119 29-4 T3

7 n Thứ Ba n Ngày 29/4/2025 GIỚI TRẺ ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ T.Ư Đoàn phối hợp cùng Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chương trình được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Nghĩa trang liệt sỹ TPHCM và kết nối đến 8 điểm cầu nhánh cấp T.Ư tại 8 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp. Đồng thời, được phát sóng trực tiếp trên fanpage Cổng thông tin T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM và một số trang cộng đồng lớn. Cũng trong tối 28/4, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử. Trên không gian mạng, bạn trẻ đồng loạt đăng hình ảnh “Ngọn nến tri ân” thông qua mã QR do T.Ư Đoàn chuẩn bị. Đất nước Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, với biết bao cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng đầy anh dũng, để bảo vệ bờ cõi, giữ vững nền độc lập. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có hơn 849.000 người con ưu tú của đất Việt anh dũng nằm lại các chiến trường ác liệt, từ mảnh đất miền Nam anh dũng, đến những con đường Trường Sơn huyền thoại, hay hòa mình trong dòng sông Thạch Hãn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972,… 50 năm - nửa thế kỷ non sông nối liền một dải. Để có ngày vui hôm nay, biết bao máu xương của cha anh đã đổ xuống. Mạch nguồn tri ân chảy mãi không ngừng, là hành trang, là động lực để thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp trang sử hào hùng. Chương trình đồng loạt thắp nến tối 28/4 là sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước đã dâng hiến thanh xuân, đánh đổi máu xương để có hoà bình, tự do. Tại Lễ thắp nến tri ân, các đại biểu và tuổi trẻ cả nước đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM là nơi an nghỉ của hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ. Trong đó, có nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được tên, nhiều liệt sĩ chưa tìm được mộ. Trong số những người chiến sĩ đã hi sinh, có nhiều anh hùng đã ngã xuống khi tuổi xuân còn đang phơi phới. Tối 28/4, các đại biểu cùng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thắp lên những tâm hương trên từng phần mộ. Mỗi ngọn nến, nén tâm hương được thắp lên như một lời nhắc nhở bạn trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cũng như trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, các MÁ Việt Nam anh hùng, các cô, các chú thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Theo anh Huy, các anh, các chị biết bao người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống, hòa mình vào đất mÁ, máu đào tô thắm lá cờ Tổ quốc, xương cốt hóa thành hình hài non sông, để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do, để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, thống nhất. Anh Huy khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam đời đời nhớ ơn và trân trọng những trang sử vàng được viết bằng chính máu xương của thế hệ cha anh, của tinh thần kiên trung, bất khuất, vì từng tấc đất quê hương, những giá trị lịch sử trường tồn của đất nước Việt Nam văn hiến và anh hùng. “Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hãy dành những phút lặng yên để tưởng nhớ công lao như trời biển của Bác Hồ kính yêu, các bậc tiền bối, những người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, để lắng nghe bản hùng ca bi tráng của dân tộc Việt Nam. Hãy đi nhÁ, nói khẽ vì dưới mỗi bước chân ta là xương cốt bao thế hệ cha anh, xung quanh ta là bao linh hồn bất diệt. Hãy thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang thay lời tri ân, lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng, liệt sĩ”, anh Huy nhấn mạnh. TIẾP BƯỚC CHA ANH DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC Từ điểm cầu trung tâm TPHCM, lễ thắp nến tri ân kết nối qua các điểm cầu Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, qua câu chuyện lịch sử đã làm sống lại những thời khắc hào hùng và cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh vĩ đại của các anh hùng liệt sĩ. Quảng Trị là một trong những địa bàn bị đánh phá ác liệt nhất. Vùng đất lửa nhuộm thắm máu đào của biết bao liệt sĩ. Đất nước hoà bình, thống nhất, Quảng Trị trở thành “cõi tâm linh” khi nhận nhiệm vụ chăm sóc gần 6 vạn mộ liệt sĩ, là con em của mọi miền đất nước đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng Tư lịch sử, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi an nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sĩ bộ đội Trường Sơn, TNXP, dân công hoả tuyến hi sinh trên tuyến Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, 10.263 phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là những tượng đài bất tử của tình yêu đất nước, của đức hy sinh và lòng quả cảm, của khát khao hoà bình, tự do, độc lập cháy bỏng. Các anh chị ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Biết bao ước mơ, dự định náo nức của tuổi thanh xuân… đã vĩnh viễn khép lại dang dở cho một mùa xuân lớn của hoà bình, tự do, cho quê hương, đất nước. “Tuổi trẻ chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi nguyện đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước giàu mạnh”, chị Thu nói. Rưng rưng xúc động nâng niu nén tâm hương trên từng phần mộ, bạn Trần Thị Hà, Phó Bí thư Đoàn xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), chia sẻ: “Khi được đứng giữa Trường Sơn thiêng liêng thắp nén hương tri ân, lòng tôi nghÁn ngào một niềm biết ơn vô hạn và trách nhiệm sâu sắc. Biết ơn, vì tôi hiểu rằng, mỗi hơi thở bình yên hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân của những người con đã nằm lại nơi đây. Trách nhiệm thôi thúc tôi phải sống sao cho thật xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”. Để ngọn lửa tri ân này mãi thắp sáng, Hà nguyện sẽ khắc ghi công ơn, nuôi dưỡng lòng yêu nước, dùng sức trẻ và nhiệt huyết góp sức mình dựng xây đất nước giàu mạnh. “Đó là lời hứa thiêng liêng nhất tôi có thể gửi đến các anh hùng liệt sĩ hôm nay”, Hà nói. Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng 70 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 70 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. LƯU TRINH Tối 28/4, tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử trên dải đất hình chữ S. Triệu ngọn nến lung linh được bạn trẻ cả nước thắp sáng, bày tỏ sự tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đến lớp lớp cha anh đã ngã xuống để non sông thống nhất, đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Ngày 28/4, anh Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên trái), Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà bà Trương Mỹ Lệ (cô Tư Liêm), Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Truyền thống Thành Đoàn, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn TPHCM Đoàn viên thắp nến lên các mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM Biết ơn công lao những người đi trước “Mỗi bia mộ là một câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Mỗi ngọn nến được thắp sáng hôm nay là một lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của các bạn trẻ đến thế hệ đi trước. Và trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tôi được cảm nhận rõ vẻ đẹp của sự hòa bình, đó là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước. Thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn công lao những người đi trước”, bạn Minh Quân, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi (Đồng Nai) nói. “Tuổi trẻ cả nước nguyện khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sÌ, tiếp nÕi xàng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã gây dựng; sÕng, học tập, lao động và cÕng hiến hết mình, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thàc, đÆ viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc trong kì nguyÃn mới”. Anh BÙI QUANG HUY, Ủy viÃn dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thà nhất T.Ư Đoàn Triệu ngọn nến tri ân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==