Báo Tiền Phong số 328

THỨ HAI 24/11/2025 Số 328 0977.456.112 Mặc dù thời tiết và điều kiện khí tượng bất lợi, nhưng bằng “mệnh lệnh từ trái tim”, trong hai ngày 22 và 23/11, hai Sư đoàn Không quân 370 và 372 của Quân chủng Phòng không - Không quân đã vận chuyển hơn 10 chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp với hàng chục tấn hàng hóa tới các khu vực bị cô lập ẢNH: NGUYỄN MINH Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng Gia Lai) tổ chức di chuyển nhân dân vùng ngập úng đến nơi an toàn, nhất là người già và trẻ nhỏ Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân kịp thời cứu hộ nhân dân tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Lực lượng Biên phòng vận chuyển lương thực tới cứu trợ đồng bào CHUYỆN HÔM NAY Nghĩa đồng bào XEM TIẾP TRANG 12 n NGUYỄN TUẤN Lũ dữ trút xuống nhiều tỉnh Tây Nguyên – Nam Trung Bộ, cướp đi sinh mạng của nhiều người, hàng vạn hộ dân chìm trong biển nước, nhà cửa đổ sập, tài sản dành dụm cả đời trôi theo dòng nước ngầu đục. CHUNG TAY vì miền Trung - Tây Nguyên TRANG 3 - 4 - 5 - 8 - 9 Vì Nhân dân quên mình Lũ vượt xa mọi tưởng tượng Nỗi đau xé lòng ở Hòa Thịnh Cùng Tiền Phong ủng hộ đồng bào vùng lũ

2 nThứ Hai n Ngày 24/11/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Đại hội có sự tham dự của ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng 270 đại biểu điển hình tiên tiến - những “bông hoa đỏ” của phong trào nhân đạo trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo, ông Trịnh Văn Quyết nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam: hoạt động nhân đạo phải bắt nguồn từ tình yêu thương nhân dân tha thiết. Suốt 79 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đi qua mọi gian khó cùng dân tộc, trở thành điểm tựa trong những thời khắc thử thách - từ kháng chiến, kiến quốc đến các cuộc khủng hoảng, thiên tai và đại dịch. Hình ảnh những cán bộ, tình nguyện viên áo đỏ có mặt nơi tuyến đầu chống COVID-19, giữa tâm lũ miền Trung hay trên những con tàu vươn khơi của ngư dân đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “nhân ái - sẻ chia - đoàn kết”. Trong giai đoạn 2020-2025, đất nước trải qua những biến động chưa từng có: đại dịch COVID-19, thiên tai dồn dập, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Nhưng cũng chính trong thử thách ấy, các phong trào nhân đạo của Hội lại tỏa sáng: hàng triệu người được hỗ trợ khẩn cấp; hàng trăm mô hình nhân ái mới được hình thành; phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan rộng; nhiều chương trình nhân văn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”… đi vào chiều sâu, tạo dấu ấn bền vững. Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: những kết quả ấy không chỉ là thành tích mà còn là minh chứng cho phẩm giá của một dân tộc nhân ái, là niềm tin mà nhân dân gửi gắm vào sự lãnh đạo của Đảng. Ông biểu dương sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - những người đã biến lòng trắc ẩn thành hành động mỗi ngày. Chúc mừng thành tựu toàn diện của phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh chương trình “Sức mạnh nhân đạo” và “Tháng Nhân đạo” trên phạm vi toàn quốc; gắn thi đua yêu nước với việc xây dựng “con người Việt Nam yêu nước - nhân ái - trách nhiệm - sáng tạo - hội nhập”. Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố và trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và ông Jagan Chapagain - Tổng Thư ký kiêm Giám đốc điều hành IFRC, ghi nhận những đóng góp to lớn trong quan hệ hợp tác nhân đạo với Việt Nam. Bên cạnh đó, 209 cá nhân xuất sắc và 19 doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh vì những đóng góp vượt trội trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. HÀ MINH Ngày 23/11, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030, diễn ra đúng dịp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỷ niệm 79 năm thành lập (23/11/1946 – 23/11/2025) và triển khai Chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2025”. Đại hội được ví như “ngày hội của những trái tim nhân ái”. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước tặng Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ẢNH: NHANDAN.VN Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Hội phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hình thành “mặt trận nhân đạo toàn dân” - một mạng lưới gắn kết sâu rộng nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc bằng những hành động thiết thực. Ngày hội của những trái tim nhân ái KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo), gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành phố, yêu cầu giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã. Về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã, Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt và lâu dài. Qua đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản tháo gỡ khó khăn xong cuối tháng 12/2025 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục bổ sung, bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở; chuyển mạnh từ trạng thái thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Ban Chỉ đạo lưu ý, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp như tuyển dụng, điều động, luân chuyển hoặc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ để bổ sung nhân lực có chuyên môn ở cấp xã. Trong đó, cần quan tâm đến nhân lực có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế... HẾT 2025 KHÔNG CÒN CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC Về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động. Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo tiếp tục đánh giá tính khả thi và khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp xã để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Với các nhiệm vụ thuộc cấp huyện trước đây đã được phân định thẩm quyền cho cấp xã tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, giao UBND cấp tỉnh chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đến hết năm 2025 giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã về những nội dung nêu trên. LUÂN DŨNG Cấp bách kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao khẩn trương chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hết tháng 12/2025 giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã. Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại trung tâm Phục vụ hành chính công ở Quảng Trị ẢNH: HOÀNG NAM Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ ngày 25/11, miền Bắc chuyển rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Hà Nội từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong thời gian tới, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ hoạt động. Các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh không chỉ gây rét cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ mà còn có nguy cơ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. NGUYỄN HOÀI Ban Chỉ đạo yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền địa phương...

