Báo Tiền Phong số 346

16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 12/12/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu tiếp tục tăng số HCV. Và niềm hy vọng của đoàn nằm ở các môn Taekwondo, Canoeing hay Karate. Sau thành công ở nội dung Kata trong ngày thi đấu 11/12, sang 12/12 thì nội dung đối kháng sẽ trở thành niềm hy vọng của Karate Việt Nam. Ở kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển Karate Việt Nam lọt vào 7 trận chung kết và giành chiến thắng 6 trận. Đó là giải đấu mà Karate Việt Nam thể hiện sức mạnh áp đảo với các gương mặt như Hoàng Thị Mỹ Tâm (55 kg nữ), Đinh Thị Hương (68 kg nữ), cùng các giải tập thể là kata và kumite đồng đội. Lần này, hy vọng của đội tuyển dành cho những Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Lê Hồng Phúc… Theo lịch, buổi sáng các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra. Đến buổi chiều là các trận tranh huy chương ở nội dung Kumite. Thêm một hy vọng vàng khác của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 12/12 là Taekwondo. Trong buổi sáng, Phạm Minh Bảo Kha sẽ thi đấu trận tứ kết với đối thủ Campuchia nhưng vì đoàn Campuchia đã bỏ cuộc nên võ sĩ Việt Nam sẽ vào thẳng bán kết. Có thể hy vọng Bảo Kha sẽ đi đến trận đấu cuối cùng. Và không thể quên Nguyễn Thị Hương ở môn Canoeing. Nguyễn Thị Hương từng gây tiếng vang lớn khi giành tới 5 HCV ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội môn Canoeing SEA Games 31. Cô tiếp tục đà thăng tiến khi giành 1 HCV châu Á nội dung sở trường C2 200m nữ (thi đấu cùng đồng đội Diệp Thị Hương). Năm ngoái, Nguyễn Thị Hương làm nên lịch sử là VĐV Canoeing Việt Nam đầu tiên giành suất chính thức thi đấu Olympic Paris. Năm nay, cô tiếp tục thành công với 1 HCB và HCĐ châu Á. Tất cả giúp VĐV này đến SEA Games 33 với sự tự tin lớn lao. Trong buổi sáng 12/12, Nguyễn Thị Hương và đồng đội sẽ thi đấu vòng loại nội dung sở trường C2 200m nữ. Nếu vào bán kết, cô sẽ tranh tài vào đầu giờ chiều và 16h00 là trận chung kết. Nếu thi đấu đúng khả năng, Nguyễn Thị Hương hoàn toàn có thể mang vinh quang về cho đoàn thể thao Việt Nam. ĐẶNG LAI Khi thể thao Việt Nam bứt phá, theo đuổi giấc mơ vươn tầm và tìm kiếm những thành tích phi thường ở các đấu trường thế giới, SEA Games bỗng nhiên bị hạ cấp xuống mức “ao làng”. Thành thực mà nói, đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn rất quan trọng. Đây là nấc thang phải bước lên trước khi nghĩ về Asiad, Olympic hay các giải thế giới khác, là sân chơi để giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ, đồng thời là cơ hội để những vận động viên chơi các môn thể thao ít người biết đến tự giới thiệu bản thân. Chính vì thế, phần lớn các vận động viên coi thi đấu ở SEA Games là niềm mơ ước, để rồi tập luyện không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, liên tục nỗ lực cải thiện bản thân trước khi bước ra sàn đấu, vắt đến những giọt tinh túy cuối cùng để đổi lấy tấm huy chương. Tại sàn taekwondo trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, tất cả đã chứng kiến điều đó. Những thành viên của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã làm mọi thứ, cống hiến mọi thứ cho khoảnh khắc quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng. Phải có mặt ở Island Hall (Bangkok), địa điểm thi đấu taekwondo, bạn mới có thể thấy hết khát khao chiến thắng của những tuyển thủ Việt Nam. Đó là một cuộc chiến thực sự, của tất cả, không phải một cá nhân riêng lẻ. Nhưng như tất cả đã biết, hành trình săn vàng tại SEA Games, tưởng dễ mà khó không tưởng. Khoảnh khắc kết thúc bài thi đấu, cặp đôi Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc tưởng rằng đã giành chiến thắng ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn và ôm nhau trong hạnh phúc. Nhưng té ra không phải. Họ lại bị đẩy sang bên thua cuộc. Nhiều lần tác nghiệp SEA Games, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn luôn tươi mới, bởi mỗi lần là một trải nghiệm mới, với những cung bậc mới. Đôi khi các vận động viên nghĩ rằng đã đánh bại đối thủ và vượt qua chính mình, nhưng trọng tài lại ngăn họ bước lên bục cao nhất. Điều tuyệt vời nhất trong tinh thần mọi tuyển thủ tham dự SEA Games chính là ý chí không bỏ cuộc. Những khó khăn, nghịch cảnh càng khiến họ quyết tâm hơn, thổi bùng lên sức mạnh và khát vọng chiến thắng. CHỦ NHÀ THÁI LAN HỨA SẼ GIẢI QUYẾT Trong cuộc họp