ “THÁNH ĐỊA” CỦA NGƯỜI THÁI. CÚ NGƯỢC DÒNG NGOẠN MỤC TỐI 18/12 LÀ SỰ KẾT TINH NHỮNG PHẨM CHẤT TỐT NHẤT CỦA U22 VIỆT NAM DƯỚI BÀN TAY HLV KIM SANG-SIK, ĐÓ LÀ Ý CHÍ VÀ BẢN LĨNH BỨT PHÁ BẤT CHẤP NHỮNG KHÓ KHĂN PHẢI ĐỐI MẶT. www.tienphong.vn THỂ THAO 20 20-21/12/2025 PHÍA SAU CHIẾN THẮNG NGOẠN MỤC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==