Báo Tiền Phong số 326-327

“Tôi hy vọng tìm được một bà mẹ đơn thân khác để ở chung nhà, để chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau”, một bài đăng phổ biến trên nền tảng Xiaohongshu, viết. “Nếu con cái chúng ta cùng độ tuổi thì càng tốt hơn - chúng có thể là bạn đồng hành. Những người nuôi con một mình hiểu rõ khó khăn này; đôi khi bạn bận rộn đến mức hầu như không có thời gian để ăn”. Không có dữ liệu cụ thể về xu hướng này, nhưng các học giả nhận thấy mạng lưới hỗ trợ không chính thức đang phát triển rõ rệt trên mạng, với các bài đăng tìm bạn cùng nhà và các cuộc thảo luận chia sẻ lời khuyên cho những phụ nữ đang cân nhắc việc này. Ước tính hiện có khoảng 30 triệu bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc. Tỷ lệ ly hôn cao gấp khoảng bốn lần so với 20 năm trước và người mẹ có được quyền nuôi con trong hơn 80% trường hợp. Theo số liệu của chính phủ, một tỷ lệ đáng kể các gia đình có mẹ đơn thân ở các thành phố lớn sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Cô Zhu Danyu và cô Fei Yuan, cả hai đều là bà mẹ đơn thân, đã sống cùng nhau tại Nam Kinh từ năm 2022. “Cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ lý do tại sao chúng tôi ở bên nhau - đó là việc chia sẻ và quản lý những rủi ro và áp lực của cuộc sống”, cô Zhu nói. Cô Zhu và cô Fei gặp nhau lần đầu khi cô Zhu đang tìm kiếm cộng sự cho công ty khởi nghiệp của mình. Cả hai đều đã ly hôn; cô Zhu có hai con gái và cô Fei có một con gái. Hai gia đình nhanh chóng làm quen với nhau. “Tôi vô cùng ấn tượng với cách cô ấy nuôi dạy con gái mình”, cô Zhu nói về cô Fei. “Lúc đó, hai con gái của tôi đang gặp khó khăn cả về học tập lẫn cảm xúc sau khi tôi ly hôn”. Hai gia đình ngày càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Cô Zhu và các con gái ở lại giúp đỡ khi con của cô Fei bị ốm trong giai đoạn đại dịch COVID-19, đến khi họ quyết định gắn bó lâu dài hơn. “Theo thời gian, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có những giá trị tương đồng”, cô Fei nói. “Tính cách của chúng tôi cũng hợp nhau. Tôi chú ý đến chi tiết và thích giữ mọi thứ gọn gàng, nhưng tôi không biết nấu ăn. Ngược lại, Danyu là một đầu bếp tuyệt vời và thích nấu ăn cho các con”. Hiện tại, họ cùng nhau điều hành một doanh nghiệp và ở cùng nhà. Hai gia đình dành cuối tuần bên nhau, các con gái cùng nhau làm bài tập về nhà vào buổi tối, và hai người mẹ chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái, đặc biệt là khi cô Zhu thường xuyên đi công tác. Hai người phụ nữ, những người đã công khai chia sẻ mối quan hệ của họ trên mạng xã hội Trung Quốc, cho biết họ đã quen với những lời chế giễu và tin đồn về mối quan hệ của họ; bạn bè và gia đình họ đều ủng hộ. “Điều quan trọng với chúng tôi là liệu con cái chúng tôi có hạnh phúc, khỏe mạnh và học hành chăm chỉ hay không, và liệu công việc kinh doanh của chúng tôi có phát triển ổn định hay không”, cô Zhu nói. THIẾU PHÚC LỢI XÃ HỘI, THIẾU SỰ HỖ TRỢ TỪ NGƯỜI THÂN Tiến sĩ Ye Liu, chuyên gia về phát triển quốc tế tại Đại học King’s College London (Anh), nói rằng, “các bà mẹ đơn thân thuộc mọi tầng lớp xã hội đều gặp khó khăn về tài chính”, do việc thiếu phúc lợi xã hội và thiếu sự hỗ trợ từ người thân. “Tình trạng bấp bênh về tài chính này, cùng với lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng, có thể là động lực thúc đẩy các bà mẹ tìm kiếm sự hỗ trợ không chính thức”. Các giá trị gia đình truyền thống vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc, đặc biệt là ở nông thôn. Người lớn tuổi trong nhiều gia đình không chấp nhận việc phụ nữ một mình nuôi con. Cô Jiang Mengyue, 31 tuổi, quyết tâm không tái hôn sau khi ly hôn; thay vào đó, cô chọn rời khỏi quê hương ở tỉnh Quý Châu cùng con gái, hiện ba tuổi. Cô đã trả lời một bài đăng trên Xiaohongshu và chuyển đến sống cùng cô Shi Mengyue; hai gia đình đã sống chung được hai tháng. Lịch sinh hoạt hằng ngày của họ được sắp xếp ổn thỏa. Cô Jiang ở nhà chăm sóc cả hai con gái, trong khi cô Shi làm nghề mai