THẦY GIÁO ĐẠT Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thái Đạt - nhân viên Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đã có gần 30 năm gắn bó với lực lượng Biên phòng. Dấu chân anh đã in sâu trên nhiều nẻo biên cương Tổ quốc. Thấu hiểu sự nhọc nhằn của bà con nơi vùng cao biên giới khi đói nghèo luôn đeo bám, cùng với sự tin tưởng của chỉ huy đơn vị, Trung tá Đạt đã phối hợp với nhà trường trên địa bàn mở lớp xoá mù chữ cho người dân. Trung tá Đạt kể, ban đầu công tác vận động học viên đến lớp gặp không ít khó khăn. Người dân ban ngày phải đi làm nương, tối muộn mới về đến nhà, nên lớp học phải mở vào các buổi tối. Với thói quen ban ngày làm lụng mệt nhọc, buổi tối ăn cơm xong là đồng bào đi ngủ sớm nên việc học con chữ vào thời gian này là một trở ngại rất lớn. “Sau nhiều đêm suy nghĩ các phương án khác nhau, cuối cùng tôi quyết định báo cáo chỉ huy đơn vị để lên thôn sớm hơn nhằm vận động học viên đến lớp. Quá trình đến nhà bà con vận động, tôi gặp việc gì làm việc nấy, dần dần tạo sự thân thiết với mọi người, lớp học ngày càng đông đủ”, Trung tá Đạt chia sẻ. Những buổi đầu đứng lớp, Trung tá Đạt không khỏi bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn, song với phương châm 4 cùng, anh đã tích cực nghiên cứu tài liệu, sáng tạo phương pháp giảng dạy phù hợp. Nỗ lực của Trung tá Đạt được đền đáp khi kết thúc khoá học, tất cả học viên đều biết chữ, biết cộng, trừ, nhân, chia, biết nhắn tin điện thoại. Đặc biệt, khi gia đình có công việc, cần đi đến chính quyền địa phương, nhiều người không còn mặc cảm, không phải điểm chỉ như trước đây, mà đã tự biết ký tên của mình. “Mỗi lần lên thôn, bản, các học viên và bà con nhân dân đều gọi tôi là “thầy giáo Đạt”, khiến tôi rất vui và cảm động. Cũng từ lớp học xóa mù chữ cho đồng bào, trong những buổi lên lớp, tôi luôn lồng ghép những nội dung tuyên truyền thiết thực, dễ hiểu để đồng bào thêm tin tưởng và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, Trung tá Đạt chia sẻ thêm. KHÔNG NGẠI KHÓ, TÍCH CỰC “4 CÙNG” Trung tá Cự Bá Pó - Đội trưởng Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) là người con của đồng bào dân tộc Mông. Với 27 năm công tác trong lực lượng biên phòng, anh rất thấu hiểu những thiệt thòi tri thức của người dân miền biên viễn. Nhận nhiệm vụ mới tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý đầu năm 2024, anh được Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn giới thiệu với Đảng ủy xã Mỹ Lý đến sinh hoạt tạm thời tại bản Piêng Vai để xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Thực hiện nhiệm vụ bám địa bàn với phương châm 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), chứng kiến những lúc người dân bị đau ốm, cán bộ y tế tới thăm khám thì người dân không hiểu bác sĩ nói gì, anh nghĩ cần phải có người phiên dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc thì họ mới hiểu. Hay trong giao tiếp, trao đổi mua bán hàng hóa, đồng bào cũng gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. “Tôi nghĩ ra cần phải mở lớp dạy xóa mù chữ cho số người không biết chữ để giúp đỡ họ nâng cao nhận thức, cải thiện giao tiếp”, Trung tá Pó nói. Từ đề xuất của anh, lớp xóa mù chữ tại bản Piêng Vai - một trong những bản nghèo nhất ở tỉnh Nghệ An, đã ra đời. Trong một căn nhà dựng tạm với bàn ghế chắp vá, các buổi học được tổ chức chủ yếu vào tối khuya vì ban ngày bà con còn phải lên nương, lên rẫy. Ánh sáng lớp học chỉ có từ vài bóng đèn yếu ớt hoặc đèn dầu mỗi khi mất điện. Người lớn trong bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, chưa từng được đi học, ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế. Nhiều cụ ông, cụ bà đã hơn 60 tuổi, tay run nhưng vẫn cố nắn nót từng nét chữ. Có những người mẹ địu con sau lưng, tay cầm bút viết nắn nót từng chữ cái. Thậm chí có em nhỏ vừa học vừa trông em, nhưng vẫn chăm chú theo từng lời giảng của thầy giáo Pó. Cần mẫn bám lớp và kiên trì vận động người học tích cực tham gia lớp, từ những chữ cái và những con số đầu tiên được thầy giáo Pó truyền đạt, đến nay đa số bà con tham gia lớp học đã biết đọc, biết viết tên của mình và biết tính toán cộng, trừ phục vụ trong trao đổi, mua bán hàng hóa. “Những buổi đầu dạy học là những thử thách không nhỏ. Tôi phải học thêm, tìm kiếm thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, phải chuẩn bị bài giảng thật dễ hiểu, kiên nhẫn lặp đi lặp lại từng con chữ, con số. Nhiều đêm về mệt nhoài, chân tay rã