Báo Tiền Phong số 347-348

GIẢI CỨU GẤU MẮC KẸT TRÊN CỘT ĐIỆN Một con gấu đang có nguy cơ bị điện giật trên cột điện ở bang Arizona (Mỹ) đã được một thợ điện giải cứu bằng cách dùng một cây gậy sợi thủy tinh chọc vào con vật. Anh Werner J. Neubauer cho biết anh đã đến hiện trường ở Quận Cochise sau khi nhận được cuộc gọi báo rằng một con gấu đã trèo lên cột điện. Anh Neubauer đã ngắt nguồn điện của thiết bị trên cột điện và dùng xe cẩu lên để khuyến khích con gấu trèo xuống. Một đoạn video do vợ anh ghi lại cho thấy anh Neubauer thúc con gấu bằng cây gậy cho đến khi nó trượt xuống cột điện và quay trở lại rừng. Anh Neubauer cho biết vụ việc này không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp gấu - trước đó anh giải cứu một con gấu con nằm trên đỉnh cột điện vào năm 2021. TRỌNG HOÀNG (theo usatoday.com) MẶC 137 ÁO PHÔNG ĐỂ… CHẠY MARATHON Một người liên tục phá kỷ lục Guinness thế giới đã tham gia chạy bán marathon ở Idaho (Mỹ) trong khi mặc 137 chiếc áo phông - tổng cộng nặng 20kg. Ông David Rush, người nắm giữ nhiều danh hiệu Kỷ lục Guinness thế giới nhất, ban đầu đã lập kỷ lục về số áo phông mặc nhiều nhất trong một cuộc chạy bán marathon với 111 chiếc vào năm 2019. Ông đã mất kỷ lục của mình vài năm sau đó bởi một người mặc 127 chiếc áo. Ông đã bắt đầu tập luyện để giành lại danh hiệu, chạy với quần áo dày và đeo ba lô nặng. Năm nay, ông Rush trở lại cuộc đua marathon tương tự, và lần này đã hoàn thành chặng đua với 137 chiếc áo. “Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng giành lại được danh hiệu, nên tôi rất mừng vì mình đã không bỏ cuộc”, ông Rush viết. “Đó là sự kết hợp của quyết tâm, sáng tạo, bền bỉ và rất nhiều áo phông”. THÀNH LONG (theo runningmagazine.com) TÌM KIẾM TUẦN LỘC BỎ TRỐN Một con tuần lộc của Ông già Noel đã trốn thoát khỏi một sự kiện Giáng sinh ở Anh, khởi động một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ với sự tham gia của cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và Thủy quân lục chiến Hoàng gia. Tổ chức Cứu hộ Ngoài khơi Southport cho biết trên mạng xã hội rằng con tuần lộc đã trốn thoát khỏi một sự kiện vào thứ Bảy (29/11). Cảnh sát theo dõi chuyển động của con tuần lộc trong khu vực, nhưng đã mất dấu khi trời tối. Đội cứu hộ đã tham gia tìm kiếm cùng với các đội Tuần duyên Hoàng gia Southport và Crosby. Họ sử dụng ống nhòm nhiệt để định vị con tuần lộc trên bãi biển Formby. “Mặc dù việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn, nhưng đội đã thành công trong việc lùa con vật vào cồn cát tại Trường bắn Altcar, nơi một máy bay không người lái của cảnh sát đang theo dõi”, bài đăng cho biết. “Cuối cùng, con tuần lộc đã ổn định vị trí, cho phép một bác sĩ thú y, với sự hỗ trợ của Thủy quân lục chiến Hoàng gia, đưa nó vào nơi an toàn”. THÀNH LONG (theo news.sky.com) www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU 13-14/12/2025 Một nhân viên bảo vệ người Hàn Quốc đã được minh oan về tội ăn cắp đồ ăn vặt sau khi hàng chục đồng nghiệp ra làm chứng rằng họ cũng đã làm như vậy trong nhiều năm. Vụ án xảy ra vào tháng 1/2024 khi người bảo vệ 41 tuổi này ăn một chiếc bánh Choco Pie và một