Báo Tiền Phong số 331

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 27/11/2025 “VIỆT NAM, CẢM ƠN”! Cơn lũ lịch sử quét qua Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa mới đây đã để lại một vệt dài tang thương: hàng chục nghìn nhà dân chìm trong nước, đường sá chia cắt, nhiều bản làng bị cô lập. Trong khung cảnh ấy, rất nhiều gương mặt ngoại quốc, vốn chỉ quen xuất hiện ở quán cà phê, bờ biển hay các điểm du lịch, đã bước vào tâm lũ cùng các tình nguyện viên bản địa khiến mạng xã hội tràn ngập những lời ấm áp: “Việt Nam, cảm ơn”! Ngày 21/11, nước ở khu vực Tây Nha Trang đã rút bớt nhưng vẫn còn những điểm ngập sâu. Anh Lâm nhớ rõ hành trình vượt hơn 6 km đường ngập sâu đến tận thắt lưng. “Công an, dân quân và đội chúng tôi đã quá quen rồi,” anh nói, “nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là mấy bạn người Nga đi theo. Họ bảo biết bơi, quen xử lý khi gặp dòng chảy xiết nên muốn vào giúp”. Được biết, Nha Trang là điểm đến yêu thích của nhiều người Nga. Thời điểm mưa lũ liên tiếp, rất nhiều du khách người Nga còn kẹt ở thành phố này. Thấy các tình nguyện viện người Việt bơi xuồng cứu hộ để hỗ trợ người dân, nhiều thanh niên Nga đã xin “giúp một tay”. “Về cơ bản, mình làm được gì thì họ làm được việc nấy: vác gạo, đưa nước sạch, dìu người già sang khu cao ráo, lội bộ sâu tới hông để chuyển quần áo, nhu yếu phẩm… Có người nói tiếng Việt bập bẹ, có người không nói được câu nào ngoài ok, help và an toàn”, anh Lâm kể. Trong một video ngắn khoe với tôi, anh Lâm thuyết minh: “Đây là Ivan, đã ở Việt Nam 12 ngày, cực kỳ nhiệt tình. Cậu ta bảo lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này. Mọi thứ quá bất ngờ bởi vừa mới tuần trước cậu còn chụp ảnh bình minh ở biển Trần Phú. Ngày nước dâng, đang đứng quay phim thấy đội tôi bơi xuồng qua, Ivan xin gia nhập, thế là đi cùng luôn”. Anh Lê Hiếu, thành viên một hội cứu trợ đến từ TP.HCM, nói rằng chưa năm nào anh thấy lượng tình nguyện viên người nước ngoài tự phát tham gia cứu trợ ở Việt Nam đông như đợt lũ này. Anh bảo, điều đó không chỉ bất ngờ mà còn khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Anh Hiếu kể rằng một số bạn nước ngoài trong đoàn nói với anh họ quen với hệ thống cứu trợ chuyên nghiệp, có quy trình chặt chẽ. Nhưng chính vì thế, họ ít có cơ hội giúp đỡ theo bản năng, theo cảm xúc tức thời. “Bên châu Âu, người bình thường muốn vào tâm lũ là chuyện không tưởng. Ở đây, họ thấy người Việt xúm lại giúp nhau, thấy mình cần thiết ở đúng thời điểm, nên họ cũng muốn góp tay, khi họ thấy người Việt không ngần ngại chia nhau đôi dép, cái áo mưa, hay phần cơm hộp, họ cũng học theo. Lòng tốt lan nhanh lắm, đặc biệt là giữa lũ”, anh Hiếu kể. “CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC GÌ?” Trong đợt cứu trợ vừa qua ở Tây Nha Trang, chị Hoàng Thu Hà, đội tình nguyện Hà Nội, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với khách