3 n Thứ Hai n Ngày 24/11/2025 THỜI SỰ 102 NGƯỜI CHẾT, MẤT TÍCH, THIỆT HẠI 9.035 TỶ ĐỒNG Đây là lần thứ hai trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 22 đến sáng 23/11, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cơ bản hết mưa, cá biệt một vài trạm tại Đắk Lắk và Khánh Hòa còn mưa 40-80mm. Lũ trên các sông đã xuống, hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ), Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên. Về thiệt hại, theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi... SẴN SÀNG ĐIỀU ĐỘNG MÁY BAY TRỰC THĂNG CỨU HỘ, CỨU NẠN Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã điều động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra. Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức di dời: 27.283 hộ/93.705 nhân khẩu, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; 86,5 tấn hàng hóa; hỗ trợ 8.000 bộ quần áo dân sự; cấp 150 nhà bạt… Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn. Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng điều động máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, cô lập. Báo cáo tại cuộc họp, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an địa phương trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để bị động, bất ngờ; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không chính xác trên không gian mạng… Bộ Công an huy động tổng lực 100% quân số của Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã huy động 121.548 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động tổng lực lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. LUÂN DŨNG ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH SAU BÃO LŨ Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, ngày 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế. Tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và đồng hành của WHO dành cho Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, trong đại dịch COVID-19, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của WHO và cá nhân Tổng Giám đốc, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, luôn coi sức khỏe của nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Chia sẻ thực tế gần đây Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, kéo theo nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh sau lũ, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO trong công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai. Chia sẻ với Việt Nam, Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát do bão lũ gây ra. Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam về những cam kết mạnh mẽ dành cho lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chỉ đạo quyết liệt và chính sách kịp thời của Việt Nam trong phòng chống COVID-19. Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. THÚC ĐẨY HỢP TÁC CPTPP - EU Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen, để thảo luận về định hướng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP và EU. Ba nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức; nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường gắn kết giữa hai khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới và củng cố trật tự thương mại toàn cầu mở, công bằng và dựa trên luật lệ. Ba nhà lãnh đạo nhận định hợp tác CPTPP - EU có tiềm năng lớn, không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai bên mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Thủ tướng Canada khẳng định sẽ ưu tiên, đầu tư nguồn lực để thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP - EU và đề xuất giao các bộ, ngành các nước trao đổi, cụ thể hóa nội dung hợp tác. Chủ tịch Ủy ban EU bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại số, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai bên về vấn đề này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa CPTPP và EU và bày tỏ vui mừng việc phiên Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU lần đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp trong tuần qua và hai bên đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung. Thủ tướng cho rằng