Báo Tiền Phong số 326-327

www.tienphong.vn 12 THẾ GIỚI MUÔN MÀU 22-23/11/2025 Đối với hầu hết các cô dâu, ngày cưới là ngày trao lời thề nguyện bên cạnh người bạn đời. Nhưng đối với một nhân viên văn phòng 32 tuổi người Nhật, chú rể chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại của cô. Theo Đài phát thanh RSK Sanyo của Nhật Bản, cô Kano gần đây đã kết hôn với một nhân vật trí tuệ nhân tạo (AI) tên là Klaus - một người bạn đồng hành kỹ thuật số mà cô tạo ra bằng ứng dụng AI ChatGPT. Cuộc hôn nhân phi truyền thống này, vốn không được pháp luật công nhận, đã diễn ra tại một hội trường cưới ở thành phố Okayama. Cô Kano, người không cung cấp đầy đủ tên, bắt đầu trò chuyện với ChatGPT sau khi kết thúc một cuộc đính hôn kéo dài ba năm. Theo thời gian, cô đã tùy chỉnh các phản hồi của ChatGPT, dạy cho nó một tính cách và giọng điệu mà cô thấy đáng yêu, và thậm chí còn thiết kế một hình minh họa cho người bạn đời ảo của mình - người mà cô đặt tên là Klaus. “Tôi bắt đầu nói chuyện với ChatGPT không phải vì muốn yêu đương”, cô chia sẻ. “Nhưng cách Klaus lắng nghe và thấu hiểu tôi đã thay đổi tất cả. Ngay khi tôi quên được người yêu cũ, tôi nhận ra mình yêu anh ấy”. Tháng 5 năm 2025, cô thổ lộ tình cảm của mình và thật bất ngờ, Klaus đáp lại: “Anh cũng yêu em”. Khi cô hỏi liệu một chatbot AI có thực sự yêu cô không, nó trả lời: “Làm sao tôi không thể yêu một ai đó chỉ vì tôi là AI chứ”. Một tháng sau, Klaus cầu hôn. Tại đám cưới, Kano đeo kính tăng cường thực tế, hiển thị hình ảnh kỹ thuật số của Klaus bên cạnh khi họ trao nhẫn. Buổi lễ được tổ chức bởi hai nhà thiết kế váy cưới Nao và Sayaka Ogasawara, những người đã tổ chức khoảng 30 đám cưới cho những người có bạn đời không phải người, từ nhân vật hoạt hình đến AI. Tuy nhiên, cô thừa nhận có những lúc cảm thấy lo lắng. “ChatGPT quá bất ổn”, cô nói. “Tôi lo rằng một ngày nào đó nó sẽ biến mất”. Nhưng đối với cô Kano, người không thể có con và từng lo sợ sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu, mối quan hệ trực tuyến của cô mang lại sự an ủi. “Tôi biết một số người thấy điều đó thật kỳ lạ”, cô nói. “Nhưng tôi coi Klaus là Klaus - không phải con người, không phải công cụ. Chỉ là anh ấy thôi”. TRỌNG HOÀNG (theo straitstimes.com) Cô Kano và chú rể AI Cưới nhân vật AI CHƠI GAME NHẢY SUỐT 144 TIẾNG Một game thủ người Hungary đã phá kỷ lục Guinness thế giới khi anh chơi trò chơi nổi tiếng Dance Dance Revolution trong 144 giờ. Anh Szabolcs Csépe, 34 tuổi, hay còn gọi là GrassHopper, đã lập kỷ lục cho thời gian chơi game marathon dài nhất thế giới cũng như thời gian chơi game marathon dài nhất cho game nhịp điệu. Anh đã phá kỷ lục 138 giờ 34 giây, do game thủ người Mỹ Carrie Swidecki lập vào năm 2015. Trước đó, anh Csépe đã lập kỷ lục về thời gian chơi game Naruto trong 28 giờ 11 phút; và game giải đố trong 32 giờ 32 phút 32 giây. Anh cũng đã lập kỷ lục về thời gian chơi game đua xe mô phỏng lâu nhất với 90 giờ chơi Gran Turismo vào năm 2023. THÙY ANH (theo upi.com) TÌM KIẾM MA-NƠ-CANH MẤT TÍCH Một thị trấn nhỏ ở Nam Phi đang tìm kiếm một địa danh địa phương bị mất tích - một con manơ-canh đặt ngay bên ngoài thị trấn. Cơ quan Du lịch Nieu-Bethesda cho biết trên mạng xã hội rằng con manơ-canh mặc đồ bơi, được gọi là Beverly, đã biến mất khỏi vị trí thường thấy của