nước ngoài. Chị kể buổi phát cơm hôm 21/11, có một tình huống khá bất ngờ. Trong lúc cả đội đang chia suất và đóng hộp, có một đôi vợ chồng người nước ngoài đứng gần khu vực phát đồ ăn. Họ quan sát cách mọi người làm việc rồi tiến lại hỏi: “Chúng tôi có thể giúp gì được không”? Chị Hà phân công luôn: người vợ vào bàn xúc thức ăn, người chồng chuyển sang khu vực đóng gói. Họ làm khá nhanh. Người vợ cầm muôi xúc cơm, chan thức ăn theo đúng phần, người chồng dán hộp và xếp vào thùng rất gọn. Khi chuyển thùng cuối cùng lên xe phát cho khu vực bị cô lập, người chồng hỏi tiếp: “Các bạn còn điểm nào cần hỗ trợ không”? Chị chỉ hướng cho họ sang tổ xuồng đang chuẩn bị qua điểm ngập sâu hơn. Cả hai đi ngay, mang theo găng tay và khẩu trang vừa sử dụng. Trên thực tế, chuyện người nước ngoài xắn tay cứu trợ hay dọn dẹp cùng người Việt không phải hiếm. Ngay trước đợt lũ này, cộng đồng mạng từng lan truyền một đoạn video rất dễ thương ở TP Tuyên Quang: một nhóm du khách nước ngoài ghé đúng lúc bà con đang dọn bùn sau trận mưa bão lớn. “Họ tới đúng lúc đường sá còn ngập, sân nhà người dân ngổn ngang bùn đất”, anh Bùi Ngọc Dương, người quay đoạn clip kể lại. Thấy mọi người đều loay hoay dọn dẹp nhà cửa, nhóm du khách cũng xin mượn xẻng, dùng cả bìa cứng, thậm chí lấy tay cào bùn cùng bà con. Đoạn video sau đó thu hút hàng triệu lượt xem. HẠNH ĐỖ Vừa từ phường Vĩnh Thạnh (Nha Trang) trở về, anh Vũ Hoàng Lâm, Đội cứu hộ Hà Nội, vẫn còn nguyên xúc cảm của những ngày dầm mưa lội nước tiếp tế đồ cho bà con. “Tôi làm cứu hộ nhiều năm rồi nhưng năm nay lần đầu tiên thấy nhiều người nước ngoài xin làm tình nguyện viên cứu trợ lũ lụt đến vậy”, anh nói. Du khách nước ngoài làm tình nguyện Du khách nước ngoài dọn rác ở Nha Trang ẢNH: VĂN LÂM Tại phường Bắc Nha Trang, người dân đã kịp ghi lại hình ảnh một nhóm du khách đến từ Canada và Ba Lan cùng nhau dọn rác và bùn ở dọc đường Nguyễn Khuyến sau khi nước rút. Theo người dân địa phương, nhóm du khách này đã làm gần một giờ đồng hồ cho đến khi đường phố sạch sẽ. Những hình ảnh này sau đó được lan truyền rộng rãi, trở thành một điểm sáng ấm áp khiến người ta còn “tin vào hoa hồng”. GÓP SỨC ĐỂ ĐỒNG BÀO VƠI BỚT KHÓ KHĂN Những ngày qua, trong căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thiên Nga (ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chật ních hàng cứu trợ. Gạo, mì tôm, chăn mền, sữa, dầu ăn, dầu gió… phủ kín cả phòng khách, tràn ra sân. Điện thoại chị không ngừng báo tin nhắn góp hàng, góp tiền. Đây đã là chuyến hàng vận động thứ 3 của chị chỉ chưa đầy 5 ngày. Vài ngày trước, chứng kiến hình ảnh nước lũ vây bủa những mái nhà chỉ còn thấy phần nóc, trẻ em, người già được sơ tán qua mái nhà, chị không cầm được nước mắt, chỉ nghĩ phải làm gì đó cho bà con. Ngay sau đó, chị nhanh chóng đứng ra kêu gọi bạn bè, người quen cùng góp sức hỗ trợ người dân vùng lũ. Chỉ sau 24 giờ, chuyến xe đầu tiên