hợp tác CPTPP - EU có ý nghĩa quan trọng, theo đó cần đẩy nhanh tiến trình xây dựng khung khổ hợp tác. Chia sẻ về kế hoạch đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của các thành viên CPTPP. Việt Nam sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của CPTPP, đồng thời nỗ lực cùng các đối tác đưa CPTPP phát triển ngày càng năng động, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy thương mại giữa các thành viên. Thủ tướng cũng cho biết, trong năm 2026, Việt Nam xác định rõ Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU là một trong những ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Canada và Chủ tịch Uỷ ban EU bày tỏ đánh giá cao chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hoan nghênh Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch CPTPP 2026 và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa các thành viên CPTPP cũng như giữa CPTPP và các đối tác. BÌNH GIANG Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng họp trực tuyến khắc phục hậu quả mưa lũ Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi thiệt hại 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng). Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc Nhấn mạnh con người là trên hết, trước hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương; khôi phục sản xuất, kinh doanh; chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp giống cây con, khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm tra lại, không để bất cứ địa phương nào bị chia cắt; nắm lại tình hình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo để người dân không thiếu ăn, thiếu mặc; huy động các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ vận chuyển hàng hoá, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương. Nhắc nhở lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không tham gia các hoạt động chưa cần thiết, tập trung cao độ cho việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xử lý các vấn đề theo tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng chỉ đạo theo dõi, vận hành hệ thống hồ đập đảm bảo an toàn; khôi phục lại toàn bộ hệ thống giao thông; khôi phục điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; khôi phục hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc không để gián đoạn khách hàng; có gói tín dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do mưa lũ; cung ứng hàng hoá, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu không để thiếu hàng, găm hàng, đội giá… Đây là lần thứ hai trong chuyến công tác nước ngoài, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình mưa lũ ẢNH: VGP/NHẬT BẮC Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ẢNH: VGP WHO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh sau lũ

4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 24/11/2025 Đến xã Hòa Thịnh thời điểm này không khỏi xót xa khi nghe những tiếng khóc xé lòng. Những ánh mắt xa xăm khi nước lũ cuốn hết tài sản của hầu hết các gia đình. Xã Hòa Thịnh được đánh giá là khu vực ngập sâu nhất, chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. CHẠY KHÔNG KỊP Bà Nguyễn Thị Tùng (73 tuổi, thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh) ngồi lặng lẽ bên cửa, đôi mắt trũng sâu sau nhiều ngày khóc thương người con trai duy nhất là Nguyễn Chính Thức (47 tuổi). “Nó là trụ cột của gia đình cả về tinh thần và kinh tế. Ngoài chăm lo tôi nó còn phải nuôi vợ cùng hai cháu nhỏ là con của chị gái đang đang làm việc ở TPHCM. Nó chịu khó nên ai gọi gì làm đó”, bà Tùng bật khóc. Khi dòng nước chảy xiết, anh Thức bơi vượt cầu Cháy (xã Hòa Thịnh) không may bị dòng nước xiết nhấn chìm. Khi lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể anh Thức, người thân lập tức đến nhận diện, khâm liệm, đưa vào quan tài. Trong căn nhà ngập bùn đất, bà Lê Thị Hằng (44 tuổi) khóc nghẹn bên quan tài của bà Lê Thị Cúc (70 tuổi, mẹ ruột). Bà Hằng xúc động kể, mẹ bị tai biến, sống một mình khi hai con gái ở xa. Giữa trận lũ lên nhanh, bà không may bị cuốn trôi. Bà Hằng nói, đợt bão trước bà từng đưa mẹ về tránh trú, nhưng đến đợt lũ này, bà Cúc nhất quyết ở lại dọn dẹp nhà cửa. Mẹ bà Hằng bị tai biến nhưng nhưng vẫn tự nấu cơm, tự chăm sóc được. Bà Hằng và em gái vẫn hay về thăm nom, phụng dưỡng. Tối 19/11 khi nước lũ bắt đầu dâng nhanh, sau khi lo cho gia đình, bà Hằng định quay lại đưa mẹ đi, nhưng nước đã chia cắt. Lúc này mất liên lạc hoàn toàn, bà Hằng nghĩ bà sẽ sang nhà hàng xóm tránh lũ tạm, ai ngờ nước lên cao quá. Khi nước rút, mọi người phát hiện bà Cúc bị nước cuốn xuống khu vực bếp. Chị Trần Thị Hoa (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) là người chứng kiến cảnh ông H.