chiếc bánh kem sữa trứng trị giá tổng cộng 1.050 won (19.000 VND) từ tủ lạnh của một công ty hậu cần ở Wanju. Một tòa án đã tuyên ông có tội vào tháng 5 và phạt 50.000 won (900.000 VND), gây ra nhiều chỉ trích vì hình phạt mà nhiều người cho là không tương xứng. Ít nhất 39 đồng nghiệp đã “mạo hiểm nguy cơ bị điều tra về tội ăn cắp” bằng cách nộp đơn khai báo thừa nhận họ cũng đã lấy đồ ăn nhẹ từ tủ lạnh. Một tài xế giao hàng thậm chí còn xuất hiện với tư cách nhân chứng và nói rằng “chúng tôi đã thoải mái ăn đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn”. Các thẩm phán phúc thẩm đã chấp nhận lời khai của họ, kết luận rằng người bảo vệ hoàn toàn tin rằng ông đã được cho phép và do đó không có ý định phạm tội. Sau khi tuyên bố trắng án, luật sư của người bảo vệ đã cảm ơn công chúng vì sự phẫn nộ đối với vụ án. “Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm và lo lắng của công chúng và báo chí. Bị cáo vô cùng xấu hổ khi phải ra tòa vì ăn đồ ăn nhẹ”, luật sư nói. THÙY ANH (theo nytimes.com) Các đồng nghiệp của người công nhân đã lên tiếng bảo vệ ông Bị kiện vì ăn đồ ăn vặt PHÓNG VIÊN BỊ CHIM TẤN CÔNG Một phóng viên tin tức người New Zealand đang quay hình ngoài trời thì cô bị một con chim bay thấp đâm vào mặt. Cô Jessica Tyson, 32 tuổi, phóng viên của chương trình thời sự Te Ao, đang quay một phân đoạn tại Quảng trường Britomart ở thành phố Auckland thì bị con chim đâm vào mặt. “Khi bạn chỉ cố gắng làm công việc của mình thì thiên nhiên có những kế hoạch khác”, cô Tyson viết khi chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội. Cô nói đùa rằng con mòng biển cần một cặp kính mới. “Mọi thứ đều ổn, chỉ có một vết sẹo nhỏ phía trên mắt tôi”, cô viết thêm. Người dẫn chương trình, bà Moana Maniapoto, cho biết rằng cô Tyson đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương - nhưng sẽ chỉ quay các phân đoạn trong nhà trong tương lai. THÙY ANH (theo upi.com) TÀI XẾ XE BUÝT CAO TUỔI NHẤT THẾ GIỚI Một người đàn ông gần 95 tuổi ở bang Texas (Mỹ), người đã lái xe buýt thành phố trong 27 năm, được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là tài xế xe buýt cao tuổi nhất thế giới. Ông Raymond Hager, đến từ thành phố Wichita Falls, đã 94 tuổi và 176 ngày khi ông được Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận danh hiệu. Ông Hager cho biết ông bắt đầu lái xe từ năm 14 tuổi và nhanh chóng nhận ra mình thích lái những chiếc xe lớn hơn. Ông trở thành tài xế xe buýt cho Falls Ride, hệ thống giao thông công cộng ở Wichita Falls, khoảng 27 năm trước. Ông Hager cho biết, ban đầu ông dự định nghỉ hưu ở tuổi 95, nhưng hiện tại ông dự định tiếp tục lái xe cho đến khi nào ông còn khỏe mạnh. Thành phố Wichita Falls đã vinh danh thành tích của ông Hager bằng cách tuyên bố ngày 18/11 hằng năm là Ngày Raymond Hager. “Thật tự hào. Tự hào. Tôi biết ơn vì mình đã được ban phước. Một cậu bé nhà quê bé nhỏ mà đạt được điều như thế”, ông Hager nói. TRỌNG HOÀNG (theo upi.com) Ông Raymond Hager Cô Jessica Tyson bị chim tấn công Anh Werner J. Neubauer giải cứu con gấu Ông David Rush Con tuần lộc tẩu thoát

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==