7 n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 NGƯỜI LÍNH LĂN XẢ GIÚP DÂN Nhận lệnh của cấp trên, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) lập tức cơ động hành quân trên quãng đường hơn 200km trong cơn mưa nặng hạt, để tới xã Đức Bình của tỉnh Đắk Lắk giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, từ ngày 20/11. Ngay khi tới xã, khung cảnh đổ nát, tan hoang, bùn đất lầy lội khắp nơi khiến tâm trạng cả đơn vị trĩu nặng trước sự tàn phá của trận mưa lũ lịch sử. Chỉ huy Trung đoàn nhanh chóng chỉ đạo tổ chức lực lượng vừa dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong các trường học, vừa giúp các hộ dân vệ sinh nhà cửa, nhất là các hộ gia đình neo đơn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều lăn xả vào làm bất cứ việc gì có thể giúp dân. Quần áo lấm lem cùng bộ đội khiêng những vật dụng trong nhà ra ngoài để cào bùn đất, ông Lê Nhánh (63 tuổi, ở thôn Chí Thán) chỉ vào vết tích nước ngập đến nóc nhà, rồi nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi chắt chiu nuôi được bốn con heo, hai con bò, dự trữ được hơn tạ lúa,… tất cả đã bị trôi theo nước lũ. Trong nhà không còn hạt gạo nào”. Tại điểm Trường Mầm non Sơn Giang ở thôn Vĩnh Lương, cô hiệu trưởng Đinh Hoàng Phương Thuỷ cho biết, khi lũ ập về, nước ngập quá tầng 2, toàn bộ máy móc, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập vùi trong bùn đất, rơm rạ. “Khối lượng công việc khổng lồ, chúng tôi tưởng chừng phải mất cả tháng mới dọn dẹp xong. Nhưng với sự vào cuộc của các chiến sĩ, chỉ hơn một ngày mà nhà trường đã trở nên ngăn nắp. Sự có mặt của các anh bộ đội như chiếc phao cứu sinh giúp chúng tôi vượt qua khó khăn lớn này”, cô Thủy xúc động nói. Theo ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình, nhiều thôn, bản của xã bị ngập sâu, toàn bộ hoa màu, nhà cửa bị hư hại, hàng nghìn con trâu, bò, lợn, gia cầm bị chết. Người dân tích góp bao năm xây nhà, mua sắm vật dụng sinh hoạt thì giờ phần bị nước cuốn trôi, phần bị hư hỏng nặng, khắp nơi chỉ còn rác và bùn non. Xã đang tích cực vận động các mạnh thường quân, các bếp ăn từ thiện giúp bà con có cái ăn, cái mặc qua ngày. Trực tiếp có mặt chỉ đạo bộ đội trong nhiệm vụ giúp dân lần này, Trung tá Hoàng Chí Công - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 cho biết, trong gần 3 ngày giúp nhân dân của 6 thôn thuộc xã Đức Bình, Trung đoàn 66 đã giúp địa phương nạo vét, khơi thông hơn 15km kênh mương, đường liên thôn và khắc phục một đập tràn gây cản trở giao thông. Đặc biệt, đơn vị đã giúp lau dọn bùn đất trong nhà cho 178 hộ dân và hai trường mầm non để giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống và các cháu học sinh sớm được tới lớp học. Ngoài ra, đơn vị còn giúp một gia đình lo hậu sự do không may bị chết trong dịp lũ về và đưa một người dân bị bệnh nguy kịch đi cấp cứu kịp thời. “Hoàn thành công việc ở xã Đức Bình, trưa 23/11, Trung đoàn 66 tiếp tục cơ động đi giúp dân ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi đã tổ chức các tổ, các bộ phận cơ động rải quân ở các vị trí, làm sao bảo đảm nhanh nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất để giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất”, Trung tá Công cho biết. ĐƯA NƯỚC SẠCH TỚI TỪNG CON HẺM Sau đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều xã vùng rốn lũ đối mặt tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nước rút chậm, bùn đất phủ dày, hệ thống cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng, đời sống người dân thêm chồng chất khó khăn. Trước tình cảnh ấy, những chuyến xe bồn chở nước sạch của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa kịp thời xuất hiện trên từng con hẻm, ngõ phố. Theo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, ngay khi nước vừa rút, đơn vị đã khảo sát nhanh các khu vực thiếu nước, đồng thời điều động phương tiện chở nước từ những điểm an toàn về cấp phát cho dân. Bất kể mưa gió hay đường khó đi, những chuyến xe vận chuyển nước sạch vẫn chạy suốt ngày đêm. Có nơi đường bị chia cắt, bộ đội phải dùng xe lội nước, hay chuyển tải bằng can nhựa để bảo đảm người dân nhận đủ lượng nước dùng cho sinh hoạt cơ bản. Công việc vất vả nhưng ai nấy đều khẩn trương, bởi phía sau là hàng nghìn hộ dân đang trông chờ vào từng can nước. Tại thôn Đông 3 thuộc xã Diên Điền của tỉnh Khánh Hòa, bà Trần Thị Mai tất bật dọn lại gian bếp đầy tràn bùn đất. Nhận xô nước sạch được bộ đội đưa đến tận tay, bà Mai xúc động nói: “Nhà tôi ngập sâu, nước giếng đục ngầu, chẳng dùng được gì. Bộ đội đến sớm, lại tận tình, bà con yên tâm hơn nhiều. Nhìn thấy xe bộ đội