Đ. (60 tuổi) là hàng xóm tử vong trong đợt lũ nhưng “lực bất tòng tâm”. Gia đình đã lo xong hậu sự cho ông. Chị Hoa kể lại, khi nước lũ dâng, ông H.Đ. không may bị ngã gãy chân, không thể chạy kịp và bị dòng nước nhấn chìm. Cách nhà ông H.Đ. không xa, người dân trong thôn cũng đã tổ chức đám tang cho cặp vợ chồng lớn tuổi thiệt mạng trong lũ. GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG Trong dòng nước đục ngầu, bàn tay ông Trí chới với nhô lên. Nhưng ông đã uống quá nhiều nước lũ, chỉ ú ớ không nói nên lời. Bà Hoa, vợ ông, liền nắm lấy tay kéo ông, dìu lại gần bồn nước gần đó. Ông cố kéo bà lên cùng, nhưng bà sợ bồn nước bị sập thì hai ông bà lại tiếp tục đối diện với nguy hiểm. Bà đành ôm chặt gốc cây mít gần đó để khỏi bị cuốn trôi. Một lúc sau, người thân của vợ chồng bà Hoa phát hiện nên dùng thuyền thúng vượt lũ tiếp cận, đưa cả hai ông bà ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay sau đó, vợ chồng Mưa lũ cuốn đi không chỉ tài sản mà cả sinh mạng người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Ông H.Đ. không may bị ngã gãy chân, không thể chạy kịp và bị dòng nước nhấn chìm; cách nhà ông không xa, người dân trong thôn tổ chức đám tang cho đôi vợ chồng lớn tuổi thiệt mạng trong lũ; rồi người mẹ già ngồi khóc con trai, trụ cột gia đình, bị dòng nước xiết cuốn trôi… Nỗi đau xé lòng ở Hòa Thịnh Từ đêm 19 đến rạng sáng 20/11, Nha Trang hứng chịu cơn mưa lớn như trút nước. Nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập, cuốn theo bùn đất, khiến vùng đất vốn yên bình nhanh chóng chìm trong biển lũ. Ban đầu, nước chỉ mấp mé ngoài sân, rồi tràn vào nhà, từng phút, từng giờ mực nước dâng cao đến khi vượt quá đầu người. Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, tiếng trẻ nhỏ khóc thét, tiếng kêu cứu của hàng xóm vang lên khắp nơi. Những người đàn ông hốt hoảng đưa cả gia đình lên gác lửng, nhưng con nước hung dữ vẫn không buông tha. Họ buộc phải phá mái ngói, mái tôn, trèo lên nóc nhà cầu cứu trong màn đêm tối đen, xung quanh chỉ là mênh mông nước lũ. Nhưng trần nhà của chị Luận không thể phá vì bằng bê tông. Khi nước đã lên tới cổ, tưởng chừng như tuyệt vọng, vợ chồng chị cùng con nhỏ may mắn được người hàng xóm thả thang thoát hiểm xuống, cả nhà bấu víu trèo lên tầng 2 thoát hiểm. “Có lẽ đây là khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên. Trận lũ quá kinh hoàng, vượt xa mọi tưởng tượng của tôi”, chị Luận bàng hoàng kể lại. Giờ đây, nước đã rút để lại căn nhà của chị Luận ngổn ngang tứ bề. Hàng loạt nhạc cụ như đàn piano, guitar, organ... mà gia đình chị kinh doanh đều ngấm trong bùn đất, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. GIÚP DÂN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN Những ngày qua, thời tiết Nha Trang vẫn âm u, thỉnh thoảng có mưa. Trong khi đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, học sinh, sinh viên và các nhà hảo tâm chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Lấm lem bùn đất, chị Savankham (người Lào, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa) cùng bạn bè và thầy cô miệt mài cào bùn, lau dọn bàn ghế tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang). Chị chia sẻ: “Những ngày qua, hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng thầy cô đã tỏa đi nhiều khu vực trong phường để giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học. Dù vất vả nhưng ai cũng vui vì được góp một phần nhỏ bé, mong bà con sớm ổn định cuộc sống, để các em học sinh nhanh chóng trở lại trường”. Không chỉ trường học, Trạm Y tế Vĩnh Thạnh cũng bị