rời, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy niềm tin”, Trung tá Pó chia sẻ. Và niềm tin của Trung tá Pó, nếu người dân, trẻ em được xóa mù chữ, học hành đầy đủ thì tương lai sẽ rộng mở, cuộc sống ấm no hơn. THỤY DU Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những “thầy giáo quân hàm xanh” còn có nhiều đóng góp trong hành trình xóa mù chữ cho người dân miền biên giới, đem lại ánh sáng tri thức và góp phần xóa nghèo cho đồng bào. Họ là những gương tiêu biểu vừa được vinh danh tại Lễ tuyên dương "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Một buổi lên lớp gieo con chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số của “thầy giáo quân hàm xanh” Cự Bá Pó, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Nghệ An) Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mở hơn 840 lớp học Hơn 30 năm qua, chương trình “Thầy giáo mang quân hàm xanh” đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng. Từ năm 2010 đến nay, các đơn vị Biên phòng đã mở 509 lớp học xóa mù chữ cho hơn 9.600 học viên; phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức 332 lớp phổ cập tiểu học và lớp học tình thương cho hơn 7.600 trẻ em nghèo, vận động hơn 110 nghìn em đến trường. Mới đây, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 đã tuyên dương 80 thầy, cô giáo cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang trực tiếp giảng dạy tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; trong đó có thầy Pó, thầy Đạt. “Tôi hiểu rằng, hành trình xóa mù chữ nơi biên giới như bản Piêng Vai còn nhiều gian nan, còn nhiều nơi cần đến bàn tay, trái tim của những người lính biên phòng. Dù đường có xa, núi có cao, chúng tôi vẫn sẵn sàng đi tiếp”. Trung tá CỰ BÁ PÓ - Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Nghệ An) 10 NGƯỜI LÍNH n Thứ Tư n Ngày 19/11/2025 Tháng 11 này, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) - ngôi nhà thứ hai của tôi, bước vào tuổi sáu mươi tròn đầy. Sáu mươi năm, một chặng đường hào hùng được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của biết bao thế hệ. Tôi còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên về nhận nhiệm vụ tại một đơn vị của Sư đoàn. Những hàng cây dầu già cao vút dọc con đường vào đơn vị, tiếng kẻng báo thức, những ánh mắt rạng ngời của đồng đội trong buổi huấn luyện đầu tiên, tất cả như vừa mới hôm qua. Chính nơi ấy đã rèn giũa tôi từ một học viên mới tốt nghiệp ra trường thành một cán bộ biết kiềm chế cảm xúc, biết vượt qua gian khổ, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Vì thế, Sư đoàn 5 mãi là cái nôi hun đúc ý chí, là mái trường lớn dạy tôi trưởng thành bằng kỷ luật thép và tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, cao cả. Giờ đây, tôi thấy tự hào hơn khi đơn vị mình ngày càng thay da đổi thịt. Doanh trại khang trang, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; thao trường huấn luyện được đầu tư bài bản; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng nền nếp. Đặc biệt là những kết quả nổi bật trong xây dựng điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của biết bao cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Tôi càng phấn khởi hơn khi Sư đoàn đang là trong những đơn vị trong toàn quân tiên phong ứng dụng công nghệ vào quá trình quản lý, giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ hoạt động quản lý, điều hành hệ thống văn bản điện tử, giao ban truyền hình trực tuyến, bản đồ số trong chỉ huy tác chiến đến việc số hóa tài liệu huấn luyện và quản lý hồ sơ cán bộ... Những bước tiến đó cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới của thế hệ hôm nay - những người lính trong thời đại chuyển đổi số. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đang chứng minh rằng: “Truyền thống Anh hùng không chỉ là quá khứ, mà là động lực để tiếp tục vươn lên, tiến về phía trước”. Lễ kỷ niệm 60 năm (23/11/1965 - 23/11/2025) của Sư đoàn 5 đang đến rất gần. Tôi tưởng tượng ra những ánh mắt rưng rưng, những cái siết tay thật chặt như nối liền quá khứ và hiện tại - nơi truyền thống được trao truyền cho thế hệ hôm nay bằng tất cả niềm tin và tự hào. Trích nhật ký Thiếu tá Hoàng Đức Danh (Sư đoàn 5, Quân khu 7) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Lớp học của “thầy giáo quân hàm xanh” Đinh Thái Đạt (Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đã góp phần xóa mù chữ cho nhiều người dân vùng cao
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==