Báo Tiền Phong số 305-306

Ở tuổi 30, Vy có một mái ấm hạnh phúc, một công việc mang lại thu nhập tốt cùng rất nhiều khán giả hâm mộ trong và ngoài nước. KHÔNG ĐỂ NỖI ĐAU HỦY DIỆT Bí quyết nào giúp Vy vượt qua sự nghiệt ngã của số phận? Đáp lại câu hỏi của tôi, Vy cười: “Câu hỏi này tôi đã nghe rất nhiều người hỏi. Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ luôn tâm niệm: Càng đau càng mạnh. Đừng để nỗi đau hủy diệt ta, mà phải biến nó thành sức mạnh”. Tường Vy sinh năm 1995. Khi ra đời cô lành lặn như bao đứa trẻ khác. Đấng sinh thành đặt cho cô cái tên đẹp, mong con gái sẽ có cuộc đời êm ấm, nhận được nhiều yêu thương. Nhưng nỗi đau ập xuống khi Tường Vy chừng 5 tuổi. Cô bé trải qua một trận sốt dữ dội. Mẹ Vy kể: “Buổi sáng hôm ấy, khoảng 5 giờ, Vy đòi uống nước. Tôi rót nước cho con uống, tự dưng con té ngửa, trợn mắt, sùi bọt mép, tôi hoảng hốt la lên, mọi người hỗ trợ tôi đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi đưa đồ cho con cầm thì nhận ra khả năng cầm, nắm của con không còn như trước, con làm rớt hết đồ”. Vy đến tuổi cắp sách tới trường, mẹ đi xin học cho con nhưng nhà trường không nhận, vì một số lý do: Sợ Vy mặc cảm, sợ Vy học giữa chừng lại đòi nghỉ… Cô gái mang tên loài hoa thú nhận: “Từ khi còn học mẫu giáo đến khi 20 tuổi, tôi vẫn còn mặc cảm, tự ti”. Thứ làm cô đau nhất nhưng lại diễn ra thường xuyên nhất đó là sự chê bai, chế giễu, dè bỉu của người khác. Cô không có cách nào để cấm cản người khác thôi làm đau mình, đành chấp nhận và… kệ. Sự mạnh mẽ lớn dần lên qua những tổn thương, đau đớn. Vy “xê dịch” nhiều nơi. Cô sinh ra ở TPHCM, một khoảng thời gian cô theo mẹ về Đồng Nai, rồi về lại TPHCM, đại dịch ập đến cô về Đà Lạt sống và làm việc. Tôi hỏi Vy về kỷ niệm lần đầu cầm bút bằng chân. Vy nói: “Tôi dùng chân làm mọi việc rất tự nhiên, giống như con nít tập làm cái này, bóc cái kia thôi”. Trước đây, có thầy giáo nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ký viết bằng chân. Ông đã trở thành niềm cảm hứng cho bao thế hệ về tinh thần, nghị lực vượt khó. Bây giờ, lại có Tường Vy với đôi chân thần kỳ: Cô viết bằng chân, massage, gội đầu bằng chân, trang điểm cho mình và cho bạn bè cũng bằng chân, mà đẹp đến mức nhiều người lầm tưởng cô là thợ trang điểm. (Vy tiết lộ, cô tự học trang điểm, không qua trường lớp). Cô cũng là đầu bếp hi hữu trên thế giới này cầm dao bằng chân, nấu nướng bằng chân. Mẹ Vy cho biết: Trong quá trình nấu nướng, kể cả khi dùng chân lấy bát, đĩa ở trên cao, Vy không làm vỡ đồ. Những người được thưởng thức món ăn của đầu bếp Tường Vy đều tấm tắc khen ngon. Xem video Vy nấu nướng bằng chân, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự cảm phục: Nghị lực quá phi thường! Một năm trước, kênh YouTube của Vy đã đạt ngưỡng nút bạc. Những video bình dị chia sẻ cuộc sống đời thường của cô gái dùng đôi chân thay đôi tay đã thu