hư hại nghiêm trọng. Hàng chục học viên Học viện Hải quân tích cực cào bùn, vệ sinh khuôn viên. Học viên Lê Quang Thái nói: “Chúng tôi cố gắng dọn Lũ vượt xa mọi tưởng tượng Người dân xã Hòa Thịnh vận chuyển quan tài bằng ghe nhỏ ẢNH: TIỀN LÊ Ông Trí và bà Hoa trú tránh tại trường học ẢNH: TIỀN LÊ “Không còn gì nữa rồi em, tan hoang hết cả, cũng may mà còn giữ được mạng…”, chị Nguyễn Thị Luận nghẹn ngào giữa căn nhà cấp 4 ở thôn Phú Bình, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Học viên Học viện Hải quân dọn dẹp bùn đất tại Trạm Y tế Vĩnh Thạnh Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa dọn dẹp, rửa bàn ghế tại Trường THCS Lương Thế Vinh ẢNH: PHÙNG QUANG Nhiều người dân Hòa Thịnh an toàn sau lũ nhưng tài sản gần như mất trắng. Đồ đạc bị cuốn sạch, trâu bò chết la liệt, lúa giống và lương thực dự trữ bị nhấn chìm. CHUNG TAY VÌ

bà được đưa vào Trường Tiểu học Hòa Thịnh để trú tránh. Những ngày sau đó, nước lũ vẫn dâng cao, không có điện, không có lương thực, không có nước, hai vợ chồng già chỉ biết hứng nước mưa uống, chia nhau vài gói mì tôm ăn để cầm cự. “Ông nhà tôi bị bệnh trước đó, lại dầm nước lạnh nên mấy ngày nay sốt, ho liên tục. Đến giờ phút này, giữ được mạng sau cơn lũ dữ này là hạnh phúc không gì đổi được của vợ chồng tôi”, bà Hoa chia sẻ. Sáng 22/11, khi nước đã rút bớt, ông bà trở về thăm nhà. Căn nhà nhỏ của ông bà nay chỉ còn lại bãi bùn sâu gần đến đầu gối, đồ đạc bị cuốn hết. Hai thân già chỉ biết đứng nhìn rồi lặng lẽ quay trở lại trường học vì chưa thể dọn dẹp, khắc phục. Trước khi trở lại trường học, bà nhìn thấy một con gà của gia đình mình cũng sống sót sau cơn bão nên bỏ vào túi bóng mang đến trường học cùng trú tránh với hai vợ chồng già. Chị Trần Thị Kim Chinh (40 tuổi) kể lại, nước lên tới đâu, cả gia đình bám lên tới đó, từ nền nhà lên giường, rồi lên bàn thờ. Nhưng nước tiếp tục dâng cao, nên đành cố gắng phá ngói chui lên mái nhà. Trời mưa như trút, tối đen như mực, bốn mẹ con ôm nhau trên mái nhà, nhắn tin cầu cứu trong vô vọng. May mắn thay, sáng hôm sau, người dân đi xuồng qua phát hiện và đưa từng người đến nơi cao ráo. Chị Chinh bộc bạch, thoát được ra ngoài là may mắn rồi, nhưng trở về nhìn nhà chỉ còn đống gạch vụn; quần áo trôi sạch, gạo ướt hết, không còn gì ăn. Không ai nghĩ lũ lên nhanh đến vậy. TIỀN LÊ 5 n Thứ Hai n Ngày 24/11/2025 THỜI SỰ dẹp nhanh nhất có thể để trạm y tế sớm hoạt động trở lại, phục vụ người dân”. Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ khiến 15 người chết, 1 người mất tích, 20 người bị thương. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 87 hộ với 364 nhân khẩu tại xã Diên Điền và xã Ninh Phước đang ngập sâu. Để khắc phục hậu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành xây dựng chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Trước mắt, UBND tỉnh đã chi khẩn cấp 112 tỷ đồng hỗ trợ các xã, phường trên toàn tỉnh và cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Lực lượng quân đội, công an đã huy động 23.475 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập. PHÙNG QUANG Chính phủ hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 250 tỷ đồng. Trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng tiền hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng trao 50 tỷ đồng cùng 10.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo và thuốc men cho tỉnh Khánh Hòa. Mấy ngày qua, từ Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Quảng Trị đến Đồng Nai, TPHCM, các tỉnh miền Tây…, hàng chục nghìn người không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp gom góp từng thùng mì, bao gạo, chăn mền, thuốc men, tiền giấy… rồi gửi lên xe, lên tàu, hướng về vùng lũ. Trong hai ngày 21 và 22/11, toàn tuyến Metro số 1 ở TPHCM được trưng dụng thành 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Từ sáng sớm, dòng người mang chăn ấm, mì tôm, gạo, nước uống, thuốc men thiết yếu… đổ về các nhà ga. Nhìn cảnh các bao gạo xếp thành hàng dài, nhiều thùng hàng ghi vội dòng chữ: “Tặng đồng bào vùng lũ”, cảm giác đoàn kết, sẻ chia lan toả mạnh mẽ. Trong đêm 22/11, hơn 100 tấn hàng cứu trợ đã