Báo Tiền Phong số 333-334

CUỐN TRUYỆN TRANH ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI Một cuốn truyện “Superman” tập 1 in năm 1939 đã trở thành truyện tranh siêu anh hùng đắt nhất thế giới với mức giá 9,12 triệu USD (240,5 tỷ đồng). Theo Nhà đấu giá Heritage, cuốn truyện tranh này được một gia đình ở Bắc California (Mỹ) tìm thấy khi họ đang dọn dẹp gác mái nhà của mẹ họ sau khi bà qua đời cách đây một năm. Cuốn truyện tranh đã được CGC, dịch vụ chấm điểm truyện tranh lớn nhất thế giới, kiểm tra và cho điểm 9,0 trên 10 - điểm cao nhất của “Superman” tập 1 còn tồn tại. Đây là một trong bảy cuốn còn tồn tại với điểm số từ 6,0 trở lên. Cuốn truyện tranh này được bán với giá 9,12 triệu USD hôm 27/11, phá vỡ kỷ lục trước đó là “Action Comics” tập 1 với giá 6 triệu USD - tập truyện trong đó Superman xuất hiện lần đầu. TRỌNG HOÀNG (theo apnews.com) TÌM LẠI MÈO SAU 10 NĂM Một gia đình ở New Jersey (Mỹ) đã được đoàn tụ với chú mèo nuôi của họ sau 10 năm sau nhờ một con chip điện tử. Theo Trung tâm Bảo vệ Động vật Thị trấn Montclair, một người dân mang một chú mèo hoang đến và họ quét chip điện tử của nó. Sau khi gọi điện cho chủ nuôi, họ phát hiện ra con mèo hóa ra đã mất tích suốt một thập kỷ. “Mười năm trước, một gia đình đã nhận nuôi hai chú mèo con. Không lâu sau đó, một con đã lẻn ra ngoài qua cửa sổ và biến mất”, họ cho biết. “Con chip điện tử rất quan trọng. Đôi khi, nó giúp đưa một thành viên gia đình bị lạc trở về nhà”, họ viết. THÀNH LONG (theo northjersey.com) CHÚ VẸT ĂN TRỘM CÀ PHÊ Hiệp hội Cứu hộ và Quản lý Động vật Hàn Quốc cho biết cảnh sát đã được gọi đến quán cà phê ở Yangpyeongdong, Seoul sau khi nhận được báo cáo về một con vẹt hoang ghé qua và lấy trộm cà phê của khách hàng. Con vẹt đã được chủ quán cho đồ ăn vặt và cho phép khách hàng vuốt ve trong khi chờ cảnh sát đến. Con chim được cho là vẹt Amazon đầu vàng, có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Loài này đang bị đe dọa và không được phép nuôi làm thú cưng ở Hàn Quốc nếu không có giấy phép đặc biệt. Văn phòng Môi trường Lưu vực sông Hàn đang làm việc để xác định chủ sở hữu của con chim. Nếu không thể trả lại con vẹt cho chủ, nó sẽ được chăm sóc tại cơ sở chăm sóc động vật thuộc Viện Sinh thái Quốc gia thuộc Bộ Môi trường. THÀNH LONG (theo thekoreaherald.com) www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU 29-30/11/2025 Một chú ngựa trị liệu sống ở Đức đã được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là chú ngựa còn sống thấp nhất, với chiều cao 53,7 cm. Cô Carola Weidemann cho biết cô nhận nuôi chú ngựa Pumuckel vào năm 2020, khi nó mới 5 tháng tuổi và cao khoảng 45 cm. “Tôi lái xe đến, nhìn nó và thực sự bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy một chú ngựa nhỏ bé như vậy trước đây”, cô chia sẻ. Chiều cao của Pumuckel được Guinness xác nhận là 53,7 cm tính đến vai, khiến chú trở thành chú ngựa đực còn sống thấp nhất thế giới. Nó thấp hơn khoảng 2,5 cm so với chú ngựa giữ kỷ lục trước đó. Pumuckel là một chú ngựa trị liệu được huấn luyện và thường xuyên đến thăm các viện dưỡng lão, trường học và các cơ sở dành cho người khuyết tật. “Nó rất tốt với trẻ em, và thích trở thành trung tâm của sự chú ý”, cô Weidemann nói. THÙY ANH (theo upi.com) Chú ngựa Pumuckel Chú ngựa thấp nhất thế giới Truyện tranh “Superman” tập 1 Gia đình đoàn