hút khán giả trong và ngoài nước. Họ xem video của Vy không phải chỉ để tò mò về những điều độc, lạ trong cuộc sống, mà còn để được tiếp thêm cảm hứng sống đẹp. Có khán giả khẳng định, Vy là động lực để họ thay đổi cuộc đời. Vy tâm sự: “Nhiều người nghĩ tôi là thợ trang điểm nhưng tôi không kiếm tiền bằng nghề này. Công việc của tôi là làm YouTube, TikTok và bán hàng online”. Người ta đồn cô có thu nhập “khủng” song cô phủ nhận: “Thu nhập của tôi chỉ đủ để nuôi chính tôi và lo cho các con”. CHUYỆN “CÂY TÁO NỞ HOA” Trên mỗi chặng đường Vy qua tuy lắm chông gai nhưng vẫn nở hoa tình người. Khi nhà trường từ chối nhận học trò như Vy, một cô giáo đã dang tay đón Vy. Cô nhận dạy riêng My ở ngoài trường, không thu phí. Được cô kèm cặp vài năm, Vy biết đọc, biết viết, biết tính toán. Cô gái 9x ý thức tầm quan trọng của việc học: “Sau này, tôi vào trong một mái ấm, ở đó một thời gian khá dài. Các xơ (nữ tu) tạo điều kiện cho tôi tiếp tục học văn hoá. Rồi tôi tạm biệt các xơ, tạm biệt mái ấm để vào học trường nghề ở TPHCM. Yêu máy móc và những sáng tạo trên máy nên tôi chọn ngành thiết kế đồ hoạ. Tôi được học tiếp ở Đại học Văn Lang. Học ở trường nghề và Đại học Văn Lang suốt 5 năm nhưng tôi đều được miễn phí, chỉ mất tiền mua sắm những dụng cụ học tập cần thiết, tiền photo tài liệu”, cô kể. Những năm Vy học nghề, gia đình cô gặp biến cố về mặt tài chính, mỗi tháng mẹ chỉ cho cô 1 triệu đồng: “Tôi ở ký túc xá phải đóng tiền ăn. Nhưng ký túc xá chỉ phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6, những ngày cuối tuần, tôi phải mua đồ bên ngoài. Với số tiền ít ỏi, tôi phải tính toán, tiết kiệm mới đủ chi dùng. May mắn, tôi tìm được nơi bán cơm chay từ thiện, chỉ 2 ngàn đồng/suất. Cửa hàng chỉ bán tại chỗ nhưng tôi là người khuyết tật nên họ đã hỗ trợ, cho phép tôi mang đồ ăn về ký túc xá. Cơm từ thiện vừa ngon lành, lại sạch sẽ”. Nghe chuyện Vy kể, tôi đọc cho cô nghe câu thơ của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa”. Vy lắng nghe và cười nhẹ. Những ấm áp của cuộc đời đã nuôi dưỡng tâm hồn Vy. Qua những video về cuộc sống đời thường của Vy, khán giả cảm nhận được năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan ở người phụ nữ 9x. Vy chia sẻ: Cô hướng tới những điều tích cực, những hình tượng tích cực trong cuộc sống, không thù oán, chán ghét bản thân hay cuộc đời. Bước vào “trận địa” YouTube, TikTok, trở thành gương mặt được yêu thích trên thế giới ảo, Vy từng nhận về cả những bình luận tích cực và tiêu cực. Với những bình luận tiêu cực, cô chọn cách thẳng thắn hồi đáp, nếu thấy cần thiết. Cô không để bình luận tiêu cực trên mạng xã hội tác động xấu tới mình: “Bởi suy cho cùng, những bình luận ấy không bằng những gian nan tôi đã trải qua”, cô giải thích. (Cách đây vài tuần, Vy làm video ghi lại cảnh cô tái hiện việc thay đồ để giải đáp chỉ trích của một số người: Vì sao Vy không