xuất phát ngay từ TPHCM hướng về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Ở 14 ga metro làm điểm tiếp nhận, hàng hoá được người dân và tình nguyện viên phân loại rõ: quần áo nam/nữ/trẻ em, nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng… và tức tốc gửi đến bà con vùng lũ. Miền Trung vừa trải qua mùa mưa lũ nhưng người dân xứ Huế, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, vẫn không đứng bên lề. Bà con ở hàng loạt phường, xã của thành phố Huế, nơi vừa được cứu trợ chưa lâu, nay họ lại gom góp từng bao gạo, chai dầu ăn, ít tiền mặt để gửi vào Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sáng 23/11, chuyến xe chở chục tấn hàng từ tấm lòng bà con được hai anh em Trần Ngọc Lực, Trần Ngọc Lĩnh cùng nhóm thanh niên của xã Đan Điền, thành phố Huế đưa đến xã Hoà Phú, tỉnh Phú Yên (cũ), sau hành trình một đêm di chuyển. “Người góp vài ký gạo, người mang thùng mì, tấm chăn, chai dầu ăn, người gửi ít tiền mặt…, mỗi đóng góp đều thấm đẫm nghĩa tình, như cách chúng tôi từng được người dân mọi miền giúp đỡ những tuần trước đó”, anh Trần Ngọc Lĩnh, ở xã Đan Điền, chia sẻ. Tại TPHCM, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở việc bỏ hàng vào thùng. Hàng ngàn người đã tới các ga metro, đến điểm tập kết tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM và các phường, xã, tham gia phân loại, đóng gói, chuyển hàng. Có em bé 13 tuổi tiết kiệm ít tiền ăn sáng theo mẹ đến gửi tiền hỗ trợ giúp bà con. Có thanh niên tình nguyện hết ngày này sang ngày khác chỉ để đảm bảo từng túi quà “đến đúng người, đúng lúc”. Đêm nhạc “Khúc hát san sẻ - Bình Dương nghĩa tình” diễn ra tối 22/11, ở phường Bình Dương, TPHCM thu hút hàng nghìn người tham gia. Người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình đã ủng hộ số tiền gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, rất đông thiếu nhi mang tiền tiết kiệm đi ủng hộ… NGỌC LÂM Dân vùng lũ không đơn độc Hàng tấn hàng của bà con vùng lũ xã Đan Điền, TP Huế được nhóm thanh niên đưa đến tặng bà con xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk sáng 23/11 Từ Hà Nội đến Huế, từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Tây, chính quyền và người dân từ già đến trẻ đang hướng về bà con vùng lũ Nam Trung bộ bằng tất cả trái tim. MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN Sáng 23/11, từng đoàn xe từ thiện tiếp tục nối nhau tiến vào phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk mang theo mì tôm, nước sạch, chăn màn và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân nơi đây, khi vừa trải qua trận ngập lụt lịch sử. Từ sáng sớm, các đoàn thiện nguyện trong tỉnh Đắk Lắk và nhiều địa phương khác liên tục mang hàng tiếp tế tới từng nơi bị ngập nặng trên địa bàn tỉnh. Nhiều đoàn lội nước, đưa hàng lên xuồng để vào tận các khu vực sâu còn bị nước bao vây. TRƯƠNG ĐỊNH Đập Hà Yến bên sông Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc, Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), nước lũ chảy đục ngầu. Cầu bị lũ giật sập, dòng sông chia cắt đôi bờ hai xã khiến hàng trăm hộ dân xã Tuy An Đông (Đắk Lắk) mòn mỏi ngóng chờ tiếp tế lương thực, thực phẩm. Bờ sông Ngân Sơn có hàng trăm người dân xã Tuy An Đông tập trung trên bãi cát chờ nhận hàng tiếp tế. Ở bên này sông, chiếc drone của nhóm cứu trợ của Lâm Đồng, do anh Nguyễn Văn Phong (36 tuổi) làm trưởng nhóm, đã chuyển xong 200 suất quà tới tay bà con, đều là đồ ăn, bánh trái, nước lọc. “Mỗi chuyến qua sông, chiếc drone mang được 2-3 túi quà cứu trợ, bay trong ánh mắt đợi chờ. Vừa vận chuyển, chúng tôi vừa sử dụng máy phát điện để sạc đầy những khối pin lớn như chiếc vali, tiếp năng lượng liên tục cho drone cứu trợ”, anh Phong chia sẻ. Nhóm của anh Phong từng đi cứu trợ khắp nơi, nhưng chưa lần nào bị ám ảnh bởi mức ảnh hưởng như ở đây. Theo anh Phong, thứ thiếu nhất của bà con là nước uống. Sau đợt hàng này, nhóm của anh sẽ tiếp tục vận động chở xuống thêm ba xe tải lớn để chia sẻ với đồng bào. TIỀN LÊ Dùng drone gửi hàng tiếp tế Nhóm cứu trợ của Lâm Đồng sử dụng drone để tiếp tế cho bà con Trong hoạn nạn, tình người lại tỏa