Báo Tiền Phong số 330

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 KHỔ NHƯ LÀM DÂU TRĂM HỌ Đó là một trong số những thái độ không hay của một bộ phận khán giả khi ứng xử với văn nghệ sĩ trong mùa bão lũ. Mới đây, đạo diễn Trấn Thành kêu gọi “mỗi người giúp một tay”, bởi “người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này”, anh viết trên trang cá nhân. Trấn Thành cầu mong thiên tai mau qua, người dân được bình an. Sau đó, anh xin xung phong, ủng hộ ngay 500 triệu đồng. Lập tức dưới bình luận đã có tài khoản đòi xem hình ảnh chụp “chuyển khoản thành công”. Đó là lý do Trấn Thành gửi hình ảnh chụp chi tiết giao dịch thành công 500 triệu đồng. Vẫn chưa hết những lời cay nghiệt dành cho anh, có người vào bình luận chê Trấn Thành ủng hộ ít, vì phim doanh thu phim của anh siêu cao. Có tài khoản lại bảo làm màu, giả tạo… Một người hâm mộ của Trấn Thành tổng kết trong mùa bão lũ: Trấn Thành đã chi hơn 1 tỷ đồng, gửi yêu thương đến nhiều vùng miền trong cả nước từ Hà Giang (cũ), Cao Bằng, Thái Nguyên, đến miền Trung. Một khán giả đọc bình luận quanh hoạt động thiện nguyện của Trấn Thành đã cảm thán: “Cứ nghĩ có tiền giúp đỡ người nghèo gặp cảnh lũ lụt là niềm vui và hạnh phúc nhưng nhìn lại chẳng đơn giản chút nào, không biết lời nào để diễn tả nữa, đúng là miệng người đời đáng sợ”. Từ thiện là việc làm xuất phát từ cái tâm, nhưng nghệ sĩ làm từ thiện có nguy cơ trở thành nạn nhân. Họ bị soi mói, bị phán xét đủ điều. Giữa lúc này, có người lại hỏi: Sao chỉ thấy nghệ sĩ miền Nam rào rào làm từ thiện, nghệ sĩ miền Bắc ở đâu? Nghệ sĩ ở miền nào cũng đều là công dân Việt Nam. Tục ngữ có câu: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình chống chọi với cơn thịnh nộ từ mẹ thiên nhiên, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai là việc cả nước đang làm. Nhưng từ thiện có nhiều cách và nhiều lựa chọn. Những ngôi sao như Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy… chọn cách công khai tiền từ thiện, không có gì sai, khi dư luận luôn đòi tận mắt thấy “sao kê” mới đặt niềm tin. Nhưng có những nghệ sĩ lại chọn cách âm thầm. Không phải nghệ sĩ nào cũng có cát-xê cao, đời sống vật chất dư dả, họ chỉ có thể ủng hộ một khoản tiền nhỏ, như những người bình thường. Khi bão lũ quét qua một số tỉnh, thành phía Bắc, có một nhóm nghệ sĩ hải ngoại quyên góp tiền ủng hộ bà con miền núi phía Bắc. Số tiền ủng hộ của họ không lớn, lập tức nhận được một số bình luận “ghẻ”: Tại sao ủng hộ ít thế? Từ lúc nào tiền bạc biến thành thước đo của trái tim, của tấm lòng? Câu nói quen thuộc của người Việt “Của ít lòng nhiều” đang bị lỗi thời? “SAO KÊ” TỚI 10.000 ĐỒNG VẪN GÂY TRANH LUẬN Giữa không khí khẩn trương giúp bà con miền Trung khắc hậu phục quả bão lũ, ca sĩ Đan Trường đang gây chú ý. Giọng ca Kiếp ve sầu kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ vào số tài khoản cá nhân. Nhiều khán giả chỉ ra, việc kêu gọi từ thiện của Đan Trường đang vi phạm Nghị định số 93/2021/ NĐ-CP của Chính phủ: Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ở mục 2 (Quy định cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước), điều 17 (Vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện) hướng dẫn: “Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện…”. Trên trang cá nhân, Đan Trường viết: “Sau 2 ngày vận động, hôm nay Đan Trường đã Sau sự cố “hát oét”, Hồ Ngọc Hà tham gia concert Người tình. Chị gửi 500 