Báo Tiền Phong số 301

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 28/10/2025 Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM mới đây đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TPHCM. Động thái này nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. CHẤN CHỈNH Quanh vụ nhiều nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, thiếu thuần phong mỹ tục, hôm 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có công văn "Đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa". Công văn nêu rõ thời gian gần đây xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại trong đời sống âm nhạc, đặc biệt trong giới ca sĩ, rapper trẻ. Nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Một số tác phẩm bị chỉ rõ có ca từ cẩu thả, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội. Hàng loạt ca sĩ, rapper bị điểm tên như Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, GDucky với Miền mộng mị, CLME của Hoàng Tôn - Andree - Tinle), Andree với Kẹo, Bình Gold với Em iu… “Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động lệch chuẩn, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh nghệ sĩ”, công văn nêu. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TPHCM. Bên lề cuộc làm việc sáng 27/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) khẳng định, nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. Bài hát có những ca từ mang nội dung phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp. Thông tin giải trình của đơn vị tổ chức có sự chống chế. “Đơn vị tổ chức nói bài hát ngẫu hứng, không chuẩn bị trước, tuy nhiên cơ quan chuyên môn nhận thấy không hề ngẫu hứng vì nhóm phụ họa cho nghệ sĩ nhảy rất khớp nhạc. Trường hợp này cần xử lý nghiêm minh”, ông Lê Quang Tự Do nói. SẼ NHÂN RỘNG TINH THẦN XỬ LÝ CỦA TPHCM Lãnh đạo Cục PTTH&TTĐT ủng hộ và hoan nghênh tinh thần chỉ đạo của TPHCM trong chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Thời gian tới, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhân rộng tinh thần này trên phạm vi toàn quốc. NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) nêu quan điểm, nghệ sĩ cần có ý thức tiền kiểm trước khi sáng tác, biểu diễn. Ngay khi sự việc của Jack gây phản ứng trái chiều, Cục NTBD đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin. Sở cũng nhanh chóng có văn bản trả lời, mời đơn vị tổ chức chương trình lên để làm việc và đang nghiên cứu mức xử phạt. “Với ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, ngôn ngữ không đảm bảo yếu tố về thuần HỒI SINH THỔ CẨM Ở tuổi xấp xỉ 70, bà La O Thị Ngọc, một trong những “tay dệt” gạo cội của thôn Xí Thoại, vẫn ngày ngày miệt mài bên khung cửi gỗ. Đôi tay bà thoăn thoắt đưa thoi, dệt nên từng đường nét hoa văn nổi bật. Đối với bà Ngọc và nhiều phụ nữ trong làng, dệt thổ cẩm không chỉ là công việc mà là hơi thở, là lẽ sống. Bà Ngọc chia sẻ: “Ngày xưa, con gái Ba Na đến tuổi cập kê đều biết dệt. Thổ cẩm không chỉ là trang phục, mà còn là tiếng nói tâm hồn của mình”. Thế nhưng, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, với sự xuất hiện của các sản phẩm tiện dụng hơn, đã có thời gian dài nghề dệt thổ cẩm ở Xí Thoại đứng trước nguy cơ mai một. “Hồi đó, thổ cẩm hầu như không ai mua. Người dệt chủ yếu tự sử dụng và để lưu giữ truyền thống. Tôi cứ lo sợ, mai này tiếng thoi sẽ không còn vang nữa”, bà Ngọc tâm sự với ánh mắt đượm buồn. Để giữ lửa cho làng nghề, hơn 40 năm qua, từ khi còn đôi mươi, bà Ngọc chưa bao giờ ngừng dệt. Mỗi ngày, công việc ruộng rẫy xong, bà lại ngồi vào khung, dệt nên những tấm khăn choàng, những chiếc váy hoa văn rực rỡ. Bà đã miệt mài giữ lửa cho làng nghề qua mấy chục mùa rẫy, với nỗi lo sợ mình ngưng dệt, làng nghề lại mất đi một người truyền nghề. Liên quan vụ nghệ sĩ biểu diễn ca khúc phản cảm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) họp và nêu rõ quan điểm cần phương án xử lý nghiêm. Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) từ lâu đã nổi tiếng là cái nôi lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ba Na. Giữa những nếp nhà sàn truyền thống, tiếng thoi dệt lại vang lên rộn rã, mang theo khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc và đưa sản phẩm làng nghề vươn xa, bằng chính tình yêu và đôi bàn tay lao động của những người phụ nữ Ba Na. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL làm việc về tình trạng nghệ sĩ biểu diễn phản cảm, lệch chuẩn ẢNH: NGUYÊN KHÁNH Thiếu nữ Ba Na trong trang phục truyền thống ĐVTN tham quan, mua thổ cẩm Ba Na ở làng nghề ẢNH: HUYỀN OANH Giữ hồn thổ cẩm Ba Na n HUYỀN OANH PHÓNG SỰ Điểm tên nghệ sĩ biểu diễn lệch chuẩn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cũng cảnh báo nhiều bài hát có “ca từ đang cổ xúy tệ nạn”. Theo đại diện PC04, nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn. Qua rà soát, nhận thấy nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện. Dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật hoặc phong cách biểu đạt riêng của tác giả, song việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo ra sự hiểu sai, thậm chí vô tình cổ xúy cho hành vi lệch chuẩn, nhất là đối với giới trẻ. Phía PC04 đề cập một số câu hát như: “Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em” ( Miền mộng mị của GDucky), “Chờ anh một chút để anh đi anh lấy, pha vào chai nước chút MDMA” ( CLME của Hoàng Tôn, Andree, Tinle).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==