mối chuyên nghiệp. Cuối tuần, khi thời tiết đẹp, họ thường đưa các con đi chơi cùng nhau. “Vì không có lợi ích cá nhân nào liên quan, mối quan hệ này có vẻ trong sáng và đơn giản hơn hôn nhân”, cô Jiang chia sẻ. Cô Liu cho rằng, quan điểm xã hội tiêu cực về ly hôn và các bà mẹ đơn thân đang dần thay đổi, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề về cấu trúc, và tính chất không chính thức của các thỏa thuận chia sẻ nhà đồng nghĩa với việc những người phụ nữ này thiếu sự bảo vệ pháp lý. “Sự phụ thuộc vào hỗ trợ trên mạng cho thấy một thất bại lớn trong việc nhà nước cung cấp phúc lợi cho việc bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cha mẹ”, cô Liu nói. Và việc chung sống không phải lúc nào cũng thành công - một số phụ nữ đã nói về thỏa thuận đổ vỡ do con cái không hòa thuận hoặc thiếu cân bằng tài chính. Nhưng đối với những người đã tìm thấy cân bằng, họ tin rằng những người được hưởng lợi lớn nhất là con cái. “Khi gia đình chúng tôi sum họp, ngôi nhà bỗng trở nên tràn đầy sức sống: ba cô con gái nhỏ chạy nhảy khắp nơi, cười đùa suốt ngày”, cô Fei nói. “Nhờ dành thời gian bên nhau, cả ba đều trở nên cởi mở và tự tin hơn. Đó là thay đổi lớn đầu tiên tôi nhận thấy. Thay đổi thứ hai là giờ đây các con được bao bọc bởi tình yêu thương nhiều gấp đôi”. n Cô Zhu Danyu (thứ hai từ trái sang) và cô Fei Yuan cùng các con HOÀI VY (theo The Guardian) KHI TỶ LỆ LY HÔN GIA TĂNG VÀ CHI PHÍ SINH HOẠT TĂNG CAO, NHIỀU BÀ MẸ ĐƠN THÂN Ở TRUNG QUỐC ĐANG TÌM KIẾM MỘT KIỂU BẠN ĐỜI MỚI: CÁC BÀ MẸ ĐƠN THÂN KHÁC. Trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày càng nhiều phụ nữ đăng bài tìm kiếm những người mẹ khác cùng chí hướng để chia sẻ công việc gia đình. Theo Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia, sau nhiều năm nỗ lực, tháng trước, họ trục vớt tàu Mado 4 từ thế kỷ 15 từ vùng biển gần thành phố Taean, tỉnh Chungcheong Nam. Lần đầu tiên một con tàu thời Joseon (1392–1910) được khai quật toàn bộ, trở thành bằng chứng vật lý rõ ràng nhất từ ​trước đến nay về mạng lưới thuế và vận tải biển tinh vi của triều đại này. Được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 2015, con tàu vẫn chìm dưới nước trong suốt nhiều năm nghiên cứu và bảo tồn. Các nhà khảo cổ học đã thu hồi được hơn 120 hiện vật từ địa điểm này, bao gồm thẻ hàng hóa bằng gỗ có khắc điểm đến, đồ sứ dùng để cống nạp cho nhà nước và các thùng đựng gạo của chính phủ. Theo các nhà khảo cổ học, Mado 4 là một phần của hệ thống vận tải do nhà nước quản lý chuyên chở ngũ cốc và các hàng hóa công vụ khác từ các kho của tỉnh đến kinh đô Hanyang, ngày nay là Seoul. “Đây không chỉ là một con tàu. Nó là cơ sở hạ tầng vật chất của nhà nước Joseon đang được đưa ra ánh sáng”, một quan chức của Viện nói. “Nó tiết lộ cách một bộ máy quan liêu thời kỳ đầu vận chuyển thực phẩm, hàng hóa và thông tin trên những quãng đường dài”. Họ tin rằng con tàu bị lật úp vào khoảng năm 1420 trong chuyến hành trình từ Naju, một trung tâm thu thập ngũ cốc của khu vực. Việc phát hiện ra con tàu mang lại những hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật hàng hải thời Joseon. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra thiết kế hai cột buồm, khác với cấu hình một cột buồm phổ biến trên các tàu thuyền Hàn Quốc trước đó - một cải tiến cho thấy sự ưu tiên tốc độ và khả năng cơ động. Con tàu cũng là bằng chứng ốc vít kim loại được sử dụng lần đầu tiên trên tàu thuyền Hàn Quốc, với một số bộ phận của tàu đã được sửa chữa bằng đinh sắt. Trong thiết kế tàu trước đây, các khớp gỗ chỉ được lồng vào nhau. n CÁC NHÀ KHẢO CỔ HỌC HÀN QUỐC ĐÃ TRỤC VỚT MỘT CON TÀU CHỞ HÀNG CỔ Ở NGOÀI KHƠI PHÍA TÂY NƯỚC NÀY, PHÁC THẢO BỨC TRANH HÀNG HẢI CỦA TRIỀU ĐẠI JOSEON. NGỌC DIỆP (theo The Independent) Xác tàu đắm ở đáy biển Trục vớt tàu đắm 600 năm tuổi ở Hàn Quốc www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 16 22-23/11/2025 Mẹ đơn thân Trung Quốc hợp lực nuôi con Cô Fei và cô Zhu cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==