www.tienphong.vn NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN QUEN Có những họa sĩ theo chương trình cả 4 mùa như họa sĩ Phạm An Hải. Ngập ngừng gõ cửa, mời anh tham gia đấu giá tranh thiện nguyện năm nay, cứ tưởng anh từ chối vì anh đã “cho đi” nhiều lần. Nhưng không chần chừ một phút, họa sĩ trừu tượng đồng ý, lập tức chọn tranh gửi tặng chương trình. Bức Giấc mơ xanh, acrylic trên toan, kích thước 70x50 cm. Trong phim ảnh, trong âm nhạc, dòng chữa lành đang “lên ngôi”. Trong cảm nhận của tôi, Giấc mơ xanh của Phạm An Hải cũng là dòng tranh chữa lành, có tác dụng làm dịu những tổn thương, xua tan lo lắng, mệt mỏi mà áp lực của đời sống hôm nay đưa lại. Ở 3 mùa trước, tác phẩm của Phạm An Hải đều đấu giá thành công. Hy vọng lần này Giấc mơ xanh sẽ gặp những “con mắt xanh”. Họa sĩ Đỗ Đức, năm nay đã 80 tuổi, vừa nằm viện nửa tháng. Khi tôi gõ cửa, ông vừa từ viện trở về, chưa dứt bệnh nhưng vẫn nhận lời tham gia chương trình. Hôm sau, ông gửi tặng chương trình 2 bức tranh giấy dó: Đường núi, kích thước 40x50 cm; Nắng giữa trưa, kích thước 40x50 cm. Hai bức tranh như “anh em sinh đôi”, họa cảnh miền núi phía Bắc, vùng đất làm nên hồn cốt trong tranh Đỗ Đức ở cả chất liệu sơn dầu và giấy dó. Đây là lần thứ ba họa sĩ Đỗ Đức tham gia chương trình đấu giá tranh trực tuyến vì mục đích thiện nguyện, do báo Tiền Phong tổ chức. Họa sĩ cao tuổi nhất tham gia chương trình chính là Trần Nguyên Đán, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Năm nay ông 84 tuổi. Nhận được lời mời từ chương trình đấu giá tranh thiện nguyện, họa sĩ chưa gật đầu ngay vì ông cần có thời gian để kiểm tra kho tranh và lựa chọn tác phẩm ưng ý. Ông hẹn 3 ngày sau hãy gọi lại cho ông. Nhưng chỉ ngày hôm sau tôi đã nhận được cuộc gọi từ họa sĩ nổi tiếng của tranh khắc gỗ. Ông gửi đến tác phẩm Bản nhạc Thăng Long Hà Nội, chất liệu khắc gỗ in trên toan, kích thước 100x50 cm, sáng tác năm 2024. Bản nhạc Thăng Long Hà Nội đoạt giải A trong Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2024, nhân kỷ niệm 70 năm Giải phóng thủ đô, 10/10/1954-10/10/2024. Các tác giả đều dồn tâm huyết khi đưa “đứa con tinh thần” của mình tham dự chương trình đấu giá thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức. Ở mùa 2 của chương trình đấu giá tranh hỗ trợ trẻ em trong bão dịch Covid-19, họa sĩ Trần Nguyên Đán từng tặng tác phẩm Hà Nội trong mắt tôi, kích thước 70x120 cm. Hà Nội trong mắt tôi từng giành giải nhì Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2016. Tác phẩm của ông năm đó nhanh chóng lọt mắt xanh của một nhà sưu tập ở Hà Nội. Một họa sĩ cao tuổi khác góp mặt trong chương trình là Phạm Văn Hạng. Ông là tác giả đầu và đuôi rồng của cây cầu gắn với kỷ lục thế giới “con rồng thép lớn nhất” ở Đà Nẵng và nhiều tác phẩm độc đáo khác: Chứng tích, Mẹ dũng sĩ... Tôi kết nối với điêu khắc gia nổi tiếng khi ông còn bận bịu ở công trường. Vài ngày sau, ông về xưởng tranh ở Đà Lạt, gửi tới chương trình bức tranh sơn dầu mang tên Bóng nước, kích thước 110x110 cm. Đây cũng là tác phẩm có kích thước lớn nhất trong mùa đấu giá thiện nguyện năm nay. Ông gửi kèm tin nhắn: “Tác giả Phạm Văn Hạng tặng toàn phần cho chương trình đấu giá vì miền Trung bão lũ qua báo Tiền Phong”. Lần thứ hai người tài hoa và lao động bền bỉ của điêu khắc Việt tham gia chương trình đấu giá tranh vì mục đích thiện nguyện. Lần nào, Phạm Văn Hạng cũng tặng tranh kích thước lớn và nhấn mạnh “tặng toàn phần” giá trị vật chất của tác phẩm. Lê Trí Dũng cũng là gương mặt quen thuộc trong chương trình Đấu giá tranh vì mục đích thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức. Nhắc đến họa sĩ Lê Trí Dũng người yêu tranh Việt nhớ ngay đến những bức tranh ngựa. Ngựa “nuôi” họa sĩ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhà thơ Vũ Quần Phương từng viết tặng họa sĩ Lê Trí Dũng bài thơ Tranh ngựa: “Ngựa tỏa mười phương, tranh vẫn đây/Tranh lên tiếng gọi, ngựa về ngay/Bờm đẫm sương mai, tai đẫm gió/Những đại dương mờ, những bến mây/Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút/Thân chưa khô mực, đã đường xa/Ngựa ơi đồng đất người thiên hạ/Cỏ nuôi mày vẫn cỏ lòng ta/Lòng ta thành bụi, thành trăng sáng/Núi lạ, đồng xa, ta với người/Bụi theo nâng vó bay ngàn dặm/Trăng rọi đường phi đến VĂN HÓA 18 TÁC GIẢ VỚI 19 TÁC PHẨM SẼ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRANH TRỰC TUYẾN HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ. ĐÂY LÀ MÙA ĐẤU GIÁ TRANH THIỆN NGUYỆN THỨ 4, DO BÁO TIỀN PHONG TỔ CHỨC, NHẰM CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI NHỮNG CẢNH ĐỜI TRONG THIÊN TAI, DỊCH BỆNH. CÁC HỌA SĨ TẶNG 100% GIÁ TRỊ TÁC PHẨM CHO CHƯƠNG TRÌNH, CÙNG NHAU LAN TỎA THÔNG ĐIỆP: CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM! THỂ LỆ VÀ THỜI GIAN ĐẤU GIÁ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NGÀY TỚI. 8 Một số tác phẩm của các họa sĩ tham gia chương trình 29-30/11/2025 18 họa sĩ tham gia chương trình đấu giá tranh trực tuyến mùa 4: Trần Nguyên Đán, Phạm Văn Hạng, Đỗ Đức, Lê Trí Dũng, Đỗ Minh Tâm, Phan Cẩm Thượng, Phạm An Hải, Vi Kiến Thành, Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà Sàn), Trần Hồng Đức, Từ Ninh, Lê Quốc Việt, Nguyễn Đoan Ninh, Hồng Quân, Phạm Thăng Long, Phan Minh Bạch, Đặng Lưu San, Như Bình. Nhiều họa sĩ đề nghị mức giá bán ngay tác phẩm của mình thấp hơn giá trên thị trường của họ vì chương trình đấu giá tranh thiện nguyện xứng đáng với “giá yêu thương”. NÔNG HỒNG DIỆU Đấu giá tranh hướng về đồng bào vùng lũ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==