lăn bánh mang theo 400 chiếc mền, 500 chai dầu, thùng nước và nhiều vật dụng thiết yếu. “Thấy bà con nhận được chút quà mà họ vui mừng, tôi xúc động lắm. Tôi chỉ mong có thêm sức để làm tiếp”, chị Nga nói, giọng run vì xúc động. Chuyến hàng thứ hai đến với người dân Đắk Lắk cũng ngay sau đó. Và chuyến thứ ba này, chị quyết định không chỉ tặng hàng nhu yếu phẩm, mà vận động tiền mặt để trao tận tay bà con, mỗi suất 500.000 đồng giúp người dân mua thêm thức ăn, đồ dùng hoặc cho các em học sinh mua sách vở để đi học. Ngày nào cũng tất bật, công việc bán hàng online gác lại, chị Nga bảo giúp được gì người dân vùng lũ thì “phải làm ngay”. Không riêng nhóm của chị Nga, những ngày qua căn nhà số 587 Quang Trung (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm tiếp nhận hàng nghĩa tình của nhóm thiện nguyện 0 đồng Quảng Ngãi. Từ sáng đến tối, người mang bó lá chuối, người khiêng thùng bánh kẹo, sữa, trứng… người chia mì tôm, gói gọn từng phần quà. Anh Nguyễn Thanh Bình, người nhiều năm tham gia thiện nguyện đứng trước gian bếp đang đỏ lửa, vừa buộc dây bánh chưng vừa kể: “Nghe bà con khó quá là tụi tui chỉ muốn làm cho nhanh, cho nhiều. Ai cũng cố, không ai thấy mệt. Chỉ mong góp được chút gì đó để đồng bào trong đó vơi bớt khó khăn”. GIÀNH LẠI SỰ SỐNG Với Trung tá Dương Hiển Công Lực (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi), những ngày lội nước ở vùng rốn lũ phía đông Đắk Lắk là khoảng thời gian “không thể nào quên” đối với anh và đồng đội. Nhận lệnh tăng cường, tổ công tác gồm 5 cán bộ, 2 xe chuyên dụng và 1 ca nô cứu hộ từ Quảng Ngãi xuất phát lúc 8 giờ sáng 20/11, đến nơi đã gần 21 giờ. Mưa xối xả, nước chảy xiết, cây cối đổ ngổn ngang, nhiều đoạn ca nô mắc cạn giữa dòng… “Có lúc nhìn dòng nước chảy xiết mà rợn cả người, chỉ một sơ suất nhỏ là cả đội gặp nguy. Thế nhưng, không ai trong tổ công tác chùn bước”, Trung tá Lực kể. Ở thôn Phú Khê 1 (xã Hòa Xuân), tổ công tác giải cứu được 23 người bị cô lập suốt ba ngày giữa lũ dữ. Sau đó, tổ tiếp tục hỗ trợ lương thực, nước uống cho 121 nhân khẩu khác ở trong thôn. Đến xóm Tân Đạo (khu dân cư Đồng Thạnh, phường Đông Hòa), 217 người bị cô lập 5 ngày, thiếu nước sạch, thức ăn cạn kiệt. Khi Trung tá Lực và đồng đội xuất hiện, nhiều người đứng từ cửa sổ vẫy tay mừng rỡ. “Có người vừa được đưa lên thuyền là ôm chúng tôi khóc òa. Mọi người nhận hàng cứu trợ, mì tôm và nước uống, ai nấy đều xúc động. Nhìn bà con ăn trong mưa mà thương lắm!”, Trung tá Lực nhớ lại. NGUYỄN NGỌC Những chuyến xe nặng nghĩa tình Nước ở đông Gia Lai và Đắk Lắk đã rút bớt, để lộ những xóm làng xác xơ sau trận lũ lịch sử. Trên những cung đường còn nhầy nhụa bùn đất, từng chuyến xe từ Quảng Ngãi chở nặng tình người về vùng lũ... Chị Nguyễn Thị Thiên Nga (ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng mọi người gói quà gửi vào vùng lũ ẢNH: NN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==