7 n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 NGƯỜI LÍNH MỞ RỘNG VÒNG TAY NHÂN ÁI Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, bố và mẹ đều mất vì bệnh hiểm nghèo, cậu bé Y Đăng Ê Ban (sinh năm 2015, dân tộc Ê Đê, ở xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) trở thành trẻ mồ côi khi mới hơn 5 tuổi. Được cậu mợ đưa về nuôi trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Ê Ban đứng trước nguy cơ không được đến trường. Thương Ê Ban còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, các nữ quân nhân của BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã nhận chăm sóc, đỡ đầu. Đáp lại tình thương ấy, cậu bé Ê Ban luôn chăm chỉ học tập, nghe lời các mẹ mang quân hàm xanh. Một cảnh ngộ khác là cô bé H’Goa Bon Sa Pa (dân tộc Mông, ở xã Thuận An thuộc tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng). Không còn bố mẹ, em được ông bà ngoại già yếu nuôi nấng trong điều kiện kinh tế gia đình thiếu thốn. Ngoài phụ việc đồng ruộng cho ông bà, hằng ngày Sa Pa đi mò cua, bắt ốc cải thiện bữa ăn. Hoặc ai nhờ giúp việc gì em sẵn sàng nhận lời với hy vọng kiếm được ít tiền mang về cho ông bà. Sa Pa chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi học cái chữ. Khi Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Nông (cũ) quyết định nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ vật chất để được đến trường, đối với Sa Pa như một giấc mơ. Ông bà ngoại của em vui mừng khôn xiết. Ngoài Sa Pa, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Nông còn nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt từng hoàn cảnh, các chị đã báo cáo đề xuất và được cấp trên tạo điều kiện ủng hộ. Để có nguồn vốn ổn định chăm lo cho các con, những người mẹ đỡ đầu mang quân hàm xanh đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình như kết nối các nhà hảo tâm, "nuôi" lợn đất tiết kiệm, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị... Không chỉ hỗ trợ về tài chính, các chị còn thường xuyên theo dõi, thăm hỏi, động viên, mua sắm quần áo, sách vở, hướng dẫn các con kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân. VIẾT LÊN NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP Thượng tá Đỗ Thị Hải Yến - Trợ lý Phụ nữ (Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị BĐBP), cho biết, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, từ tháng 10/2021, các tổ chức Hội Phụ nữ trong BĐBP đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương rà soát, thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh, nhận đỡ đầu, chăm sóc các cháu nhỏ mồ côi trên địa bàn đơn vị đóng quân. Sau hơn 4 năm triển khai, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trong BĐBP đã nhận chăm sóc, đỡ đầu cho 28 trẻ em mồ côi do COVID-19 và hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn khác; đồng thời chung tay cùng với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Biên phòng hỗ trợ gần 4.000 trẻ em trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ngoài số tiền hỗ trợ cố định 500.000 đồng/tháng đến khi các cháu đủ 18 tuổi, các đơn vị còn phân công chị em hằng tuần đến thăm, động viên, hỏi han các cháu có khó khăn gì. Đặc biệt, trong những dịp lễ tết, đầu năm học mới, các mẹ nuôi sẽ cùng nhau đến thăm, tặng quà, mừng tuổi, đưa các cháu đi mua sắm đồ dùng học tập hoặc quần áo mới… Theo Thượng tá Hải Yến, trước khi thực hiện chương trình nhân văn sâu sắc này, từ nhiều năm trước, các nữ quân nhân BĐBP đã trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Một trong số đó là em Phan Ngọc Anh Thư (sinh năm 2009, ở xã Châu Ninh, tỉnh Quảng Trị). Bố mất vì bệnh máu trắng khi con mới chào đời được 3 tháng, mẹ của Thư gồng gánh nuôi con, ông ngoại già yếu và 2 người em bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ. Năm 2015, mẹ Anh Thư bị tai biến, không thể lao động, gánh vác gia đình. Mọi lo toan, áp lực trong cuộc sống khi đó dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của cô bé mới hơn 7 tuổi. Những nữ quân nhân của BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tìm đến nhận chăm sóc đỡ đầu Anh Thư. Đã 10 năm trôi qua, những người mẹ nuôi BĐBP Quảng Trị không chỉ hỗ trợ kinh phí, tặng quần áo, sách vở, xe đạp..., mà còn thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ em chăm sóc những người thân bị bệnh trong gia đình để Anh Thư có thêm thời gian học tập. “Những giọt nước