TP - Chúng ta có quá ít nghệ sĩ, nhưng lại có quá nhiều những người viết, người vẽ, người hát. Chúng ta có quá ít những tinh túy nghệ thuật, nhưng lại quá nhiều những thứ gọi là "tác phẩm" với lổn nhổn giải thưởng, danh hiệu và sự vinh danh bừa bãi.
TPO - Trên fanpgae của VTV6, nhà Đài đưa tin "Hãy cùng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang qua những hình ảnh đẹp nhất, đầy âm nhạc nhất trong Quán Thanh Xuân - Những mùa đông yêu dấu …".
TPO - Ca sỹ Lệ Thu (tên thật là Nguyễn Lệ Thu) là người đầu tiên được ca sỹ Phú Quang lựa chọn thể hiện ca khúc Em ơi! Hà Nội phố sau khi ông vừa phổ nhạc ca khúc trên. Và sau này, dù rất nhiều người hát Em ơi! Hà Nội phố nhưng giọng hát của Lệ Thu vẫn mang một chất rất riêng mà nhiều người cho rằng: “Không ai hát Em ơi! Hà Nội phố được như Lệ Thu”.
TPO - "Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã, tình xưa giờ quá xa, vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa, điều gì rồi cũng sẽ qua đi như quy luật bất biến đất trời", một khán giả thương tiếc viết.
TPO - 8h45 phút sáng 8/12, nhạc sĩ của “Em ơi Hà Nội phố” và những tình khúc nổi tiếng đã giã biệt cuộc đời ở tuổi 72 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
TPO - Nhạc sĩ của “Em ơi Hà Nội phố” và những tình khúc nổi tiếng vừa giã biệt cuộc đời ở tuổi 72 vào 8h45 phút ngày hôm nay (8/12), sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
TPO - Phú Quang- Hồng Nhung làm thành hình ảnh cặp nhạc sĩ- ca sĩ đặc sánh Hà Nội trong các đêm nhạc Phú Quang. Hồng Nhung hiện ở Mỹ cùng các con, cô ôn lại chút duyên của hai người “Hà Nội phố” đặc biệt, với lời chúc may mắn dành cho nhạc sĩ.
Nhà thơ Phan Vũ sẽ tổ chức triển lãm tranh “Em ơi Hà Nội phố” vào ngày 21/7 tại TPHCM. Đây là điều hiếm thấy với một họa sỹ kiêm nhà thơ đã ở tuổi... 93.
Tác giả Điều giản dị thú nhận, nếu không có tình yêu, không có giai nhân…thì ông không có cảm hứng cho ra đời những tình khúc bất hủ về người phụ nữ. Nhưng người ông yêu lại không phải những hoa hậu hay “chân dài”…