Báo Tiền Phong số 325

11 n Thứ Sáu n Ngày 21/11/2025 XÃ HỘI Lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) được đặt tạm trong phòng họp của đơn vị. Những học viên trong lớp, người mới ngoài tuổi đôi mươi, người tóc đã điểm bạc nhưng họ có chung một khoảng trống lớn của cuộc đời: “chưa trọn vẹn hành trình đến trường”. Trước tấm bảng con, trang vở trắng, tay họ run run nhưng mỗi nét chữ lại trở nên vững vàng hơn dưới sự hướng dẫn tận tình của người thầy đặc biệt - những cán bộ Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục học viên cai nghiện. Ông Vi Văn Phúc (53 tuổi, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) là học viên cao tuổi nhất lớp, vào cơ sở cai nghiện từ hai năm trước. Để cắt được cơn nghiện đã “ngấm vào máu” hơn 20 năm, ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cán bộ ở đây, còn là quyết tâm rất lớn của chính bản thân ông. Ông Phúc là anh cả, sau còn có 5 người em. Nhà nghèo, lại đông anh em, nên từ nhỏ ông không được đi học. Suốt mấy chục năm, ông chỉ quen lao động chân tay, chữ nghĩa gần như “mù tịt”. Từ chỗ không viết nổi tên mình, đọc cũng không tròn câu, nay người đàn ông dân tộc Thái đã viết được đầy đủ họ tên mình, đọc được những nội quy, quy chế ở cơ sở. Với ông, đó là thành quả mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới. “Các thầy, cô ở cơ sở động viên nhiều lắm, nói cứ kiên trì, mưa dầm thấm lâu. Nhờ vậy tôi mới có dũng khí đi học cái chữ. Ra ngoài, tôi chỉ mong đi làm, sống tử tế, dạy con cháu đừng sai lầm như mình”, ông Phúc tâm sự. 38 tuổi, anh Phạm Văn Quốc (trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa lập gia đình. Suốt bao năm, anh sống nhờ lao động chân tay và những kỹ năng tự học được từ cuộc sống. Những ngày đầu, anh Quốc bỡ ngỡ trước từng con chữ, từng nét bút. Lần đầu tiên viết được tên mình, anh vui như một đứa trẻ. “Lúc viết xong, tôi cười không ngớt. Cảm ơn cán bộ, các thầy cô rất nhiều đã giúp tôi biết đọc, biết viết”, anh Quốc bày tỏ. Đại úy Nguyễn Thị Yến, cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, chia sẻ: “Dạy chữ cho những người bình thường đã khó, dạy cho những học viên từng vướng vào tệ nạn ma túy lại càng khó hơn. Một phần vì nhiều người đã lớn tuổi, ngại học, phần khác họ luôn mặc cảm, tự ti với chính mình. Vì vậy, chúng tôi không chỉ dạy chữ mà còn phải gần gũi, nắm bắt tâm lý từng người để kịp thời động viên, giúp họ vượt qua mặc cảm và có thêm động lực tiếp thu bài”. Trung tá Trần Hồng Quân, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 1/3, cơ sở cai nghiện trong tỉnh Nghệ An được bàn giao cho Công an tỉnh, hướng tới việc quản lý học viên kỷ luật, nhân văn và toàn diện hơn. Việc Bộ Công an ban hành quy trình cai nghiện 5 bước theo Quyết định 1565/QĐ-BCA (ngày 8/3) đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và lúng túng bước đầu trong triển khai công tác cai nghiện và sau cai nghiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nhận được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo quyết liệt từ Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đối với nhiệm vụ mới mẻ nhưng cũng nặng nề này. Bên cạnh điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác, công tác giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách của các học viên được đơn vị đặc biệt quan tâm. Ngoài tổ chức lễ chào cờ hằng tuần, đơn vị cũng thực hiện chế độ nội vụ, tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật, phổ biến các quy định mới về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đến các học viên. Cùng với đó là các lớp bổ túc văn hóa, xoá mù chữ… Bên cạnh lớp xóa mù chữ, đơn vị còn tổ chức các buổi học chuyên đề chính trị, văn hoá, lịch sử dân tộc, kỹ năng sống phòng chống tái nghiện, pháp luật, dạy nghề, tư vấn tâm lý hướng nghiệp,… Những giờ học giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đang