Báo Tiền Phong số 337

7 n Thứ Tư n Ngày 3/12/2025 NGƯỜI LÍNH ĐIỂM TỰA CHO NGƯ DÂN Cuối tháng 9, khi đang khai thác hải sản tại khu vực đảo Đá Tây A, ngư dân Nguyễn Trung Tín (quê ở tỉnh Gia Lai), làm việc trên tàu cá BĐ - 92592 TS, không may bị ngã chấn thương vùng mặt. Giữa lúc ngư dân nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Tàu 641 thuộc Vùng 4 Hải quân kịp thời xuất hiện, đưa ông vào đảo Trường Sa chữa trị với các triệu chứng liệt tứ chi, khó thở, rối loạn cảm giác. Sau khi hồi phục, ông Tín chia sẻ: “Tôi được các y bác sĩ của đảo triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu, giúp tôi ổn định sức khỏe. Gần hai tuần sau, tàu của Vùng 4 lại hỗ trợ đưa tôi về đất liền để tiếp tục điều trị. Nếu không có các anh bộ đội Hải quân, e rằng sức khỏe của tôi sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng”. Đầu tháng 10, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Đông (quê ở tỉnh Khánh Hòa), lao động trên tàu cá QNg - 90789 TS, trong tình trạng sốt cao nhiều ngày với triệu chứng mệt mỏi, ho, khạc đờm trắng đục, đau rát họng và buồn nôn. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Đông bị rối loạn điện giải, có dấu hiệu bội nhiễm viêm phổi. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể chuyển biến chứng nặng, ảnh hưởng đến tính mạng. Các y, bác sĩ trên đảo đã khẩn trương cấp cứu, giúp ông vượt qua nguy hiểm. Trên đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp ngư dân bị bệnh nặng hoặc tai nạn nghiêm trọng được quân y trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cứu chữa kịp thời, giữ lại sự sống. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, nhiều năm qua, thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, các lực lượng của Vùng 4 trên các hướng luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền với việc bảo vệ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân. Tại các đảo ở Trường Sa hiện nay, hệ thống âu tàu, làng chài đã trở thành “ngôi nhà chung” của ngư dân trên biển khi mỗi năm đón hàng nghìn lượt tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão, tiếp nhiên liệu, sửa chữa, cấp nước ngọt, khám chữa bệnh. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân ân cần giúp dân chằng buộc tàu, chuyển từng can nước ngọt, từng gói thuốc giữa mưa gió là minh chứng đẹp về tình quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. TIẾP THÊM NIỀM TIN, ĐỘNG LỰC Cùng với việc trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển, một điểm sáng nhân văn khác của Vùng 4 Hải quân là hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Từ năm 2023 đến nay, toàn Vùng phối hợp chính quyền các địa phương nhận đỡ đầu 19 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình em Hồ Dẫn (trú xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Bố mất trong một chuyến đi biển, mẹ không có việc làm ổn định khiến kinh tế gia đình em càng khó khăn hơn. Vừa học xong lớp 7, Dẫn đã định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Không để Dẫn phải dang dở ước mơ tới trường, những người lính ở Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đã hỗ trợ, trao tặng em xe đạp, sách vở, vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chi phí học hành, chăm sóc y tế và 1 triệu đồng/tháng. Từ đây, Dẫn luôn có một điểm tựa tinh thần trong những lúc khó khăn. Đầu năm học 2025-2026, khi đại diện Lữ đoàn 955 tới thăm hỏi, động viên và tặng nhiều đồ dùng học tập, Dẫn rưng rưng chia sẻ: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng và tình cảm mà các chú bộ đội Hải quân đã dành cho cháu”. Theo Vùng 4 Hải quân, thực hiện hoạt động nhân văn này, các đơn vị thuộc Vùng tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng đến khi trưởng thành đủ khả năng tự lập. Nội dung đỡ đầu con ngư dân gồm các hoạt động thiết thực như tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép và nhu yếu phẩm; hỗ trợ về y tế (thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc điều trị); hỗ trợ kinh phí thường xuyên hằng tháng; thăm hỏi, tặng quà các cháu vào các dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới. Qua