mắt rồi sẽ được hong khô, những nỗi đau sẽ được vơi dần, các con sẽ lại tiếp tục xây lên những ước mơ cuộc đời. Đây chính là lý do để chương trình “Mẹ đỡ đầu” của phụ nữ Quân đội nói chung và phụ nữ BĐBP chúng tôi nói riêng tiếp tục lan tỏa và viết lên những câu chuyện đẹp trong cuộc đời”, Thượng tá Hải Yến nói thêm. THỤY DU Với tinh thần nhân văn, nhân ái của chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hơn 4 năm qua, các nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều trẻ mồ côi vượt qua nghịch cảnh. Nữ trung tá nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi Trong quá trình công tác khắp nẻo biên cương của Tổ quốc, Trung tá, nhà văn Phạm Vân Anh - hội viên Phụ nữ Cục Chính trị BĐBP, đã gặp nhiều phận đời éo le, bất hạnh. Thấu cảm các hoàn cảnh, từ năm 2020 đến nay, chị đã nhận đỡ đầu 10 cháu nhỏ mồ côi tại các tỉnh Đồng Nai, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, thành phố Huế… Ngoài khoản tiền đỡ đầu hàng tháng, chị thường xuyên liên lạc, động viên các con học tốt, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các con lương thực, quần áo vào các dịp đầu năm học, lễ tết hoặc khi ốm đau, có sự cố. Dịp hè hàng năm, chị còn đón các con về Hà Nội để được tham quan, trải nghiệm. Xây ước mơ cho trẻ mồ côi “Nhìn những bước chân tự tin của trẻ mồ côi khi bước vào lớp học, có thể thấy rằng tình yêu thương thực sự có sức mạnh thay đổi cuộc đời và hàn gắn vết thương trong lòng con trẻ”. Thượng tá ĐỖ THỊ HẢI YẾN (Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị BĐBP) Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thăm hỏi, trao quà tặng em Phan Ngọc Anh Thư, ở xã Châu Ninh, tỉnh Quảng Trị Mẹ nuôi Bộ đội Biên phòng tới thăm hỏi gia đình em H’Goa Bon Sa Pa, ở xã Thuận An thuộc tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng Hà Nội, tháng 12/2025 Trở thành một trong 398 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Đây cũng là nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi không ngừng học tập, nghiên cứu và rèn luyện để xứng đáng là nữ quân nhân tiêu biểu của Quân đội anh hùng. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm công tác tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tôi thấy mình thật may mắn bởi nơi đây thực sự là gia đình thứ hai, nơi đã nuôi dưỡng và tạo nền tảng vững chắc để tôi từng bước trưởng thành trên con đường giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong suốt hành trình đầy gian nan nhưng đáng tự hào ấy, tôi luôn được thủ trưởng các cấp cùng các thầy cô và bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện và chỉ bảo tận tình như một người con, người em trong gia đình. Chính những tình cảm chân thành ấy đã giúp tôi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và sự đam mê nghiên cứu khoa học. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, trong suốt hành trình ấy, tôi may mắn có một hậu phương vững chắc, luôn yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất để an tâm công tác và phát triển. Gia đình vừa là điểm tựa, vừa là động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Vì vậy, dù ở đâu, làm gì, tôi cũng luôn hướng về, chăm lo, vun vén và gìn giữ. Với chị em chúng tôi, Đại hội lần này là một dấu mốc đặc biệt, mở ra nhiều kỳ vọng và đột phá mới cho sự phát triển và sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nói riêng và trong xã hội nói chung. Chủ trương của Đảng về phát huy tối đa vai trò, tiềm năng của phụ nữ đã giúp chúng tôi ngày càng có nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Những cơ hội ấy, khi hòa quyện cùng phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đã và đang góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ thời đại mới: Trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái và tiên phong. Tôi tin rằng, mỗi phụ nữ đều mang trong mình những giá trị riêng biệt và nguồn sức mạnh phi thường. Tất cả đều xứng đáng được trao cơ hội để theo đuổi đam mê, phát triển năng lực và khẳng định bản thân. Với riêng tôi, Đại hội là một bước ngoặt đáng nhớ và thôi thúc bản thân nỗ lực hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa để hoàn thiện hơn nữa, góp phần lan tỏa tinh thần, khí thế của Đại hội đến cán bộ, hội viên tại đơn vị, cùng nhau xây dựng Quân đội hùng mạnh, đất nước hùng cường. Trích nhật ký Thượng tá Phan Thị Hương (Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==