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ. Thông tin này được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, nhiều người cảm ơn nhưng không ít người lại bình luận lạnh: Định “tẩy trắng” vụ “hát oét”? Một bộ phận khán giả đang đưa ra những bình luận tiêu cực về những hành động đẹp của nghệ sĩ trong mùa mưa lũ. Ths.LS Nguyễn Thị Bích Hạnh (Văn phòng luật sư Hạnh Nguyễn- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Việc làm thiện nguyện là nhân đạo, ai cũng có thể huy động. Nhưng cần mở một tài khoản riêng theo từng cuộc vận động”. Theo bà, không nên gay gắt với trường hợp của ca sĩ Đan Trường, nếu anh có thể giải trình minh bạch hoạt động của mình. Một khán giả lên tiếng: “Những người đồng hành với anh Bo (biệt danh của ca sĩ Đan Trường) sẽ hiểu được cách anh làm thiện nguyện như thế nào, minh bạch ra sao. Chúng tôi đủ thông minh để lựa chọn một nơi an toàn và chính thống để giúp trao đi yêu thương. Đừng xúc phạm nhân cách và đánh giá sai về hành trình cho đi yêu thương của người khác. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ủng hộ đồng bào vùng lũ 500 triệu đồng trong concert Người tình NHÀ VĂN CỦA “BOM TẤN” Sở dĩ Nguyễn Mạnh Tuấn được gọi là “Bom tấn” không chỉ bởi nhiều cuốn sách của ông ra đời đã có số lượng phát hành khủng lên tới gần 200 ngàn bản mà còn bởi những vấn đề ông đặt ra trong các tác phẩm của mình đều mới mẻ, đột phá tạo ra những ý kiến trái chiều. Thậm chí thời đó đã từng có ý kiến đòi bắt giam Nguyễn Mạnh Tuấn vì dám bôi xấu chế độ. Tuy nhiên với bản lĩnh của một người TNXP đã trải nghiệm qua chiến tranh, những quan sát, suy tư về thực tế của một miền Nam sau 1975 và dự cảm của một người cầm bút, Nguyễn Mạnh Tuấn đã vượt qua các mọi khó khăn, đưa các tác phẩm trở thành dấu son, phản ánh hiện thực cuộc sống thời bao cấp. Không dừng lại ở các tiểu thuyết, Nguyễn Mạnh Tuấn còn có thành tựu ở mảng truyện ngắn và các tác phẩm viết cho thiếu nhi. Đồng thời, ông mở rộng năng lực sáng tạo sang các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình với hàng chục kịch bản phim chiếu rạp và hàng chục kịch bản phim truyền hình. Hơn thế nữa, ông còn mạnh dạn hợp tác với các nhà làm phim quốc tế bằng bản lĩnh của một tác giả Việt Nam giai đoạn hội nhập tự tin và chuyên nghiệp. Nguyễn Mạnh Tuấn hai lần được trao tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1980 và 1982. Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho rằng: “Nguyễn Mạnh Tuấn không bận tâm đến ánh hào quang. Điều quan trọng nhất với ông là nhà văn phải sống được bằng chính ngòi bút. Ông không mơ mộng đặt ra bất kỳ cao vọng nghệ thuật gì, mà chứng minh sự tồn tại của nhà văn ở từng tác phẩm, cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần. Vì vậy, ông lặng lẽ viết, ông nhẫn nại viết, ông bền bỉ viết. Từ sự lao động có ý chí kiên định và có kỷ luật nghiêm túc, ông có được số lượng đầu sách đáng kính nể và ông có được nguồn thu nhập đáng mơ ước, so với đồng nghiệp”. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ với người đọc Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, người từng được mệnh danh “Bom tấn” một thời với các tác phẩm đình đám như Những khoảng cách còn lại, Đứng trước biển, Cù lao Tràm… gây xôn xao dư luận, tạo ra những ý kiến trái chiều vừa ra mắt cuốn hồi ký Chua ngọt đời văn. Nhà văn “Bom tấn” một thời ra mắt hồi kí Công bằng hơn với điều tử tế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==