sáng. Từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến những vùng xa xôi nhất Tổ quốc, từ trong nước lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài…, truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” đang được khơi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngày 21/11/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chương trình “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”. Đây không chỉ là lời kêu gọi chia sẻ, mà là mệnh lệnh của trái tim mỗi người Việt Nam trước mất mát của đồng bào mình. Hưởng ứng tinh thần ấy, báo Tiền Phong trân trọng kêu gọi bạn đọc và các đối tác của báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành, chung sức, chung lòng hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thông qua chương trình: Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Mỗi sự đóng góp - dù nhỏ bé - đều là điểm tựa thiết thực, là lời động viên ấm áp, là ánh sáng thắp lên hy vọng nơi những vùng đất còn đang ngổn ngang sau mưa lũ. Lễ phát động - Tên chương trình: Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên - Thời gian: 8h30, thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2025 - Địa điểm: Trụ sở báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thông tin tiếp nhận ủng hộ 1.Qua tài khoản của báo Tiền Phong -Tên tài khoản: Báo Tiền Phong -Số tài khoản: 1230062175 -Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội -Nội dung chuyển khoản: <Tên doanh nghiệp/cá nhân> - Ủng hộ đồng bào vùng lũ. Liên hệ hỗ trợ -Doanh nghiệp, đối tác: 0909 559 988 -Cá nhân: 090 435 4595 TP Cùng Tiền Phong ủng hộ đồng bào vùng lũ

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 24/11/2025 Vượt qua đội thi của 11 trường THPT, đội thi của Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Phòng) vỡ òa niềm vui chiến thắng sáng 23/11 khi giành giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do báo Tiền Phong phối hợp IELTS LangGo tổ chức. GIÚP NGƯỜI TRẺ TỰ TIN VƯƠN RA THẾ GIỚI Không khí tại Vòng chung kết ở Hà Nội như bùng nổ bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm học sinh, cùng những màn tranh biện sắc sảo và phần trình bày đầy tự tin của 12 đội thi đến từ các trường THPT tại Hà Nội và Hải Phòng, gồm: THPT Việt Đức, THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy, THPT Nhân Chính, THPT Nguyễn Trãi, THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, THPT Lê Lợi (Hà Đông), THPT Mỹ Đình, THPT Khương Đình, THPT Hồng Quang (Hải Phòng) và THPT Thanh Hà (Hải Phòng). Thí sinh được chia ra 4 bảng, mỗi bảng 3 đội để thi hùng biện tiếng Anh. Hội trường nóng rẫy vì sự cổ vũ nhiệt tình của học sinh, nhất là sau những màn tranh biện của các đội thi. Mỗi đội có tối đa 4 phút để trình bày bài thuyết trình, trả lời câu hỏi từ đội bạn và từ ban giám khảo. Ban giám khảo đánh giá, học sinh các trường THPT rất tài năng, thể hiện năng lực hùng biện tiếng Anh xuất sắc cũng bản lĩnh tự tin trên sân khấu trong hơn 2 giờ thi. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ Trường THPT Hồng Quang; giải Nhì cho đội thi đến từ Trường THPT Nhân Chính, THPT Yên Hoà; giải Ba cho các đội thi đến từ Trường THPT Thanh Hà, Trường THPT Việt Đức, THPT Mỹ Đình; giải Khuyến khích cho các đội thi đến từ Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, THPT Khương Đình, THPT Đoàn Kết, THPT Lê Lợi, THPT Nguyễn Trãi, THPT Cầu Giấy. Ngoài ra, đội thi đến từ Trường THPT Mỹ Đình được trao giải Ấn tượng; đội thi đến từ Trường THPT Việt Đức nhận giải Sáng tạo… Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Anh chính là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức nhân loại và là công cụ quan trọng giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới. Với tinh thần đó, báo Tiền Phong phối hợp IELTS LangGo và các đối tác uy tín tổ chức một cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng trình bày, phản xạ ngôn ngữ và quan trọng nhất là tinh thần dám tự tin, dám tỏa sáng. Chúc mừng các đội thi đã nỗ lực hết mình trong suốt hành trình các vòng thi, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhắn nhủ học sinh: “Dù kết quả thế nào, điều quan trọng nhất là các em đã chiến thắng chính mình, dám bước lên sân khấu để thể hiện khả năng và đam mê của bản thân”. