Báo Tiền Phong số 338

15 THỂ THAO Cách đây hai tuần, khi đội tuyển Việt Nam gặp Lào tại New Laos National Stadium, theo phản ánh của phóng viên Phúc Nghĩa (TedTran TV), không một phóng viên Lào nào xuất hiện trong buổi tập trước thềm trận đấu. Điều này không có gì bất ngờ, bởi một năm trước khi hai đội gặp nhau ở trận ra quân ASEAN Cup 2024, hầu như những người dân tại thủ đô Vientiane mà tôi hỏi đều không biết về trận đấu. Hoặc hồi tháng 3 trong thời gian chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2025, tôi có trú tại trường Chính trị tỉnh Quảng Trị (cũ) cùng nhiều du học sinh người Lào. Tất cả họ đều không biết ĐT Lào đang chạm trán ĐT Việt Nam trên sân Gò Đậu. Thay vì ngồi trước TV để xem trận đấu, họ tập trung tại sân trường và say sưa với điệu múa Lăm Vông. Sự thiếu quan tâm của người hâm mộ xứ triệu voi hoàn toàn có thể giải thích được, khi bóng đá Lào bất lực để tạo dựng thành công trong một thời gian dài. Giống như bất kỳ đâu trên thế giới, người ta không tới sân vận động để chứng kiến những trận thua. Khi thất bại trở thành thói quen, bóng đá Lào không còn mơ mộng nhiều đến chiến thắng. Như HLV Ha Hyuk-jun chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Yonhap News, “thành công trong bóng đá là giấc mơ xa vời đối với các cầu thủ Lào”. “Với họ, bóng đá nằm đâu đó giữa kiếm sống và đam mê. Hầu hết các cầu thủ đều làm có công việc thứ hai sau bóng đá”, ông nói, “Chẳng hạn Phathana Phommathep đang làm nghề lái xe taxi, chạy nhiều tiếng trên đường vào buổi sáng và tập luyện cùng đội tuyển quốc gia vào buổi chiều; trong khi Chony Waenpaserth đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng”, Phousomboun Panyavong thì vẫn là sinh viên đại học”. Trong thời gian tác nghiệp tại ASEAN Cup 2024, tôi có ghé qua một sân cỏ nhân tạo do người Việt mở tại Vientiane. Quản lý ở đây chia sẻ, có không ít cầu thủ chuyên nghiệp đến và tham gia vào các trận phủi nhằm kiếm thêm thu nhập. Mức lương của người dân Lào khá thấp và các cầu thủ cũng chẳng khá hơn. MỤC TIÊU VÀO CHUNG KẾT SEA GAMES 33 HLV Ha Hyuk-jun kể rằng khi mới tiếp quản công việc ở đội tuyển Lào, ông thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Ở giải bóng đá hạng cao nhất của Lào chỉ có 8 CLB, với 3 đội đứng đầu tạm coi là “bán chuyên nghiệp”. Họ thiếu một hệ thống đào tạo bài bản và các huấn luyện viên có năng lực. “Thể lực các cầu thủ rất yếu, thậm chí còn không bằng cầu thủ trung học Hàn Quốc”, ông cho biết, “Nếu như học sinh trung học tại xứ kim chi có thể thực hiện khoảng 50 lần chạy và thực hiện đường chuyền dài 20 mét, các cầu thủ đội tuyển Lào chỉ có thể làm được 40 lần. Tâm lý của họ cũng thấp, để rất khó hồi phục sau những tình huống nhận bàn thua hoặc bị khiển trách”. Trong cuộc họp báo trước trận ra quân ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik của U22 Việt Nam đã ca ngợi đồng nghiệp Ha Hyuk-jun vì những gì ông đã làm với bóng đá Lào. Đây không phải là những lời đãi bôi. Trên thực tế, HLV Ha Hyukjun đã rất nỗ lực, từng bước một, để thay đổi diện mạo bóng đá Lào. Ông thuyết phục Liên đoàn bóng đá Lào tăng thêm thời gian tập luyện, xin bổ sung thêm thịt vào khẩu phần ăn mỗi ngày, đồng thời cung cấp các lý thuyết cơ bản về chiến thuật cho các cầu thủ dưới dạng tài liệu, sau đó kiểm tra mỗi ngày. HLV người Hàn Quốc cũng cố điều chỉnh thái độ của học trò, những người quá hiền lành và cam chịu ngay trên sân cỏ. Họ hầu như không phản ứng trước các pha bóng thô bạo hoặc mưu mẹo bên phía đối phương. Ông muốn cầu thủ Lào quyết liệt hơn, cả về tinh thần thi đấu cũng như cách tiếp cận với đối thủ. Dưới thời HLV Ha Hyuk-jun, nhiều kết quả tích cực được tạo ra. Tại ASEAN Cup 2024, Lào gây ấn tượng với các trận hòa 3-3 với Indonesia và 1-1 với Philippines. Ở vòng loại Asian Cup 2026, họ kiếm được một trận thắng trước