xuất hiện là thấy nhẹ lòng”. Những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TPHCM) tổ chức bếp ăn dã chiến miễn phí cho người dân vùng lũ. Ngay khi đặt chân đến Khánh Hòa, các thành viên của Hội đã phối hợp cùng bộ đội dựng bếp tại Trường Đại học Nha Trang. Từ đây, hơn 2.000 suất cơm mỗi ngày được nấu, đóng hộp và chuyển đi khắp các địa bàn bị ngập lụt. Để bếp hoạt động hiệu quả, nước sạch đóng vai trò then chốt. Mỗi ngày, Bộ CHQS tỉnh điều xe bồn tiếp nước liên tục cho bếp, bảo đảm từ vo gạo, rửa rau đến chế biến đều an toàn. Những nồi cơm nóng, những phần canh sôi nghi ngút được hoàn thành nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ đội và các tình nguyện viên. Đại tá Nguyễn Túy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có nhiều khu vực bị hư hỏng hệ thống cấp nước sau mưa lũ, việc khắc phục cần thời gian. Để người dân sớm ổn định sinh hoạt, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động chọn các nguồn nước đạt tiêu chuẩn, tổ chức vận chuyển liên tục đến các điểm tập trung đông dân cư. Ngoài hỗ trợ dân, lực lượng quân sự còn bảo đảm nước cho các đoàn thiện nguyện, giúp họ duy trì hoạt động cứu trợ hiệu quả và an toàn. THỤY DU - CTV Cùng với việc dồn sức ứng cứu nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong ngập lụt những ngày qua, các đơn vị Quân đội với tinh thần khẩn trương nhất tiếp tục hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Để giúp nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống sau đợt mưa lũ lịch sử, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị điều động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết liệt triển khai các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, hiệu quả. Các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn tiếp cận các hộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời khắc phục hậu quả, cứu trợ khẩn cấp lương thực, quần áo, thuốc chữa bệnh… cho người dân, tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) giúp nhân dân xã Đức Bình của tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ Bộ đội đưa nước sạch về giúp đồng bào ở tỉnh Khánh Hòa Dốc sức giúp đồng bào trong hoạn nạn Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy gian khó, tôi đã tận mắt chứng kiến biết bao nhọc nhằn mà quê hương phải gánh chịu, từ những trận lũ dữ cuốn trôi tất cả đến những mùa bão nối tiếp không dứt. Khi trở thành người lính đứng chân tại nơi đây, tôi càng thấy lựa chọn của mình thêm phần thiêng liêng và ý nghĩa. Đóng quân tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển được giao, công tác phòng, chống thiên tai luôn được đơn vị tôi - Đồn Biên phòng Hải An, xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Địa bàn chúng tôi phụ trách là một trong những nơi thường xuyên ngập lụt của tỉnh Quảng Trị. Người dân hầu như năm nào cũng phải gồng mình trước thiên tai. Những mất mát về người và tài sản chưa bao giờ dừng lại. Những năm qua, nhờ chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai ngay từ sớm, chúng tôi đã giúp nhân dân trên địa bàn tránh được những thiệt hại đáng kể và giảm thiểu tối đa nguy hiểm trong các đợt mưa lũ kéo dài, vốn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, trong đợt lũ vào đầu tháng 11 này, đơn vị của tôi đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Mỹ Thủy tổ chức nấu và trao tận tay hàng trăm suất cơm cho bà con đang bị cô lập... Tại thời điểm này, những đồng đội của tôi vẫn đang ngày đêm gồng mình chống chọi với thiên tai, sát cánh cùng nhiều lực lượng chạy đua với thời gian để cứu trợ bà con tại những vùng đang chìm trong biển nước trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên. Trong hàng ngũ ấy, có những người lính tuổi đôi mươi vừa rời ghế nhà trường, có những người đã đi qua gần trọn cuộc đời quân ngũ. Dẫu tuổi tác khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều chung một tình cảm thiêng liêng dành cho đồng bào, cho mảnh đất quê hương. Và chính trong thời khắc này, tôi càng thấm thía sâu sắc bốn chữ “Nghĩa tình quân dân”, bởi đó là sợi dây bền chặt đã gắn kết người lính với nhân dân suốt bao thế hệ. Có lẽ, 2025 sẽ là một năm thật sự đáng nhớ, không chỉ bởi thử thách khắc nghiệt thiên nhiên mang đến, mà còn bởi những tình người đã kịp gieo lại giữa muôn vàn gian khó. Mong quê hương miền Trung sớm hồi sinh sau những ngày oằn mình trong mưa lũ. Mong những đồng đội tôi nơi tuyến đầu luôn giữ trọn niềm tin, giữ vững ý chí để tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh. Trích nhật ký Thượng úy Lê Xuân Thiên (Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==