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBR Holdings, nói rằng, mục tiêu của giáo dục hiện nay là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đây là chủ trương rất đúng đắn, nhằm thúc đẩy việc học ngoại ngữ của học sinh. Theo ông Dũng, khi đi ra môi trường quốc tế, chúng ta mới thấy giá trị tiếng Anh. “Cùng với công nghệ, các em học sinh hôm nay phải trang bị cho mình năng lực ngôn ngữ để trở thành công dân toàn cầu”, ông Dũng nói. VỠ ÒA NIỀM VUI CHIẾN THẮNG Vượt lên các đội thi, học sinh Trường THPT Hồng Quang giành giải Nhất. Bùi Bảo Phụng, học sinh lớp 11 Trường THPT Hồng Quang, vui mừng, xúc động rơi nước mắt khi được thầy hiệu trưởng, cô giáo dạy tiếng Anh và các bạn cùng trường lên sâu khấu chúc mừng. Phụng cho biết, ngoại ngữ vốn là thế mạnh của mình nên trước kỳ thi đã cùng các bạn ôn luyện rất kỹ. Cùng với đó là sự hướng dẫn tận tâm của thầy cô, anh chị đi trước. Khi bước vào vòng thi, em và các bạn quyết tâm “chiến hết mình” để toả sáng và không ngờ giành được giải Nhất. Nhà giáo ưu tú-tiến sĩ Trịnh Ngọc Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang, nói rằng, từ 5 giờ sáng 23/11, gần 50 thầy trò xuất phát từ trường đến Hà Nội cổ vũ học sinh dự thi và vui mừng vì các em đã rất tự tin, vượt qua chính mình, giành chiến thắng ở một sân chơi bổ ích. Trước kỳ thi, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tiếng Anh. Với giải thưởng có được, nhà trường sẽ lan toả phong trào học ngoại ngữ cũng nhằm thúc đẩy đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo thầy Tùng, học sinh của trường ở vùng thuận lợi nên có điều kiện học tốt tiếng Anh, tuy nhiên, thời gian tới cần được đầu tư thêm các phòng máy tốt hơn và đội ngũ giáo viên cần được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn này. Em Nguyễn Hữu Trí, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Nhân Chính, thành viên đội dự thi, chia sẻ niềm vui khi được tham gia cuộc thi để “thể hiện khả năng nói”, vốn là thế mạnh của mình. Kết thúc phần thi, đội của Trí giành giải Nhì, cả nhóm ôm nhau ăn mừng. “Trước đó, em dự thi IELTS và gặp bài thi khó nên chỉ đạt mức điểm 7.5, thấp hơn kỳ vọng. Nhưng em sẽ không thi lại mà dồn sức ôn tập các môn chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT, thực hiện ước mơ đỗ vào Học viện Ngoại giao”, Trí nói. Em Hoàng Nga My, học sinh lớp 10 D2, cảm thấy may mắn khi được thầy cô chọn là 1 trong 3 thành viên đại diện Trường THPT Việt Đức - Hà Nội dự thi. My cho biết, từ nhỏ được bố mẹ cho làm quen với ngoại ngữ thông qua những bài hát đơn giản về chủ đề con vật, hoa quả để giải trí mỗi ngày. Và khi được học bài bản trên trường, em không cảm thấy khó khăn với môn học. Trong những năm học cấp 1-2, em học trường ngoài công lập, có nhiều thời gian học tiếng Anh cũng như môi trường nói tiếng Anh nên đến thời điểm này khá tự tin khi giao tiếp. Lên cấp 3, ngoài 3 tiết tiếng Anh ở trường, My còn đi học thêm để nâng cao năng lực, chuẩn bị dần kiến thức cho tổ hợp Toán, Văn, Anh mình đã lựa chọn. “Học tiếng Anh 3-4 tiết ở trường là đủ để mình có kiến thức nền tảng nhưng để nói tốt hơn cần có những tiết học giao tiếp với người nước ngoài”, My nói. HÀ LINH Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng trình bày, phản xạ ngôn ngữ và quan trọng nhất là tinh thần dám tự tin, dám tỏa sáng. Dám tự tin, dám tỏa sáng “Các em học sinh hãy biến tiếng Anh thành năng lực của mình để hội nhập. Khi có tiếng Anh, các em có thể bước được vào môi trường đào tạo quốc tế, làm việc ở các tập đoàn quốc tế… Do đó, tôi mong muốn các em hãy lan tỏa tinh thần, học tiếng Anh là nhu cầu cấp thiết, là chìa khóa để bước vào đời”. GS.TS TRẦN HỒNG THÁI, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường THPT Hồng Quang (Hải Phòng) Trao giải Nhì cho đội thi Trường THPT Nhân Chính và đội thi Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) Học sinh cổ vũ “cháy” hết mình tại Vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 ẢNH: VƯỢNG THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==