Báo Tiền Phong số 328

14 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 24/11/2025 Tất cả đều biết Lionel Messi chuyển đến Tây Ban Nha và gia nhập học viện La Masia danh tiếng của Barca năm 13 tuổi. Anh có hộ chiếu Tây Ban Nha ngay đêm trước trận đấu với Udinese ở Champions League 2005/06, vì vậy đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển xứ đấu bò. Thế nhưng La Roja chưa kịp làm điều đó thì thần đồng sinh ra tại Rosario đã quyết định chọn đại diện cho quê hương Argentina. Tất cả nhờ sự can thiệp kịp thời của Jose Pekerman, HLV huyền thoại từng định hình nhiều thế hệ cầu thủ Argentina với 7 năm dẫn dắt các đội trẻ và 2 năm cầm đội một La Albiceleste. Ông kể rằng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở đội tuyển Argentina vào năm 2006 đã đi khắp châu Âu để mở mang kiến t​hức huấn luyện. Ở một trong những chuyến đi, Pekerman tình cờ nghe được các thành viên trong Ban huấn luyện của ĐT Tây Ban Nha kháo nhau về một thần đồng 17 tuổi. Cậu ta tên Lionel Messi và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang lên kế hoạch triệu tập cho U20 World Cup năm 2004. Tây Ban Nha đã để ý đến Messi sau giải U17 ở Phần Lan và chia sẻ với Pekerman về sự nuối tiếc, bởi nếu có cậu nhóc thiên tài này họ đã vô địch giải đó. Ngoài ra, do quy định của FIFA vào giai đoạn ấy, nếu Messi chơi cho đội trẻ Tây Ban Nha sẽ không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khác trong tương lai. Trở về Buenos Aires, Pekerman lập tức thông báo cho Hugo Tocalli, HLV U20 Argentina vừa chốt xong danh sách tham dự Giải vô địch U20 Nam Mỹ. Ông này rất bối rối trước ý tưởng bổ sung Messi, buộc Pekerman phải giải thích, việc Messi có phù hợp với chiến thuật của đội U20 không phải vấn đề quan trọng, chỉ cần cho cậu ta đá một trận, giao hữu cũng được, rồi ký vào biên bản trận đấu và gửi cho FIFA, thế là xong. Pekerman quả quyết rằng Messi “là cầu thủ của tương lai”. “Tôi không thể sai được”, ông nói, “Cậu nhóc này là một phước lành và sẽ tạo nên kỷ nguyên mới cho bóng đá Argentina. Hiện phía Tây Ban Nha đã hoàn thiện thủ tục giấy tờ để Messi chơi cho họ ở U20 World Cup nên Argentina cần hành động gấp”. Trước thỉnh cầu tha thiết của Pekerman, Messi đã có tên trong danh sách đội U20 Argentina, đồng thời Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona phải nhanh chóng sắp xếp một trận đấu tại Buenos Aires để Messi có thể ra sân. Pekerman lại yêu cầu trận đấu này phải diễn ra tại Argentinos Juniors, sân vận động nơi Diego Maradona bắt đầu sự nghiệp, bởi linh cảm Messi có khả năng là người kế vị Cậu bé Vàng. Vậy là trận giao hữu với U20 Paraguay được tổ chức ở Argentinos Juniors, và U20 Argentina giành chiến thắng áp đảo 8-0. Messi vào sân thay Ezequiel Lavezzi trong hiệp một, ghi bàn thắng thứ bảy cho Argentina và kiến t​ạo một bàn khác. Lần ra sân này chính thức loại Tây Ban Nha khỏi cuộc đua giành thiên tài bóng đá. Cựu HLV Vicente del Bosque, người vô địch thế giới năm 2010 cùng Tây Ban Nha, từng tiết lộ RFEF đã cố gắng chiêu mộ Messi nhưng bất thành, đồng thời chia sẻ giấc mơ của ông là dẫn dắt La Roja với La Pulga trong đội hình. Về phần Messi, trong cuộc nói chuyện năm 2018, khi vẫn đang theo đuổi giấc mơ vô địch World Cup, đã thừa nhận có một cơ hội để anh khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. “Vào một ngày, có người bạn nói với tôi, nếu cậu chơi cho La Roja, cậu đã là nhà vô địch thế giới rồi. Dĩ nhiên mọi chuyện không diễn ra theo cách ấy. Với tôi, đăng quang cùng Argentina mới là một giấc mơ”. Giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực. Messi đã lên ngôi cùng La Albiceleste năm 2022 và đang sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch vào năm 2026. Anh cũng có 196 lần ra sân và ghi 115 bàn thắng, xác lập vị thế huyền thoại ở quê hương Argentina. Tất nhiên, xứ tango nên có sự tri ân xứng đáng cho Pekerman, người đã đạo diễn thành công phi vụ nẫng tay trên Tây Ban Nha và đưa Messi trở lại nơi anh thuộc về. THANH HẢI Lionel Messi đã có thể khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và trở thành huyền thoại bóng đá xứ đấu bò. Tuy nhiên điều này không xảy ra, nhờ sự can thiệp kịp thời của một người mà Argentina nên đúc tượng để cảm ơn. Người kéo Lionel Messi trở về Argentina Đầu tuần này, MU tiếp đón Everton cũng đúng tròn một năm kể từ trận ra mắt của HLV Amorim, trong chuyến làm khách hòa 1-1 trước Ipswich Town ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Khởi đầu tại Portman Road vừa thắp lên kỳ vọng, vừa cho thấy những thách thức mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải đối diện. Thống kê sau 54 trận chỉ ra rằng hành trình của Amorim chưa hề bằng phẳng: MU thắng 21, hòa 14 và thua 19, đạt tỷ lệ chiến thắng 38,89%. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 7 và chuỗi 5 trận bất bại, tín hiệu cho thấy đội bóng đang chuyển mình. Khi được đề cập rằng MU chỉ gặp 3 đội thuộc top 10 trong 10 trận sắp tới, Amorim lập tức khẳng định đây không phải lợi thế đáng kể: “Ở Premier League, mọi thứ đều sít sao. Bảng xếp hạng đôi khi chẳng nói lên điều gì. Lịch sử của CLB cho thấy, bạn chẳng bao giờ biết trước trận nào mới là khó. Ở giải đấu này, mọi đánh giá trước giờ bóng lăn đều có thể vô nghĩa”. So với đội hình đá chính trong trận hòa 1-1 Ipswich năm ngoái, nơi Marcus Rashford ghi bàn, MU hiện đã thay đổi mạnh mẽ. Năm cầu thủ xuất phát ngày hôm đó, bao gồm cả Rashford, không còn góp mặt, minh chứng cho cuộc tái thiết mà Amorim nhận ra ngay từ tuần làm việc đầu tiên. “Premier League là môi trường hoàn toàn khác và điều đó khiến tôi hào hứng”, ông nói. “Tôi biết sẽ có nhiều khó khăn, bởi đây là giải đấu hay nhất thế giới. MU cũng thuộc các CLB lớn nhất thế giới nên đây là khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi nỗ lực rất lớn”. MU trở lại sân nhà sau hai trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trước Nottingham Forest và Tottenham. Với HLV Amorim, những kết quả đó cho thấy sự thay đổi tích cực về tinh thần thi đấu, yếu tố họ từng thiếu mùa trước. “Chúng tôi đã tiến bộ, nhưng không được quên mình từng khởi đầu mùa trước vô cùng khó khăn”, ông nhấn mạnh. “MU bây giờ phải chơi từng trận như trận đầu tiên hoặc trận cuối cùng. Tôi kỳ vọng đội kiểm soát tốt hơn, áp đặt tốt hơn, chơi bóng đá hấp dẫn hơn và quan trọng nhất là cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở mọi khía cạnh”. Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để thấy dấu ấn của Ruben Amorim tại Old Trafford. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song MU của ông đang cho thấy những bước đi đúng hướng. TRỌNG ĐẠT Một năm ở MU của HLV Ruben Amorim Một năm sau ngày đặt chân tới Old Trafford, HLV Ruben Amorim thừa nhận ông không bất ngờ khi MU trải qua nhiều giai đoạn chật vật trong mùa đầu tiên dưới triều đại mới. Cựu HLV Vicente del Bosque, người vô địch thế giới năm 2010 cùng Tây Ban Nha, từng tiết lộ RFEF đã cố gắng chiêu mộ Messi nhưng bất thành, đồng thời chia sẻ giấc mơ của ông là dẫn dắt La Roja với La Pulga trong đội hình. Lionel Messi trẻ tuổi trong màu áo Barca Pep Guardiola khiến Man City mất hơn 100 tỷ đồng Trong hai mùa giải qua, vì những cuộc nói chuyện kéo dài không dứt với các cầu thủ dẫn đến làm muộn giờ thi đấu, Pep Guardiola khiến Man City chịu khoản tiền phạt khổng lồ. Pep Guardiola nổi tiếng với việc nghĩ quá nhiều, khi luôn bị ám ảnh bởi các ý tưởng chiến thuật. Cũng vì vậy, ông còn nổi tiếng nói nhiều, liên tục đưa ra các chỉ dẫn cho cầu thủ không chỉ trên đường pitch mà còn trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Những cuộc trao đổi trong 15 phút nghỉ giải lao của Guardiola là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ cho các trận đấu mùa giải trước. Mùa trước, trận đấu bị trì hoãn lâu nhất có sự góp mặt của Man City là 2 phút 24 giây. Tổng kết vào cuối mùa 2024/25, nửa xanh thành Manchester chịu khoản tiền phạt 1 triệu bảng Anh. Mùa 2023/24 thậm chí còn nặng hơn, với mức phạt mà Man City phải chịu lên đến 2,09 triệu bảng bởi 22 lần làm chậm thời gian giao bóng. Tính riêng hai mùa qua, tổng tiền phạt là hơn 3 triệu bảng, tương đương 104 tỷ đồng. Theo Ban tổ chức Premier League, các trận đấu cần bắt đầu đúng giờ nhằm “đảm bảo tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất có thể” cũng như hỗ trợ phát sóng trực tiếp. Guardiola đương nhiên không hài lòng với quy định khắt khe này để mới đây, mỉa mai giải đấu hàng đầu xứ sương mù rất hoàn hảo ở khía cạnh phạt theo luật định. Vào thứ Sáu (21/11), Guardiola buộc phải dời lịch tập luyện sau khi được Ban tổ chức thông báo sẽ bị phạt tiền nếu bắt đầu buổi họp báo trước trận đấu với Newcastle diễn ra sau 13h30. “Chúng tôi buộc phải tập muộn hơn, bởi nếu tập từ 12h đến 13h30, tôi không thể đến kịp buổi họp báo”, Guardiola trần tình, “Ban tổ chức Ngoại hạng Anh không cho phép tôi đến họp báo lúc 2h chiều. Tôi không muốn Man City bị phạt tiền, sau khi đã phải trả rất nhiều vì tôi khiến trận đấu chậm giờ. Tôi chỉ thắc mắc, hồi chúng tôi chơi trận chung kết Champions League, trận đấu bị chậm vì các ca sỹ đến muộn, vậy mà họ chẳng bị phạt”. THANH HẢI HLV Ruben Amorim

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==