các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 diễn ra cuối ngày 10/12, tức ngày thi đấu đầu tiên, liên tiếp những báo cáo không hài lòng được gửi đến nước chủ nhà Thái Lan. Ông Thana Chaiyaprasit - Trưởng đoàn Thái Lan cho biết đã nhận được phản ánh của đoàn thể thao Việt Nam về việc quốc kỳ không được treo đúng cách trong lễ trao huy chương vàng. Như tại Island Hall, nơi diễn ra môn taekwondo, quốc kỳ Việt Nam bị treo ngược. Sau quá nhiều sai sót liên quan đến việc in nhầm cờ trong lịch thi đấu, hiển thị bản đồ Việt Nam không có Phú Quốc và hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, đoàn Việt Nam nhấn mạnh không muốn vấn đề này tái diễn. Đại diện của đoàn Malaysia phàn nàn rằng, nước chủ nhà đã hứa chỉ cung cấp thực đơn halal (đồ ăn Hồi giáo), nhưng khẩu phần ăn không đủ cho nhu cầu hàng ngày. Nó quá ít. Về giao thông, các xe bus chở vận động viên từ sân bay Suvarnabhumi đến nơi lưu trú vẫn phải chờ đợi từ 2 đến 3 tiếng. Hơn nữa, về chỗ ở, đại diện từ nhiều quốc gia phàn nàn về những sai sót và nhầm lẫn liên quan đến việc phân bổ phòng tại các khách sạn ở Chiang Mai. Tiến sĩ Meechai Inwood, Phó Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), thừa nhận tất cả các vấn đề và hứa sẽ giải quyết chúng một cách khẩn trương. Ông Thana cũng khẳng định SAT, với tư cách là chủ tịch ủy ban tổ chức và đơn vị cung cấp địa điểm, sẽ chỉ định một người có trách nhiệm để giám sát tình hình một cách kỹ lưỡng, tránh lặp lại sai sót khiến ảnh hưởng tiêu cực đến giải đấu cũng như hình ảnh chủ nhà. THANH HẢI Tin vào Canoeing và Karate Hành trình săn vàng gian nan, nhưng đáng giá Đội Taekwondo Việt Nam Như tất cả đã biết, hành trình săn vàng tại SEA Games, tưởng dễ mà khó không tưởng. Ở cuộc chơi đặc thù này, đôi khi các vận động viên nghĩ rằng đã đánh bại đối thủ và vượt qua chính mình, nhưng bằng cách nào đó họ lại bị xếp vào bên thua cuộc... uàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng đã rơi nước mắt. Những thành viên của đội tuyển MMA Việt Nam cũng rưng rưng nước mắt khi quốc ca Việt Nam cất lên tại MMC Hall, địa điểm thi đấu môn MMA của SEA Games 33. Là những võ sỹ MMA, tất cả đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Trong lần đầu tiên MMA được đưa vào SEA Games, họ đã tập luyện, chiến đấu cho giây phút ngắm nhìn lá quốc kỳ cất cao, trong tiếng nhạc Tiến quân ca hùng tráng. Với thân thủ nhanh nhẹn, trong trận chung kết hạng cân 60kg thể thức hiện đại, Trần Ngọc Lượng luôn né được các cú đấm của đối thủ trước khi phản đòn. Nhìn lại trận đấu, anh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, tạo nên cơn mưa đấm trong hiệp một và tóm được lưng, khống chế đối thủ trong hiệp hai để kết thúc với chiến thắng xứng đáng. Trước đó, Quàng Văn Minh cũng đánh bại đối thủ Malaysia khi đẩy đối thủ nằm sân và liên tiếp tung ra những cú đấm hạng nặng, sau đó lên ngôi ở hạng cân 65kg thể thức hiện đại. Trước các trận chung kết, ngồi trên khán đài cổ vũ các đàn em, “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất nói rằng cơ hội dành cho tất cả. Rõ ràng nhận định này hàm chứa rất nhiều sự tôn trọng đối với các đối thủ, khi Ngọc Lượng và Văn Minh đều có màn trình diễn khá dễ dàng. Như chính người trong cuộc chia sẻ, họ trên trình các đối thủ. Mặc dù vậy, trên hành trình tới tấm huy chương Vàng, các võ sỹ MMA không chỉ đối mặt với đối thủ. Họ còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn khác. Như ở trận đấu diễn ra ngày 10/12, võ sỹ Phạm Văn Nam buộc phải dừng bước trước võ sỹ Thái Lan trong tranh cãi. Hoặc ngay trước các trận chung kết, Dương Thị Thanh Bình, Ngọc Lượng và Văn Minh phải cắt cân vô cùng mệt mỏi. Chính tinh thần cống hiến hết mình, luôn hướng về lá cờ đỏ sao vàng phía trước của các chiến sỹ MMA đã dẫn dắt họ tới vinh quang. Một vinh quang rực rỡ, xứng đáng. T.HẢI Tấm huy chương Vàng của tinh thần bất khuất Các võ sỹ MMA Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành hai tấm huy chương Vàng trong lần đầu tiên môn võ này xuất hiện tại đấu trường SEA Games. Tất cả sẽ càng ngưỡng mộ hơn nếu biết về những khó khăn mà họ phải trải qua trên hành trình tới vinh quang. Khoảnh khắc chiến thắng của Quàng Văn Minh ẢNH: ĐỨC CƯỜNG Tính đến 17h00 ngày 11/12, Đoàn thể thao Việt Nam vừa có thêm 5 HCV để tạm vươn lên đứng thứ hai với 9 HCV, 5HCB và 20 HCĐ. Q

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==