góp phần khơi dậy ý chí tự làm lại cuộc đời của những con người đã vướng vào bóng đen ma tuý. “Các lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống lành mạnh, giúp học viên hiểu rõ hơn giá trị của văn hóa, nhân cách con người. Qua đó, hình thành nếp sống tích cực, nâng cao ý thức tuân thủ nội quy cơ sở, chuẩn bị tâm thế tốt để tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện”, Trung tá Trần Hồng Quân chia sẻ. THU HIỀN Giữa khuôn viên khép kín của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An, người thầy trong sắc phục Công an miệt mài gieo tri thức cho những “học trò đặc biệt”, bằng sự kiên trì, tình thương và lòng tin rằng ai cũng xứng đáng có một hành trình tươi sáng hơn. Nơi gieo những mầm thiện Lớp học xóa mù chữ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện số 1 Công an tỉnh Nghệ An Hiện, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã mở 3 lớp ở 3 phân khu với 11 học viên. Do thời gian cai nghiện của mỗi người khác nhau, nên cơ sở xây dựng chương trình học linh hoạt, phù hợp với từng học viên. Mục tiêu là trong 3 tháng, học viên đọc, viết được chữ cái và sau 6 tháng sẽ hoàn thành kỹ năng đọc, viết cơ bản, sẵn sàng tái hòa nhập xã hội một cách tự tin và chủ động. Cán bộ Công an hướng dẫn tận tình cho học viên cai nghiện CHUYỆN HÔM NAY Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai – ba tỉnh đang phải đối mặt với thiên tai do đợt lũ được cảnh báo là “đặc biệt lớn”, có nơi vượt cả mốc lịch sử. Giữa tình huống nguy cấp đó, ngày 20/11 Thủ tướng Chính phủ đã phát đi Công điện số 223 với mệnh lệnh khẩn cấp: “Không được để dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống”. Khi lũ đã vượt quá khả năng chống đỡ, việc đầu tiên phải giữ bằng mọi giá chính là tính mạng của dân. Trên các con sông Ba, Kôn, sông Cái Nha Trang… nước vẫn lên không ngừng. Nhiều điểm ở Đắk Lắk mưa vượt 1.200 – 1.600 mm chỉ trong vài ngày. Riêng tại Đắk Lắk đã có 11 người chết, 4 người mất tích. Hơn 33.600 nhà bị ngập, gần 12.000 hộ bị cô lập hoàn toàn. Ở vùng núi Cư Pui, Yang Mao, từng mảng lớn đất đá sạt xuống trong đêm, xé toạc những nếp nhà nhỏ, đẩy dân vào tình thế sinh tử. Không chỉ Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai cũng chìm trong biển nước. Tình trạng lũ chồng lũ, giao thông tê liệt khiến nhiều bản làng, khu phố bị cách ly hoàn toàn. Đèo Phượng Hoàng – tuyến nối Khánh Hòa – Đắk Lắk – tiếp tục sạt lở, buộc phải phong tỏa. Những con đường vốn đã hiểm trở nay hóa thành miệng vực. Công điện của Thủ tướng yêu cầu ba địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, huy động tối đa quân đội, công an, dân quân cơ sở; dùng mọi phương tiện, kể cả trực thăng, UAV để mở đường cứu hộ, cứu nạn. Phải cứu dân bằng mọi giá. Đó chính là mệnh lệnh cao nhất lúc này. Tất cả cùng chạy đua với thời gian – bởi chỉ chậm một giờ, một phút thôi, hậu quả có thể đổi bằng sinh mạng của nhiều người dân. Trận mưa lũ lịch sử lần này vẫn đang tiếp tục đe doạ hàng vạn hộ dân ven biển miền Trung. Hậu quả rất khốc liệt và vẫn chưa thể lường hết nếu trời còn mưa và các hồ đập vẫn xả lũ. Nhưng giữa dòng lũ dữ, điều người dân mong mỏi chính là tinh thần chỉ đạo rất rõ ràng từ Chính phủ: cứu dân bằng mọi giá, không để ai bị bỏ lại phía sau. Lúc này, từng chiếc xuồng, từng chiếc xe cứu hộ, từng gói lương khô, từng bình nước sạch đang là sợi dây kết nối người dân với sự sống. Giữa cơn giận dữ của thiên nhiên, quyết tâm và sự khẩn cấp ứng phó của bộ máy công quyền và những cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội chính là điểm tựa để đồng bào vượt qua hoạn nạn. Cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt bằng sự tất cả sự lo lắng, bằng trách nhiệm và bằng cả mệnh lệnh: Khẩn cấp cứu dân! N. T Hướng về miền Trung ruột thịt TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==