Báo Tiền Phong số 319-320

ĐI THI VÌ TIN TƯỞNG TỜ BÁO CỦA TUỔI TRẺ Nhắc đến báo Tiền Phong, ký ức đẹp đẽ của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên Bùi Bích Phương lại ùa về. “Ngày ấy, tôi cũng như những người đẹp khác mạnh dạn ghi tên mình trong danh sách thí sinh, ngoài việc muốn lan tỏa vẻ đẹp Việt, muốn lưu giữ kỷ niệm của thanh xuân rực rỡ, còn vì sự yêu mến và niềm tin với báo Tiền Phong. Đây là diễn đàn của tuổi trẻ, nơi hội tụ lý tưởng, ý chí và khát vọng của thế hệ trẻ, đồng thời đóng vai trò then chốt trong tuyên truyền, giáo dục và định hướng lối sống cao đẹp cho thanh niên, đoàn viên", chị nói. Những năm 80 của thế kỷ trước, Bùi Bích Phương đang là học sinh và là đoàn viên tích cực, rất mê báo Tiền Phong. Cứ chiều chiều, chị lại mong ngóng bố về để được đọc báo mới, vì ông rất chăm mua báo, đặc biệt là báo Tiền phong. Thời điểm đó 5 anh chị em nhà Bích Phương đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. “Lúc đầu báo Tiền Phong ra 3 số/tuần, sau đó tăng dần lên 5-6 số/tuần. Thời bấy giờ báo quý lắm. Có tờ báo mới cả nhà Bích Phương nâng niu, giữ gìn cẩn thận, truyền tay nhau đọc, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng tờ báo vẫn còn mới tinh”, Bùi Bích Phương kể. Hoa hậu đăng quang năm 1988 nhớ từng chuyên mục của báo: “Hồi ấy, có rất nhiều chuyên mục mới, hấp dẫn, thu hút bạn đọc như Tầm Thư, Kết bạn, Sau lũy tre làng…”. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Bùi Bích Phương luôn tự hào và ý thức về sức nặng của chiếc vương miện. Chị nói: “Đối với tôi danh hiệu hoa hậu là vinh dự lớn, đồng thời cũng là áp lực tích cực www.tienphong.vn HOA HẬU VỚI TIỀN PHONG CUỘC THI NHAN SẮC LÂU ĐỜI NHẤT VIỆT NAM ĐÃ TRẢI QUA 37 NĂM VỚI 18 MÙA GIẢI THÀNH CÔNG. NHỮNG NGƯỜI ĐẸP THUỘC NHIỀU THẾ HỆ TỪNG THAM GIA ĐẤU TRƯỜNG NHAN SẮC UY TÍN LUÔN XEM BÁO TIỀN PHONG NHƯ NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG, NƠI LƯU GIỮ THANH XUÂN RỰC RỠ CỦA HỌ. 8 15-16/11/2025 Bùi Bích Phương nhớ những kỷ niệm với cố Tổng Biên tập báo Tiền Phong Dương Xuân Nam: “Tôi là người vinh dự được ngồi cùng anh Dương Xuân Nam (Dương Kỳ Anh) nhiều nhất trong vai trò là thành viên Ban giám khảo của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi luôn nhớ đến anh với tất cả sự kính trọng. Đó là một người thầy, người anh lớn luôn động viên, khích lệ, ân cần chỉ bảo để Bích Phương hoàn thiện hơn. Anh là một người rất đỗi bình dị, gần gũi, thánh thiện, một nhân cách lớn”. Lưu giữ thanh xuân ĐÀO NGUYÊN rực rỡ Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa Hoa hậu Bùi Bích Phương

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==