tụ với chú mèo Chú vẹt đầu vàng ĐƯA GẤU BÔNG LÊN TẦNG BÌNH LƯU Một trường học ở Anh đang kêu gọi cộng đồng giúp tìm kiếm một chú gấu bông được khinh khí cầu thời tiết đưa lên tầng bình lưu và rơi xuống Trái Đất. Theo trường Walhampton, chú gấu Bradford đã được các học sinh lớp 7 và 8 phối hợp với Hội Du hành vũ trụ Đại học Southampton đưa lên bầu trời. Một camera trên khinh khí cầu ghi lại hành trình của Bradford lên tầng khí quyển, và khoảnh khắc chú gấu bông rơi xuống ngày 10/11. Dự kiến, chú gấu Bradford nhảy dù an toàn tại khu vực Basingstoke, nhưng hiện tại người ta tin rằng nó đã hạ cánh ở đâu đó. “Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về chú gấu, xin vui lòng cho chúng tôi biết”, nhà trường thông báo. Ellie Robinson, giáo viên khoa học tại trường Walhampton, chia sẻ rằng, gấu Bradford đã “làm được điều kỳ diệu” khi đạt đến độ cao khoảng 26 km so với mặt đất. THÙY ANH (theo upi.com) AI KHÔNG BIẾT CHƠI CHỮ Nghiên cứu mới cho thấy AI hiện giờ không hề đe dọa việc làm của các diễn viên hài, bởi vì nó không thể hiểu các lối chơi chữ. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Cardiff miền nam xứ Wales và Đại học Ca’ Foscari ở Ý kết luận rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể phát hiện ra cấu trúc của một lối chơi chữ nhưng không thực sự hiểu được câu chuyện cười. Giáo sư Jose Camacho Collados, Khoa khoa học máy tính và tin học của Đại học Cardiff, tuyên bố rằng nghiên cứu cho thấy khả năng nắm bắt sự hài hước của các LLM còn yếu. “Nhìn chung, các LLM có xu hướng ghi nhớ những gì chúng đã học trong quá trình đào tạo. Do đó, chúng nắm bắt tốt các trò chơi chữ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thực sự hiểu câu đùa”, ông nói. “Chúng tôi đã liên tục đánh lừa các LLM bằng cách sửa đổi các trò chơi chữ hiện có và loại bỏ nghĩa kép. Trong những trường hợp này, các mô hình bịa ra đủ loại lý do để biện minh rằng chúng là một trò chơi chữ. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy sự hiểu biết của chúng về trò chơi chữ gần như không tồn tại”. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng khi đối mặt với lối chơi chữ lạ, tỷ lệ thành công của các LLM trong việc phân biệt trò chơi chữ với câu không có trò chơi chữ có thể giảm xuống chỉ còn 20%. Các nhà nghiên cứu cho biết công trình này nhấn mạnh lý do tại sao mọi người nên thận trọng khi sử dụng LLM cho những ứng dụng về tính hài hước, sự đồng cảm hoặc sắc thái văn hóa. HÀ THU (theo techexplore.com) ROBOT BIẾT CHẠY ĐƯỜNG DÀI Công ty công nghệ Trung Quốc AgiBot đã đạt Kỷ lục Guinness Thế giới khi robot hình người A2 của họ đi bộ 106 km từ tỉnh Giang Tô đến Thượng Hải. Robot khởi hành từ Hồ Kim Tế và đến bến Thượng Hải chỉ trong một lần đi bộ liên tục duy nhất nhờ một hệ thống cho phép robot thay pin trong khi vẫn tiếp tục hoạt động. Chuyến đi kéo dài 24 giờ đã mang về cho AgiBot danh hiệu cho hành trình dài nhất mà một robot hình người đã đi bộ. AgiBot cho biết A2 đã tuân thủ mọi luật giao thông trong suốt chuyến đi và đi qua nhiều bề mặt khác nhau, bao gồm nhựa đường, vỉa hè lát gạch và cầu. Robot đã giao lưu với các phóng viên sau khi kết thúc chuyến đi và nói rằng có lẽ nó “cần một đôi giày mới”. TRỌNG HOÀNG (theo cbsnews.com) Robot hình người A2 Chú gấu Bradford lên tầng bình lưu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==