các chương trình và hoạt động thấm đẫm tình quân dân này, dấu ấn nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đối với ngư dân và con em họ đã được chuyển hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực. “Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim và cũng là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Mỗi việc làm hướng đến ngư dân đều góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng hậu phương vững chắc cho quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh. THỤY DU Có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng hơn 360.000 km2 cùng 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Vùng 4 Hải quân luôn đồng hành, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước. Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa tiếp nhận ngư dân bị nạn trên biển vào cấp cứu tại đảo Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) tới nhà động viên, trao niềm tin và động lực tới trường cho em Hồ Dẫn ở xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa “Với người lính đảo, công tác hậu cần và cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ, mà là sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào mình. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng 24/24, để Trường Sa mãi là bến đỗ tin cậy cho mỗi chuyến ra khơi của ngư dân Việt Nam”. Đại úy NGUYỄN XUÂN CƯỜNG - Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) Điểm tựa tin cậy cho mỗi chuyến ra khơi Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị của Vùng 4 Hải quân đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200.000 lượt người dân, tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao; cứu nạn hơn 300 tàu cá với hơn 1.500 ngư dân; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 156 tàu; cung cấp hơn 140 tấn lương thực và hơn 1.000 khối nước ngọt; khám, cấp thuốc cho hơn 8.000 lượt ngư dân gặp nạn trên biển. Tháng 12 lại về, và tôi sẽ có lần thứ hai ra Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội. Không còn cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu, thay vào đó là sự lắng sâu và ý thức trách nhiệm rõ ràng hơn. Vẫn là niềm vinh dự, tự hào khi được thủ trưởng tin tưởng lựa chọn tham gia đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 9, nhưng cảm xúc giờ đã “chín” hơn. Hai chữ “đại diện” không chỉ là danh dự mà còn là trách nhiệm trước tổ chức, đơn vị, đồng đội và cả chặng đường rèn luyện đã đi qua. Là một trong 400 đại biểu chính thức của toàn quân hội tụ về Đại hội lần này, tôi tin những gương mặt quen - lạ ấy đều chung một niềm tin, một tinh thần sẵn sàng dấn thân, gánh vác và khát vọng được cống hiến. Chuyến đi Hà Nội lần này là giữa tiết trời trở lạnh của mùa Đông, rất khác với miền Tây nắng gió - đủ để người ta khẽ kéo cao cổ áo, đủ để cảm xúc lắng lại và suy nghĩ nhiều hơn. Đại hội lần này đặc biệt hơn, không chỉ vì đây là lần thứ hai tôi được tham dự mà còn bởi bối cảnh chung của đất nước, khi Tổ quốc đang vươn mình bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng phát triển, tự cường, tự tin và hội nhập sâu rộng. Trong dòng chảy ấy, tuổi trẻ Quân đội không đứng ngoài. Chúng tôi được kỳ vọng là lực lượng xung kích, vừa vững vàng về tư tưởng, vừa xung kích, sáng tạo trong hành động, đủ bản lĩnh trước mọi đổi thay của thời cuộc. Tôi tin Đại hội lần này sẽ mở ra những định hướng mới, mạnh mẽ hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Với riêng tôi, Đại hội còn là một lời nhắc thầm lặng: Được đứng trong đội ngũ ưu tú là vinh dự, nhưng quan trọng hơn là giữ được ngọn lửa phấn đấu sau khi trở về đơn vị và tiếp tục lan tỏa tinh thần của Đại hội đến đông đảo cán bộ, đoàn viên tại đơn vị. Bản thân tôi sẽ rèn mình vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, sâu sắc hơn trong hành động, trách nhiệm hơn trong từng việc làm cụ thể; để Đại hội không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà là cột mốc nhắc nhở tôi luôn đi tới cùng tuổi trẻ Quân đội trong hành trình chung của đất nước. (Trích nhật ký Thiếu tá Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==