Nepal và gây ra không ít khó khăn cho Việt Nam trong trận thua 0-2 cách đây hai tuần. Bóng đá Lào đang cố gắng phá vỡ các định kiến, rằng họ chỉ là những kẻ thất bại. Với SEA Games 33, HLV Ha Hyuk-jun vạch ra mục tiêu rất rõ ràng: vào chung kết. “Mọi người có thể cười nhạo chúng tôi, nhưng với sự chuẩn bị tốt và sự tự tin, U22 Lào có thể làm được điều không thể”, ông khẳng định, đồng thời đùa rằng nếu điều đó xảy ra, dùng biệt danh “Guus Hiddink của Lào” để gọi ông cũng không có gì quá đáng. Vậy chúng ta hãy chờ xem, liệu Lào có khả năng gây bất ngờ và Ha Hyuk-jun có trở thành “Hiddink của xứ triệu voi”? Vậy chúng ta hãy chờ xem, liệu Lào có khả năng gây bất ngờ và Ha Hyuk-jun có trở thành “Hiddink của xứ triệu voi”? THANH HẢI Nơi bóng đá nằm giữa kiếm sống và đam mê “Mọi người có thể cười nhạo chúng tôi, nhưng với sự chuẩn bị tốt và sự tự tin, U22 Lào có thể làm được điều không thể”, HLV Ha Hyuk-jun, người thay đổi diện mạo bóng đá Lào nói về giấc mơ vào chung kết SEA Games 33. Các cầu thủ U22 Lào Rạng sáng ngày 3/12, Manchester City đã trải qua 90 phút thót tim trước đối thủ yếu Fulham, những người đứng nửa dưới BXH. Đội bóng này đã dẫn trước 4 bàn nhưng chỉ có thể ra về với chiến thắng sát nút sau màn vùng dậy của đối phương. Trận đấu Ngoại hạng Anh đã diễn ra bùng nổ ngay từ đầu. Trong hiệp 1, đã có tới 4 lần lưới rung. Phút 17, Haaland đã mở tỷ số với pha đá nối chân trái nhanh như điện. Tiền đạo người Na Uy chính thức lập kỷ lục trở thành chân sút cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất Ngoại hạng Anh. Anh chỉ cần 111 trận để đạt được con số này, hiệu suất gần như là không tưởng. Trên đà hưng phấn, Haaland tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho đồng đội nhân đôi cách biệt. Đến phút 44, Foden tung cú đá cực đẹp từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0. Đây là trận thứ 2 liên tiếp tiền vệ người Anh thực hiện những cú đá khó ở cự ly xa để ghi bàn. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Smith-Rowe đã gỡ lại 1 bàn cho Fulham. Đầu hiệp 2, Man City chỉ mất 9 phút để phá lưới đối thủ thêm 2 lần nữa. Tác giả các pha lập công là Foden và Doku. Dẫn trước tới 4 bàn, những tưởng Man City có thể đi dạo trong thời gian còn lại thì họ bất ngờ đối mặt với sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà. Fulham đã liên tiếp ghi những bàn thắng mang tới sự phấn khích tột độ cho người hâm mộ và nỗi lo bao trùm cho các vị khách. Đầu tiên, Iwobi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. Sau đó Chukwueze kết thúc hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho Fulham và tới phút 78, vẫn là Chukwueze lên tiếng. Tỷ số là 5-4 nghiêng về Man City. Hơn 10 phút còn lại và 8 phút bù giờ chứng kiến những khoảnh khắc sợ hãi của Man City. Họ đã nỗ lực ghìm thế trận xuống để ngăn chặn đà thăng tiến của Fulham nhưng ở nhiều tình huống, khung thành Donnarumma vẫn đối diện với sóng gió. Đặc biệt vào phút bù giờ thứ 6. Sau tình huống ban bật nhanh và chính xác, Fulham đã đưa được bóng tới gần mành lưới của Man City. Rất may cho Man xanh khi hậu vệ Gvardiol đã băng về pha bóng ngay trên vạch vôi, giữ lại 3 điểm quý giá cho thầy trò Pep Guardiola. ĐẶNG LAI Haaland đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh Erling Haaland đã cán mốc 100 bàn, trở thành cầu thủ chinh phục cột mốc vĩ đại này nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Điểm nhấn của tiền đạo người Na Uy đến trong trận cầu điên rồ giữa Fulham và Man City. nThứ Năm n Ngày 4/12/2025 Erling Haaland và Man City tiếp tục giành chiến thắng “Mọi người có thể cười nhạo chúng tôi, nhưng với sự chuẩn bị tốt và sự tự tin, U22 Lào có thể làm được điều không thể”. HLV HA HYUK-JUN HLV Ha Hyuk-jun bắt đầu dẫn dắt ĐT Lào từ tháng 8/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==