chịu mặc quần dài? Vy mặc quần ngắn để tiện làm việc bằng chân và dễ sử dụng, đơn giản vậy thôi. Sau video, nhiều khán giả động viên “đôi chân thiên thần” và đề nghị những người hay “soi” đừng làm khó người khuyết tật). Là phụ nữ, Vy cũng trải qua những cung bậc của tình yêu, có ngọt ngào, có cay đắng nhưng cô không thù hận. Trước đây, cô không dám mơ một đám cưới, một gia đình vẹn tròn nhưng luôn ấp ủ khao khát được làm mẹ. Giọt máu lớn dần trong Vy khi cô và người ấy đã chia tay. Vy không hay biết mình sắp được làm mẹ, vì bác sĩ cảnh báo, khả năng có con của cô rất mong manh. Rất nhiều người hỏi hành trình làm mẹ đơn thân của Vy có cực không? Vy đáp rằng, cô chỉ thấy hạnh phúc, không thấy cơ cực. Thời gian ở mái ấm tình thương, cô đã chăm sóc rất nhiều em bé bị bỏ rơi, có bé mới sinh, có bé chỉ vài tuổi. Ở nhà, cô cũng từng trông các em. Vì thế, việc làm mẹ đơn thân với cô không phải thử thách lớn. “Lúc ấy, tôi đã có nguồn thu từ vai trò idol livestream. Trước đó, tôi đã học bán hàng online, bán quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ ăn…”, Vy chia sẻ. Cô quen sống tự lập, tự mình quyết định con đường mình đi, nếu thất bại lại đứng lên đi tiếp. Suốt hành trình làm mẹ đơn thân, Vy chưa từng rơi nước mắt vì tủi thân: “Bởi đây là điều tôi lựa chọn”. Cô từng suy nghĩ rất lâu về số phận của mình và ngước lên nhìn trời xanh, hỏi: “Ông trời, ông có muốn đấu với con không? Con sẽ đấu với ông”. Những khi vật lộn với đời mỏi mệt, cô lại ngước nhìn trời, thừa nhận: “Lần này, ông thắng rồi, ông vui đi”. Mấy trăm năm trước, đại thi hào Nguyễn Du gieo niềm tin cho độc giả thông qua Truyện Kiều: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Đôi chân thần kỳ cùng niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống đã và đang giúp Tường Vy xoay chuyển số phận. n www.tienphong.vn KÝ SỰ 9 1-2/11/2025 DÙNG ĐÔI CHÂN XOAY CHUYỂN SỐ PHẬN CỐ NHÀ THƠ HOÀNG TRUNG THÔNG VIẾT: “BÀN TAY TA LÀM NÊN TẤT CẢ/CÓ SỨC NGƯỜI SỎI ĐÁ CŨNG THÀNH CƠM”. CÔ GÁI 9X MANG TÊN LOÀI HOA, TƯỜNG VI, KHÔNG CÓ ĐÔI TAY LÀNH LẶN NHƯ BAO NGƯỜI, NHƯNG BẰNG NGHỊ LỰC KIÊN CƯỜNG VÀ ĐÔI CHÂN THIÊN THẦN, CÔ TỰ XOAY CUỘC ĐỜI HƯỚNG VỀ ÁNH SÁNG. NÔNG HỒNG DIỆU Tường Vy và chồng Tường Vy chăm con 9x Tường Vy là khách mời của một số chương trình truyền hình, từng góp mặt trong MV Tết truyền cảm hứng tới những bạn trẻ xa quê không thể trở về nhà vì dịch bệnh của ca sĩ Hoà Minzy. Vy đã tìm thấy “một nửa” của mình. Anh mến cô qua mạng xã hội và trở thành bạn ngoài đời; lâu dần, tình bạn chuyển hoá thành tình yêu. Trước khi cưới, cô hỏi: “Vì sao anh yêu em?”. Người ấy đáp: “Vì em đẹp”. Hai vợ chồng Vy có một cô con gái. Gia đình 4 người sống thuận hoà, không có khoảng cách giữa con riêng và con chung. Gia đình vẫn ở nhà thuê; đang phấn đấu có nhà riêng để ổn định cuộc sống lâu dài.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==