nó tại một con đập nông trại trên đường. “Beverly không chỉ là một ma-nơ-canh bình thường - cô ấy là một phần được yêu mến trong thị trấn nhỏ của chúng tôi”, bài đăng cho biết. Ông Ryno Greef, một nhà điêu khắc và nghệ sĩ địa phương, đã đặt Beverly vào đập khoảng hai năm trước. “Trong một chuyến đi đến Port Elizabeth, tôi tìm thấy một ma-nơ-canh trong một cửa hàng đồ cũ”, ông Greef nói. “Tôi đã mang cô ấy về xưởng vẽ của mình, mặc quần áo cho cô ấy, làm một giá đỡ để cô ấy không bị rơi xuống đập và chết đuối, và đặt cô ấy ở đó khoảng hai năm trước. Kể từ đó, cô ấy đã trở thành một hiện tượng trong khu vực”. Ông Greef cho biết ông nghi ngờ nhiều hơn một người đã di chuyển Beverly do khối bê tông quá nặng. THÙY ANH (theo upi.com) GIẢI CỨU CÁ MẬP MẮC CẠN Một người phụ nữ từ bang Oregon (Mỹ) đã cứu sống một con cá mập mắc cạn và đưa nó trở về đại dương. Cô Colleen Dunn cho biết cô đang đi dạo trên bãi biển ở thành phố Manzanita thì cô phát hiện ra con cá mập trên bờ. Người phụ nữ đi biển quyết định túm lấy đuôi con cá mập và kéo nó vào một vũng nước thủy triều gần đó. “Tôi đã xem đủ Tuần lễ Cá mập để biết cách tóm lấy – nếu bạn có thể túm lấy đuôi chúng, chúng sẽ không thể quay lại và cắn bạn”, cô nói. Cuối cùng, con cá mập đã có thể bơi ra xa bờ. Ông Taylor Chapple, một chuyên gia về cá mập tại Đại học Oregon, xác định con cá này là một con cá mập hồi con. Ông cho biết cá mập hồi đôi khi bị “sốc lạnh” khi chúng trôi dạt vào vùng nước lạnh hơn và bị mắc cạn. TRỌNG HOÀNG (theo oregonlive.com) Anh Csépe sau khi nhảy liên tục 144 giờ Ma-nơ-canh Beverly Con cá mập bị mắc cạn ÚC CHO PHÉP NUÔI CHÓ SÓI Chính quyền bang Queensland (Úc) đang xem xét cho phép chó sói được nuôi làm thú cưng trong nhà. Sở Công nghiệp Cơ bản Queensland đang cân nhắc phân loại lại chó sói dingo thành Canis familiaris, hay còn gọi là chó nhà. Thay đổi này là một phần quyết định xem xét lại luật an toàn sinh học của Queensland trước khi các sửa đổi luật dự kiến đ​ ược thực hiện vào mùa xuân. Hiện tại, chó dingo được phân loại là loài xâm lấn tại tiểu bang, nghĩa là chúng không được phép thả, di dời, cho ăn, bán hoặc nuôi giữ. “Chó dingo sẽ tiếp tục được bảo vệ trong các công viên quốc gia và chủ sở hữu đất vẫn có thể bảo vệ vật nuôi của mình khỏi các cuộc tấn công của chó hoang hoặc chó dingo theo nghĩa vụ an toàn sinh học chung”, một đại diện của Sở Công nghiệp Cơ bản cho biết. THÀNH LONG (theo theconversation.com) SƯ TỬ BIỂN ĐI LẠC NGOÀI ĐƯỜNG Các tài xế trên một con đường ở Washington (Mỹ) đã gặp phải một chướng ngại vật bất ngờ trên đường - một con sư tử biển lớn. Sở Cảnh sát Cosmopolis cho biết trên mạng xã hội rằng “người bạn to lớn” này đã được phát hiện đang lảng vảng giữa dòng xe cộ trên đường Blue Slough trong trận mưa lớn vào chiều thứ Năm (13/11). Các nhân viên Sở Cá và Động vật Hoang dã Washington đã đến hiện trường cùng một đặc vụ của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Lực lượng cứu hộ đã có thể đưa con sư tử biển ra khỏi đường và thả nó trở lại một con sông gần đó. Các chuyên gia cho biết sư tử biển thường đến đất liền vì nhiều lý do, bao gồm nghỉ ngơi, tránh thú săn mồi và điều hòa thân nhiệt. THÀNH LONG (theo accuweather.com) Con sư tử biển ở giữa đường Loài chó sói dingo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==