Báo Tiền Phong số 330

6 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 NHỮNG PHẦN QUÀ ẤM TÌNH NGƯỜI Tại nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở TPHCM, dòng người đến ủng hộ vật phẩm cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ vẫn kéo dài không dứt. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (nhân viên ngân hàng) cùng nhóm đồng nghiệp ôm theo những túi hàng gồm mì gói, sữa, bánh, quần áo và cả những đôi giày cũ còn dùng tốt. Chị Trang tâm sự: “Chúng mình chỉ mong góp được một phần nhỏ để bà con đỡ vất vả hơn. Thấy cảnh nhà cửa bị cuốn trôi, ai cũng thương”. Ban đầu, nhóm bạn chỉ định giao quà rồi quay lại công việc. Nhưng chứng kiến hàng hóa đổ về mỗi lúc một nhiều, lực lượng phân loại thiếu người, các bạn quyết định ở lại hỗ trợ tới khi hết việc. Từ sắp xếp, phân loại đến đóng gói, ai nấy đều làm việc không ngơi tay. Sau đợt đó, nhóm lại tiếp tục vận động tại cơ quan để gửi thêm một đợt hàng nữa về miền Trung. Không chỉ có giới trẻ, nhiều người lao động, sinh viên, công nhân cũng hưởng ứng ủng hộ - vài bộ quần áo, một thùng mì hay cân gạo, những phần quà bé nhỏ, nhưng ấm áp tình người. Ở Nhà Văn hóa Thanh Niên, mỗi ngày có hàng chục nhóm thiện nguyện đến tiếp thêm nhu yếu phẩm. Hình ảnh cụ già tóc bạc chống gậy, tay run run đặt xuống túi áo ấm; hay em học sinh ôm con heo đất mới đập vỡ để quyên góp khiến mọi người xúc động. Tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, mùi mồ hôi và sự hối hả hiển hiện trong từng góc sân. Ngọc Lan (sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM) kể, cả nhóm làm việc liên tục từ 7 giờ tối đến nửa đêm mà chẳng ai than thở. “Thấy mọi người ở đây đều mệt, nhưng ai cũng tay nhanh chân lẹ. Giúp được bao nhiêu thì giúp, tụi mình chỉ mong hàng đến tay bà con sớm nhất”, Lan nói. Anh Quách Hải Đạt, Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, cho biết, chỉ trong hai ngày 22 và 23/11, gần 150 tấn hàng cứu trợ đã được Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM chuyển đến các địa phương bị bão lũ. SỨC MẠNH CỦA SỰ CHUNG TAY Lần đầu tiên, toàn tuyến metro của TPHCM được biến thành “mạch nối yêu thương”, nơi người dân khắp thành phố gửi gắm tấm lòng hướng về đồng bào đang gánh chịu bão lũ. Tại ga Bến Thành, dòng người vẫn không ngừng đổ về, tay xách theo những gói mì, bịch gạo, hộp sữa hay vài vật dụng thiết yếu, tất cả đều là tấm lòng muốn san sẻ phần nào mất mát ngoài kia. Dưới lòng đất của ga trung tâm, từng kiện hàng được đặt ngay ngắn thành hàng dài. Nhóm thực phẩm, quần áo, chăn ấm hay đồ dùng cho trẻ nhỏ đều được phân chia cẩn thận. Mỗi thùng hàng như mang theo hơi ấm từ người dân thành phố. Thỉnh thoảng, có người dân ôm theo túi đồ trao cho tình nguyện viên, ánh mắt rưng rưng rồi lại hòa vào dòng xe cộ… Ở khu tập kết, bóng áo của tình nguyện viên liên tục di chuyển. Họ chuyền tay nhau từng thùng mì, từng gói sữa; người kiểm đếm, người đóng gói, ghi chú tên nhóm hàng. Ai cũng hết lòng, mọi thứ diễn ra khẩn trương mà ấm áp. Đêm càng muộn, lượng hàng càng nhiều... Ai cũng khẩn trương để những chuyến hàng đến với bà con vùng lũ sớm nhất có thể. Anh Nguyễn Lưu Phong, Trưởng ga Metro An Phú, xúc động nói, nhiều thiếu nhi nhỏ xíu đóng góp heo đất của mình để mua vài thùng mì, ít sữa. Nhiều người lớn không chỉ đến gửi đồ mà còn ở lại phụ sắp xếp, khiêng vác, dọn dẹp sàn tập kết để nhân viên metro đỡ vất vả hơn. “Ai cũng làm bằng tất cả sự chân thành”, anh Phong nói. Những hành động đẹp không chỉ đến từ người dân. Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM cũng chủ động thể hiện trách nhiệm xã hội trong thời điểm khó khăn này. Như Di Động Việt triển khai chương trình đấu giá điện thoại trong vòng 24 giờ, dành trọn số tiền thu được để gửi về vùng lũ. Trước đó, doanh nghiệp đã gửi hơn 600 phụ kiện thiết yếu như pin dự phòng, cáp sạc, củ sạc… Tất cả đều đã được sạc đầy giúp người dân duy trì liên lạc khi mất điện kéo dài. “Nhân viên còn tự nguyện góp thêm, ai cũng muốn làm một điều gì đó cho bà con miền Trung thương yêu”, đại diện công ty chia sẻ. Công ty Vận tải Hoàng Liên Sơn tổ chức quyên góp, chỉ trong một ngày đã gom được hơn 200 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm. Công ty còn điều ba chiếc xe container lớn để vận chuyển hàng hóa ra miền Trung. Điều đặc biệt, tất cả tài xế đều tình nguyện lái xe không lấy lương. Anh Trần Vũ Hoàng, đại diện công ty, bộc bạch: “Anh em tài xế nói với tôi: bà con ngoài đó khổ quá, cứ để tụi tui chạy chuyến này”. SỨC TRẺ XÔNG PHA Sức trẻ của thành phố cũng góp phần tạo nên những điểm sáng. Chiều 23/11, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức triển khai đội hình 150 tình nguyện viên trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn tại Khánh Hòa - nơi nhiều thôn, xã vẫn đang bị chia cắt vì nước lũ. Đội hình gồm 50 thanh niên cứu hộ chuyên nghiệp, 20 huấn luyện viên cấp I và 80 sinh viên - thanh niên tình nguyện. Các bạn được tập huấn đầy đủ kỹ năng cứu nạn, sơ cấp cứu, ứng phó tình huống nguy hiểm trước khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục nhà cửa, tiếp tế lương thực và phân loại hàng cứu trợ. Bên cạnh lực lượng thanh niên, các bệnh viện lớn của TPHCM cũng nhanh chóng điều động đội ngũ y tế đến các vùng bị ảnh hưởng nặng. Ngày 24/11, Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, cấp cứu, hồi sức, cùng ba điều dưỡng đã lên đường ra Khánh Hòa. Bệnh viện chuẩn bị 500 túi thuốc gia đình, gồm thuốc hạ sốt, tiêu chảy, oresol, dung dịch sát trùng, bông băng và hướng dẫn cách sử dụng, để người dân có thể tự xử trí khi không kịp tiếp cận cơ sở y tế. Trước đó, thêm 38 bác sĩ từ các bệnh viện Thống Nhất, Quân y 175, Nhân dân 115, An Bình… đã được điều động đến những khu vực chịu thiệt hại nặng tại Khánh Vĩnh và Diên Khánh. Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đặt mục tiêu gửi ít nhất 10.000 túi thuốc đến người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất. Mỗi món quà là một câu chuyện, là sự đồng cảm trước mất mát của những người dù chưa từng quen biết. Bão lũ rồi sẽ qua. Nhưng những chuyến xe nối dài từ TPHCM, những bàn tay đẫm mồ hôi của tình nguyện viên, những tấm lòng âm thầm đóng góp… sẽ còn ở lại, như một minh chứng giản dị nhưng sâu sắc về nghĩa tình của con người phương Nam. NGÔ TÙNG - UYÊN PHƯƠNG Những ngày này, giữa tiết trời cuối năm se lạnh, TPHCM như ấm hơn bởi dòng người lặng lẽ quy tụ về các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, từng chiếc xe máy, từng đôi vai gầy, từng dáng người tất bật mang theo những túi gạo, thùng mì, bao quần áo… để gửi về miền Trung - nơi hàng nghìn hộ dân đang gặp khó khăn chồng chất sau mưa lũ. Ban Vận động Cứu trợ TPHCM ngày 25/11 cho biết, nơi đây đã tiếp nhận 32.418 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 244,7 tỷ đồng; cùng hơn 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 1.376 tấn nhu yếu phẩm, trị giá hơn 136,2 tỷ đồng. TPHCM đang tăng tốc vận chuyển đến Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường cứu trợ đồng bào tỉnh Khánh Hòa Người dân TPHCM mang mì tôm, gạo, chăn mền… đến điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung ẢNH: NGÔ TÙNG Các tình nguyện viên xuyên đêm vận chuyển hàng cứu trợ ẢNH: NGÔ TÙNG Điểm tập kết hàng hóa tại ga Metro số 1 nhộn nhịp ngày đêm "Mạch nối yêu thương" từ phương Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==